Biến rác thành tiền giúp người nghèo ở Kon Tum

Từ ngày mô hình "biến rác thành tiền" đi vào hoạt động đã mang đến nhiều hiệu quả thiết thực. Sống tiền bán phế liệu đã hỗ trợ cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn.

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Tháng 8/2016, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum triển khai mô hình “biến rác thành tiền”. Từ đó, người dân trong làng đã ý thức hơn trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, từ những phế phẩm thừa thãi, hội tích luỹ gây dựng được số quỹ giúp đỡ hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Ban đầu từ 69 hội viên trong chi hội phụ nữ thôn Dục Nhầy 1 tham gia, đến nay, mô hình được nhân rộng ra 9 chi hội phụ nữ ở 9 thôn với 824 hội viên.  

Bà Y Chon, Chủ tịch Hội LHPN xã Đăk Dục cho biết, từ ngày mô hình đi vào hoạt động mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.

7 năm qua, mô hình của Hội LHPN xã đã thu được hơn 100 triệu đồng từ việc bán phế liệu. Từ số tiền này, hội LHPN xã đã trích quỹ thăm tặng những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, quà cho hội viên nghèo và thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa.

Không chỉ tạo được nguồn quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo, mô hình còn góp phần vào việc nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân trong xã.

Từ ngày mô hình triển khai, người dân tại các thôn, các hộ gia đình nâng cao nhận thức, thay vì đổ rác tràn lan nơi công cộng, giờ đây mọi người đã có thói quen phân loại rác, tập kết rác tại những nơi đã quy định.

bien-rac-thanh-tien-giup-nguoi-ngheo-o-kon-tum-0

Sau khi phân loại, rác thải tái chế, các loại rác như, vỏ, hộp, bìa cát tông, vỏ lon bia, chai sẽ được giữ lại. Sau đó, các chi hội ở các thôn tiến hành thu gom và bán cho các đại lý thu mua rác thải tái chế.

Số tiền thu gom được sẽ bổ sung vào quỹ của các chi hội để hoạt động, giúp đỡ phụ nữ nghèo là người dân tộc thiểu số, những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày cuối tháng, nhà rông thôn Nông Kon lại tấp nập các bà, các mẹ, các chị mang phế liệu đến góp vào mô hình “biến rác thành tiền”.

Chị Y Hiêng, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Nông Kon hồ hởi chia sẻ: “Năm 2016, Chi hội phụ nữ thôn Nông Kon là một trong những chi hội đầu tiên hưởng ứng thực hiện mô hình “biến rác thành tiền” do Hội LHPN xã Đăk Dục phát động nhằm gây quỹ giúp đỡ hội viên phụ nữ, trẻ em nghèo.

Với việc gom phế liệu để bán góp quỹ giúp người nghèo, các chị em hội viên ai cũng phấn khởi, ai nấy đều tự giác gom. Từ lúc có mô hình này, chị em đoàn kết hơn, đồng thời đường làng, ngõ xóm cũng không còn chai nhựa, giấy, sắt vụn bừa bãi nữa”.

Theo chị Y Hiêng, 7 năm qua, việc thu gom phế liệu như các loại vỏ chai, vật dụng cũ trong gia đình được nhiều chị em trong chi hội duy trì.

Thời gian đầu, thôn Nông Kon chỉ có 80 hội viên tham gia, nhưng dần dần nhận thấy được ý nghĩa của mô hình, số lượng chị em tham gia 107 hội viên. Từ số tiền thu được, chi hội đã giúp đỡ nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trong đầu năm nay, chi hội đã trích 1.500.000 đồng để thăm hỏi một cháu ở thôn bị bỏng nặng phải nhập viện; hỗ trợ các hội viên nghèo; mua sách, vở cho các con em của hội viên khó khăn; giúp đỡ nhiều trẻ mồ côi, người già neo đơn.

Tương tự tại thôn Dục Nhầy 3, cứ vào những ngày cuối tuần, chị em trong chi hội lại chia thành từng nhóm đi thu gom phế liệu của các hộ gia đình trong thôn, sau đó dồn góp vào mỗi tháng bán phế liệu một lần.

