Cô giáo Nghệ An cưu mang nhiều học trò mồ côi
Với tâm niệm giúp đỡ những học sinh mồ côi, gia cảnh khó khăn, nhiều năm nay cô giáo Hoàng Thị Thái Hòa ở huyện Quỳnh Lưu đã trích 10% tiền lương để cưu mang học trò.

Là con út trong gia đình có 7 thành viên, từ nhỏ cô Hòa phải sống trong cảnh thiếu thốn, ăn uống kham khổ. Lên lớp 7 vì không có tiền nộp học phí, Hòa đành phải xin nghỉ học, ở nhà phụ giúp gia đình. Biết tin, cô giáo chủ nhiệm đã tới nhà động viên Hòa và gia đình, đồng thời cô còn hỗ trợ đóng học phí để Hòa có thể tiếp tục theo học.
“Sự nâng đỡ quý giá ấy chính là bước ngoặt giúp thay đổi suy nghĩ lẫn cuộc đời tôi”, cô Hòa nói. Cũng từ đó, nữ sinh đã đặt mục tiêu thi đỗ đại học, trở thành cô giáo để giúp đỡ những học trò khó khăn giúp mình.
Sau khi tốt nghiệp ngành sư phạm Tin học của trường Đại học Vinh, năm 2001 cô giáo Hòa được phân về trường THCS Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu để giảng dạy. Từ ngày đi làm, mỗi tháng cô Hòa sẽ trích 10% tiền lương để hỗ trợ những học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Số tiền tích góp được cô Hòa sẽ chuyển trực tiếp đến học sinh hoặc phụ huynh. Trung bình mỗi tháng sẽ có 2-3 em được cô hỗ trợ trang trải việc học. Nếu cảm thấy trường hợp hiện tại đã đủ thì cô sẽ chuyển sang giúp đỡ người mới. Song song với đó, cô giáo Hòa cũng thường xuyên vận động đồng nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ thêm để các em không lỡ bước đến trường.
Đến nay, có 4 em học sinh mồ côi đã được cô Hòa nhận làm mẹ đỡ đầu. Trong đó có cậu bé Hoàng Danh Hồng Lịnh (15 tuổi, trú tại xã Quỳnh Bảng), mất bố năm em 1 tuổi, năm lên 11 mẹ cũng qua đời do ung thư gan. Từ đó Lịnh ở với bà ngoại, bữa rau bữa cháo qua ngày. Vì hoàn cảnh khó khăn, Lịnh từng rất suy sụp và có ý định nghỉ học. Biết đến hoàn cảnh của cậu học trò, cô Hòa đã đến nhà nhận Lịnh làm con nuôi, động viên em học lên THCS và THPT. Ngoài hỗ trợ tiền học phí, mua sách vở, quần áo, Lịnh còn được mẹ nuôi dạy kèm để bổ sung kiến thức.
“Cô Hòa đã tái sinh cuộc đời em”, Lịnh nói. Hiện nay, Linh đang theo học lớp 9B trường THCS Quỳnh Bảng. Bốn năm qua, nhờ sự dìu dắt, chỉ bảo của cô Hòa, Lịnh luôn là học sinh giỏi toàn diện, gần đây em còn đạt danh hiệu học sinh giỏi huyện môn Sinh học. Lịnh ở với bà ngoại và cậu. Những lúc không đến trường, em cũng tranh thủ đi làm tại quán cà phê trong xã để kiếm thêm thu nhập, phụ cậu và bà lo chi tiêu, ăn uống hàng ngày.

