9x tử tế: Cô giáo khiếm thị vượt khó khăn giúp người cùng cảnh ngộ

"Được mang những gì mình có để giúp đỡ các bạn cùng hoàn cảnh khiến mình cảm thấy hạnh phúc".

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Ngay từ khi sinh ra Khương Thị Bích Hằng (1996, Hà Nội) đã được chẩn đoán bẩm sinh không có dây thần kinh thị giác. Vượt lên số phận, cô gái 9X luôn cố gắng vươn lên, trở thành cô giáo, truyền cảm hứng học tập và sống tích cực cho rất nhiều trẻ em đồng cảnh ngộ. Hành trình vượt khó của cô giáo khiếm thị sẽ được kể lại trong Trạm yêu thương chủ đề "Thắp ước mơ trong bóng tối" lúc 10h00 thứ Bảy ngày 28/01/2023 trên kênh VTV1.

Xuất hiện trên sân khấu Trạm yêu thương, cô giáo Khương Thị Bích Hằng tự tin giới thiệu về bản thân bằng hai ngôn ngữ: tiếng Anh và tiếng Việt bằng chất giọng ấm áp, truyền cảm. Nếu không giới thiệu, chắc chắn nhiều người không tin cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn ấy khiếm thị bẩm sinh. Mang đến chương trình những tấm card học tiếng Anh đục hoàn toàn bằng tay, những cuốn sách chữ nổi, tai nghe, đài,… Bích Hằng hào hứng kể về việc chúng đã gắn bó và giúp đỡ mình trong việc học ngoại ngữ suốt bao năm qua.

Kể về bản thân, Bích Hằng cho biết, ngay từ khi sinh ra, em đã không nhìn thấy gì. Khi ấy, Hằng sợ bóng tối, sợ bị bỏ rơi ở đâu đó một mình. Rồi mẹ sinh thêm em trai, cũng mắc căn bệnh như Hằng. Bố mẹ cùng lúc phải chạy chữa cho cả hai chị em. Chính lúc ấy, Hằng nhận ra mình phải thay đổi, phải tự lập, "chui ra khỏi vỏ ốc" và tự đứng trên đôi chân của mình. "Khiếm thị không phải là bất hạnh, chỉ là sự bất tiện mà em cần vượt qua", Bích Hằng chia sẻ.

co-giao-khiem-thi-vuot-kho-khan-giup-nguoi-cung-canh-ngo

Thời điểm bắt đầu học lớp 1 ở trường Phổ thông Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, cuộc đời Hằng như bước sang một trang mới. Tại đây, cô gái 9X được làm quen với tiếng Anh và mỗi ngày đều nghe chương trình dạy tiếng Anh trên đài. Cứ thế, tình yêu và sự đam mê với ngôn ngữ này trong Hằng cứ lớn dần lên. "Em học chủ yếu qua các đồ vật xung quanh. Nếu thích bài hát nào, em sẽ nhờ các anh chị tình nguyện viên đọc cho rồi tự chép lại bằng chữ nổi. Cuối cấp 2, em được thầy cô định hướng theo học tiếng Anh. Khi đã có mục tiêu rõ ràng rồi thì mình chỉ cần đi theo nó để phấn đấu", Bích Hằng nhớ lại.

Yêu thích, đam mê và hiểu được sự cần thiết của tiếng Anh trong cuộc sống hiện tại, Hằng đã nghĩ đến việc giúp đỡ nhiều người có hoàn cảnh như mình được học môn ngoại ngữ thú vị này. Thế nên, cô gái 9X đã nỗ lực không ngừng để thi vào Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ban đầu bố mẹ còn hoài nghi, nhưng khi nhận được giấy báo trúng tuyển, cả gia đình đã vỡ òa trong sự hạnh phúc.

Qua trình học tại Đại học Ngoại ngữ, Bích Hằng gặp không ít khó khăn. Do không có tài liệu chữ nổi nên các bạn khiếm thị như Hằng phải dùng phần mềm đọc tài liệu máy tính. Tất cả tài liệu em muốn có đều phải đi xin các thầy cô bản mềm của tài liệu. Khi đã có bản mềm thì lại gặp vấn đề lỗi phông chữ. Nhờ sự giúp đỡ của các bạn ở ký túc xá, bạn cùng lớp, Bích Hằng đã hoàn thành 4 năm học với tấm bằng giỏi.