Khi bán được 50.000-60.000 đồng, cũng có khi bán được vài trăm nghìn đồng. Số tiền thu được sẽ góp lại để dành hỗ trợ hội viên phụ nữ khi gặp khó khăn và những hoàn cảnh đặc biệt ở trong thôn.

Chị Y Chợt, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Dục Nhầy 3 cho biết: “Khi chưa thực hiện mô hình, những loại rác thải nhựa ít được người dân quan tâm để ý, nhiều người vẫn có thói quen vứt chai, vỏ nhựa ra đường, xuống cống nước. Nhưng từ khi chi hội tích cực tuyên truyền, nhắc nhở thì rác thải bằng nhựa, vỏ chai đều được người dân nhặt đựng trong túi riêng gom về nhà rông của thôn. Việc này vừa giúp bảo vệ môi trường, vừa có thêm ít tiền để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn”.

Bà Y Chon, Chủ tịch Hội LHPN xã Đăk Dục cho biết thêm: “Thời gian tới, Hội LHPN xã Đăk Dục tiếp tục duy trì mô hình và thu hút nhiều hội viên tham gia hơn nữa. Đồng thời, Hội tiếp tục chỉ đạo chi hội ở các thôn đôn đốc, hướng dẫn hội viên triển khai thực hiện hiệu quả mô hình để giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã”.

Xem thêm: Những chiếc túi đeo đặc biệt do người khuyết tật tái chế từ áo phao cứu hộ cũ

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Thấy rác thải xả ra biển nhiều, trong đó có cả vỏ chai nhựa, lon bia... nên anh Trương Văn Cường đã nảy ra ý tưởng gom chúng lại vừa để bảo vệ biển vừa có thể bán ve chai tạo quỹ từ thiện cho người nghèo. Bên cạnh đó anh còn muốn làm thuyền chống lụt cho người nghèo.

Chàng ngư dân xứ Huế nặng lòng với biển khơi và ý tưởng biến rác đại dương thành thuyền chống lụt cho người nghèo
0 Bình luận

Với đam mê tái chế rác thải, ông Nano Morante, người Argentina đã đến Việt Nam và quyết định ở lại đây để thực hiện các dự án xã hội.

Đam mê tái chế rác, ông Tây đến Việt Nam mở công ty thực hiện các dự án xã hội
0 Bình luận

"Chợ tái chế" rác là nơi đón 18 giáo sư Nobel cùng hàng chục ngàn nhà khoa học đến nghiên cứu, hội thảo...

'Chợ tái chế' giữa thung lũng khoa học Quy Hòa
0 Bình luận

img

Bài mới

Chân dung “người hùng” cứu cả chục người ở Hoà Thịnh bằng chiếc ghe nhỏ

Mực nước dâng cao, sau khi đưa người thân lên tầng hai an toàn, anh Tấn cùng các thanh niên khoẻ mạnh trong gia đình di chuyển trên 3 cái ghe đi từng nhà dân để đưa đồ ăn, nếu ngập nặng không nơi trú ẩn sẽ đưa về nhà mình.

Đăng Dương
Đăng Dương 8 giờ trước
Chủ tiệm giặt ủi ở TPHCM dán tài khoản của MTTQ cho khách thanh toán để ủng hộ bà con vùng lũ

Thay vì nhận thanh toán vào số tài khoản của mình, chủ tiệm giặt ủi ở phường Dĩ An (TPHCM) dán số tài khoản của MTTQ lên cửa để khách thanh toán vào đó, ủng hộ đồng bào vùng bão lũ miền Trung.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Chân dung vị hiệu trưởng về hưu tặng lại trường 2 tỷ đồng làm học bổng cho sinh viên nghèo

Phó giáo sư Đoàn Văn Điện - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TPHCM đã dành 2 tỷ đồng lập quỹ học bổng hỗ trợ cho sinh viên nghèo.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Bà giáo U80 bán vé số nuôi “lớp học tình thương” suốt 10 năm

Mỗi ngày, bà giáo U80 Nguyễn Thị Ba bán được khoảng 240 tờ vé số, số tiền lời được chia thành 3 phần để nuôi “lớp học tình thương” dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Từ chiếc điện thoại 900 nghìn, cô gái Mông giúp bà con trong bản bán hàng trăm tấn nông sản

Từ chiếc điện thoại chồng tặng, cô gái Mông từng bước chuyển mình, thoát cảnh nghèo khó và giúp cả bản tiêu thụ hàng trăm tấn sâm đất mỗi mùa.