"Ban đầu thấy các em học sinh gọi mẹ tôi không dám nhận, bởi từ này quá thiêng liêng, tôi sợ mình không làm tròn nghĩa vụ. Nhưng rồi nhờ tình cảm chân thành đến từ hai phía, bây giờ hai tiếng “mẹ - con” đã không còn e ngại nữa. Đến nay 4 con nuôi của tôi đã lớn, có cháu gần tốt nghiệp THPT", cô Hòa kể.
Chồng cô Hòa cũng là giáo viên trường THCS Quỳnh Bảng, anh hết lòng ủng hộ việc thiện nguyện của vợ và luôn đồng hành cùng vợ trên chặng đường giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
Lãnh đạo trường THCS Quỳnh Bảng đánh giá cô giáo Hoàng Thị Thái Hòa là người có chuyên môn tốt, tâm huyết với nghề, được mọi người quý mến bởi tấm lòng bao dung, thơm thảo. Hàng năm nhiều học sinh trong trường có hoàn cảnh khó khăn được cô kết nối giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần.
Xem thêm: Chân dung cô giáo 30 năm ròng rã “cõng” chữ ra khơi
Đọc thêm
Gần 3 thập kỷ qua, cô giáo Võ Thanh Kiều vẫn lặng lẽ đi về, bền bỉ gieo chữ ở đảo tiền tiêu Thổ Châu, hòn đảo xa đất tiền nhất trên vùng biển tây nam
Nhiều năm qua, cô giáo Lê Thị Hằng (Kiên Giang) không chỉ miệt mài dạy học mà còn hết lòng với công tác xã hội.
Hơn 24 năm qua, cô giáo Phạm Thị Huyền vẫn miệt mài bên lớp học tình thương, dạy chữ miễn phí cho trò nghèo ở Hà Nội.
Tin liên quan
Nhiều năm qua, cô giáo Lê Thị Hằng (Kiên Giang) không chỉ miệt mài dạy học mà còn hết lòng với công tác xã hội.
Trong hai ngày 19-20/9, Quỹ từ thiện Next-G Foundation cùng Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và các nhà tài trợ: Công ty WBS Training, Công ty Mù Cang Chải Heritage, Công ty may thời trang Ngân Hà, Công ty ngọc trai và trang sức An Phú, Nhóm Từ Tâm, Tổ thiện nguyện Hoa Sen thực hiện chuyến công tác cứu trợ đến hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai nhằm khắc phục hậu quả sau trận bão lũ.
Đến nay, nữ Bí thư Lương Nga (SN 1991) đã có 10 năm gắn bó với công tác Đoàn, say mê làm việc thiện nguyện giúp đời.
Bài mới

Jenny Huỳnh là một trong những Gen Z sở hữu chuỗi thành tích “khủng”, không chỉ là nhà sáng tạo nội dung nổi bật nhất tại Việt Nam, trở thành nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ mà cô nàng còn được vinh danh trong danh sách "30 Under 30 Asia" của Forbes – một cột mốc khẳng định tài năng, bản lĩnh và sức ảnh hưởng của Jenny trên phạm vi châu lục.

TikToker Tina Thảo Thi nổi lên như một hiện tượng “siêu cấp đáng yêu” khi tạo dựng được “vũ trụ” content sạch. Không chạy theo những trend nóng, Tina chọn cho mình một lối đi riêng, từ những video truyền động lực với câu khẩu hiệu “Peek A Boo” cho đến series “góp điều nhỏ bé” đều ghi điểm tuyệt đối với sự gần gũi, ấm áp. Bằng sự tử tế bình dị, sự sáng tạo và năng lượng tích cực, Tina không chỉ “chữa lành” những mảnh đời khó khăn mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng.

Trong thế giới mạng xã hội đầy ồn ào và cạnh tranh, TikToker Quan không gờ lại âm thầm xây dựng hành trình riêng, không kèn không trống, nhưng đủ lay động triệu con tim. Anh không cố "làm nội dung" mà chỉ ghi lại hành trình tận tay trao quà, lắng nghe và sẻ chia với những mảnh đời còn khó khăn. Sự giản dị, không dàn dựng ấy khiến người xem cảm nhận rõ một điều: đây là từ thiện thật, tử tế thật!

Đến với TikTok, người ta dễ bị thu hút bởi những video ồn ào, xu hướng “giật gân”, trào lưu nhất thời. Nhưng giữa những ồn ã, xô bồ ấy lại có một chàng trai trẻ âm thầm dùng ẩm thực và lòng tử tế để kết nối những trái tim yêu thương - TikToker Vĩnh Thích Ăn Ngon. Anh không chỉ review đồ ăn mà còn lặng lẽ chia sẻ, giúp đỡ những mảnh đời bên lề cuộc sống. Và hành trình ấy, bất ngờ thay, lại truyền cảm hứng sâu sắc đến hàng triệu người.

Giữa muôn vàn nội dung giải trí trên TikTok có một người phụ nữ chậm rãi, an nhiên kể về cuộc sống đời thường ở quê, về buôn làng, về những mảnh đời và về vùng đất cô đi qua. Không giật tít, không kịch tính, những video của TikToker An Đen vẫn khiến hàng triệu người xúc động, bởi chúng được kể bằng một trái tim rất thật.