Từ khoá: "giúp người"
Cuộc sống này có không ít kiểu giúp người nguy hiểm, vậy nên, dù tử tế thế nào, người thông minh cũng nên học cách từ chối đúng lúc. Đừng cả nể!
Trải qua một năm với nhiều biến động, nhìn lại những câu chuyện, những nhân vật truyền cảm hứng trong năm 2024 ta lại thấy cuộc đời vẫn đầy niềm tin và hy vọng. Sống đẹp đôi khi chỉ đơn giản là những việc làm nhỏ nhưng mang lại giá trị lớn lao cho bản thân, cho những người xung quanh và cho xã hội.
Vụ tai nạn lao động đã cướp đi đôi tay của chàng kỹ sư trẻ - Tô Hữu Sỹ (SN 1989). Vượt nghịch cảnh, anh xây nên Happy Garden, vừa thỏa ước mơ trồng cây, vừa giúp đỡ mọi người.
Từ ngày nghỉ hưu, cô giáo Bùi Thị Oanh (63 tuổi) dành nhiều tâm sức đi vận động tiền, quà để trao cho đồng nghiệp, người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Những ngày qua, thay vì đi chơi Tết, các thành viên CLB SOS Buôn Ma Thuột lại giành thời gian giúp người đi đường gặp nạn.
Vừa qua, hai du khách nước ngoài đã không may gặp tai nạn vào 30 Tết, nhưng được CSGT kịp thời phát hiện và hỗ trợ nhiệt tình.
35 năm ra đời, Đội công tác xã hội thanh niên TP.HCM có thể nói là mô hình đầu tiên tại TP.HCM gắn kết những bạn trẻ giàu lòng nhân ái cùng mong ước làm việc thiện giúp đời giúp người.
Chị Nguyễn Thị Năm là người phụ nữ tật Nguyền nhưng rất năng nổ tham gia các hoạt động xã hội, đặc biệt việc đứng lớp để truyền đạt kỹ năng, cảm hứng sống cho rất nhiều người cùng cảnh ngộ.
Xuất thân trong gia đình nông dân khó khăn ở Nam Trung Bộ, Lê Thanh Trung (SN 1993) quyết định rời quê vào Bình Dương lập nghiệp và trở thành chỗ dựa của nhiều hoàn cảnh khó khăn.
"Được mang những gì mình có để giúp đỡ các bạn cùng hoàn cảnh khiến mình cảm thấy hạnh phúc".