“Hiệp sĩ môi trường” người Nga âm thầm nhặt rác ở biển Đà Nẵng suốt 2 năm
6h30 sáng ngày cuối tuần, chàng trai Nga 35 tuổi - Sasha Shakhov lại cho găng tay, gắp rác, túi đựng vào cốp xe và chạy tới bãi biển Mân Thái, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng.
Tại bãi biển lúc này đã có hơn 20 người ở nhiều quốc gia khác nhau như Việt, Mỹ, Ukraine, Australia,… đang đứng đợi. Sau khi tập trung đông đủ, mọi người đi quanh bãi biển, chân cầu, công viên, khu dân cư gom chai nhựa, bao thuốc lá, cốc giấy,… bỏ vào túi. Sau khoảng 30 phút, hàng chục túi rác đã được gom đến khu phân loại. "Đây là việc nhỏ mà chúng tôi muốn đóng góp cho thành phố xinh đẹp này", Sasha nói.
Chàng trai Nga - Sasha Shakhov từng làm nhân viên văn phòng ở Nga. Năm 2022, anh chuyển sang nghề thiết kế âm thanh cho game và trở thành digital nomad (du mục kỹ thuật số). Chàng trai từng sống ở Armenia một năm cho đến khi được bạn bè gợi ý nên sang sống thử ở Việt Nam.

Tháng 9/2023, Sasha đến Đà Nẵng và nhanh chóng “phải lòng” thành phố xinh đẹp này. “Nó không quá lớn nhưng có đầy đủ mọi thứ từ núi, biển, đến cộng đồng người nước ngoài, kể cả người nói tiếng Nga”, Sasha nói.
Ngoài thời gian làm việc, Sasha thường chạy xe máy quanh thành phố để trải nghiệm và trò chuyện với người Việt. Một lần, anh gặp hai vợ chồng đi tập thể dục, họ đi bộ dọc bờ biển vào 5h sáng mỗi ngày và lặng lẽ nhặt rác trên bờ.
"Tôi rất ngạc nhiên và ngưỡng mộ vì tinh thần tự nguyện bảo vệ môi trường của họ", anh nói. Hồi ở Armenia, Sasha từng tham gia làm tình nguyện quyên góp quần áo, thực phẩm cho người khó khăn. Đó là lần đầu anh thấy mình hạnh phúc khi làm được điều gì đó hữu ích cho người xa lạ.
Sau lần chứng kiến cặp vợ chồng nhặt rác đó, chàng trai Nga bắt đầu đi bộ ngắm cảnh và làm sạch bờ biển.
Càng ở Việt Nam lâu, anh càng làm quen thêm được nhiều người Nga, họ cùng chơi board game, xem ca nhạc, trò chuyện và nhận ra ai cũng có thời gian rảnh trong tuần. "Tôi mời họ thỉnh thoảng đi nhặt rác và không ai từ chối cả", Sasha nhớ lại. Cuối năm 2023, họ tập hợp thành nhóm khoảng chục người, hai tuần gặp nhau một lần, nhặt rác ở các bãi biển Đà Nẵng và châu cầu Thuận Phước, đoạn ven sông Hàn.

Từ tháng 3/2024, họ gặp nhau hàng tuần nhưng không đầy đủ các thành viên, nhiều lần Sasha phải đi một mình vì mọi người đều bận. Qua những lần ấy, chàng trai Nga nhận ra cần thêm thành viên, nhất là người Việt, vì dễ kết nối.
Giữa năm ngoái, Sasha đăng bài trên Facebook dự tính tìm vài người Việt đi cùng nhưng bài viết của anh bất ngờ được lan truyền mạnh, nhóm chat đạt 100 thành viên chỉ trong một giờ. Hiện họ có gần 2.000 người, lấy tên nhóm là "No trash in Da Nang anymore" (Không còn rác ở Đà Nẵng), gặp nhau vào 6h30 mỗi sáng cuối tuần.
Bãi biển ở Đà Nẵng tương đối sạch nên nhóm thường chỉ mất 15 phút cho việc nhặt rác. Sau đó mọi người sẽ tập trung đến các khu dân cư, nơi đa số là rác nhựa. Mùa hè là thời gian cao điểm nhất, tuần nào cũng có 30-50 tình nguyện viên, gom hơn 100 túi rác thải.
Đây cũng là lúc chàng trai Nga bước vào thách thức mới. "5 người thì chỉ mang đến thùng rác gần nhất nhưng hàng chục người, gom rác nhiều nên không thể bỏ bừa bãi được", anh nói. Thế là Sasha chủ động liên hệ công ty môi trường, gửi ảnh và địa điểm để họ đến thu gom, giúp cả hai bên thuận lợi hơn.
Gần 2 năm nhặt rác tại Đà Nẵng, Sasha Shakhov cảm nhận được sự nhiệt tình của cộng đồng người nước ngoài (expats) lẫn người Việt. Một số khách du lịch đang trong kỳ nghỉ vẫn đăng ký tham gia, không ngại dậy sớm để cùng mọi người nhặt rác làm sạch thành phố.
Đặc biệt, người trẻ Việt chiếm 80% lượng người tham gia, đa số là sinh viên và học sinh. Họ quyên góp tiền mua túi rác, kẹp nhựa. Hè năm ngoái, nhóm Sasha Shakhov đã kết hợp cùng trường đại học ở Đà Nẵng.
"Việt Nam đã trở thành quê hương thứ hai của tôi", anh nói. "Thiên nhiên ở đây đẹp và đa dạng, nên bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung của tất cả mọi người".
Xem thêm: Ấm lòng tiệm mì 1K giữa Sài Gòn đắt đỏ: Tình người vẫn luôn hiện hữu
Tin liên quan
Thấy con gái 27 tuổi suy thận giai đoạn cuối, sức khỏe ngày một suy yếu, có thể mất mạng bất cứ lúc nào, người mẹ 50 tuổi đã không ngại ngần hiến thận cứu con.
Trong lúc chơi đùa, bé gái 9 tuổi không may rơi xuống giếng sâu 35m, biết tin người cha không ngần ngại lao mình xuống giếng sâu 35m để cứu con.
Câu chuyện nam sinh Trung Quốc bỏ lỡ kỳ thi quan trọng vì cứu bạn học bị đau tim đang gây sốt mạng xã hội vì hành động dũng cảm và phẩm chất tốt đẹp.
Bài mới

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng ít nhất một lần trải qua cảm giác: sáng thức dậy, nhìn đồng hồ, và chỉ muốn… ngủ tiếp thay vì đi làm. Những ngày như thế có thể do mệt mỏi, stress, hay đơn giản chỉ là tâm trạng tụt dốc không phanh. Tuy nhiên, công việc vẫn đó, trách nhiệm vẫn chờ, vậy làm sao để vượt qua cảm giác chán nản này? Dưới đây là 5 cách đơn giản nhưng hiệu quả giúp bạn vực dậy tinh thần ngay từ buổi sáng!