9x tử tế: Chàng trai trẻ tích cực hiến máu, tâm niệm cho đi đâu chỉ nhận lại riêng mình
Chàng trai Nguyễn Văn Huyến đã phối hợp cùng nhiều thành viên, duy trì được hơn 300 tình nguyện viên sẵn sàng tham gia hiến máu và vận động hiến máu.

Nguyễn Văn Huyến (SN 1998) từng theo học ngành Lọc hóa dầu B-K61, Khoa Dầu khí, Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Qua sáu năm hoạt động tích cực và sáng tạo, năm 2021 chàng sinh viên vinh dự nhận một trọng trách mới - Phó Chủ tịch Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội.
Chia sẻ về động lực đã gắn kết bản thân với Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội, Huyến cho biết hội là một tổ chức có bề dày 27 năm hình thành và phát triển với nhiều chi hội trực thuộc, câu lạc bộ, đội tuyên truyền viên trên khắp các trường đại học, học viện, cao đẳng trong thành phố.

Huyến khẳng định: “Hội là nơi tôi có thể khẳng định niềm yêu thích đối với các hoạt động mang ý nghĩa cao cả, đặc biệt là hiến máu tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Đồng thời cũng là môi trường giúp tôi trau dồi những kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng trước khi bước vào cuộc sống."
Năm 2020, Nguyễn Văn Huyến tham gia và trở thành đại biểu trẻ tuổi nhất trong Chương trình tuyên dương 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2020 nhân dịp ngày 14/6 - Ngày Quốc tế người hiến máu. Đây là cơ hội để Huyến giao lưu, gặp mặt và học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ các thủ lĩnh phong trào hiến máu trên cả nước.
Năm 2020 và 2021 với sự xuất hiện và chuyển biến phức tạp của dịch COVID-19, là Phó Chủ tịch Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội, Huyến cùng các thành viên đã tích cực, sáng tạo thực hiện những kế hoạch, hoạt động phù hợp vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh, vừa đáp ứng nhu cầu khám và chữa bệnh của người dân.

Các hoạt động thiết thực có thể kể tới đó là chuyển đổi hình thức vận động hiến máu trực tiếp sang trực tuyến; sáng tạo các sản phẩm truyền thông nhiều màu sắc để truyền tải thông tin hiến máu đến người dân, sinh viên trên địa bàn thành phố; phối hợp tổ chức hiến máu nhiều ngày tại nhiều địa điểm khác nhau để tránh tập trung đông người, tạo điều kiện cho nhiều người đến hiến máu an toàn; kết hợp với Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương nhắn tin mời người hiến máu trong thời gian giãn cách xã hội, tổ chức hoạt động tiếp nhận máu theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế…
Quá trình thực hiện tuy gặp không ít khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết cùng cả nước vượt qua đại dịch, Huyến đã phối hợp cùng các thành viên trong hội, duy trì được hơn 300 tình nguyện viên hoạt động thường xuyên trên khắp địa bàn, sẵn sàng tham gia hiến máu và vận động hiến máu.

Với những nỗ lực cống hiến của tuổi trẻ và quá trình tham gia tích cực, trong suốt sáu năm hoạt động cùng Hội Thanh niên vận động hiến máu, chàng trai 9X đã vinh dự được nhận nhiều danh hiệu, giải thưởng của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, Bộ Y tế, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội như danh hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2019," danh hiệu “Người hiến máu tiêu biểu toàn quốc” năm 2020 cùng bằng khen của các cấp, các ngành... Huyến là đoàn viên ưu tú và đang trong quá trình theo dõi, bồi dưỡng để đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đặc biệt, Nguyễn Văn Huyến được vinh danh là một trong 65 cán bộ Hội Liên hiệp Thanh niên được trao giải thưởng “15 tháng 10” năm 2021. Đây là sự ghi nhận của các cấp đối với những mô hình, sáng kiến, sự đoàn kết, phối hợp và hợp tác của Huyến và các thành viên trong Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội, góp phần vào sự phát triển của phong trào hiến máu tình nguyện hiện nay.
Nguyễn Văn Huyến luôn tâm niệm, thanh niên xung kích phải “dám nói, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, bởi cuộc sống cho đi đâu chỉ nhận lại riêng mình".
Theo TTXVN
Xem thêm: 9x tử tế: Nam sinh khuyết một tay và 27 lần hiến máu tình nguyện
Đọc thêm
Nhiều năm qua, chàng bác sĩ trẻ Lê Bá Huỳnh Đức vẫn luôn hăng say, nhiệt tình tham gia hiến máu nhân đạo cứu người.
Trong hơn 50 lần hiến máu tình nguyện của mình, anh Võ Tiến Lộc nhớ nhất là câu chuyện về tiếng khóc của người mẹ nghèo.
Không chỉ nhiệt tình tham gia hiến máu tình nguyện, vợ chồng bà Dung còn là tấm gương sáng trong hành trình vượt khó, nuôi dạy con thành tài.
Tin liên quan
Bernard Baruch được ví như "phù thủy phố Wall", đã thành công rực rỡ trong đầu tư với tôn chỉ: Đừng bao giờ bán đỉnh.
Có một hiệp khách bôn tẩu giang hồ. Người này rất giỏi võ công, lại có tâm trừ gian diệt ác, bênh vực kẻ yếu thế.
Tỷ phú Warren Buffett từng nhắc nhở rằng, đàn ông càng BẤT TÀI, vô tích sự thì càng hào phóng 3 việc này.
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.