Sứ mệnh gieo yêu thương: Đội cứu hộ Hà Nội vượt định kiến, lan tỏa điều tốt đẹp

Các thành viên của Đội cứu hộ Hà Nội,  ban ngày là sinh viên, công nhân, nhân viên văn phòng... Ban đêm họ ra đường giúp đời, giúp người mà chưa bao giờ nghĩ tới tư lợi riêng.

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Sửa xe đêm miễn phí

Đều đặn vào 20 giờ 30 mỗi ngày, anh Nguyễn Thọ Quyền - Đội trưởng Đội cứu hộ Hà Nội (trú tại phường Phú Lương, Hà Đông), với hành trang là bộ đồ nghề sửa xe máy, bắt đầu đến điểm trực tại hầm chui Thanh Xuân để làm công việc mà nhiều người hay gọi là “Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”.

Không hẹn trước cũng chẳng ai thúc giục, đúng 21 giờ tại điểm trực, gần chục thành viên của Đội cứu hộ Hà Nội đã có mặt đông đủ. Điểm trực là một phần vỉa hè rộng, ghế ngồi cũng là yên xe máy, thành viên trong đội nói cười rôm rả, chia nhau từng dụng cụ sửa chữa, phụ tùng xe máy.

Gần 22 giờ, 2 chiếc điện thoại trên tay anh Quyền đổ chuông liên tục. Dứt cuộc gọi, anh Quyền nói: “Có một ca ở Phạm Văn Bạch bị thủng xăm, một ca ở Kim Giang không nổ được máy. Mọi người chia nhau ra đi nhé”. Ngay lập tức, các thành viên chia làm 2 nhóm lên đường. Cứ như vậy, ca sửa chữa xe miễn phí trong đêm của nhóm bạn trẻ bắt đầu.

doi-cuu-ho-ha-noi-vuot-dinh-kien-lan-toa-dieu-tot-dep-7
Các thành viên trong đội cứu hộ miệt mài sửa chữa xe miễn phí

Xuất phát được 15 phút, anh Vũ Trần Minh Vương cùng anh Nguyễn Công Dũng thành viên đội Cứu hộ Hà Nội đã có mặt tại đường Phạm Văn Bạch quận Cầu Giấy.

Tại đây, Lê Quốc Học - sinh viên trường đại học Kiến trúc Hà Nội vừa ít phút trước gọi điện đến số điện thoại của đội Cứu hộ Hà Nội để mong nhận được sự giúp đỡ đang đứng đợi bên chiếc xe máy.

Lê Quốc Học chia sẻ: “Em đang trên đường từ chỗ làm thêm về thì không may bị xịt lốp xe. Dắt bộ từ phố Khúc Thừa Dụ tới phố Phạm Văn Bạch mà không còn cửa hàng sửa xe nào mở. Cầu cứu bạn bè thì được cho số điện thoại của các bạn đội Cứu hộ Hà Nội. Em khá bất ngờ khi chỉ sau ít phút, các thành viên trong đội đã có mặt trợ giúp”.

Mặc dù sửa xe không phải là công việc chính tuy nhiên các thành viên của đội rất “thạo nghề”. Mỗi người một công việc chưa đầy 10 phút, phương tiện của Học lại có thể tiếp tục di chuyển.

Hoàn thành việc vá xe cho sinh viên Lê Quốc Học, hai thành viên của Đội cứu hộ Hà Nội tiếp tục di chuyển từ đường Phạm Văn Bạch đến cầu Mai Động, quận Hai Bà Trưng, sau khi nhận được thông báo có một trường hợp cần được trợ giúp từ đội trưởng Nguyễn Thọ Quyền.

Đến nơi, anh Nguyễn Minh Hà trú tại Hoàng Mai, Hà Nội thông báo tình trạng xe của mình bị xịt lốp, tìm hàng sửa xe nhưng không có, chiếc xăm cũng đã trật ra ngoài, xe không đi được nữa. Lúc này, dưới ánh đèn đường đã xuất hiện những hạt mưa bay, nhiệt độ cũng xuống thấp hơn.

doi-cuu-ho-ha-noi-vuot-dinh-kien-lan-toa-dieu-tot-dep-5

Anh Nguyễn Công Dũng xắn tay áo co mình dưới cái lạnh cuối mùa trong đêm ở Hà Nội. Một tay với lấy cái đèn trong túi nhờ anh Vương xoi hộ, tay kia thoăn thoắt xếp những dụng cụ cần thiết ra vỉa hè. Khoảng 30 phút sau, một chiếc xăm mới đã được thay vào xe máy của anh Hà.