Hiện tại, Bích Hằng đang dạy tiếng Anh miễn phí cho nhiều trẻ em khiếm thị. Em cho biết: "Được mang những gì mình có để giúp đỡ các bạn cùng hoàn cảnh khiến mình cảm thấy rất hạnh phúc". Sự xuất hiện bất ngờ của các em học sinh cùng một ca khúc dành tặng riêng cho Bích Hằng ngay tại trường quay của Trạm yêu thương khiến cô giáo 9X rất xúc động. Qua lời chia sẻ của các em học sinh, về những thiết bị do chính tay cô Bích Hằng làm để giúp các em học tiếng Anh tốt hơn đã giúp khán giả có thêm cái nhìn ấn tượng về cô giáo khiếm thị này.

Trong tương lai, Bích Hằng mong muốn tiếp tục theo đuổi đam mê học tiếng Anh, truyền cảm hứng và giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khiếm thị hơn nữa. Đặc biệt, cô giáo còn trích một phần quà mình nhận được từ Trạm yêu thương để gửi tặng em Đào Quỳnh Chi, học lớp 5 trường Nguyễn Đình Chiểu với hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng luôn có thành tích học tập tốt.

(Theo VTV)

Xem thêm: 9x tử tế: Những chuyến xe 0 đồng lúc nửa đêm của cô gái giàu lòng nhân ái

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Với Bùi Thị Luyến, bệnh nhân K là những chiến binh mạnh mẽ, dũng cảm nhất. Cô nguyện dành công sức của mình để giúp họ trở nên đẹp hơn.

9x tử tế: Cô gái đang truyền hóa chất đốc sức làm đẹp miễn phí cho bệnh nhân K
0 Bình luận

Sinh ra với cơ thể không lành lặn, giọng nói không rõ ràng nhưng bằng thái độ sống tích cực, Nguyễn Tài Nam đã vượt nghịch cảnh, nỗ lực làm thiện nguyện.

9x tử tế: Đi không vững, nói không rõ nhưng vẫn 'xông pha' làm thiện nguyện
0 Bình luận

"Khi mọi thứ mất đi, tình người là thứ tồn tại duy nhất” - câu nói đã khiến Quang Anh quyết định xác balo đi xuyên Việt để "tìm tình người"...

9x tử tế: Đi bộ xuyên Việt gây quỹ giúp đỡ trẻ em nghèo đến trường
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

LƯỢM ĐÂY II 2025: SCAVELIS - Sứ mệnh lan tỏa tình yêu và ý thức bảo vệ môi trường đến xã hội 

Trong hai ngày 27 - 28/09 vừa qua, Striped Project đã tổ chức thành công LƯỢM ĐÂY II 2025: SCAVELIS - sự kiện đầu tiên của chặng hoạt động thứ 11 - với các hoạt động thu gom, tái chế nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng. 

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Những cô giáo ngày ngày gánh “cơm có thịt” lên non cho học trò

Giữa núi rừng hoang vu của xã Quảng Lâm, mỗi ngày những cô giáo vẫn gánh trên vai cả chục ký gạo, rau củ vượt dốc đá, lội suối để mang cơm đến lớp cho học trò. Hành trình gian nan ấy không chỉ là bữa ăn ấm bụng, mà còn là ngọn lửa tình thương níu chân những đứa trẻ vùng cao đến trường

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Chân dung người đàn ông Jrai nhận nuôi 11 em bé bị bỏ rơi

Từ năm 16 tuổi, Y Ploi đã nhận nuôi một em bé bị bỏ rơi và đến nay ở tuổi 41, người đàn ông Gia Lai độc thân này từng cưu mang 11 đứa trẻ dưới mái nhà của mình.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Ấm lòng khoảnh khắc tài xế taxi Quảng Ninh hỗ trợ sản phụ sinh con ngay trên xe

Một sản phụ ở Quảng Ninh bất ngờ sinh con ngay trên xe taxi khi đang được chở tới bệnh viện. Nhờ sự bình tĩnh và tận tâm của tài xế trẻ, cả mẹ và bé đều an toàn, để lại câu chuyện xúc động lan tỏa trên mạng xã hội.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/09
Trạm yêu thương “sạc” năng lượng bằng trà, bánh cho người lao động nghèo

Gần 1 tháng qua, quầy bánh mì nhỏ bên đường Bến Vân Đồn (P.Khánh Hội, TP.HCM) do chị Võ Thị Bé Hằng (33 tuổi) quản lý đã trở thành trạm sạc yêu thương cho người lao động nghèo.

Thanh Tú
Thanh Tú 19/09
Xúc động trước tình yêu gần 70 năm của vợ chồng cụ ông U100 ở Cà Mau: “Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu/ Thương cho đến lúc bạc đầu còn thương”

Ông 97 tuổi, bà 94 tuổi, suốt gần 70 năm bên nhau ở Cà Mau, họ vẫn dìu nhau đi qua từng ngày như thuở mới cưới. Tình yêu thương, sự gắn bó ở tuổi xế chiều của ông bà khiến cộng đồng mạng thổn thức, ngưỡng mộ.

