Đời công nhân "bất đắc dĩ" của nữ sinh 29,5 điểm: Kiếm tiền để đến trường

Công ty đầu tiên đánh trượt Thúy vì không có kinh nghiệm. Công ty tiếp theo may mắn Thúy được nhận vì đáp ứng được nhu cầu "thức đêm" làm việc họ....

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Tuổi 18 - vùi đầu trong nhà xưởng với hi vọng có tiền đi học

Giờ chẳng ai gọi Nguyễn Thị Thúy (18 tuổi) là cô nữ sinh nữa bởi em đã đi làm tại một khu công nghiệp ở Hà Nam. Trên gương mặt Thúy lúc nào cũng hiển hiện rõ sự mệt mỏi với đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ sau những ngày liên tục tăng ca. Với Thúy, làm công nhân là công việc bất đắc dĩ để chuẩn bị cho hành trình sinh viên phía trước.

Theo tờ Tuổi trẻ, Thúy rời quê Thanh Hóa ra Hà Nam tìm đến khu nhà trọ công nhân xin tá túc cùng anh chị họ để làm công nhân. Đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời cô gái 18 tuổi rời xa vòng tay mẹ. 

"Tôi đã nghĩ đến việc xin bảo lưu điểm, đi làm một năm rồi quay lại theo đuổi việc học sau", đôi mắt đượm buồn, cô gái nhỏ nhắn trải lòng.

Doi-cong-nhan-bat-dac-di-cua-nu-sinh-29-5-diem
Thúy và mẹ

Đời công nhân không dễ dàng như Thúy từng nghĩ. Ngày đầu tiên, Thúy trượt phỏng vấn vì chẳng công ty nào chịu nhận người chưa có kinh nghiệm làm việc. Công ty tiếp theo, người ta hỏi Thúy: "Có thức đêm được không?". Thúy vội vã gật đầu, thế là được nhận vào làm.

Sau đó là chuỗi ngày làm việc cật lực. Mỗi sáng Thúy đi bộ từ khu nhà trọ đến khu công nghiệp làm việc, 8h sáng bắt đầu và quần quật tăng ca đến 20h đêm. Hôm nào về đến nhà cũng rã rời, dường như qua sức chịu đựng khiến cân nặng của Thúy cũng sụt dần.

Nhưng làm mãi thì cũng thành quen. Thúy đã quen với guồng quay của công việc, quen với việc thức khuya dậy sớm. Thúy nhẩm tính, lương công nhân 4,2 triệu đồng, tính cả tăng ca được hơn 6 triệu đồng. Cố gắng chăm chỉ hơn chút nữa, chừng giữa tháng sau sẽ nhận được tháng lương đầu tiên và có thể đến trường. 

"Tôi không muốn ngày nào cũng vùi đầu ở nhà xưởng từ sáng sớm đến tối mịt. Tôi muốn đi học để có thể làm được những công việc mình đam mê. Dù thế nào tôi cũng sẽ về đi học thôi!", Thúy quả quyết

Chỉ cần cố gắng, cơ hội sẽ mở ra với cuộc đời

Thúy vẫn còn nhớ đêm đó mình tăng ca, bạn bè vui mừng gửi cho em kết quả điểm thi rất cao: 29,25 điểm (tổ hợp C19) và 28,75 (khối C00). Với số điểm này, Thúy đăng ký xét tuyển vào khoa ngữ văn, trường đại học Sư phạm Hà Nội. Trở thành cô giáo là ước mơ được ấp ủ từ tấm bé của Thúy.

Thế nhưng, niềm vui càng lớn thì nỗi lo càng chồng chất. Tiền đâu đi học bây giờ? Giây phút ấy, Thúy bỗng nghĩ đến mẹ.

Mới 50 tuổi nhưng bà Nguyễn Thị Long (mẹ Thúy) lưng đã bắt đầu còng vì tháng ngày lam lũ làm thuê cuốc mướn suốt bao năm qua. Ai thuê gì cũng làm, từ làm cỏ dứa đến cấy lúa thuê. Lúc rảnh bà còn tranh thủ đi mò thêm cua, cốc bán kiếm tiền đóng học cho con.

