Từ khoá: "bệnh tật"

Gia đình 3 thế hệ bất cựu cầu cứu vì bị vây hãm trong bệnh tật

Một gia đình ở Nghệ An bị bệnh tật bủa bây, chìm trong bế tắc khi vợ bị teo não, chồng mắc ung thư vòng họng, con trai cùng hai cháu nhỏ đều bị thiểu năng trí tuệ.


Ước nguyện cuối đời của người mẹ nghèo: Mong con thơ không lâm cảnh thất học

Chị Xum mắc bệnh ung thư vú, đang giành giật sự sống từng ngày. Điều chị lo nhất là hai đứa con thơ. Chị chỉ ước các con được ăn học đến nơi đến chốn.


Cô bé dân tộc Dao mắc ung thư xương khẩn cầu cơ hội được tái sinh

Sinh ra không biết bố là ai, năm 4 tuổi mẹ đi lấy chồng, tuổi thơ của Yến Vy là những chuỗi ngày sống chật vật cùng ông bà ngoại nghèo khó. Giờ em lại phải đối mặt với bệnh tật hiểm nghèo. 


Bố nuôi tâm thần, mẹ nuôi bị K: Cậu bé lớp 3 ham học đối diện với tương lai mịt mờ

Những tưởng khi được mẹ gửi cho vợ chồng bác ruột nuôi dưỡng thì cuộc sống của Hùng sẽ tốt hơn. Nhựng không, ở gia đình mới, bố nuôi bị tâm thần, mẹ nuôi mắc ung thư.


17 năm sống bị bệnh tật dày vò, sống trong tự ti: Mẹ khóc nghẹn vì thương con

Căn bệnh quái ác gây biến dạng khuôn mặt làm cho Vin trở nên tự ti, lo sợ, không dám tiếp xúc với ai. 


Đức Phật dạy: Có 5 nguyên nhân gây ra bệnh tật về thể chất cho con người

Có 5 nguyên nhân gây ra bệnh tật về thể chất cho con người, là ăn quá no, ngủ quá nhiều, sống trụy lạc, hành động khinh suất và lười lao động.


Xin hãy chung tay giúp đỡ gia đình cậu mắc u não thoát khỏi cuộc chiến với bệnh tật

Thấy bố và bác ngày nào cũng ăn cơm từ thiện, Nhật chỉ mong khỏi bệnh để trở thành mạnh thường quân, giúp đỡ những người yếu thế như mình.


Thương người đàn ông bị suy tim, thận phải gồng gánh nuôi cha tai biến và 3 con thơ

Cơ thể bệnh chồng bệnh, vậy mà anh Sĩ vẫn phải gồng gánh cả gia đình. Những lúc hụt hơi, anh chỉ biết ngồi một chỗ nấc nghẹn.


Chân dung người đàn ông chi 400 lượng vàng xây nhà nuôi hàng trăm cụ già

Một người đàn ông miền Tây bỏ ra 400 lượng vàng để xây nhà dưỡng lão Đức Thọ. Suốt 13 năm hoạt độ, nhà dưỡng não này đã cưu mang hơn 200 cụ già neo đơn, nghèo khó, bệnh tật. 


Thương 2 đứa trẻ mỏi mòn đợi cơm từ thiện của người bố bệnh nặng

Trong những ngày tháng bị bệnh tật hành hạ, anh Trường chỉ lo lắng cho 2 đứa con thơ. Anh lo nếu mình nằm xuống thì 2 đứa trẻ sống ra sao, chúng còn quá nhỏ?