Danh tính anh chàng điển trai giúp đỡ người gặp tai nạn lúc nửa đêm được dân tình "lùng sục"
Hành động cứu người gặp tai nạn lúc nửa đêm của anh chàng điển trai 9x khiến cư dân mạng vô cùng nể phục.

Vừa qua, chị Phạm Thu Hằng (Hà Nội) vừa đăng tải một bài viết tri ân anh chàng điển trai đã giúp con chị khi gặp tai nạn. Bài đăng của chị kể như sau: "Khoảng 23h tối 3/6/2023, người nhà tôi bị tai nạn và hôn mê ở đường Trần Khánh Dư, đoạn gần Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô. Phải một lúc sau mới tỉnh và may mắn được một bạn nam thanh niên gọi giúp người nhà đến đưa đi cấp cứu. Dù đêm khuya, đường vắng vẻ, bạn nam đó còn ở lại trông xe cho nạn nhân, chờ người nhà đến nhận lại và nhất định không chịu nhận tiền gia đình gửi tặng. Sau đó gia đình chúng tôi mới biết bạn nam đó tên là Hoàng Đức".
Chị Hằng nói thêm: "Nhìn bức ảnh Đức chụp hiện trường vụ tai nạn, gia đình tôi thật không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu không có người như bạn ấy trợ giúp. Đoạn đường đó toàn xe tải, đường thì tối om, người nhà tôi mà cứ nằm giữa đường như vậy dễ bị xe khác vô tình đâm phải".

Được biết, anh chàng điển trai được dân tình "lùng sục" mấy hôm nay chính là Nguyễn Hoàng Đức (SN 1993, Hà Nội). Đức kể: "Khoảng gần 0h đêm mùng 3, rạng sáng 4/6, khi đang đi trên đường Trần Khánh Dư tôi thấy một người đang nằm giữa đường. Tôi hỏi mấy người đứng gần đó thì được biết có người tạt đầu xe máy khiến nạn nhân ngã ra đường nằm bất tỉnh. Thấy bạn ấy nằm trên một vũng máu nhỏ dưới đầu. Tôi kiểm tra xem tình trạng nạn nhân ra sao. Vì không có nghiệp vụ sơ cứu nên tôi chưa dám nhấc bạn ấy dậy".
Do sợ người thân nạn nhân hiểu nhầm, Đức nhờ một vài người làm chứng, cẩn thận chụp một số bức ảnh. Anh hỏi số điện thoại người thân của nạn nhân - tên Bảo Anh. Nhưng vì mới hồi tỉnh nên cô gái phản xạ chậm, mãi lúc sau mới đưa được số. Suốt thời gian đó, anh bạn ngồi chờ cùng cô chờ người nhà. 9x cho biết: "Chú của Bảo Anh đi xe máy ra, tôi bảo chú cứ để xe máy bị hỏng của nạn nhân ở lại đây tôi trông cho. Sợ chú không yên tâm, tôi đưa số điện thoại của mình cho chú và bảo chú khóa cổ, rút chìa khóa xe mang đi. Tôi ở lại trông xe để người nhà yên tâm đưa nạn nhân đi cấp cứu".
Đức một mình trông xe lúc nửa đêm ở đoạn đường vắng. Khoảng 30 phút sau, người nhà nạn nhân quay lại nhưng mang nhầm chìa khóa xe. Đức lại chở họ về bệnh viện lấy chìa khóa xe máy. Người nhà Bảo Anh rút tiền trong túi ra định cảm ơn Đức.
"Chú ấy cảm ơn tôi và rút tiền trong túi ra định đưa cho tôi. Tôi không để ý là bao nhiêu tiền và tôi không quan trọng vấn đề đó. Tôi từ chối nhận và bảo chú để số tiền đó lo cấp cứu cho Bảo Anh và sửa xe máy bị hỏng nữa", Đức kể lại.

Sáng hôm sau, từ trong bệnh viện Bảo Anh đã gọi điện thoại cảm ơn Đức một lần nữa. Hai tuần sau đó, khi sức khỏe của Bảo Anh đã tạm ổn, chị Hằng công khai gửi lời cảm ơn tới ân nhân của gia đình. Đồng thời chị cũng mong muốn thông qua mạng xã hội lan tỏa tấm gương người tốt việc tốt.
Bất ngờ khi bài viết lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội và được nhiều người chú ý, Đức nói: "Tôi khá bất ngờ vì được nhiều người ủng hộ hành động này. Tôi cũng chỉ muốn giúp đỡ cho nạn nhân vụ tai nạn mà thôi. Thấy bảo bạn ấy phải mổ và nằm viện nhưng bạn ấy khỏe lại là tôi mừng rồi".
Theo Vietnamnet
Xem thêm: Hành trình hơn 70 ngày đi bộ xuyên Việt của đôi bạn tri kỷ để gây quỹ cho trẻ mồ côi
Đọc thêm
Những đứa trẻ sống trong làng trẻ SOS Vinh (Nghệ An) cảm thấy ấm áp hơn khi có bàn tay chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ của mẹ Nguyễn Thị Doan (SN 1969).
Mặc dù bản thân không được lành lặn từ khi sinh ra,chị Ngô Thị Bích Huyền (37 tuổi, ngụ P.Tân Xuân, TP.Đồng Xoài, Bình Phước) vẫn nỗ lực vượt qua nghịch cảnh.
Nổi tiếng với vai trò nghệ sĩ âm nhạc, nên khi Thanh Bùi chuyển hướng sang làm giáo dục, nhiều người không khỏi bất ngờ.
Tin liên quan
Vũ Ngọc Bích chính là thủ khoa lớp 10 của TP.HCM với số điểm 29.25. Đặc biệt, môn Ngữ văn, Bích đạt được 9,25 điểm.
Mới đây, bài thơ "bênh" bố làm thợ điện của cô bé lớp 5 Đoàn Thị Hiền Mai khiến dân tình không khỏi xúc động.
Vì không hiểu "tiểu phú do nhân, đại phú do thiên" là gì nên chúng ta mải miết đi tìm hư vinh, nỗ lực không đúng chỗ, để rồi cứ quẩn quanh trong nghèo khó, bực bội.