Người đàn ông hiến máu cứu sống 2.4 triệu trẻ sơ sinh

Ông James Harrison, người đã cứu sống ít nhất 2,4 triệu em bé nhờ hiến máu và huyết tương quý hiếm của mình đã qua đời ở tuổi 88, khép lại hành trình 60 năm nhân ái.

Diệu Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Ông James Harrison qua đời ngày 17/2, trong một giấc ngủ tại viện dưỡng lão ở Umina Beach, ngoại ô phía bắc Sydney. Cựu nhân viên đường sắt này là ân nhân của hàng triệu người.

Lúc còn sống, James Harrison chia sẻ, quyết định hiến máu xuất hiện từ sau ca phẫu thuật lồng ngực cắt bỏ lá phổi năm ông 14 tuổi. “Vài ngày sau ca phẫu thuật tôi được cha giải thích đã được nhận 13 đơn vị máu từ những người xa lạ”, ông James kể.

Biết ơn những người đã cứu sống mình, cậu thiếu niên James khi ấy quyết tâm lớn lên cũng sẽ cho đi những giọt máu của mình để giúp đỡ người khác. Thế là từ năm 1954, đều đặn 2 tuần  1 lần, ông James đều tới bệnh viện để hiến máu. Đến năm 2018, ông được khuyên dừng lại việc hiến máu vì tuổi già. Tổng cộng, ông James đã hiến tặng 1.173 lần, trở thành một trong những người hiến máu nhiều nhất thế giới và được mọi người biết đến biệt danh “Người đàn ông có cánh tay vàng”.

nguoi-dan-ong-hien-mau-cuu-song-2-4-trieu-tre-so-sinh (1)

Bởi không lâu sau lần hiến máu đầu tiên, các bác sĩ đã phát hiện trong máu James có chứa loại kháng thể hiếm có. Loại kháng thể này có thể khắc chế được hội chứng Rhesus (RhD). Bệnh này xảy ra khi máu của thai phụ có yếu tố RhD-, trong khi thai nhi di truyền Rh+ từ bố. Hệ miễn dịch của người mẹ sẽ nhận diện thai nhi là "kẻ xâm nhập" và tấn công, từ đó có thể gây tổn thương não, suy tim, thậm chí tử vong.

Trước khi có Anti-D vào giữa những năm 1960, cứ hai em bé mắc RhD thì sẽ có một bé tử vong. Khi phát hiện ra máu của mình có thể cứu giúp trẻ sơ sinh mắc hội chứng Rhesus (RhD), ông James lập tức hợp tác với các bác sĩ để nghiên cứu chế tạo vaccine Anti-D.

Theo tổ chức Australian Red Cross Lifeblood, những lần hiến máu của ông James Harrison đã góp phần sản xuất hơn 3 triệu liều Anti-D, cứu sống hơn 2,4 triệu trẻ sơ sinh Australia và có thể còn nhiều hơn trên toàn thế giới

nguoi-dan-ong-hien-mau-cuu-song-2-4-trieu-tre-so-sinh (2)

“Mọi lô vắc-xin Anti-D từng được sản xuất tại Australia đều được lấy từ máu của James. Ông đã giúp cứu sống rất nhiều người", Jemma Falkenmire, giám đốc truyền thông của Lifeblood, chia sẻ.

Trên toàn Australia, chỉ có 200 người hiến tặng giống ông James.

Với những đóng góp của mình, James Harrison được gọi là "anh hùng dân tộc". Năm 1999, ông được trao Huân chương Order of Australia. Từ 2005 đến 2022, ông là người nắm giữ kỷ lục thế giới về số lần hiến huyết tương nhiều nhất.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2015, ông James cho biết mình luôn mong chờ đến ngày đi hiến máu, dù rất sợ tiêm và sợ đau. "Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ có ai phá kỷ lục của mình, vì chứng tỏ họ cũng tận tâm với việc hiến máu như tôi", ông nói.

Tracy Mellowship, con gái ông James, cho biết cha luôn tự hào và hạnh phúc vì máu của mình có thể cứu được nhiều mạng người.

