Hành trình hơn 70 ngày đi bộ xuyên Việt của đôi bạn tri kỷ để gây quỹ cho trẻ mồ côi

Kết thúc hành trình hơn 70 ngày, đôi bạn tri kỷ Cù Thị Bích Ngọc và Vũ Thị Như Quỳnh dừng chân tại Hà Nội, thành công gây quỹ cho trẻ mồ côi.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 21/06
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Hai chị Cù Thị Bích Ngọc và Vũ Thị Như Quỳnh (cùng sinh năm 1981) là bạn thân suốt 30 năm qua. Họ cùng điều hành Công ty CP Tâm Hoa Sen, doanh nghiệp xã hội đầu tiên của tỉnh Đồng Nai. Chưa kể, đôi bạn tri kỷ này còn có chung sở thích trải nghiệm và làm từ thiện.

Cũng vì thế, cả hai quyết định làm một chuyến "bộ hành" xuyên Việt, gây quỹ giúp trẻ mồ côi. Đôi bạn cùng khăn gói lên đường, với thông điệp “Nếu chúng tôi có thể đi bộ được 1.500km, bạn có sẵn lòng hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 1.500 đồng?".

doi-ban-tri-ky-di-bo-xuyen-viet-hon-70-ngay-de-gay-quy
Hai chị Cù Thị Bích Ngọc và Vũ Thị Như Quỳnh là bạn thân suốt 30 năm qua

Chị Ngọc cho biết, chị gọi hành trình ấy là "Bước chân trên đất mẹ-lan toả yêu thương". Không chỉ là việc đi thăm thú quê hương, đất nước con người, mà họ còn muốn giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh.

Hành trình đi bộ xuyên Việt gây quỹ cho trẻ em mồ côi bắt đầu từ ngày 9/9 tại Văn Miếu Trấn Biên (Tp Biên Hoà, Đồng Nai). Họ khởi hành vào đúng thời điểm mưa bão trắng trời ở miền Trung, chưa kể còn cơn bão Noru ập tới. Biết đó sẽ là chuyến đi khó khăn, nhưng cả hai không chùn bước, trái lại còn coi đó là phép thử của ý chí.

doi-ban-tri-ky-di-bo-xuyen-viet-hon-70-ngay-de-gay-quy
Trong suốt quãng đường, họ thường xin ngủ nhờ nhà dân để tiết kiệm, dùng phần lớn kinh phí để làm thiện nguyện

Chị Ngọc tâm sự: "Đi bộ là một hình thức tiết kiệm, không đòi hỏi kinh phí quá nhiều. Nhưng để hoàn thành mục tiêu đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm cao độ, ý chí nghị lực và duy trì thói quen. Cố gắng mỗi ngày 1 chút, đi chậm nhưng không đi lùi, kiên trì thì nhất định sẽ đến đích. Cuộc sống của các con cũng thế, chỉ cần các con có mục tiêu, duy trì thói quen, mỗi ngày cố gắng một chút, nhất định tương lai sẽ luôn rộng mở để chào đón các con".

Trong suốt quãng đường, họ thường xin ngủ nhờ nhà dân để tiết kiệm, dùng phần lớn kinh phí để làm thiện nguyện. Cũng vì thế, chuyến đi xuyên Việt của đôi bạn lại thêm phần lý thú, khó quên.

doi-ban-tri-ky-di-bo-xuyen-viet-hon-70-ngay-de-gay-quy
Đi bộ là một hình thức tiết kiệm, không đòi hỏi kinh phí quá nhiều. Nhưng để hoàn thành mục tiêu đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm cao độ, ý chí nghị lực và duy trì thói quen

Chị Ngọc nhớ lại: "Khi đến Phú Yên, trời mưa rất lâu, lại rất nhiều đèo, Ngọc thì bị xương khớp nên rất khó khăn trong việc xuống dốc đèo, phải đi lùi để giảm tốc độ. Chính vì vậy lộ trình qua tỉnh Phú Yên kéo dài hơn dự kiến và ở nhà gia đình anh chị Tân-Tuyết, thị xã Sông Cầu 2 ngày. Trong hai ngày ấy, anh chị lo cơm nước, giặt giũ cho chị em mình như là những đứa em trong nhà. Khi chia tay, còn bịn rịn không nỡ rời xa, dù anh chị chưa từng biết chị em mình là ai, nhưng tin vào ý nghĩa của hành trình mà chúng mình đang thực hiện".