Hải An
Hải An 17/09
Ấm lòng lớp học vẽ miễn phí dành cho trẻ tự kỷ tại TP.HCM

Một lớp học vẽ miễn phí ra đời từ cuối năm 2022 ở TP.HCM đã và đang trở thành “ngôi nhà đặc biệt” giúp trẻ tự kỷ lấy lại sự tự tin và được xã hội ghi nhận thông qua chính tác phẩm của mình.

Hải An
Hải An 15/09
Chân dung người đàn ông bỏ tiền túi mua 600 vé xem phim “Mưa đỏ” tặng các cựu chiến binh

Một người đàn ông quê Quảng Trị đã bỏ ra 80 triệu đồng để mua vé xem phim "Mưa đỏ" tặng các cựu chiến binh, xem đây như một cách tri ân thế hệ đi trước đã chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Hải An
Hải An 09/09
Lớp học đặc biệt dành cho trẻ mắc tự kỷ, hội chứng Down của bà giáo U80 ở Tây Ninh

Tại Tây Ninh có một lớp học tình thương đặc biệt đã chắp cánh đã chắp cánh cho nhiều trẻ tự kỷ, bị bệnh Down, khuyết tật... vượt lên nghịch cảnh, thậm chí có công ăn việc làm khi trưởng thành.

Hải An
Hải An 07/09
Lan toả điều tử tế: Nấu cháo, luộc trứng tặng người xem diễu binh

Hòa chung ngày vui lớn của đất nước, nhiều gia đình trên các tuyến đường diễu binh đã nấu hàng trăm suất ăn, chuẩn bị hàng chục cân hoa quả, nước uống để dựng "trạm tiếp sức", phát miễn phí cho người chờ xem diễu binh.

Hải An
Hải An 02/09
Ấm lòng nhà ở “0 đồng” tri ân cựu chiến binh về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành

Trước thềm Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều người dân ở Thủ đô đã sắp xếp nơi ở miễn phí cho những cựu chiến binh, người khó khăn, những bà con ở quê xa lên Hà Nội xem diễu binh, diễu hành.

Hải An
Hải An 29/08
Người phụ nữ trở thành tân sinh viên ngành ngôn ngữ Trung ở tuổi 61

“Còn cơ hội là còn phải học” – với tâm niệm ấy, cô Nguyễn Thị Tú Hoàng, 61 tuổi, đã trở thành tân sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung tại Đại học Văn Hiến. Hành trình của cô mang đến nguồn cảm hứng mạnh mẽ về khát khao tri thức và sự lạc quan trong cuộc sống.

Hải An
Hải An 27/08
Bộ sưu tập “Việt Nam ơi” được tạo nên từ nghị lực của các “nghệ nhân” khiếm khuyết

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, các “nghệ nhân” khiếm khuyết đã tự tay hoàn thiện bộ sưu tập “Việt Nam ơi”, thắp sáng và lan toả tình yêu Tổ quốc bằng chính sức lao động và nghị lực của bản thân.

Xúc động với hành động đẹp “lặng lẽ đóng viện phí” cho bệnh nhân khó khăn tại Chợ Rẫy, Nhi Đồng 1

Những ngày gần đây, cánh cửa phòng Công tác xã hội tại các bệnh viện dường như không lúc nào ngơi nghỉ. Người ra, kẻ vào, ai cũng để lại một phần tấm lòng cho những bệnh nhân xa lạ mà mình chưa từng gặp mặt.

Thanh Tú
Thanh Tú 20/08
Đại úy công an livestream tuyên truyền pháp luật, giúp dân vùng núi bán nông sản

Không chỉ sử dụng mạng xã hội như một kênh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Đại úy công an xã Trung Sơn (Thanh Hóa) còn thường xuyên livestream giúp bà con bán nông sản, nâng cao thu nhập.Cách làm sáng tạo này không chỉ lan tỏa tinh thần “dân vận khéo” mà còn mở ra hướng đi mới cho đời sống vùng cao.

Chàng trai miền Tây đêm đêm “bán nụ cười” để làm thiện nguyện

Sau mỗi đêm hóa thân vào vai Tôn Ngộ Không để đem lại tiếng cười, niềm vui thích cho cả trẻ em lẫn người lớn, chàng trai miền Tây – Lê Trung Cang lại trích một khoản tiền để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 16/08
PC Right 1 GIF
Đề xuất