Chàng trai khuyết tật vượt nghịch cảnh, tạo việc làm cho người cùng cảnh ngộ

Dù bị khuyết tật teo chân từ nhỏ nhưng anh Lê Văn Thạch (38 tuổi), ở xã Đoàn Kết, TP.Kon Tum (Kon Tum) không đầu hàng số phận. Anh vượt nghịch cảnh và tạo việc làm cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.

Đỗ Thu Nga

Khi vừa tròn 2 tuổi, anh Thạch bị sốt bại liệt, đôi chân cứ teo dần, mềm oặt. Gia đình đã đưa đi chạy chữa khắp nơi nhưng anh chỉ có thể bước đi chập chững, xiêu vẹo. Học hết THCS, anh Thạch đành nghỉ học vì con đường đến trường THPT dài hơn 10 cây số, trở nên quá sức với đôi chân tật nguyền…

Đôi chân khuyết tật nên ước mơ cháy bỏng trong anh là được đi nhiều nơi để nhìn ngắm thế giới xung quanh. Anh Thạch làm đủ thứ việc để kiếm tiền. Có tiền anh lại đi và rồi lại nhảy việc. Sau hơn 10 năm, lang thang hơn 10 tỉnh và trải qua đủ thứ nghề từ bán vé số, công nhân may mặc đến thợ cơ khí…, anh Thạch quyết định trở về quê nhà…

Giã từ tháng ngày trôi dạt, anh Thạch trở về với mảnh đất quê hương hành nghề bán vé số, kẹo kéo nuôi gia đình… Cho đến một ngày, anh gặp một người bạn cùng cảnh ngộ đang làm nghề bện chổi. Thấy tò mò nên anh Thạch xin theo học nghề. Cũng từ đây anh chuyển hẳn sang nghề bện chổi.

“Làm chổi đót nhẹ nhàng, đỡ tốn sức hơn bán vé số hay các nghề khác. Trong khi đó lại chỉ việc ngồi một chỗ, không phải đi lại nhiều nên rất phù hợp với những người khuyết tật như tụi tui”, anh Thạch chia sẻ.

vuot-nghich-canh-tao-viec-lam-cho-nguoi-cung-canh-ngo

May mắn đến với anh Thạch khi vào đầu năm 2016, TP.Kon Tum triển khai dự án “Hòa nhập người khuyết tật trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và đa dạng hóa thu nhập” nhằm hướng dẫn, gợi mở định hướng làm kinh tế phù hợp thực tế và nhu cầu của người khuyết tật. Anh Thạch bảo rằng khi tham gia vào dự án, anh liền nghĩ ngay đến mô hình làm chổi đót vì đây là công việc không quá nặng nhọc và có đầu ra ổn định. Đây cũng là công việc anh đã nắm chắc kiến thức và ấp ủ khát vọng lập nghiệp. Cuối năm 2016, anh Thạch đã thành lập nhóm “Tự lực” sản xuất chổi đót và vận động thêm 13 người cùng cảnh ngộ tham gia dự án.

Năm 2021, cả nhóm thực hiện đơn đặt hàng làm 5.000 cây chổi cho một đơn vị tại TP.HCM. Anh Thạch chẳng giấu nổi niềm vui vì đơn hàng khủng này sẽ là nguồn thu nhập nuôi sống hàng chục anh em trong nhóm. Thế nhưng đại dịch Covid-19 bất ngờ ập đến. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến giao thông đi lại khó khăn. Cũng bởi vậy đơn hàng khủng này chẳng thể gửi đi.

Việc tồn kho hơn 5.000 cây chổi khiến cả nhóm lâm vào bế tắc vì không có thu nhập trong khi dịch đang diễn ra. “Thời điểm đó tui nghĩ lung lắm, phải làm sao để trả lương cho anh em. Vậy rồi tui đánh liều đến gặp Thành đoàn Kon Tum nhờ giúp đỡ. Vài ngày sau Thành đoàn đã huy động các đơn vị giải cứu chổi đót cho anh em”, anh Thạch nhớ lại.

Trong tổng số 13 thành viên thì có 1 người khiếm thị, 1 người khiếm thính, 3 người khuyết tật thần kinh, còn lại là người khuyết tật vận động. Hơn một nửa số thành viên là gia đình thuộc hộ nghèo và cận nghèo. Sau nhiều năm hoạt động, nhóm “Tự lực” làm được khoảng 10.000 cây chổi/năm. Với giá bán hiện tại khoảng 35.000 - 60.000 đồng/cây, trừ đi chi phí sản xuất, doanh thu của nhóm đạt từ 150 - 250 triệu đồng/năm...

(Theo Thanh Niên)

Xem thêm: Cô gái khuyết tật Nguyễn Thị Huyền: Không oán trách số phận, nỗ lực hoạt động thiện nguyện

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Với trái tim ấm áp, VĐV khuyết tật Trịnh Công Luận (52 tuổi) đã mở lớp thể thao miễn phí dành cho các em mắc hội chứng Down, tự kỷ, chậm phát triển. Ông hi vọng, lớp học sẽ mang đến cuộc sống mới, cơ hội mới cho các em.