Ông Stephen Cornelissen AM, Giám đốc điều hành Lifeblood, cho biết dù đã ra đi, di sản của ông James vẫn tiếp tục được duy trì. Các nhà nghiên cứu đã thành công tái tạo và nhân lên kháng thể của ông trong dự án mang tên "James in a Jar", nhằm tạo ra Anti-D nhân tạo có thể ngăn ngừa bệnh tan máu ở thai nhi và trẻ sơ sinh, không chỉ ở Australia, mà trên toàn thế giới.

Xem thêm: Cụ ông 50 lần hiến máu thiện nguyện: Viết tiếp sự sống từ lòng nhân ái

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Không chỉ tận tâm với nghề, thầy giáo Nguyễn Chí Dũng còn là người có tấm lòng nhân ái, thường xuyên làm thiện nguyện, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, bất hạnh.

Thầy giáo vùng viễn 50 lần hiến máu tình nguyện: Cho đi là còn mãi!
0 Bình luận

Nhận được thông tin một sản phụ đang phẫu thuật cần rất nhiều máu, 3 chiến sỹ công an Quảng Bình đã nhanh chóng có mặt để hiến máu, giúp sản phụ vượt qua cơn nguy kịch.

3 chiến sỹ công an kịp thời hiến máu cứu sống sản phụ sinh non
0 Bình luận

Nguyễn Văn Thanh (xã Thanh Lâm, huyện, Mê Linh, Hà Nội) khiến nhiều người nể phục khi hăng hái tham gia hiến máu, lên tới 130 lần.

Chuyện anh chàng 9x Hà Nội miệt mài tham gia hiến máu tới 130 lần: Miễn có người cần, tôi sẽ đến ngay
0 Bình luận

Tin liên quan

Với mong muốn chia sẻ khó khăn với bà con lao động nghèo, anh Trần Hải Âu (38 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã mở quầy rau 0 đồng cho mọi người đến lấy.

Quầy rau 0 đồng ấm lòng người lao động nghèo tại Cần Thơ
0 Bình luận

Trên đường Dương Tử Giang, TP Biên Hòa, Đồng Nai có một tiệm cơm mì nhỏ đều đặn trao tặng những suất cơm nóng hổi với giá 1.000 đồng cho những người lao động khó khăn.

Tiệm cơm mì 1.000 đồng ấm lòng người lao động tại Biên Hòa
0 Bình luận

Chỉ với 1.000 đồng, những người có hoàn cảnh khó khăn có thể vào tiệm mì tự phục vụ, thưởng thức cô mì gói kèm trứng chiên hoặc xúc xích.

Ấm lòng tô mì 1.000 đồng dành cho bà con khó khăn tại Cần Thơ
0 Bình luận

img

Bài mới

Chân dung “người hùng” cứu cả chục người ở Hoà Thịnh bằng chiếc ghe nhỏ

Mực nước dâng cao, sau khi đưa người thân lên tầng hai an toàn, anh Tấn cùng các thanh niên khoẻ mạnh trong gia đình di chuyển trên 3 cái ghe đi từng nhà dân để đưa đồ ăn, nếu ngập nặng không nơi trú ẩn sẽ đưa về nhà mình.

Đăng Dương
Đăng Dương 20 giờ trước
Chủ tiệm giặt ủi ở TPHCM dán tài khoản của MTTQ cho khách thanh toán để ủng hộ bà con vùng lũ

Thay vì nhận thanh toán vào số tài khoản của mình, chủ tiệm giặt ủi ở phường Dĩ An (TPHCM) dán số tài khoản của MTTQ lên cửa để khách thanh toán vào đó, ủng hộ đồng bào vùng bão lũ miền Trung.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Chân dung vị hiệu trưởng về hưu tặng lại trường 2 tỷ đồng làm học bổng cho sinh viên nghèo

Phó giáo sư Đoàn Văn Điện - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TPHCM đã dành 2 tỷ đồng lập quỹ học bổng hỗ trợ cho sinh viên nghèo.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Bà giáo U80 bán vé số nuôi “lớp học tình thương” suốt 10 năm

Mỗi ngày, bà giáo U80 Nguyễn Thị Ba bán được khoảng 240 tờ vé số, số tiền lời được chia thành 3 phần để nuôi “lớp học tình thương” dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 19/11
Từ chiếc điện thoại 900 nghìn, cô gái Mông giúp bà con trong bản bán hàng trăm tấn nông sản

Từ chiếc điện thoại chồng tặng, cô gái Mông từng bước chuyển mình, thoát cảnh nghèo khó và giúp cả bản tiêu thụ hàng trăm tấn sâm đất mỗi mùa.

