Sinh viên Ngoại giao tổ chức sự kiện chăm sóc sức khỏe tinh thần cho gần 400 người nhà bệnh nhân nhi

Sinh viên Học viện Ngoại giao thực hiện chương trình thiện nguyện “Ngày Thứ Tám” dành cho các bậc cha mẹ có con đang điều trị tại viện Nhi Trung ương đã chính thức diễn ra với hai hoạt động chính: chăm sóc bàn tay và cắt tóc miễn phí, cùng rất nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực khác.

Trần Quang Thái Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Ngày 07/04, tại Hội trường J, Bệnh viện Nhi Trung ương, chương trình thiện nguyện “Ngày Thứ Tám” dành cho các bậc cha mẹ có con đang điều trị tại đây đã chính thức diễn ra với hai hoạt động chính: chăm sóc bàn tay và cắt tóc miễn phí, cùng rất nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực khác.

"Ngày Thứ Tám" là dự án tình nguyện với mục tiêu vì sức khỏe cộng đồng, được thực hiện bởi nhóm sinh viên Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao.

Thấu hiểu những áp lực và sự vất vả khi đồng hành cùng con nhỏ trong cuộc chiến bệnh tật, dự án "Ngày Thứ Tám" được lên kế hoạch và tổ chức với mong muốn chăm sóc sức khỏe tinh thần cho phụ huynh của các bệnh nhi. Thông qua hoạt động gây quỹ, dự án đã tổ chức một ngày chăm sóc bàn tay và mái tóc cho các phụ huynh có con đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương vào đúng ngày 07/04 - ngày Sức khỏe thế giới.

IMG_9772_result

Sinh viên Học viện Ngoại giao đã tổ chức thành công chương trình thiện nguyện “Ngày Thứ Tám”

Chương trình có sự tham dự của đại diện phía Bệnh viện Nhi Trung ương - Ông Trần Văn Học, chủ tịch Công đoàn bệnh viện và đại diện Học viện Ngoại giao, MC/BTV Đỗ Bạch Dương. Đặc biệt, sự kiện có sự đồng hành của các đơn vị chăm sóc móng và tóc trên địa bàn thành phố Hà Nội như: Salon tóc Thanks Baber, Thẩm mỹ viện Evaxinh, Salon tóc Kim Loan... và đại diện các tổ chức tình nguyện như nhóm thiện nguyện Minh Châu, nhóm Vui Hành Thiện,....  

Chị Kim Loan, giám đốc hệ thống Kim Loan Hair Salon chia sẻ: “Tôi đến với sự kiện để lan tỏa sự quan tâm và tình cảm đến với các em nhỏ, người nhà bệnh nhi và các y bác sĩ. Hôm nay, khi chứng kiến niềm vui của những người tham gia các hoạt động chăm sóc móng, cắt tóc,... tôi cảm thấy công việc của mình có ý nghĩa với cộng đồng. Tôi mong muốn được tham gia nhiều hơn nữa các chương trình ý nghĩa như thế này, được chăm sóc tóc cho nhiều em nhỏ và người nhà các em”.

DSCF1975_result
Nhân viên của hệ thống Thanh Loan Hair Salon cắt tóc miễn phí cho người nhà bệnh nhi và các y bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương

 

Chỉ trong buổi sáng ngày 07/04, sự kiện đã thu hút sự tham gia từ gần 400 phụ huynh, bệnh nhi và đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Người tham gia được trải nghiệm hai hoạt động chính là “Nâng niu bàn tay” - chăm sóc tay và “Gọn gàng mái tóc” - cắt tóc miễn phí. Bên cạnh đó, phụ huynh và các em nhỏ còn được thưởng thức những màn biểu diễn ảo thuật hấp dẫn, những tiết mục văn nghệ với giai điệu sâu lắng do nhóm nhạc Dragon Plus, MC/BTV Bạch Dương và nhóm sinh viên Học viện Ngoại giao thể hiện.

IMG_9843_result
IMG_9805_result

Hoạt động cắt tóc miễn phí được Học viện tóc nam Thanks Barber phối hợp thực hiện cùng “Ngày Thứ Tám”

Qua những hoạt động ý nghĩa, sự kiện nhận được những đánh giá tích cực từ phía các phụ huynh tham gia. Chị N., phụ huynh có con nhỏ đang thăm khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: “Tôi cảm thấy chương trình rất nhân văn và ý nghĩa, tạo điều kiện cho các bố mẹ và các cháu khám bệnh tại đây được nghỉ ngơi và trải nghiệm những dịch vụ tốt nhất. Tôi rất ưng ý mái tóc của mình sau khi được cắt tại chương trình, mong các hoạt động thế này sẽ được tiếp tục diễn ra thường xuyên hơn”. 

Cũng tham gia hoạt động chăm sóc tay, cô T - phụ huynh của một bệnh nhi đang điều trị viêm phổi tâm sự với chương trình về những khó khăn trong quá trình đồng hành cùng con và cho biết “còn gì bằng” nếu “Ngày Thứ Tám” trở lại viện nhi thêm nhiều lần nữa.

IMG_9800_result
IMG_9814_resultIMG_9814_result

Hoạt động chăm sóc tay miễn phí được Học viện thẩm mỹ Evaxinh phối hợp thực hiện cùng “Ngày Thứ Tám”

Với thông điệp “Người chăm bệnh cũng cần được chăm sóc”, sinh viên Học viện Ngoại giao đã thành công tổ chức chương trình "Ngày Thứ Tám" dành cho phụ huynh và các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ban tổ chức hy vọng rằng, thông qua chương trình lần này, sẽ có nhiều hơn nữa các sự kiện quan tâm đến sức khỏe tinh thần và thể chất của người nhà các bệnh nhân trong tương lai.

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.
PC Right 1 GIF

Bài mới

Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 23 giờ trước
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 3 ngày trước
Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 6 ngày trước
Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

Mẹ đơn thân rơi vào bế tắc không biết kiếm tiền ở đâu để điều trị cho con trai suy tủy xương

Một mình nuôi 2 đứa con khiến đôi vai gày của chị Trang nặng trĩu; vậy mà trời chẳng thương, đứa con trai tội nghiệp của chị lại mắc bệnh hiểm nghèo không, không có tiền điều trị.

Lời khẩn cầu từ người mẹ nghèo cần chi phí ghép tủy cho con thơ

Bệnh tan máu bẩm sinh đang bào mòn sức khỏe của bé Hà Vy (10 tuổi), thế nhưng, gia đình quá khó khăn, mẹ nghèo bất lực khi nhìn chi phép ghép tế bào gốc cho con quá lớn.

Nghẹn lòng câu hỏi của đứa trẻ nghèo: 'Chân con bị cắt rồi có mọc lại được không'?

Vết thương đang hoại tử khiến bàn chân phải của bé Trà My có nguy cơ phải cắt bỏ. Cô bé vô cùng hoảng loạn liên tục hỏi mẹ: "Chân con bị cắt rồi có mọc lại được nữa không"?

PC Right 1 GIF
Đề xuất