7 người được cứu sống từ nguồn tạng hiến của chàng trai 18 tuổi
Bệnh viện Thống Nhất vừa phối hợp với các bệnh viện khác thực hiện việc lấy, vận chuyển tạng của nam bệnh nhân 18 tuổi chết não và ghép thành công cho 7 người.
Ngày 17/11 Bệnh viện Thống Nhất tiếp nhận cấp cứu nam bệnh nhân N.P.K (18 tuổi, quê An Giang) bị chấn thương sọ não rất nặng, dập não, tụ máu trong tình trạng hôn mê sâu.
Dù được các y bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng tình trạng của bệnh nhân ngày càng nặng. Các y bác sĩ cũng đã giải thích cho gia đình về bệnh tình của bệnh nhân. Sau đó, Chi hội vận động hiến ghép mô tạng Bệnh viện Thống Nhất đã gặp gỡ gia đình bệnh nhân. Sau khi được giải thích kỹ, gia đình đã đồng ý hiến tạng sau khi bệnh nhân chết não.
Khi có kết luận chính thức của hội đồng đánh giá tình trạng chết não, các chuyên gia bắt đầu phẫu thuật lấy tạng vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 24/11. Ca phẫu thuật diễn ra thành công với 7 đơn vị tạng được vận chuyển đến các bệnh viện để ghép cho người nhận.
Các đơn vị tạng được hiến bởi chàng trai 18 tuổi gồm 2 quả thận được ghép cho 2 bệnh nhân hiểm nghèo tại Bệnh viện Thống Nhất, 1 quả tim và 1 phần gan ghép cho 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Việt Đức, 1 phần gan được ghép cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM và 2 giác mạc được ghép cho 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế.
PGS-TS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất cho biết, sự thành công của quy trình hiến tạng đến từ chính tinh thần nhân văn của gia đình bệnh nhân, cùng với quy trình điều phối, phối hợp nhịp nhàng của chuyên gia các bệnh viện, Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia, cùng cơ quan chức năng và đơn vị vận chuyển.
Sau ca phẫu thuật, Ban giám đốc Bệnh viện Thống Nhất đã phân công các bộ phận tổ chức hậu sự chu đáo cho người hiến tạng và đưa về an táng tại quê nhà. Toàn thể y bác sĩ đã dành lời cảm ơn sâu sắc và phút mặc niệm trước nghĩa cử hiến tạng thiêng liêng, cao đẹp.
TS-BS Trần Công Duy Long, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM cho biết một phần gan trái đã được hiến cho một cháu bé 3 tuổi tại Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, phần gan còn lại được hiến cho một bệnh nhân bị xơ gan, ung thư gan giai đoạn cuối tại Bệnh viện Việt Đức (TP.Hà Nội). Riêng cháu bé 3 tuổi sau khi được ghép gan đã tự thở, nói chuyện được ngay trong ngày ghép.
Xem thêm: Lời chia sẻ của nữ sinh 22 tuổi đăng ký hiến tạng: Hiến tặng là hạnh phúc!
Đọc thêm
Nguyễn Thị Yến là nữ sinh đang theo học ở trường cao đẳng tại TP.HCM, đã đăng ký hiến tạng sau khi mất.
Đến nay, gia đình của chị Đỗ Tuyết Minh ở Hà Nội đã có 5 người đăng ký hiến tạng, hi vọng có thể giúp ích cho đời.
Với tâm niệm sống “cho đi là còn mãi”, cả bốn thành viên gia đình ông Trịnh Văn Hải, TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) đã quyết định đăng ký hiến tặng mô, tạng cho y học sau khi qua đời.
Tin liên quan
Từ ngày còn công tác trong Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, cho đến khi về hưu, bà Phan Huyền Trân vẫn miệt mài với công việc thiện nguyện, giúp đỡ nhiều mảnh đời bất hạnh.
Ngày 24/11 vừa qua, tại công viên Sông Hậu, TP.Cần Thơ mùa 2 Giải thể thao thiện nguyện “Bước chân hòa nhập 2024” đã diễn ra rất thành công với sự tham gia của gần 2000 vận động viên.
Với tấm lòng muốn giúp người, giúp đời, nam thanh niên – Trịnh Lập Đức (SN 1992, Sóc Trăng) đã kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ hàng nghìn trường hợp khó khăn, yêu thế.
Bài mới
Có những người thầy thuốc trực tiếp chữa lành bệnh tật, giành lại sự sống cho người bệnh. Cũng có những người âm thầm làm việc phía sau, ngày đêm ngăn ngừa dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Với bác sĩ Bùi Công Đức, Trưởng Phòng khám đa khoa, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC Hà Nội), gần 30 năm gắn bó với ngành Y, trong đó hơn 28 năm công tác trong lĩnh vực y tế dự phòng là hành trình bền bỉ cống hiến bằng chuyên môn, trách nhiệm và lòng tận tụy với nghề.
Dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay hiên ngang trước Trạm Kiểm soát Liên hợp Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, gió biên cương dường như mang theo cả một nguồn năng lượng thật đặc biệt. Không chỉ là chốt chặn gìn giữ sự bình yên cho bờ cõi, hôm nay, nơi tuyến đầu ấy đã khoác lên mình một sứ mệnh mới – sứ mệnh trả lại sự trong lành, xanh mát cho Trái Đất hưởng ứng chiến dịch toàn cầu World Cleanup Day 2026.
Ông Nguyễn Văn Lực vẫn miệt mà làm từ thiện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn dù được bác sĩ chuẩn đoán chỉ còn sống khoảng 3 tháng nếu không ghép thận.



















