Cụ ông giấu tên hào phóng quyên tặng 20 thỏi vàng cho thành phố
Mới đây tại Nhật Bản, một cụ ông 70 tuổi (yêu cầu được giấu tên) đã quyên tặng 20 thỏi vàng cho chính quyền thành phố Sakurai để cải thiện nơi sơ tán khi xảy ra thiên tai.
Chính quyền thành phố Sakurai, tỉnh Nara, Nhật Bản mới đây cho biết đã nhận được một khoản quyên góp đặc biệt gồm 20kg vàng thỏi, trị giá khoảng 2,28 triệu USD (khoảng 60 tỷ đồng), từ một cụ ông ngoài 70 tuổi là cư dân địa phương.
Cụ ông này bày tỏ muốn số tiền này sẽ được dùng để cải thiện điều kiện tại các trung tâm sơ tán trong trường hợp xảy ra thiên tai.
Theo thông tin từ chính quyền thành phố, vào đầu tháng 2 cụ ông này đã viết thư gửi Thị trưởng Masatake Matsui bày tỏ mong muốn tặng số vàng mà ông đã tích lũy trong nhiều năm.
Đến ngày 17/3, việc chuyển giao chính thức được hoàn tất. Đến ngày 28/3, chính quyền thành phố Sakurai đã trao thư cảm ơn trang trọng để bày tỏ sự cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp này.
Phát biểu về món quà quý giá, Thị trưởng Matsui bày tỏ: "Chúng tôi vô cùng trân trọng tấm lòng hào hiệp của ông cụ và cam kết sẽ sử dụng số tiền một cách thiết thực và ý nghĩa".
Số vàng quyên góp bao gồm 20 thỏi, mỗi thỏi nặng 1kg. Cụ ông 70 tuổi cho biết, quyết định tặng vàng cho thành phố xuất phát từ nỗi trăn trở sau khi thấy những khó khăn mà người dân gặp phải trong trận động đất ở bán đảo Noto ngày 1/1/2024. Ông nhận thấy tình trạng thiếu thốn nhà vệ sinh và cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các điểm sơ tán. Ông hy vọng khoản đóng góp này của mình sẽ góp phần cải thiện môi trường sống tạm thời cho người cao tuổi, người khuyết tật trong các tình huống khẩn cấp.
Chính quyền Sakurai nhận định, đây có thể là khoản quyên góp cá nhân lớn nhất trong lịch sử thành phố. Chính quyền đang lên kế hoạch trình đề xuất lên hội đồng thành phố để chuyển số vàng này thành tiền mặt, từ đó triển khai các biện pháp nâng cấp cơ sở vật chất tại các trung tâm sơ tán.
Thảm họa động đất và sóng thần ở bán đảo Noto đầu năm 2024 đã khiến hơn 500 người thiệt mạng. Một năm trôi qua, quá trình tái thiết vẫn chưa hoàn tất. Hơn 20.000 người vẫn phải sống trong các khu sơ tán tạm bợ.
Xem thêm: Tác giả đề thi Ngữ Văn 2025 của Thượng Hải: “Có thể nhiều học sinh sẽ mắng tôi sau khi đọc xong đề”
Tin liên quan
Phim hoạt hình “Sự tích Trần Thanh Dương” của Lê Đỗ Hải Châu (25 tuổi) tranh giải Phim tốt nghiệp hay nhất tại Liên hoan phim hoạt hình Annecy, được ví như "Liên hoan phim Cannes của hoạt hình".
Giữa nhịp sống hối hả, có lúc con người chợt nhận ra mình đã xa rời thiên nhiên quá lâu. Những tiếng chim hót buổi sáng, làn gió nhẹ thoảng qua tán lá, hay mùi cỏ cây sau cơn mưa tất cả dường như đã bị nhấn chìm trong guồng quay hiện đại. Và đó cũng là lúc nhiều người tìm đến Shinrin-yoku phương pháp “tắm rừng” của người Nhật, như một cách để trở về với sự cân bằng, nhẹ nhõm từ bên trong.
Gần 11 năm qua, vợ chồng chị Nguyễn Thị Mây lúc nào cũng sống trong cảnh thấp thỏm “không biết con rời đi lúc nào” khi nhìn cậu con trai duy nhất oằn mình chiến đấu với căn bệnh suy tim bẩm sinh.