Con hỏi "nhà mình có giàu không?" - Cách trả lời của mẹ, quyết đinh tương lai của con

Giáo dục con cái về tiền bạc là khóa học "không tốn tiền" mà cha mẹ trở thành giáo viên giảng dạy con cái trong hành trình nâng bước chúng vào đời.

Minh Hằng
Minh Hằng 09/06
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Một đứa trẻ nọ vô tư hỏi: "Mẹ ơi, nhà mình có giàu không?". Đây là câu hỏi nhiều đứa trẻ thường đặt ra cho cha mẹ mình. Câu trả lời không chỉ cung cấp cho con tình hình về tài chính gia đình mà còn giúp con hình thành những khái niệm về tiền bạc. Nếu cha mẹ bỏ qua việc giáo dục tài chính cho con khi còn nhỏ có thể gây ra hậu quả lớn trong tương lai. Điều này đã được viết rõ trong cuốn sách nổi tiếng "Cha giàu, cha nghèo", của tác giả Robert Kiyosaki Sharon Lechter.

Trẻ không có nhận thức về đồng tiền khi nhỏ thì khi lớn lên sẽ đối mặt với 3 vấn đề: Không kiểm soát được cách tiêu dùng, không nhận thức được nhu cầu bản thân, không có kiến thức về đầu tư.

Trước câu hỏi: "Mẹ ơi, nhà mình có giàu không?", mẹ thường có 2 cách trả lời: Đặt ngược lại câu hỏi cho con hoặc cùng con xem xét vấn đề. Ở kiểu thứ nhất, mẹ có thể hỏi ngược lại con: "Tại sao con lại hỏi câu này?", "Con nghĩ gì về điều này?", "Sao con đột nhiên muốn biết câu trả lời?",…

cha-me-can-day-con-cach-su-dung-tien-bac-hop-ly-1

Còn kiểu thứ hai, mẹ sẽ cùng con phân tích những thứ xung quanh câu hỏi như: Điều kiện gia đình hiện tại, nguồn gốc của tiền, ý nghĩa đồng tiền,… Nhưng trẻ thì đang khá nôn nóng, chúng chỉ muốn biết câu trả lời là "có" hay "không". Vì vậy, cha mẹ có thể đưa ra lời đáp dựa trên tình hình thực tế. Sau đó, hãy thiết lập cho con những quan điểm đúng đắn về tiền bạc.

Nhiều cha mẹ lo lắng khi đề cập đến chuyện tiền bạc với con. Họ sợ rằng nếu nói gia đình có tiền sẽ khiến con sinh hư, vòi vĩnh, tiêu xài phung phí. Họ sẽ giả vờ như không nghe thấy hoặc lảng tránh trả lời con. Nhưng cách này chẳng những không giải quyết được vấn đề mà còn khiến mọi chuyện diễn biến phức tạp hơn.

Cha mẹ cần nói thật về điều kiện kinh tế gia đình để trẻ cảm thấy an tâm, cảm thấy mình được tôn trọng. Sau đó, hãy giải thích với con rằng việc kiếm tiền rất vất vả, phải biết trân trọng đồng tiền. Cha mẹ cũng chỉ có thể nuôi con đến khi con 18 tuổi. Khi đến tuổi trưởng thành, con sẽ phải đi làm kiếm tiền bằng nỗ lực bản thân, không thể chờ cha mẹ chu cấp. Hãy từng bước giúp con hình thành nhận thức đúng đắn về giá trị đồng tiền.

1. Nói cho con biết tiền đến từ đâu

"Lao động tạo ra giá trị, lao động tạo ra tiền bạc", cha mẹ cần nói để con hiểu mình kiếm được tiền thông qua sức lao động. Tính chất, cường độ, khối lượng công việc khác nhau nên giá trị tạo ra khác nhau và số tiền thu về được cũng khác nhau. Bằng cách này trẻ sẽ hiểu được kiếm tiền là công việc không hề dễ dàng.