Nhóm người trẻ miệt mài hồi sinh những rạn san hô dưới đáy biển Cô Tô

Nhận thấy san hô ở vùng biển quê hương Cô Tô dần biến mất, nhóm bạn trẻ đã bỏ ra hàng trăm triệu cùng vô vàn công sức với mong muốn hồi sinh những rạn san hô sừng hươu.

Hải An
Hải An 11/11
Hành trình vật lộn với sóng dữ, trở về từ cõi chết sau 2 ngày lênh đênh trên biển của 3 người đàn ông Lý Sơn

Suốt hàng chục giờ đồng hồ vật lộn với sóng dữ giữa trùng khơi, như có phép nhiệm màu, 3 người đàn ông ở đặc khu Lý Sơn đã thoát chết một cách thần kỳ.

Chân dung người đàn ông Đà Nẵng 2 lần lao ra dòng lũ dữ cứu 5 người gặp nạn

Bất chấp dòng nước lũ cuồn cuộn, ông Trần Đình Chiến (Đà Nẵng) đã 2 lần liên tiếp lao ra cứu 5 người gặp nạn, mặc kệ hiểm nguy.

Hải An
Hải An 08/11
Người đàn ông mất 2 tay 1 chân sau tai nạn tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ

Vụ tai nạn điện kinh hoàng cướp mất 2 tay và 1 bên chân khiến người đàn ông Hà Nội rơi vào bi kịch. Anh tưởng đời mình thế là hết cho đến khi gặp được người phụ nữ kém 6 tuổi, bắt đầu hành trình yêu và chữa lành quá khứ đầy thương tổn.

Hải An
Hải An 05/11
Trưởng thôn mang nồi sắn luộc đi ăn lấy sức cứu trợ, để phần quà cứu trợ cho bà con trong xóm

Giữa vùng lũ đang rút chậm ở Huế, ông Phạm Văn Hà - trưởng thôn Xuân Tuỳ (xã Đan Điền, TP Huế) mang theo nồi sắn luộc để ăn lấy sức đi cứu trợ, nhường từng phần quà cho bà con trong xóm.

Chân dung người đàn ông lái máy cày giúp bà con chạy lũ

Trong những ngày mưa lũ, anh Nguyễn Phụng, ở thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và chiếc máy cày đã giúp nhiều người dân vùng trũng chạy lũ an toàn.

Chủ nhà hàng nấu 300 suất cơm băng rừng, lội suối cứu trợ người mắc kẹt trên đèo Lò Xo

Nghe tin hàng trăm người mắc kẹt hai ngày qua do đèo Lò Xo sạt lở, gia đình ông Lý Minh Tám – chủ nhà hàng ở thị trấn Khâm Đức (Đà Nẵng) đã nấu 300 suất cơm, băng rừng, lội suối mang vào cứu trợ.

Hải An
Hải An 28/10
Khen thưởng 2 người đàn ông liều mình cứu người giữa lòng nước xiết

Khi thấy một người phụ nữ từ trên cầu La Ngà cũ (Đồng Nai) nhảy xuống sông, hai người đàn ông đã nhanh chóng phối hợp ứng cứu, đưa người phụ nữ an toàn lên bờ.

Hải An
Hải An 27/10
Chân dung người phụ nữ Đà Nẵng miệt mài mang hơi ấm đến những hoàn cảnh khó khăn

Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.

Hải An
Hải An 26/10
Cô giáo nghỉ hưu miệt mài mang yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh

Dù đã nghỉ hưu, cô giáo Vũ Thị Thu Hà (57 tuổi, trú ở P.Kon Tum, Quảng Ngãi) vẫn miệt mài chăm lo, mang niềm hy vọng đến những phận đời kém may mắn.

Hải An
Hải An 23/10
“Bà tiên” 90 tuổi với hàng nghìn chiếc áo len yêu thương gửi trẻ em vùng cao

Hơn 90 tuổi, cụ Nguyễn Thị Trọng ở Hà Nội vẫn miệt mài bên cuộn len, gửi yêu thương qua từng mũi đan, mong cho các em nhỏ vùng cao có thêm chút ấm áp khi mùa đông đến.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/10
img
Đề xuất