Lão tướng thể thao khuyết tật và lớp học miễn phí dành cho những học trò đặc biệt
0 Bình luận

"Má Tuyết" là một trong số 50 nhà giáo nhận được giải thưởng Võ Trường Toản của ngành giáo dục TP.HCM 2023. Má là người nâng bước cho rất nhiều thế hệ trẻ hòa nhập.

Tấm lòng nhân ái: Má Tuyết một tay - điểm tựa của những người có con khuyết tật
0 Bình luận

Với mong muốn lan tỏa giá trị tích cực từ tình yêu phi thường của người khuyết tật, một nhóm sinh viên đã tổ chức hôn lễ cho 5 cặp đôi...

Gen Z và việc tử tế: Nhóm sinh viên tổ chức hôn lễ cho các cặp đôi khuyết tật
0 Bình luận

img

Bài mới

Xúc động khoảnh khắc người anh 103 tuổi đi gần 200km về thăm em trai 95 tuổi

Giây phút gặp lại em trai 95 tuổi nơi quê nhà Hưng Yên, người anh 103 tuổi khoác vai, xoa đầu em và reo vui như đứa trẻ.

Hải An
Hải An 23 giờ trước
Hai chuyến đi Việt Nam 'cứu rỗi' người phụ nữ Mỹ thoát khỏi trầm cảm sau khi mẹ qua đời

Rơi vào trầm cảm sau khi mẹ qua đời, Lilly Hubbard quyết định quay lại Việt Nam và tìm thấy sự "chữa lành" từ tình người ấm áp ở vùng đất xa lạ.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Phép màu 240 triệu dành cho cô bé 6 tuổi mồ côi bán rau 

Thấy cô bé 6 tuổi mồ côi cha ngồi bán rau giữa chợ, anh Song Hà chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, giúp gia đình bé nhận được hơn 240 triệu đồng tiền ủng hộ.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Em gái 91 tuổi vượt gần 400km đến thăm chị gái 96 tuổi, bịn rịn phút chia tay khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Khoảnh khắc em gái 91 tuổi ra đến cổng rồi lại quay vào ôm tạm biệt chị gái 96 tuổi khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Tổ bay góp tiền đưa mẹ con người phụ nữ khiếm thị quê Cao Bằng về nhà an toàn

Địu con nhỏ đi từ TP HCM về Cao Bằng, người mẹ khiếm thị được tổ tiếp viên chăm sóc và quyên tiền đặt vé xe giường nằm chặng cuối về tận nhà.

Mất mẹ khi 5 tuổi, chàng trai Tây Ninh được bác dâu yêu thương, xem như con trai ruột, cho đất cất nhà

Biết ơn công lao nuôi nấng, tình yêu thương vô bờ của bác dâu, nhiều năm qua chàng trai Tây Ninh luôn gọi bác là “mẹ”.

Hải An
Hải An 13/03
Nữ ca sĩ Đồng Lan cho ra mắt ca khúc mới đúng dịp 8/3

Sau thời gian “ở ẩn” để tham gia các khóa học về nghệ thuật tại nước ngoài, ca sĩ – nhạc sĩ Đồng Lan chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên “Nếu anh không yêu em”

Tiếng loa học bài ở miền núi Quảng Trị - Lời nhắc nhỏ, thay đổi lớn!

Mỗi tối, đúng 19 giờ, tiếng loa truyền thanh ở những vùng quê miền núi Quảng Trị lại vang lên lời nhắc học bài. Một việc làm nhỏ, giản dị, nhưng đủ sức vun bồi thói quen học tập cho con trẻ.

Hải An
Hải An 08/03
Vợ chồng U90 ở Hưng Yên kỷ niệm 70 năm bên nhau, con cháu rơi nước mắt vì xúc động

Phía sau lễ kỷ niệm 70 năm bên nhau của cặp vợ chồng U90 là chuyện tình “thanh mai trúc mã” tuyệt đẹp và cuộc hôn nhân vàng son hiếm có.

Hải An
Hải An 06/03
Bé trai đuối nước, từng bị bệnh viện trả về hồi phục kỳ diệu sau 3 tháng sống thực vật

Từng bị bệnh viện trả về với tiên lượng tử vong, sống thực vật do não thiếu oxy nặng, Minh hồi phục, có thể đi lại và nói chuyện sau ba tháng.

Hải An
Hải An 02/03
Con rể ở Quảng Ninh dựng quán trạm, rước bố vợ từ 80 đến 100 tuổi lên miếu báo công

Mùng 7 tết Nguyên đán hằng năm, nhiều cụ ông, bà có độ tuổi từ 80 đến 100 ở Quảng Ninh được con cháu làm lễ rước lên báo công tại miếu Tiên Công ở vùng đảo Hà Nam.

Hải An
Hải An 24/02
Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 19/02
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 18/02
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
img
Đề xuất