Biết tin, rất nhiều người trong cộng đồng runners đã tìm tới và giúp đỡ hai người phụ nữ. Tại Quảng Ngãi, "Nữ hoàng chân đất" Phạm Thị Bình, người đoạt HCV môn marathon tại SEA Games 27, HCĐ tại giải vô địch điền kinh châu Á năm 2011 truyền đạt cho một số phương pháp để bảo vệ đôi chân trên hành trình dài phía trước. 

doi-ban-tri-ky-di-bo-xuyen-viet-hon-70-ngay-de-gay-quy
Hai chị trao 12 suất học bổng, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Ở Huế, hai người được Trường Du Lịch-Đại Học Huế mời phát biểu và chia sẻ tại hội trường Đại học Huế về hành trình của mình để truyền cảm hứng cho các em sinh viên. Tại đây chị Cù Bích Ngọc và Vũ Thị Như Quỳnh đã trao 12 suất học bổng, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại Trường Du lịch.

Tới Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Tĩnh, cả hai lại cùng công ty mình phối hợp với Mặt trận tổ quốc các tỉnh cam kết bảo trợ cho 10 em ở mỗi tỉnh toàn phần cho đến khi các em học xong đại học và đi làm. Chỉ riêng ở Hà Tĩnh, họ đã trao tặng 15 học bổng trị giá 30 triệu đồng cho học sinh nghèo. Ở Hà Nam, thông qua chính quyền địa phương, họ lai tặng 40 phần học bổng cho các em mầm non và THCS ở Duy Hải, Duy Tiên, Hà Nam trị giá 31,5 triệu đồng.

doi-ban-tri-ky-di-bo-xuyen-viet-hon-70-ngay-de-gay-quy
Sau 74 ngày, đi qua 18 tỉnh thành, chị Cù Thị Bích Ngọc và Vũ Thị Như Quỳnh kết thúc chuyến đi tại Hà Nội

Ngoài ra, đôi bạn còn đứng ra bảo trợ 21 trẻ em mồ côi tại mái ấm Bé Thơ, phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai. Doanh nghiệp Tâm Hoa Sen của hai chị tới đây cũng sẽ phối hợp với Mặt trận Tổ quốc của 3 tỉnh gồm Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh để tiếp tục thiện nguyện. Mục đích của họ là bảo trợ thêm 30 trẻ mồ côi trong độ tuổi 14-20, có học lực khá và nuôi ước mơ tiếp tục theo học lên Cao đẳng, đại học hay học nghề trong tương lai.

Sau 74 ngày, đi qua 18 tỉnh thành, chị Cù Thị Bích Ngọc và Vũ Thị Như Quỳnh dừng chân tại Hà Nội vào đúng ngày 20/11. Tại đây, hai người đã thành kính dâng hương tại tượng đài vua Lý Thái Tổ ở Bờ hồ Hoàn Kiếm để tưởng nhớ đến công lao của tiền nhân đã đặt nền móng dựng xây đất nước.

Theo CAND

Xem thêm: Người hùng nhí cứu người gặp nạn trên đường ray: Dù rất sợ, nhưng cháu không thể đứng nhìn

Đang tải bình luận...
img

Bài mới

Người đàn ông chạy gần 100 km mỗi ngày để sửa xe miễn phí cho người lạ

Hơn 1 năm thực hiện mô hình "Cứu hộ, sửa xe 0 đồng", anh Trần Hoàng Phúc (28 tuổi, ngụ xã Phương Bình, TP.Cần Thơ) trở thành điểm tựa cho hàng trăm người gặp sự cố giữa đường.

Thanh Tú
Thanh Tú 22 giờ trước
Chân dung vị bí thư bán nhà, bán bò để xây dựng làng quê

Từ một làng quê nghèo, đường sá đi lại khó khăn, thôn Tân Vĩnh Cần (xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh) đã đổi thay ngoạn mục, trở thành khu dân cư kiểu mẫu. Người dân bảo rằng thôn có được diện mạo ấy là nhờ người cán bộ đầy gương mẫu.

Thanh Tú
Thanh Tú 3 ngày trước
Mái ấm ở Quảng Trị 22 năm cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi

Suốt 22 năm qua, Mái ấm Lâm Bích cưu mang hàng trăm em bé mồ côi, bị bỏ rơi. Từ vòng tay yêu thương của các sơ và sự chung tay của cộng đồng, nhiều phận đời non nớt đã được nâng đỡ, lớn lên và tự tin bước vào đời.

Thanh Tú
Thanh Tú 4 ngày trước
Bằng nghị lực phi thường người đàn ông không tay, không chân dùng miệng nuôi cả gia đình

Vượt qua định kiến và mặc cảm bản thân, người đàn ông ở Liêu Ninh đã dùng sức mạnh tinh thần và tình yêu, tìm lại cuộc sống, giúp bản thân và nuôi sống cả gia đình.

Hải An
Hải An 24/01
Nam sinh 'trường làng' từ tấm vé chót đến giải nhì Tin học quốc gia

Từ ngôi trường miền núi, nam sinh - Nông Đức Quân giành tấm vé cuối của đội tuyển tỉnh Bắc Ninh và bứt phá đạt giải nhì môn Tin học toàn quốc.