Bên cạnh đó, cha mẹ hãy khuyến khích con kiếm tiền tiêu vặt bằng cách làm việc nhà. Chẳng hạn như hãy thoả thuận với con: Rửa bát được 3 đồng, quét nhà được 4 đồng, rửa xe được 10 đồng,…

cha-me-can-day-con-cach-su-dung-tien-bac-hop-ly-2

2. Giúp trẻ kiểm soát tiền bằng cách lên kế hoạch

Một số phụ huynh vì nuông chiều con mà sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu, cho con rất nhiều tiền tiêu vặt. Họ để con tiêu xài thoải mái mà không biết điều này là làm hại con.

Cha mẹ nên cho con tiền tiêu vặt mỗi tháng nhưng cần đặt ra nguyên tắc để con sử dụng tiền hợp lý, không bị hoang phí. Chẳng hạn như hãy hướng dẫn con lập kế hoạch chi tiêu, chia nhỏ các khoản tiền và chỉ tiêu tiền theo nhu cầu cần thiết. Điều này sẽ giúp trẻ kiểm soát được bản thân.

3. Hướng dẫn con tiết kiệm tiền

Ngoài những thứ cần chi tiêu, trẻ nên biết cách tiết kiệm tiền bạc. Có nhiều cách tích luỹ tiền như bỏ ống heo, mở sổ tiết kiệm, mở tài khoản ngân hàng,… Cha mẹ cần dạy con chi tiêu đúng cách, tuyệt đối không dùng đến số tiền tiết kiệm trong bất cứ trường hợp nào.

Hãy giúp con phân biệt giữa "cần" và "muốn" để tránh tiêu xài mù quáng. Hãy gợi ý cho con những dự định lớn lao khi sử dụng số tiền tiết kiệm như: Đóng học phí đại học, đi du học, đăng ký các lớp học năng khiếu, kết hôn,…

4. Nói với con rằng tiền không phải là tất cả

cha-me-can-day-con-cach-su-dung-tien-bac-hop-ly-3

Tiền bạc rất quan trọng, chúng ta không thể tách rời tiền trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Nhưng tiền bạc chắc chắn không phải là thứ quan trọng nhất trên đời. Tiền không phải là tất cả và nó không thể mua được mọi thứ.

Cha mẹ phải cho con hiểu rằng: Sức khoẻ, gia đình, tình yêu,… quan trọng hơn tiền bạc rất nhiều. Đừng phụ thuộc hoàn toàn vào đồng tiền mà đánh mất nhiều điều quý giá. Có một câu nói nổi tiếng như sau: "Tiền bạc là đầy tớ tốt nhưng là ông chủ tồi".

Hãy biến đồng tiền thành "nô lệ" phục vụ cho những mục đích, nhu cầu chính đáng của bản thân, chứ đừng để đồng tiền chi phối. Cha mẹ cần nghiêm khắc giáo dục trẻ sử dụng đồng tiền đúng cách, không đánh mất mình trong những ham muốn vật chất tầm thường.

Đọc thêm: Học cha mẹ Nhật 4 tuyệt chiêu dạy con thành đứa trẻ tự lập, ham học, bản lĩnh

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Áp dụng các quy tắc này, các bé đều rất thích ăn uống, thậm chí còn hào hứng mỗi khi được ngồi vào bàn ăn. Bữa ăn của bé sẽ không còn là cơn ác mộng với phụ huynh và chính bọn trẻ nữa.

Mẹ bỉm chia sẻ 7 nguyên tắc cho con, 8 luật dành cho bố mẹ giúp mỗi bữa ăn của bé không còn là ác mộng
0 Bình luận

Nếu cứ liên tục vắng mặt trong cuộc sống của con, những ông bố đừng hy vọng con sẽ có tình cảm với mình.

Để trở thành người cha hoàn hảo, điều đầu tiên cần phải làm biết trân trọng mẹ của con mình
0 Bình luận

Vì quá đam mê nên tối nào bà nội cũng xem phim ma trong lúc trông cháu.

Tối nào bà nội cũng cho cháu 'luyện' phim ma cùng khiến tâm lý bé 5 tuổi phát triển không bình thường
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Bài học cổ nhân: 3 kiểu người kẻ trí thường tránh xa, người dại lại muốn làm thân

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng  thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 3 ngày trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 29/06
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất