Còn cơ hội nào để nữ sinh nghèo bị u men răng hiện thực hóa ước mơ làm "cô nuôi dạy trẻ"

Căn bệnh u men chân răng bất ngờ ập đến khiến nữ sinh Cẩm Anh đau đớn và phải thực hiện nhiều cuộc phẫu thuật. Trong khi đó, hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Nguyễn Cẩm Anh (tổ dân phố Hưng Hòa, phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) là nữ sinh ngành Giáo dục mầm non của trường Đại học Hà Tĩnh. 

Cẩm Anh có vóc người nhỏ nhắn, đôi mắt u buồn như chất chứa rất nhiều tâm sự. Mới đây, Cẩm Anh vừa thực hiện xong cuộc phẫu thuật thứ ba trong đời, sức khỏe cũng như tinh thần đang dần kiệt quệ bởi bệnh tật.

Theo Vietnamnet, Cẩm Anh mắc bệnh u men chân răng từ năm lớp 7. Căn bệnh khiến khuôn mặt của em bị "biến dạng": má sưng vù, xương hàm bị lệch, không thể ăn uống như bình thường được. 

Con-co-hoi-nao-cho-nu-sinh-bi-benh-thuc-hien-uoc-mo-lam-co-giao
Nữ sinh Nguyễn Cẩm Anh có ước mơ trở thành cô giáo mầm non

Cùng năm đó, Cẩm Anh còn phải hứng chịu nỗi đau vô bờ bến, bố đột ngột qua đời sau một tai nạn lao động. Mất bố khiến Cẩm Anh càng suy sụp. Mẹ em (cô lê Thị Hiền) trở thành trụ cột gia đình, cáng đáng nuôi 5 đứa con ăn học. 

Cô Hiền vốn là lao động tự do, không có thu nhập ổn định. Hàng ngày, ai thuê gì cũng làm, từ cuốc cỏ cho đến dọn nhà, miễn là có tiền nuôi các con.

Cẩm Anh là con thứ ba gia đình. Mỗi lần đi chữa bệnh, mẹ con em lại chật vật dắt díu nhau ra Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương (Hà Nội). Để có tiền lo cho con, cô Hiền phải vay mượn người thân, hàng xóm láng giềng, cóp nhặt từng chút một. Số tiền chữa trị cho Cẩm Anh đến nay đã lên tới cả trăm triệu đồng.

Con-co-hoi-nao-cho-nu-sinh-bi-benh-thuc-hien-uoc-mo-lam-co-giao-8
Em phải lấy xương ở chân ghép lên hàm

Dù cuộc sống còn thiếu thốn đủ đường nhưng cô Hiền vẫn cố gắng để chữa bệnh cho con. Cô mong, một ngày nào đó con gái sẽ trở lại bình thường, có thể tiếp tục thực hiện các dự định còn dang dở.

Được biết, căn bệnh u men chân răng của Cẩm Anh phải mổ lấy xương ở chân ghép lên hàm. Sau nhiều lần đại phẫu, chân của Cẩm Anh yếu hẳn, bước đi tập tễnh rất đáng thương. 

Do ảnh hưởng của ăn bệnh quái ác này mà những chiếc răng số 6, 7, 8 của em không còn nữa, việc ăn uống cũng vì thế mà trở nên khó khăn. Bệnh tật khiến cho em trở nên còi cọc, nay lại càng ốm yếu hơn.

Nhưng không đầu hàng số phận, dù bị bệnh nhưng Cẩm Anh vẫn ra sức học tập. Suốt những năm học phổ thông, em đều nhận được giấy khen. 

Con-co-hoi-nao-cho-nu-sinh-bi-benh-thuc-hien-uoc-mo-lam-co-giao-6

Tốt nghiệp trung học, với niềm yêu thích trẻ con, em quyết định thi vào ngành Sư phạm Mầm non của trường Đại học Hà Tĩnh. Năm học 2021-2022, em vinh dự đạt danh hiệu sinh viên giỏi và nhận được bằng khen của nhà trường.

Cẩm Anh tâm sự, mặc dù được Nhà nước hỗ trợ học phí nhưng còn chi phí ăn ở, sinh hoạt trở thành gánh nặng lớn. Cẩm Anh vốn ốm yếu nên không thể đi làm thêm được. Mà mẹ em ở nhà ngày càng già yếu, cơ thể còn đang mang bệnh thoái hóa đốt sống lưng. Sau em còn có em gái đang độ tuổi đi học. 

"Hiện tại, bệnh của Cẩm Anh vẫn cần theo dõi và không biết chừng nào sẽ tái phát. Lần phẫu thuật gần nhất gia đình không còn khả năng xoay sở lo cho con, đành phải cầm cố sổ đỏ. Hàng tháng cô vừa nuôi con vừa gồng gánh trả lãi ngân hàng. Cô sợ nhất một mai già đi, không còn sức lo cho được cho các con”, mắt cô Hiền lại rơm rớm. 

Tương lai của Cẩm Anh rất rộng mở thế nhưng lại đang bị chặn đứng bởi căn bệnh u men chân răng. Hiện tại, Cẩm Anh và gia đình cần lắm sự chung tay giúp đỡ của mọi người để có thể chữa bệnh, tiếp tục hiện thực hóa ước mơ làm cô giáo.

Mọi sự giúp đỡ Cẩm Anh xin gửi về:

Em Nguyễn Cẩm Anh, số nhà 92 tổ dân phố Hưng Hoà, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh. 

SĐT 0827513006

Xin chân thành cám ơn!

(Theo Việt Hoàng/Vietnamnet)

Xem thêm: Bảo An và Bảo Minh cần lắm vòng tay nhân ái của cộng đồng để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Trên đầu vẫn còn chít vành tang trắng, Lan An nén đau thương vừa lo ma chay cho cha, vừa chăm sóc mẹ ốm bệnh, vừa bất an về tương lai mịt mờ phía trước của mình.

Thương nữ sinh nghèo phải bỏ dở việc học để lo ma chay cho cha, chăm mẹ mang trọng bệnh
0 Bình luận

Công ty đầu tiên đánh trượt Thúy vì không có kinh nghiệm. Công ty tiếp theo may mắn Thúy được nhận vì đáp ứng được nhu cầu "thức đêm" làm việc họ....

Đời công nhân 'bất đắc dĩ' của nữ sinh 29,5 điểm: Kiếm tiền để đến trường
0 Bình luận

Anh Toàn là người đàn ông số khổ, sống thì thiếu thốn tình cảm của bố mẹ, bị bệnh tật dày vò. Đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn còn trăn trở vì chưa thể xây nhà cho vợ con.

Người đàn ông số khổ qua đời để lại vợ thần kinh, 2 con thơ
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chàng trai mồ cô gặp nạn, tính mạng nguy kịch nhưng không có tiền phẫu thuật, cô ruột xót xa cầu cứu

Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.

Hải An
Hải An 3 giờ trước
Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/05
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

PC Right 1 GIF
Đề xuất