Doi-cong-nhan-bat-dac-di-cua-nu-sinh-29-5-die2-7
Bà Nguyễn Thị Long ngày ngày đi làm thuê, tranh thủ thời gian đi mò cua bắt ốc để nuôi dưỡng khát khao của con trở thành cô giáo dạy văn

Từ lúc lọt lòng Thúy đã thiếu đi tình yêu thương của cha. Nhiều năm mất mù, hai mẹ con phải chạy gạo đong từng bữa. Căn nhà cũng dột nát, tường nứt toác, mỗi khi tới mùa mưa bão, hai mẹ con lại khăn gói sang nhà ngoại trú nhờ.

Giữa năm ngoái, anh em họ hàng, bà con chòm xóm góp công, góp sức cùng khoản hỗ trợ của Nhà nước nên hai mẹ con mới có căn nhà mới, tạm kiên cố hơn để tránh trú mỗi mùa mưa bão về. 

Biết tin con gái có khả năng đỗ đại học, bà Long vừa mừng vừa lo. "Nhà chẳng có con trâu, con bò nào để bán. Mọi ăn uống, sinh hoạt hằng ngày đều phụ thuộc vào tiền tôi và con gái đi làm thuê. Giá mà có vài sào mía, tôi sẽ bán ngay đóng tiền học cho con bé", bà Long giãi bày.

Biết hoàn cảnh mình như vậy, Thúy càng cố gắng hơn. Em nói: "Tôi biết sẽ tốn kém mà hoàn cảnh gia đình không đủ sức chi trả nhưng tôi sẽ đi làm thêm để học. Tôi tin khi cố gắng hết khả năng, cơ hội sẽ mở ra với cuộc đời mình".

Cô Bùi Thị Thúy Oanh - Hiệu trưởng trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa đánh giá, Thúy là cô học trò ngoãn ngoãn, lúc nào cũng nỗ lực học tập, luôn nằm trong top đầu của trường, nên không có gì bất ngờ khi em đạt được điểm cao ở tổ hợp xét tuyển C00 và C19.

Còn ông Nguyễn Minh Thắng - trưởng thôn Thạch Lỗi (xã Thành Tân) cho biết, gia đình Thúy thuộc hộ nghèo, gia cảnh khó khăn, bà Long hay đau ốm nhưng vẫn cố gắng làm thuê để trang trải cuộc sống của hai mẹ con. 

Biết tin Thúy đạt điểm cao, mọi người cũng đến thăm hỏi, động viên. Ai ai cũng hi vọng các nhà hảo tâm sẽ biết đến hoàn cảnh của mẹ con Thúy để dang tay hỗ trợ. 

Xem thêm: Người đàn ông số khổ qua đời để lại vợ thần kinh, 2 con thơ

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Gia đình chị Vi Thị Phẻn có 5 người thì 2 người mất khả năng lao động, 1 người sức khỏe yếu và 2 đứa trẻ đang đứng trước nguy cơ thất học.

Nhói lòng những phận đời khốn khó: Mẹ đau ốm, bố liệt nửa người, 2 đứa con đứng trước nguy cơ thất học
0 Bình luận

Gia đình chị Vi Thị Phẻn có 5 người thì 2 người mất khả năng lao động, 1 người sức khỏe yếu và 2 đứa trẻ đang đứng trước nguy cơ thất học.

Nhói lòng những phận đời khốn khó: Mẹ đau ốm, bố liệt nửa người, 2 đứa con đứng trước nguy cơ thất học
0 Bình luận

Lâm vào cảnh khánh kiệt, nợ nần khi mắc phải căn bệnh ung thư quái ác, gia đình chị Hoa mong được các mạnh thường quân dang tay cứu giúp.

Xót xa nỗi lo của người mẹ nghèo mắc K: Chẳng sợ gì chỉ sợ 3 con thất học
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chàng trai mồ cô gặp nạn, tính mạng nguy kịch nhưng không có tiền phẫu thuật, cô ruột xót xa cầu cứu

Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.

Hải An
Hải An 8 giờ trước
Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/05
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

PC Right 1 GIF
Đề xuất