4 dấu hiệu của người nghèo tiền bạc thích giả giàu, sĩ diện hão hay có
Cái nghèo không xấu, nó có thể là động lực để ta cố gắng đổi đời, nhưng việc người nghèo tiền bạc thích giả giàu có thể khiến họ phá sản nhanh chóng.

Có một sự thật là, người giàu ngày càng giàu lên, còn người nghèo ngày càng nghèo đi. Đó là hiệu ứng Matthew, một hiện được được nhà xã hội học nổi tiếng Robert Morton đưa ra vào những năm 1960.
Theo đó, cá nhân hoặc nhóm người thành công về địa vị, tiền bạc sẽ có nhiều lợi thế khi tích lũy. Đó là tiền đề tốt để họ có nhiều cơ hội hơn, và dễ dàng gặt hái thành công hơn nữa trong tương lai. Còn người nghèo thì ngược lại, vì làm ra bao nhiêu tiêu bấy nhiêu nên họ khó lòng trở nên giàu có.
Tất nhiên, điều này không có nghĩa là người nghèo phải chịu sự khốn khó mãi. Bằng chứng là rất nhiều triệu phú, tỷ phú dù xuất thân nghèo khó, không học vấn, không bằng cấp, vẫn có thể đổi đời. Người ta có thể nói rằng, những người thành công này gặp may, hoặc họ có "số" được giàu có. Nhưng kỳ thực, câu trả lời nằm ở chính ta mà thôi.
Theo phân tích về mặt tâm lý học, những người nghèo mãi hoàn nghèo thường có 4 dấu hiệu sau:
Sĩ diện hão

"Đói cho sạch, rách cho thơm" là một chuyện, còn sống vượt quá khả năng tài chính chi tiêu lại là chuyện khác. Những người có sĩ diện hão, thường bị chính thể diện làm cho mệt mỏi. Để phô trương, thỏa mãn sự phù phiếm cá nhân, họ sẵn sàng vung hết tiền của, thậm chí vay mượn để mua xe sang, đồ hiệu. Được người khác khen ngợi, họ cảm thấy vui thích tức thời, nhưng lại chật vật trả nợ sau đó.
Người sĩ diện hão hay tìm cách che đậy cảm giác tự ti, kém cỏi của mình khi so sánh với người giỏi hơn bằng cách tỏ ra giàu có. Họ hay khoe mẽ, thích khẳng định bản thân "đẳng cấp". Thực tế, nhưng người này khôngcó chí tiến thủ, cũng không muốn cố gắng thay đổi và chỉ ra vẻ mà thôi.
Luôn trông chờ phép màu
Người nghèo do gặp khốn khó về tài chính, nên họ luôn có tâm lý "khát" tiền bạc và muốn kiếm tiền nhanh chóng. Ước mơ này không có gì sai, miễn là bạn thực sự làm một thứ gì đó để thay đổi số phận.
Không ít người luôn mơ mộng sẽ giàu có chỉ sau một đêm, tin vào vận may hay phép màu. Họ chỉ hi vọng có một túi tiền từ trên trời rơi xuống, khiến họ đổi đời. Đó cũng là lý do mà nhiều người nghèo "bền vững" thay vì làm ăn lại tiêu tốn hết tiền vào cờ bạc may rủi.
Thực tế đã chứng minh, tỷ lệ trúng xổ số cực kì nhỏ, và nếu trúng thì không phải ai cũng biết cách dùng tiền. Theo kết quả điều tra của Cục nghiên cứu linh tế quốc gia Mỹ, 20 năm trở lại đây, tỷ lệ những người trúng giải nhất xổ số phá sản trong vòng 5 năm lên tới 75%. Bởi vậy, người nghèo nếu đột nhiên giàu có, thường vẫn sẽ quay lại cuộc sống nghèo khó như trước, nếu không tiếp tục cố gắng. Muốn giàu có, hãy đạt được nó bằng chính bản lĩnh và năng lực của mình.
Hay tính toán thiệt - hơn

Trở ngại lớn nhất cho sự thăng tiến của một người là sự ích kỷ, hẹp hòi. Người nghèo dễ tính toán quá chi ly, tính chuyện được - mất từng tí một. Sự ích kỷ, tính toán được mất sẽ khiến con người luôn sống trong vòng luẩn quẩn cơm áo gạo tiền mà không bứt phá được.
Tỷ phú Lý Gia Thành từng nói: "Khi bạn nghèo, hãy tiêu tiền cho người khác, đừng tính toán nhiều. Đó là số tiền bạn nên chi để mua được cơ hội cho bản thân. Còn khi đã giàu rồi, hãy học cách để người khác đối xử tốt với bạn". Nói cách khác, ta không nên sống quá hà tiện, nếu được cứ thoải mái san sẻ tấm lòng, như vậy sự nghiệp mới có thể thăng tiến.
Co cụm trong thế giới riêng
Không ít người nghèo thường cảm thấy tự ti, chỉ muốn sống trong thế giới riêng của mình. Họ không đủ dũng cảm thay đổi, cũng chẳng tinh toán để mở rộng tầm nhìn. Có thể, họ chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, hoặc không có ai bên cạnh nói cho họ.
Tỷ phú Lý Gia Thành từng khuyên rằng,khi nghèo đừng chỉ ru rú ở góc nhà mà phải bước ra ngoài giao lưu và tìm hiểu cơ hội cho mình. Một khi đã giàu có, đương nhiên ta có thể làm điều ngược lại. Sống an nhàn quá lâu, mất đi chí tiến thủ, không muốn thay đổi hiện tại, chính là khởi đầu của sự nghèo đói. Khi bạn nghèo, đừng ngại quăng mình ra ngoài để trải nghiệm. Chỉ bằng cách này, bạn mới học hỏi được kiến thức quý báu, biết cách tạo dựng sự nghiệp trong tương lai.
Theo VnExpress
Xem thêm: Lấy của người nghèo đem đãi người giàu – Câu chuyện thực tế sâu sắc
Đọc thêm
Cổ nhân dạy “Người nghèo chân không lông, người giàu đỉnh đầu tỏa sáng”, câu nói này của người xưa ẩn chứa rất nhiều kiến thức thú vị. Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây!
Người giàu khác người nghèo không phải ở xuất phát điểm, cũng chẳng phải số tiền trong tài khoản, mà là khác biệt về mặt tư duy.
“Lòng tự tôn của người nghèo” là câu chuyện ngắn sâu sắc với thông điệp chân thực, đáng để bạn đọc thật chậm, ngẫm thật lâu. Bởi nó là lẽ sống đẹp đẽ mà mỗi người cần có!
Tin liên quan
Cơ quan khí tượng cho biết, Hà Nội và Bắc Bộ sáng nay (6/9) vẫn nắng nóng gay gắt. Tuy nhiên, từ 7/9 sẽ đón mưa lớn kéo dài.
Thương trẻ em nghèo dân tộc thiểu số H'rê không có điều kiện học tiếng Anh, Đoàn xã Hành Dũng (Quảng Ngãi) đã tổ chức lớp học miễn phí.
Căn bệnh u men chân răng bất ngờ ập đến khiến nữ sinh Cẩm Anh đau đớn và phải thực hiện nhiều cuộc phẫu thuật. Trong khi đó, hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn.
Bài mới

Tuổi thơ nhọc nhằn đã giúp vị triệu phú này có góc nhìn đa chiều về tiền bạc và tự xây dựng được những nguyên tắc làm giàu cho riêng mình.