Cô giáo Quý và hành trình 8 năm dạy bơi 0 đồng cho trẻ em miền Tây
Không muốn thấy hậu quả đau lòng liên quan đến sông nước, nhiều người ở miền Tây đã mở lớp dạy bơi miễn phí, trong đó không thể không nhắc đến cô giáo Quý.

Đuối nước là 1 trong 10 nguyên nhân gây tử vong cao ở trẻ em, nhất là ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Nguyên nhân đuối nước chủ yếu là do không biết bơi hoặc kỹ năng bơi chưa thành thạo dẫn đến hậu quả đau lòng.
Xuất phát từ đó mà rất nhiều lớp dạy bơi miễn phí đã xuất hiện. Các lớp dạy bơi giống như một tấm phao cứu sinh giúp cho trẻ em có kỹ năng bơi lội, giảm thiểu tối đa nguy hiểm ở vùng sông nước.
Tại quận Bình Thủy, TP Cần Thơ, hơn 8 năm qua, có một lớp dạy bơi miễn phí đã giúp cho hơn 200 em học sinh biết bơi lội. Không những vậy, lớp học này còn “cho ra lò” một số em có kỹ năng bơi lội đã ở “cấp độ thành thạo”, đạt thành tích tại các hội thao cấp quận, TP. Đó là lớp dạy bơi miễn phí của cô Đỗ Thị Ngọc Quý, giáo viên môn giáo dục thể chất (Trường Tiểu học Trà Nóc 2).

Nói về lớp dạy bơi của mình, cô Quý kể ĐBSCL là vùng đất sông ngòi chằng chịt, nguy cơ đuối nước luôn tiềm ẩn và trên thực tế đã có rất nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm đã xảy ra.
Từ thực tế đó, cô Quý đã nảy sinh ý định tổ chức lớp dạy bơi, trước là để phổ cập việc bơi lội cho các em nhỏ để góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ tai nạn liên quan đuối nước. Do đó, khoảng năm 2016, cô Quý đã xin ý kiến, bàn bạc cùng Ban giám hiệu trường và tổ chức vận động xã hội hóa, rồi thuê hồ bơi để tổ chức lớp dạy bơi này.

Kể từ đó, cứ vào mỗi buổi chiều thứ hai - tư - sáu hàng tuần, khi học sinh tan học, cô Quý trực tiếp đưa các em đến hồ bơi và giảng dạy các kỹ thuật bơi cho các em. Cạnh đó, cô Quý còn kết nối với một số giáo viên dạy bơi khác để huấn luyện các kỹ năng, quản lý các em trong các buổi học.

Toàn bộ kinh phí thuê xe đưa các em đến hồ bơi, tiền thuê hồ bơi, thuê huấn luyện viên... chủ yếu từ nguồn vận động xã hội hóa các phụ huynh. Riêng đối các em có hoàn cảnh khó khăn sẽ được miễn phí hoàn toàn khi tham gia lớp học.
“Lúc đầu khi mở lớp dạy bơi cũng gặp nhiều khó khăn, do phụ huynh chưa tin tưởng để cho con theo học, nên số lượng học sinh học bơi rất ít. Sau thời gian hoạt động, số học sinh biết bơi ngày càng nhiều, từ đó, lớp đã nhận được sự tin tưởng từ phụ huynh và học sinh theo học ngày một nhiều hơn. Gần đây, quản lý hồ bơi đã hỗ trợ miễn phí 100% cho học sinh nên lớp học bơi càng thuận tiện hơn” - cô Quý phấn khởi kể lại.


Thống kê trung bình mỗi năm, cô Quý tham chức 3-4 khóa dạy bơi, mỗi lớp 40-50 em từ lớp 1-5 của trường. Mỗi khóa dạy bơi kéo dài hơn 10 buổi học, nhưng với sự nhiệt tình của cô, các em chỉ học từ 3-4 buổi thì đa số đều có thể “nổi nước” được. Đến nay, từ lớp học bơi của cô Quý, hơn 80% học sinh của trường Tiểu học Trà Nóc 2 đã biết bơi.
(Theo Pháp luật TP.HCM)
Xem thêm: 9x Hòa Bình: Từ người điều hành dự án cứu hộ chó mèo đến thầy dạy bơi 0 đồng
Đọc thêm
Dẫu tuổi đã cao nhưng bà Sáu Thia vẫn miệt mài với công việc dạy bơi miễn phí cho trẻ em. Hơn 20 năm ròng rã, bà đã giúp hàng ngàn đứa trẻ vùng Đất Sen hồng biết bơi lội.
Ông Bùi Văn Hiệp (63 tuổi, Cơ sở Bảo trợ trẻ em Thiên Thần, TP.Thủ Đức), "ông bố" của hơn 132 đứa trẻ nơi đây đã xây hồ bơi 25m chuẩn thi đấu để các con tập luyện cùng kình ngư Ánh Viên.
Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, anh Nguyễn Hồng Lợi (1987) nỗ lực trở thành VĐV bơi lội của TP.HCM với hàng loạt thành tích đáng nể.
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.