Chân dung người đàn ông Jrai nhận nuôi 11 em bé bị bỏ rơi
Từ năm 16 tuổi, Y Ploi đã nhận nuôi một em bé bị bỏ rơi và đến nay ở tuổi 41, người đàn ông Gia Lai độc thân này từng cưu mang 11 đứa trẻ dưới mái nhà của mình.
Giữa núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tiếng cồng chiêng hòa cùng gió đại ngàn và ánh lửa bập bùng trong mỗi đêm hội, có một người con dân tộc Jrai lặng lẽ thắp sáng tình yêu thương và gìn giữ hồn cốt quê hương. Anh là Y Ploi (sinh năm 1984), người đàn ông độc thân dồn hết tình yêu cho âm nhạc truyền thống và 11 đứa trẻ bị bỏ rơi.
Cơ duyên với những đứa trẻ bị bỏ rơi
Sinh ra tại làng Bông-phrâu (phường An Phú, Gia Lai), Y Ploi lớn lên trong không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai. Ngay từ nhỏ, anh đã quen với tiếng đàn T’rưng, âm vang cồng chiêng và điệu hát ngân nga giữa đại ngàn.
Niềm say mê âm nhạc truyền thống ngày càng lớn, trở thành động lực để anh mở lớp dạy miễn phí cho trẻ trong làng, từ học đàn đến chế tác nhạc cụ. Với anh, âm nhạc không chỉ là niềm vui, mà còn là cách khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ.

Không chỉ giữ lửa văn hóa, Y Ploi còn dành trái tim cho những đứa trẻ bất hạnh. Anh chia sẻ: “Con cái đến với mình trong cuộc đời này là cái duyên. Người khác có thể đi ngang qua mà không để tâm, còn mình lại thấy thương, thấy cần phải đưa về nuôi”.
Đứa trẻ đầu tiên đến với anh khi anh mới học lớp 10. Dù khó khăn, mẹ anh vẫn âm thầm ủng hộ, dù lo con trai còn quá trẻ đã phải gánh vác chuyện lớn.
Thế nhưng, duyên phận dường như đã sắp đặt, nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi tiếp tục tìm đến. Anh bồng bế, chăm sóc từng bé như chính máu mủ. Đến nay, 11 em nhỏ từng được anh nuôi dưỡng, hiện còn 4 bé sống cùng anh, còn lại đã trở về với cha mẹ ruột khi hoàn cảnh gia đình cải thiện.
“Mỗi lần các con được trở lại với gia đình ruột, mình vừa buồn vừa vui. Buồn vì thiếu vắng con, nhưng cũng mừng vì chúng được sum họp với cha mẹ. Chỉ cần thỉnh thoảng các con gọi điện hỏi thăm là mình xúc động đến rơi nước mắt”, Y Ploi bộc bạch.
Câu chuyện đặc biệt về bé H’ Thương
Trong số những đứa trẻ ấy, bé H’ Thương (3 tuổi) để lại câu chuyện khiến nhiều người nghẹn ngào. Một buổi tối, trên đường về nhà, Y Ploi nghe thấy tiếng khóc yếu ớt từ chiếc bao tải ven đường. Lại gần, anh bàng hoàng phát hiện một bé sơ sinh đỏ hỏn, nhỏ xíu chỉ bằng bắp tay.


Anh vội đưa bé vào bệnh viện, chờ đợi nhưng không có ai đến nhận. Cuối cùng, anh quyết định trở thành cha của đứa bé. Những ngày đầu nuôi con đầy gian nan: anh đi xin sữa từng nhà, bế con lang thang khắp nơi, có khi phải bỏ hết công việc để chăm sóc như một người mẹ thực thụ.
Khi bé gần một tuổi, anh dành hết tiền cát-sê biểu diễn và làm nhạc cụ để mua sữa non, mỗi lon gần 2 triệu đồng, số tiền quá lớn với hoàn cảnh của anh. Nhưng trong nhà luôn chất đầy vỏ lon, minh chứng cho tình thương vô bờ. Nhờ bàn tay chăm sóc tận tụy, H’ Thương lớn lên khỏe mạnh, dù có chậm biết đi. Nghe con bi bô gọi “cha”, anh thấy mọi vất vả đều xứng đáng.
Hạnh phúc giản dị của người đàn ông độc thân
Hơn 10 năm làm cha nuôi, Y Ploi quen với việc đóng vai trò như một người mẹ, từ bữa ăn, giấc ngủ đến việc học hành của con. Anh còn làm giấy khai sinh cho các bé mang họ mình để được đi học, được xã hội công nhận.
Khi được hỏi về chuyện riêng, anh mỉm cười: “Có vợ thì hạnh phúc, không có vợ cũng không sao. Mỗi ngày đi làm về, nhìn các con ùa vào lòng là thấy đủ rồi”. Với anh, âm nhạc và các con chính là gia đình trọn vẹn nhất.

Để nuôi con, anh chạy show khắp nơi, làm nhạc cụ bán, đôi khi được mạnh thường quân giúp đỡ. Một số đứa trẻ anh từng nuôi nay đã trưởng thành, đi làm và gửi tiền phụ cha. Căn nhà nhỏ của anh giống như một bảo tàng nhạc cụ truyền thống, khiến MC Quyền Linh từng ghé thăm phải ngỡ ngàng.
Với Y Ploi, mỗi nhạc cụ cất tiếng, mỗi đứa trẻ được nuôi dưỡng đều là “mạch nguồn sự sống”, để hồn Tây Nguyên mãi vang vọng giữa đại ngàn. Anh giản dị nói: “Chỉ cần sống tốt, sống có nghĩa, thì cuộc đời sẽ tươi đẹp hơn”.
Xem thêm: Ấm lòng khoảnh khắc nữ phụ xe buýt Hà Nội cứu nữ sinh ngất xỉu ngay trên xe
Tin liên quan
Cụ ông R Ông Ha Hoanh (78 tuổi, Lâm Đồng) trong lúc vào rừng hái nấm thì bị lạc. Sau nhiều ngày dầm mình dưới mưa giữa rừng cụ đã được lực lượng chức năng của phường tìm thấy.
Một sản phụ ở Quảng Ninh bất ngờ sinh con ngay trên xe taxi khi đang được chở tới bệnh viện. Nhờ sự bình tĩnh và tận tâm của tài xế trẻ, cả mẹ và bé đều an toàn, để lại câu chuyện xúc động lan tỏa trên mạng xã hội.
Gần 1 tháng qua, quầy bánh mì nhỏ bên đường Bến Vân Đồn (P.Khánh Hội, TP.HCM) do chị Võ Thị Bé Hằng (33 tuổi) quản lý đã trở thành trạm sạc yêu thương cho người lao động nghèo.
Bài mới

Không chỉ sử dụng mạng xã hội như một kênh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Đại úy công an xã Trung Sơn (Thanh Hóa) còn thường xuyên livestream giúp bà con bán nông sản, nâng cao thu nhập.Cách làm sáng tạo này không chỉ lan tỏa tinh thần “dân vận khéo” mà còn mở ra hướng đi mới cho đời sống vùng cao.