Anh Nguyễn Minh Hà chia sẻ: “Tôi rất bất ngờ vì Đội cứu hộ sửa xe miễn phí. Ngay cả bạn bè hàng ngày gắn bó cũng ít người có thể nhiệt tình đến giúp đỡ mình trong đêm tối như vậy. Họ là những người bạn rất đáng trân trọng mà chỉ gặp được lúc gian nan”.

Lời cảm ơn là động lực lớn nhất

Đồng hồ sắp chuyển sang ngày mới, các thành viên của Đội cứu hộ Hà Nội mang theo những lời cảm ơn lại tiếp tục hành trình đi giúp những người không may gặp sự cố về phương tiện trên đường.

Chia sẻ về câu chuyện của mình, anh Nguyễn Thọ Quyền cho biết: “Trước đây, tôi hay đi làm muộn. Trên đường về, gặp nhiều trường hợp hỏng xe. Cũng có tí tay nghề sửa xe nên tôi mua sẵn một bộ đồ đem theo, gặp trường hợp hỏng xe nào vào ban đêm thì trợ giúp. Dần dần, thấy việc làm của tôi có ý nghĩa, một vài người bạn cũng tham gia cùng. Đến năm 2017, đội Cứu hộ Hà Nội được thành lập với 3 thành viên ban đầu”.

Anh Quyền cho biết, hiện nay, Đội cứu hộ Hà Nội có 10 thành viên với nhiều độ tuổi công việc và quê quán khác nhau thường trực cùng với một số cộng tác viên được chia làm 3 điểm trực là: Hầm chui Thanh Xuân, khu công nghiệp Ninh Hiệp và đường Cổ Linh. Nhóm hoạt động từ 21 giờ đến 1 giờ ngày hôm sau với 10 đến 20 trường hợp mỗi ngày. Hiện đội nhận thông tin trợ giúp qua điện thoại và mạng xã hội.

Anh Nguyễn Thọ Quyền cho biết thêm, khoảng gần một năm mới thành lập, đội có lấy phí, nhưng chỉ lấy giá gốc của phụ tùng, từ mười nghìn đến vài chục nghìn đồng, không nhận tiền công. Nhưng đến nay, Đội cứu hộ Hà Nội hỗ trợ người dân hoàn toàn miễn phí, không thu tiền trong bất kỳ trường hợp nào. Kinh phí duy trì hiện tại được mọi người ủng hộ và các thành viên trong đội đóng góp.

doi-cuu-ho-ha-noi-vuot-dinh-kien-lan-toa-dieu-tot-dep-6
Các thành viên c ủa đội cứu hộ

Theo anh Quyền, mặc dù không thu tiền nhưng thành viên trong đội nhận lại được tình cảm của mọi người. Sự trân trọng của những người gặp sự cố xe trong đêm chính là động lực để các thành viên của nhóm duy trì hoạt động thiện nguyện suốt 6 năm qua.

Anh Vũ Trần Minh Vương, 21 tuổi trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội làm nghề xe ôm công nghệ, biết đến đội các đây 3 năm sau một lần trò chuyện với anh Quyền nên đã đăng ký tham gia.

Buổi tối hàng ngày anh chạy xe ôm trên đường, gặp trường hợp nào hỏng xe thì giúp đỡ. Thu nhập từ công việc xe ôm anh bớt ra một chút góp vào quỹ nhóm để mua dụng cụ, phụ tùng.

“Tôi không nhớ là mình đã sửa xe cho bao nhiêu người, nhưng sau khi giúp đỡ đều nhận được những lời cảm ơn, và đều chung một cảm xúc và vui vẻ, hạnh phúc khi thấy nhiều người được về nhà an toàn, thuận lợi hơn” - anh Vũ Trần Minh Vương tâm sự.

Theo anh Vương, kinh nghiệm sửa xe được mọi người tập huấn, chia sẻ cho nhau. Các lỗi đơn giản như thủng xăm, hết xăng, chết ắc quy thì tiến hành sửa chữa tại chỗ, những trường hợp nặng, thiếu công cụ máy móc hay đòi hỏi kỹ thuật cao, đội sẽ giúp đẩy xe về nhà.