Nhóm người trẻ miệt mài hồi sinh những rạn san hô dưới đáy biển Cô Tô

Nhận thấy san hô ở vùng biển quê hương Cô Tô dần biến mất, nhóm bạn trẻ đã bỏ ra hàng trăm triệu cùng vô vàn công sức với mong muốn hồi sinh những rạn san hô sừng hươu.

Hải An
Hải An 11/11
Hành trình vật lộn với sóng dữ, trở về từ cõi chết sau 2 ngày lênh đênh trên biển của 3 người đàn ông Lý Sơn

Suốt hàng chục giờ đồng hồ vật lộn với sóng dữ giữa trùng khơi, như có phép nhiệm màu, 3 người đàn ông ở đặc khu Lý Sơn đã thoát chết một cách thần kỳ.

Chân dung người đàn ông Đà Nẵng 2 lần lao ra dòng lũ dữ cứu 5 người gặp nạn

Bất chấp dòng nước lũ cuồn cuộn, ông Trần Đình Chiến (Đà Nẵng) đã 2 lần liên tiếp lao ra cứu 5 người gặp nạn, mặc kệ hiểm nguy.

Hải An
Hải An 08/11
Người đàn ông mất 2 tay 1 chân sau tai nạn tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ

Vụ tai nạn điện kinh hoàng cướp mất 2 tay và 1 bên chân khiến người đàn ông Hà Nội rơi vào bi kịch. Anh tưởng đời mình thế là hết cho đến khi gặp được người phụ nữ kém 6 tuổi, bắt đầu hành trình yêu và chữa lành quá khứ đầy thương tổn.

Hải An
Hải An 05/11
Trưởng thôn mang nồi sắn luộc đi ăn lấy sức cứu trợ, để phần quà cứu trợ cho bà con trong xóm

Giữa vùng lũ đang rút chậm ở Huế, ông Phạm Văn Hà - trưởng thôn Xuân Tuỳ (xã Đan Điền, TP Huế) mang theo nồi sắn luộc để ăn lấy sức đi cứu trợ, nhường từng phần quà cho bà con trong xóm.

Chân dung người đàn ông lái máy cày giúp bà con chạy lũ

Trong những ngày mưa lũ, anh Nguyễn Phụng, ở thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và chiếc máy cày đã giúp nhiều người dân vùng trũng chạy lũ an toàn.

Chủ nhà hàng nấu 300 suất cơm băng rừng, lội suối cứu trợ người mắc kẹt trên đèo Lò Xo

Nghe tin hàng trăm người mắc kẹt hai ngày qua do đèo Lò Xo sạt lở, gia đình ông Lý Minh Tám – chủ nhà hàng ở thị trấn Khâm Đức (Đà Nẵng) đã nấu 300 suất cơm, băng rừng, lội suối mang vào cứu trợ.

Hải An
Hải An 28/10
Khen thưởng 2 người đàn ông liều mình cứu người giữa lòng nước xiết

Khi thấy một người phụ nữ từ trên cầu La Ngà cũ (Đồng Nai) nhảy xuống sông, hai người đàn ông đã nhanh chóng phối hợp ứng cứu, đưa người phụ nữ an toàn lên bờ.

Hải An
Hải An 27/10
Chân dung người phụ nữ Đà Nẵng miệt mài mang hơi ấm đến những hoàn cảnh khó khăn

Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.

Hải An
Hải An 26/10
Cô giáo nghỉ hưu miệt mài mang yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh

Dù đã nghỉ hưu, cô giáo Vũ Thị Thu Hà (57 tuổi, trú ở P.Kon Tum, Quảng Ngãi) vẫn miệt mài chăm lo, mang niềm hy vọng đến những phận đời kém may mắn.

Hải An
Hải An 23/10
“Bà tiên” 90 tuổi với hàng nghìn chiếc áo len yêu thương gửi trẻ em vùng cao

Hơn 90 tuổi, cụ Nguyễn Thị Trọng ở Hà Nội vẫn miệt mài bên cuộn len, gửi yêu thương qua từng mũi đan, mong cho các em nhỏ vùng cao có thêm chút ấm áp khi mùa đông đến.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/10
img
Đề xuất