Ấm lòng cô gái Đắk Nông "bỏ phố về rừng" làm từ thiện: Chỉ muốn giúp người khác, ai nói gì tiêu cực không quan trọng
Cô gái Đắk Nông đang có công việc ổn định, nhưng rồi quyết "bỏ phố về rừng" làm từ thiện để giúp đời.
Nguyễn Phương Thảo từng là nhân viên thiết kế đồ họa ở một công ty truyền thông với mức lương ổn định. Vào giữa năm 2021, khi đợt dịch lần thứ 4 bùng phát, cô quyết định về quê Đắk Nông để thực hiện những dự định bản thân đã ấp ủ từ lâu. Hiện giờ, cô là một blogger tự do, dành nhiều thời gian để từ thiện.
Cô gái trẻ tâm sự: "Tôi muốn định hướng lại tuổi trẻ của mình nên tôi quyết định về quê để thử sức khám phá ở vùng đất mới". Nhờ vậy, cô có cơ hội ghé thăm Tây Nguyên và nhận thấy đời sống nhiều trẻ em ở đây còn khó khăn. Từ đó, Phương Thảo quyết định thành lập chương trình "Hành trình vẽ nụ cười cho em" để tổ chức các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ trẻ em vùng cao.
Cuối cùng, Phương Thảo xây dựng dự án "Hành trình vẽ nụ cười cho em" hướng đến tổ chức chương trình hỗ trợ tổng kết năm học, khai giảng năm học và trong dịp tết. 9x tâm sự: "Ban đầu, kinh phí thực hiện là do tôi bỏ ra. Sau đó, tôi đăng bài viết trên fanpage của chương trình gồm thông tin chương trình, số tài khoản ngân hàng nhận quyên góp kêu gọi các nhà hảo tâm để góp phần mua quà thêm cho các em. Kết thúc mỗi chương trình tôi đăng trên fanpage một bản báo cáo tài chính chương trình và danh sách nhà hảo tâm đã giúp đỡ để mọi người theo dõi chi tiết".
Thảo xác định làm từ thiện phải xuyên suốt và mong muốn chương trình sẽ được mở rộng ra nhiều địa phương. Cô tâm sự: "Đến nay, nhóm của tôi có 20 thành viên đồng hành xuyên suốt và có áo, đồng phục cho các bạn. Các thành viên đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau, mỗi người phụ trách một việc từ đi khảo sát, mua quà cho đến quay clip và chụp ảnh".
Không chỉ chăm chỉ làm từ thiện, cô gái quê Đắk Nông còn khiến nhiều người nể phục khi đăng ký hiến mô tạng. Năm 2021, cô đăng ký hiến mô tạng thành công, sau 6 tháng xét duyệt mới nhận được kết quả.
Cô tâm sự: "Tôi có ý định hiến tạng từ lúc còn là học sinh THPT. Đến năm 23 tuổi, tôi đăng ký hiến tạng. Chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn cần ghép tạng, tôi muốn giao một phần cơ thể cho những người cần sống, những người cần một phần của mình”.
Nói về việc đăng ký hiến, mô tạng, Thảo bật mí mẹ chính là người ủng hộ bạn thực hiện. Khi 9x chia sẻ việc này lên Facebook, nhiều người không hiểu và có những suy nghĩ không hay. “Lúc đó, tôi nghĩ rằng bản thân chỉ muốn giúp người nên người khác có nói điều gì tiêu cực thì cũng không quan trọng”, cô chia sẻ.
Xem thêm: Nể phục chiến sĩ biên phòng dũng cảm cứu bé gái bị đuối nước trong đêm ở Cao Bằng
Đọc thêm
Nhiều năm qua, người đàn ông ở Quảng Ngãi này vẫn miệt mài thu gom, tái chế xe đạp cũ như thế để tặng cho học trò khó khăn ở địa phương.
Vừa qua, những bát cháo nghĩa tình đã được gửi tặng bệnh nhân tại Trung tâm nuôi dưỡng và phục hồi chức năng người tâm thần Vĩnh Phúc.
Nhiều nhà hảo tâm chia sẻ rằng rất thích cách kêu gọi, vận động của "Chị Bảy". Bởi luôn minh bạch nên họ rất hài lòng và tin tưởng.
Tin liên quan
Gần 2 năm phát hiện ung thư, ngày nào Hoài Lâm cũng hỏi mẹ: “Con sắp khỏi bệnh chưa?”. Nhìn cánh tay chằng chịt vết kim tiêm, trái tim người mẹ như bị ai sát muối.
Người Nhật vốn nổi tiếng với lối sống tiết kiệm, và quy tắc 5.34 là một trong những bí thuật giúp họ làm điều đó.
Những người giàu chi tiêu vô cùng kỷ luật. Họ cẩn thận trong những khoản chi nhỏ nhất, suy nghĩ cẩn trọng trước khi tiêu dùng...
Bài mới
Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.
Trên đường lội nước lũ về nhà, anh La Trung Kiên (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) bị một chiếc túi xách nữ vướng vào chân. Trong lúc gỡ túi ra để đi tiếp thì phát hiện bên trong có rất nhiều tiền mặt và vàng nên đã mang đến Công an nhờ tìm người bị mất.
Trung thu – Tết của tình thân, của sự đoàn viên, không chỉ là dịp để các em thiếu nhi cả nước háo hức rước đèn, phá cỗ, mà còn là cơ hội để toàn xã hội thể hiện trách nhiệm, tình cảm đối với thế hệ măng non. Trong tinh thần ấy, mới đây, Hoa hậu Ngọc Hiếu đã đồng hành cùng Hội Phúc Lộc Yêu Thương tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương” tại xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, trao tặng hơn 1000 phần quà Trung thu cho trẻ em nơi vùng biên giới.



