Công việc chính là một nhân viên bán xe ô tô, anh Nguyễn Công Dũng, 22 tuổi quê ở huyện Ba Vì, Hà Nội chia sẻ: “Việc sửa xe miễn phí với tôi vừa là công việc vừa là niềm vui và cả niềm hạnh phúc. Có lần, cả đội đi gần 30km trong mưa tới tận cầu vượt Như Quỳnh ở tỉnh Hưng Yên lúc 1 giờ đêm để hỗ trợ một bạn nữ về quê ở tỉnh Hải Dương. Xong việc, ai cũng mệt nhoài nhưng rất vui vẻ”.

Được tham gia Đội cứu hộ Hà Nội hơn một năm qua, anh Nguyễn Công Dũng trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn nhiều. Mỗi đêm dù phải ngủ gục trên vỉa hè hay dầm mình trong mưa rét cũng chưa một lần khiến anh Dũng nản lòng. Anh mong rằng mọi người dân đều được về nhà thuận lợi, an toàn, nhóm ngày càng phát triển hơn nữa để giúp đỡ được nhiều người hơn.

"Dù đêm hôm đi mải miết nhưng người thân trong gia đình hết sức vui vẻ, ủng hộ, còn thường xuyên động viên tôi nỗ lực làm cho tốt. Nếu thiếu sự chia sẻ, ủng hộ đó, chắc hẳn tôi và mọi thành viên trong Đội sẽ khó lòng duy trì được công việc bé nhỏ nhưng ý nghĩa này", đội trưởng Đội cứu hộ Hà Nội Nguyễn Thọ Quyền.

Xem thêm: Sứ mệnh gieo yêu thương: "Tủ sách Bồ câu trắng" trao yêu thương đến trẻ em khó khăn

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

8 năm là một hành trình không dài nhưng cũng không ngắn, nó đủ để lan tỏa những giá trị tốt đẹp mà nhóm "Hương từ bi Ninh Bình"  mang đến cho cộng đồng.

Sứ mệnh gieo yêu thương: Những thiên sứ thiện từ tâm của nhóm 'Hương tư bi Ninh Bình'
0 Bình luận

Tôi biết đến Câu lạc bộ Tình nguyện sinh viên cơ sở Gia Bình, Bắc Ninh (tên tiếng Anh là: Sky Volunteers Plus) thật tình cờ qua chàng sinh viên Đoàn Văn Dũng.

Sứ mệnh gieo yêu thương: CLB Tình nguyện sinh viên - nơi sẻ chia những yêu thương, ấm áp 
0 Bình luận

Nhóm Thiện Nguyện Xanh (những bạn trẻ Cần Thơ) tự tay chuẩn bị những phần ăn khuya nóng hổi và tự tay trao cho các cô chú bán vé số và người lao động nghèo.

Sứ mệnh gieo yêu thương: Nhóm Thiện Nguyện Xanh và những phần ăn khuya ấm áp tình người
0 Bình luận

img

Bài mới

Chân dung chiến sĩ Cảnh sát PCCC TP.HCM dũng cảm cứu nữ sinh trước mũi xe container

Chiến sĩ Nguyễn Mai Thi, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM – người đã dũng cảm cứu nữ sinh Võ Thu Trâm trước mũi xe container lao tới khi đang hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ tại Đắk Lắk.

Đăng Dương
Đăng Dương 2 ngày trước
Cô trò trường Đại học Công nghiệp TP.HCM tất bật may đồng phục tặng học sinh vùng lũ

Nhìn học trò Đăk Lăk trở lại trường sau lũ với quần áo mỏng manh, cô trò trường Đại học Công nghiệp TP HCM may 300 bộ đồng phục tặng các em.

Hải An
Hải An 03/12
Ấm lòng cô giáo Nghệ An quyên góp áo dài, đồ công sở cho đồng nghiệp vùng lũ ở Đắk Lắk

Lời kêu gọi quyên góp áo dài và trang phục công sở cho giáo viên vùng lũ của cô giáo Nghệ An nhận được sự chung tay của nhiều đồng nghiệp.

Hải An
Hải An 01/12
Người phụ nữ Đồng Nai âm thầm nấu 300 suất bún “tiếp sức” cho những người xa lạ hướng về bà con vùng lũ

Giữa những ngày chuẩn bị hàng cứu trợ, một người phụ nữ ở Đồng Nai âm thầm nấu 300 suất bún "tiếp sức" cho những người xa lạ đang hướng về miền Trung - Tây Nguyên bị lũ lụt.

Hải An
Hải An 30/11
Người đàn ông nói chuyện, đi lại khó khăn ôm heo đất đến ủng hộ bà con vùng lũ gây xúc động

Đoạn clip ghi cảnh người đàn ông ở TPHCM đi lại, nói chuyện khó khăn mang heo đất, bên trong có 5 triệu đồng đến hỗ trợ người dân vùng lũ gây xúc động mạnh cho cư dân mạng.

