Cụ ông 78 tuổi sống sót kỳ diệu sau 6 ngày lạc giữa rừng sâu
Cụ ông R Ông Ha Hoanh (78 tuổi, Lâm Đồng) trong lúc vào rừng hái nấm thì bị lạc. Sau nhiều ngày dầm mình dưới mưa giữa rừng cụ đã được lực lượng chức năng của phường tìm thấy.
Chiều 23/9, ông Cil Poh – Phó Chủ tịch UBND phường Lang Biang (Đà Lạt) cho biết lực lượng chức năng vừa tìm thấy cụ ông R Ông Ha Hoanh (78 tuổi) sống sót sau 6 ngày lạc trong rừng sâu, cách nơi ở hơn 40 km.

Trước đó, ngày 18/9, ông Ha Hoanh chạy xe máy vào rừng ở tiểu khu 221 (thuộc Ban quản lý rừng Lâm Hà, giáp ranh rừng Lâm Viên) để hái nấm. Tuy nhiên, nhiều ngày không thấy ông trở về, gia đình đã trình báo cơ quan chức năng.
Ngày 22/9, Công an phường Lang Biang phát thông báo tìm người lạc. Những ngày qua, người thân cùng lực lượng cứu hộ chia thành nhiều hướng vào rừng tìm kiếm.

Lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH, dân quân cùng hàng trăm người dân liên tục rà soát. Dù mưa lớn, rừng sâu ẩm thấp và lạnh giá khiến hy vọng dần cạn kiệt, mọi người vẫn kiên trì tìm.
Đến trưa 23/9, các lực lượng bất ngờ phát hiện cụ ông trong rừng già nguyên sinh thuộc tiểu khu 241B, xã Nam Hà (xã Phi Tô, H.Lâm Hà cũ).


Theo ông Cil Poh, khi tìm thấy, cụ Ha Hoanh dầm mưa nhiều ngày, người ướt lạnh nhưng vẫn tỉnh táo và sức khỏe ổn định. Vị trí phát hiện cách nhà hơn 40 km và cách chỗ ông để xe máy đi hái nấm hơn 20 km.
Lực lượng cứu hộ đã cho ông ăn uống nhẹ, thay quần áo, nghỉ ngơi ngay tại chỗ để hồi phục phần nào trước khi đưa về nhà.
Việc cụ ông 78 tuổi sống sót sau 6 ngày thất lạc trong rừng sâu được xem như một câu chuyện kỳ diệu, mang lại niềm vui lớn cho cả dân làng thôn Đa Nghịt.
Xem thêm: Ấm lòng khoảnh khắc tài xế taxi Quảng Ninh hỗ trợ sản phụ sinh con ngay trên xe
Tin liên quan
Ông 97 tuổi, bà 94 tuổi, suốt gần 70 năm bên nhau ở Cà Mau, họ vẫn dìu nhau đi qua từng ngày như thuở mới cưới. Tình yêu thương, sự gắn bó ở tuổi xế chiều của ông bà khiến cộng đồng mạng thổn thức, ngưỡng mộ.
Với mong muốn sẻ chia yêu thương với những học sinh khó khăn, những người lao động nghèo, cụ ông Đỗ Tùng Lâm (61 tuổi, ngụ xã Tân Phú Trung, H.Châu Thành, Đồng Tháp) đã chủ động trích lương hưu, thực hiện mô hình “Điểm tâm nhân ái”.
Tấm bảng với những lời nhắn nhủ được các cụ ông, cụ bà nhắn gửi đến giới trẻ không chỉ đáng yêu mà còn vô cùng cảm động. Những lời nhắn ngủ ấy tuy đơn giản nhưng hàm chứa rất nhiều sự yêu thương và trao gửi.