Hải An
Hải An 23/01
Chân dung người đàn ông Gia Rai - 'Sứ giả văn hóa' mang thanh âm đại ngàn đến với nhiều quốc gia

Bên dãy Trường Sơn và dòng Sê San xanh thẳm, nhiều năm nay, Nghệ nhân Ưu tú Rơ Châm Tih (tỉnh Gia Lai) không chỉ giữ gìn những thanh âm cổ xưa của người Gia Rai mà ông còn đưa văn hóa dân tộc lan xa...

Thanh Tú
Thanh Tú 21/01
Thầy giáo Lâm Đồng 8 năm làm cha của những học trò mồ côi

Trong căn bếp rộng chừng 10 m2 ở điểm trường 179, thầy giáo Hoàng Văn Ngọc vừa đảo mẻ măng rừng, vừa nhắc hai đứa trẻ dọn mâm cơm chiều.

Hải An
Hải An 20/01
Mẹ cầu thủ Lê Phát từ Nam ra Bắc rửa bát, bưng bê để nuôi giấc mơ cầu thủ của con

Thành tựu có được hôm nay không chỉ của riêng Lê Phát mà còn của cả gia đình anh - người cha ít nói nhưng luôn dõi theo ủng hộ con và người mẹ nhỏ nhắn nhưng sẵn sàng gánh vác cả giấc mơ cầu thủ của con.

Hải An
Hải An 19/01
Nữ nhân viên y tế khép lại hành trình cuộc đời, năm số phận được mở ra

Trong khoảnh khắc chia ly, gia đình người nữ nhân viên y tế đã chọn trao tặng sự sống, giúp nhiều bệnh nhân được hồi sinh và tiếp tục hành trình của mình.

Hải An
Hải An 18/01
Ấm lòng lớp học miễn phí cho con em làng nghề lục bình ở Cần Thơ

Bộn bề công việc tại làng nghề đan lục bình, nhưng anh Hà Anh Trường (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thuận Đông, TP.Cần Thơ (Hậu Giang cũ) vẫn dành thời gian đứng lớp, duy trì những buổi học miễn phí cho trẻ em ở làng nghề.

Thanh Tú
Thanh Tú 17/01
Người đàn ông hơn 10 năm tự bỏ tiền tỷ để quy tập hàng trăm ngôi mộ vô danh ở Hà Nội

Suốt 10 năm qua, ông Phạm Xuân Cử (hiện 53 tuổi, thôn Chuôn Thượng, xã Chuyên Mỹ, Hà Nội) đã tự bỏ tiền tỷ để quy tập, chăm sóc hàng trăm ngôi mộ vô danh. Hành trình lặng lẽ ấy xuất phát từ một nỗi day dứt rất đời, rất người.

Hải An
Hải An 14/01
Không cần chức danh những 'người giúp việc' cho làng lặng lẽ gánh vác việc chung, bền bỉ làm cầu nối đưa chính sách vào đời sống làm đổi thay những bản làng nghèo

Ở các bản làng người Gié Triêng tại Đà Nẵng, mỗi khi có việc chung - từ chuyện học hành của con trẻ đến những mâu thuẫn trong cộng đồng, luôn có những người âm thầm đứng ra thu xếp. Bà con gọi họ bằng một cái tên giản dị: “người giúp việc” cho làng.

Hải An
Hải An 13/01
Tặng hơn 4.200 vé xe ô tô cho sinh viên, công nhân, người lao động về quê dịp Tết Nguyên đán 2026

Ngày 30/12, Trung ương Đoàn cho biết chương trình "Mang Tết về nhà" năm 2026 sẽ dành tặng 4.230 vé xe ô tô cho sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Hải An
Hải An 05/01
Ấm lòng ngôi làng 'cổ tích' của những người cao chưa đầy một mét ở Đà Lạt

Rũ bỏ mặc cảm ngoại hình, những người cao chưa đầy một mét tìm thấy cuộc đời mới khi hóa thân thành cư dân ngôi làng cổ tích dưới chân đồi ở Tà Nung, Đà Lạt.

Hải An
Hải An 04/01
Chuyện về bác sĩ cao 90cm chăm sóc 2.000 dân làng suốt 36 năm

Từ thân hình khiếm khuyết đến “điểm tựa sức khỏe” của cả một vùng quê nghèo ở Giang Tây, câu chuyện về bác sĩ cao 90cm khiến nhiều người xúc động.

Hải An
Hải An 02/01
Vượt lên nghịch cảnh, người đàn ông mù lòa nuôi ong giữa núi rừng Hà Tĩnh, làm điểm tựa cho người vợ ốm yếu

Chưa từng biết đến ánh sáng, lại chăm sóc người vợ ốm yếu, người đàn ông mù lòa vẫn kiên cường bám trụ giữa núi rừng, viết nên câu chuyện cuộc đời bằng nghị lực phi thường.

Hải An
Hải An 31/12
img
Đề xuất