Vượt nghịch cảnh, chàng trai bại não chạm tới ước mơ làm bác sĩ
Vượt lên số phận bằng nghị lực phi thường, chàng trai bại não - Li Chuangye (Trung Quốc) đã trở thành bác sĩ ở tuổi 25.
Li Chuangye (37 tuổi, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) hiện là bác sĩ điều hành một phòng khám nhỏ tại tỉnh Vân Nam. Anh bị bại não từ năm 1 tuổi, do không được điều trị kịp thời nên bị ảnh hưởng đến khả năng vận động, phải đi khập khiễng suốt đời.
Anh Li Chuangye có một tuổi thơ đầy khó khăn. Sau ca phẫu thuật thất bại năm 9 tuổi, không muốn làm gánh nặng cho gia đình, Li Chuangye xin đi làm và bị lừa, buộc phải vào “đường dây” ăn xin từ năm 9 -16 tuổi.
Năm 16 tuổi, Li Chuangye được thả vì “không còn gây được thương cảm cho người qua đường”. Lúc này, chàng trai bại não phát hiện ra mình hoàn toàn mù chữ, đến mức không thể đọc nổi bản hiệu hay tờ báo. Điều đó đã thôi thúc Li Chuangye quyết tâm thay đổi. Thế là vào năm 16 tuổi, Li Chuangye mới chính thức đến trường bắt đầu học tiểu học.
Nhờ sự kiên trì vượt khó và nỗ lực phi thường, chàng trai bại não mù chữ ngày nào dần tiến tới đại học y khoa vào năm 2013, khi ấy Li Chuangye 25 tuổi.
Năm 2016, Li Chuangye được nhận vào chương trình lâm sàng Năm 2014, anh cam kết hiến xác cho nghiên cứu sau khi qua đời. Đồng thời, anh cũng dùng chính bản thân làm trường hợp nghiên cứu bệnh bại não cho các bạn cùng lớp.
Sau khi tốt nghiệp đại học năm 2019 ở tuổi 31, Li Chuangye đã xin làm biên tập viên cho một công ty y tế. Nhưng sau một thời gian, Li Chuangye nhận ra công việc này không phù hợp với mình, thế là anh nghỉ việc để tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ thực thụ. Li Chuangye xin thực tập tại một phòng khám cộng đồng ở tỉnh Hà Nam trong lúc ôn thi lấy chứng chỉ hành nghề.
Li Chuangye kể lại rằng bản thân cảm thấy rất hạnh phúc khi có thể phục vụ cộng đồng ở phòng khám nhỏ do mình mở tại Vân Nam, nơi có khí hậu dễ chịu quanh năm.
Ngoài y học, chàng trai bại não nay còn rất đam mê leo núi. Năm 2016, anh đã một mình chinh phục 6 đỉnh núi nổi tiếng ở Trung Quốc như Ngũ Nhạc và Hoàng Sơn trong 17 ngày, tiêu hao 6 đôi giày, 12 chiếc quần và 16 đôi găng tay. Với chiều cao chỉ 80cm, anh nói mình leo núi để được ngắm nhìn thế giới từ trên cao.
Anh còn truyền cảm hứng cho người khác bằng cách phát trực tiếp hành trình leo núi của mình. Trong một lần leo núi, Li Chuangye đã làm quen được một người bạn gái tên Yu, nhỏ hơn anh một tuổi. Cảm phục tinh thần mạnh mẽ của Li Chuangye, Yu chủ động theo đuổi và gắn bó với anh.
Tháng 10 năm ngoái, Yu cõng Li Chuangye leo lên đỉnh núi Thái Sơn cao 1.545 m, minh chứng cho cam kết luôn đồng hành bên anh bất kể bệnh tật.
"Kẻ thù lớn nhất của một người là chính họ. Thất bại và khó khăn chỉ là bậc thang trên con đường tới ước mơ. Hãy tiến bước, bạn sẽ thấy điều kỳ diệu xảy ra", Li Chuangye chia sẻ.
Xem thêm: “Hiệp sĩ môi trường” người Nga âm thầm nhặt rác ở biển Đà Nẵng suốt 2 năm
Tin liên quan
"185 video, 415 ngày, 0 đồng học phí" - đó không chỉ là những con số mà là minh chứng cho một hành trình dài đầy tâm huyết, sáng tạo và yêu thương của cô giáo dạy văn Ngô Thúy Trình.
Anh Đặng Duy Doanh (30 tuổi, trú huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) đã mãi mãi nằm lại dưới dòng sông Hồng sau khi nhảy xuống cứu 4 học sinh đuối nước.
Nam sinh Hà Trọng Bách, lớp 12B15 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên quận Tân Phú, TP.HCM đã xuất sắc giành 2 giải Nhất học sinh giỏi cấp thành phố môn Toán và giải đoán trên máy tính cầm tay năm học 2024-2025.
Bài mới

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng ít nhất một lần trải qua cảm giác: sáng thức dậy, nhìn đồng hồ, và chỉ muốn… ngủ tiếp thay vì đi làm. Những ngày như thế có thể do mệt mỏi, stress, hay đơn giản chỉ là tâm trạng tụt dốc không phanh. Tuy nhiên, công việc vẫn đó, trách nhiệm vẫn chờ, vậy làm sao để vượt qua cảm giác chán nản này? Dưới đây là 5 cách đơn giản nhưng hiệu quả giúp bạn vực dậy tinh thần ngay từ buổi sáng!