Hải An
Hải An 27/11
Chân dung “người hùng” cứu cả chục người ở Hoà Thịnh bằng chiếc ghe nhỏ

Mực nước dâng cao, sau khi đưa người thân lên tầng hai an toàn, anh Tấn cùng các thanh niên khoẻ mạnh trong gia đình di chuyển trên 3 cái ghe đi từng nhà dân để đưa đồ ăn, nếu ngập nặng không nơi trú ẩn sẽ đưa về nhà mình.

Chủ tiệm giặt ủi ở TPHCM dán tài khoản của MTTQ cho khách thanh toán để ủng hộ bà con vùng lũ

Thay vì nhận thanh toán vào số tài khoản của mình, chủ tiệm giặt ủi ở phường Dĩ An (TPHCM) dán số tài khoản của MTTQ lên cửa để khách thanh toán vào đó, ủng hộ đồng bào vùng bão lũ miền Trung.

Hải An
Hải An 24/11
Chân dung vị hiệu trưởng về hưu tặng lại trường 2 tỷ đồng làm học bổng cho sinh viên nghèo

Phó giáo sư Đoàn Văn Điện - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TPHCM đã dành 2 tỷ đồng lập quỹ học bổng hỗ trợ cho sinh viên nghèo.

Hải An
Hải An 20/11
Bà giáo U80 bán vé số nuôi “lớp học tình thương” suốt 10 năm

Mỗi ngày, bà giáo U80 Nguyễn Thị Ba bán được khoảng 240 tờ vé số, số tiền lời được chia thành 3 phần để nuôi “lớp học tình thương” dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 19/11
Từ chiếc điện thoại 900 nghìn, cô gái Mông giúp bà con trong bản bán hàng trăm tấn nông sản

Từ chiếc điện thoại chồng tặng, cô gái Mông từng bước chuyển mình, thoát cảnh nghèo khó và giúp cả bản tiêu thụ hàng trăm tấn sâm đất mỗi mùa.

Nhóm người trẻ miệt mài hồi sinh những rạn san hô dưới đáy biển Cô Tô

Nhận thấy san hô ở vùng biển quê hương Cô Tô dần biến mất, nhóm bạn trẻ đã bỏ ra hàng trăm triệu cùng vô vàn công sức với mong muốn hồi sinh những rạn san hô sừng hươu.

Hải An
Hải An 11/11
Hành trình vật lộn với sóng dữ, trở về từ cõi chết sau 2 ngày lênh đênh trên biển của 3 người đàn ông Lý Sơn

Suốt hàng chục giờ đồng hồ vật lộn với sóng dữ giữa trùng khơi, như có phép nhiệm màu, 3 người đàn ông ở đặc khu Lý Sơn đã thoát chết một cách thần kỳ.

Chân dung người đàn ông Đà Nẵng 2 lần lao ra dòng lũ dữ cứu 5 người gặp nạn

Bất chấp dòng nước lũ cuồn cuộn, ông Trần Đình Chiến (Đà Nẵng) đã 2 lần liên tiếp lao ra cứu 5 người gặp nạn, mặc kệ hiểm nguy.

Hải An
Hải An 08/11
Người đàn ông mất 2 tay 1 chân sau tai nạn tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ

Vụ tai nạn điện kinh hoàng cướp mất 2 tay và 1 bên chân khiến người đàn ông Hà Nội rơi vào bi kịch. Anh tưởng đời mình thế là hết cho đến khi gặp được người phụ nữ kém 6 tuổi, bắt đầu hành trình yêu và chữa lành quá khứ đầy thương tổn.

Hải An
Hải An 05/11
Trưởng thôn mang nồi sắn luộc đi ăn lấy sức cứu trợ, để phần quà cứu trợ cho bà con trong xóm

Giữa vùng lũ đang rút chậm ở Huế, ông Phạm Văn Hà - trưởng thôn Xuân Tuỳ (xã Đan Điền, TP Huế) mang theo nồi sắn luộc để ăn lấy sức đi cứu trợ, nhường từng phần quà cho bà con trong xóm.

Chân dung người đàn ông lái máy cày giúp bà con chạy lũ

Trong những ngày mưa lũ, anh Nguyễn Phụng, ở thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và chiếc máy cày đã giúp nhiều người dân vùng trũng chạy lũ an toàn.

img
Đề xuất