Chủ quán Bạc Liêu miễn phí bữa sáng và trưa cho các sĩ tử thi tốt nghiệp THPT
Trong những diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, anh Trương Nguyễn Minh Tuấn (50 tuổi, TP.Bạc Liêu) – chủ quán chay đã miễn phí bữa sáng, trưa kèm chè đậu đỏ để tiếp sức các thí sinh.
Ngày 21/6, anh Tuấn đã đăng trên Facebook: “Ngày 24, 25, 26, 27/6, chú Tuấn đãi các thí sinh thi THPT quốc gia ăn đồ chay miễn phí. Các con đến ăn có đồ từ 5h sáng nha. Chú đãi thêm chè đậu đỏ vào ngày 26, 27/6. Chúc mấy đứa thi đâu đậu đó". Bài viết của nhanh nhận về rất nhiều lượt tương tác và nhiều nhiều bình luận khen ngợi.
Chủ quán chay ở TP.Bạc Liêu chia sẻ, việc này đã được anh duy trì khoảng 5-6 năm nay, bởi thấy trước các kỳ thi nhiều học sinh thường lên chùa ăn chay để cầu may mắn.
Thông thường quán chay của gia đình anh sẽ mở cửa từ 5h30 đến 11h hàng ngày và đóng cửa vào mùng 1, 2, 16 âm lịch hàng tháng. Ngày 26/6 trúng ngày mùng 2 âm lịch nhưng vì là ngày thi tốt nghiệp THPT nên anh phá lệ mở cửa .

Các sĩ tử đến quán thường chọn ăn bún, mì, nui, hủ tiếu,… để lót bụng. "Tâm lý đi thi rất quan trọng. Khi có lòng tin, các con nhất định làm được bài", anh Tuấn bộc bạch. Cũng vì lý do đó mà món chè đậu đỏ đã xuất hiện trong thực đơn năm nay. Ngoài thức ăn anh Tuấn còn tâm lý chuẩn bị thêm nước suối đóng chai cho các em thí sinh mang theo.
Chủ quán chay cho biết, 3 giờ sáng vợ chồng anh đã thức dậy chuẩn bị nguyên liệu, nấu thức ăn để đảm bảo độ tươi, ngon.... Sáng nay, từ lúc 5h, quán đã đón nhiều vị khách đặc biệt đến ăn để kịp giờ vào phòng thi. Mỗi lượt, vợ chồng anh Tuấn phục vụ được khoảng 60 người.

Sau bữa sáng, Lâm Gia Bảo, lớp 12A7, trường THPT Bạc Liêu, quay trở lại ăn trưa. Bảo cho biết nhà cách điểm thi 5-6 km, nên ở lại ăn trưa rồi nghỉ ngơi để kịp cho buổi thi chiều. "Em thấy xúc động và ấm áp khi có người đồng hành, nấu đồ ăn miễn phí, chè đậu đỏ để chúng em lấy vía may mắn", nam sinh chia sẻ.
Với anh Tuấn, nhìn thấy các thí sinh đến quán thưởng thức món ăn và trở lại với tâm trạng vui vẻ là niềm vui lớn. "Của ít lòng nhiều. Tôi tâm niệm làm vì cái tâm, không tính toán hay nghĩ đến chuyện ơn nghĩa. Tôi mong có sức khỏe để năm nào cũng đón được nhiều thí sinh đến quán ăn miễn phí", chủ quán chay bộc bạch.
Xem thêm: Trường học ở Hà Nội thuê xe khách đưa hơn 500 thí sinh đến điểm thi tốt nghiệp THPT 2025
Tin liên quan
Sau khi đăng tải bức tâm thư với tiêu đề “Lời cảm ơn đến những người tốt lặng lẽ” lên mạng xã hội, bài viết của người cha vừa có con thi lớp 10 đã nhận về hàng ngàn lượt tương tác.
Bị lừa hết tiền trong túi khi xuống Hà Nội khám bệnh bởi một người phụ nữ tự xưng là “quen người nhà của chị”, may mắn thay chị H.T.Trang (41 tuổi, dân tộc Tày, quê Bắc Kạn) đã được bệnh viện và nhiều người giúp đỡ.
Trong cái nắng chói chang của Hà Nội, tại một góc phố nhỏ tình người được lan tỏa từ nồi cháo thiện nguyện, từ những tấm lòng thảo thơm.