Tại mảnh đất Hà Tĩnh, có một người lính là cựu chiến binh chống Mỹ, năm nay đã ngoài 70 tuổi vẫn cần mẫn tích cóp lương hưu, phụ cấp thương tật,… để lập quỹ “Tình thương” hỗ trợ những đồng đội kém may mắn.
Với tâm niệm sống “cho đi là còn mãi”, cả bốn thành viên gia đình ông Trịnh Văn Hải, TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) đã quyết định đăng ký hiến tặng mô, tạng cho y học sau khi qua đời.
Không chỉ là người nhiệt tình "cho giọt máu đào", anh Phan Thanh Sơn (Xuân Yên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) còn là người truyền lửa, tuyên truyền vận động mọi người đi hiến máu.
Ông Đặng Tiến Dũng (Phúc Đồng, Hà Tĩnh) từng nhận mình là thầy giáo, nhưng ông luôn được các cháu trong làng gọi với cái tên thân thương “thầy Dũng”...