Ấm lòng quán mì gói 1.000 đồng dành cho người nghèo
Chỉ vừa mới xuất hiện nhưng quán mì gói 1.000 đồng ở góc chợ P.2 (TP.Tân An, Long An) đã trở thành địa chỉ quen thuộc của người lao động nghèo.
Quán mì gói 1.000 đồng nằm tại số 6, đường Huỳnh Việt Thanh, TP.Tân An, Long An này là do chị Phan Thùy An, chị Lê Thị Thanh Thúy và Lê Thị Thanh Tuyền khởi xướng.
“Gói mì tôm hoặc cháo ăn liền với quả trứng, cây xúc xích, ít rau cải, ớt, chanh và ít nước sôi cộng lại chẳng đáng là bao. Nhóm tụi em định không lấy tiền nhưng nghĩ lại thì ai cũng có lòng tự trọng và bọn em cũng không mấy bất kỳ ai có cảm giác nợ nần, vì thế bọn em lấy 1.000 đồng/tô. Mọi thứ ở quán bọn em đều chuẩn bị sẵn, bà con có nhu cầu chỉ cần ghé vào quán tự phục vụ hoặc lấy về nhà ăn đều được”, chị Phan Thùy An (40 tuổi) chia sẻ.
Vị trí của quán mì gói 1.000 đồng khá đắc địa, nằm trên dãy phố mua bán tấp nập nối từ chợ P.2 ra QL1, đoạn gần dốc cầu Tân An nên từ ngày mở quán vào giữa tháng 11 đến nay, khách ghé đến rất đông, đông nhất là những người bán vé số dạo.
Chị Thu, bán vé số dạo ở P.2, TP.Tân An chia sẻ: “Từ sau dịch Covid-19 đến nay người bán vé số đông lắm. Tôi đi lại khó khăn nên chỉ quanh quẩn ở khu vực chợ P.2 này thôi. Nói chung, cuộc sống bây giờ khó khăn, bấp bênh lắm nên có được quán mì 1.000 đồng này tôi mừng lắm, đỡ được bữa ăn trong ngày”.
Chị An cho biết, chỗ tính tiền chị để ấy tùy thực khách bỏ vào, không bỏ cũng không sao. Cuối tuần chị sẽ gom lại, cộng với tiền của chị và nhóm bạn đóng góp để mua mì mới. Mỗi lần mua chị sẽ mua nhiều loại mì khác nhau, chay mặn đủ cả, có cả cháo ăn liền để mọi người thay đổi.
"Có nhiều cô chú đến rồi tự nguyện quyên góp, nhưng chúng tôi chỉ nhận mì, cháo ăn liền, xúc xích và trứng chứ tuyệt đối không nhận tiền. Nếu được tặng nhiều mì, phát không hết thì nhóm sẽ phối hợp với chị Oanh bên xã Hướng Thọ Phú (TP.Tân An) làm mì xào, cho vô hộp, đi phát cho bà con nào cần", chị An nói.
Chị An cũng chia sẻ thêm, quê chị ở Đồng Nai, hơn 10 năm trước chị lấy chồng về đây ở. Gần đây chị và vài người bạn của mình nảy ra ý tưởng này, thấy có ích cho đời nên quyết tâm thực hiện. Quán mì gói 1.000 đồng này mới mở chưa đầy tháng nhưng được rất nhiều người quan tâm, bà con đến ăn cũng rất đông làm cho chị và mọi người trong nhóm rất phấn khởi.
Xem thêm: Giải chạy thiện nguyện “Nối đôi bờ vui” xây cầu cho vùng Tây Nam Bộ
Đọc thêm
Tuy đã ngoài 70 tuổi nhưng hai ông bà vẫn thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị những bữa cơm chay từ thiện cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
Vì gia cảnh khó khăn, người phụ nữ ấy từng phải xếp hàng nhận cơm từ thiện. Nay khi kinh tế đã vững, chị mở tiệm cơm 2.000 đồng để trả ơn đời.
Sài Gòn hào sảng vì ở đó rất dễ bắt gặp những câu chuyện người tốt việc tốt, những tấm gương sáng luôn sẵn sàng giúp đời, giúp người...
Tin liên quan
Đều đặn mỗi năm, xưởng bánh mì La Boulangerie Francaise sẽ mở lớp dạy nghề cho khoảng 20 người trẻ có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ, kết nối việc làm cho họ sau khi tốt nghiệp.
Nỗ lực vượt lên nghịch cảnh, chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (Tổ 12, Ấp 3, xã Mỹ Tân, TP.Cao Lãnh) chủ động đăng ký xin thoát khỏi hộ cận nghèo.
Đề nghị luận xã hội 200 chữ (trích đề tham khảo kỳ thi THPT 2021 của Bộ Giáo dục và đào tạo) - Sức mạnh của tình người trong hoàn cảnh khó khăn, thử thách.
Bài mới
Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.
Trên đường lội nước lũ về nhà, anh La Trung Kiên (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) bị một chiếc túi xách nữ vướng vào chân. Trong lúc gỡ túi ra để đi tiếp thì phát hiện bên trong có rất nhiều tiền mặt và vàng nên đã mang đến Công an nhờ tìm người bị mất.




















