Bức tâm thư xúc động người cha viết gửi 2 ân nhân ngày con gái đậu trường chuyên
Sau khi đăng tải bức tâm thư với tiêu đề “Lời cảm ơn đến những người tốt lặng lẽ” lên mạng xã hội, bài viết của người cha vừa có con thi lớp 10 đã nhận về hàng ngàn lượt tương tác.
Ngày 24/6, mạng xã hội lan truyền bài viết cảm ơn đầy xúc động của một người cha gửi tới 2 ân nhân đã giúp con gái ông đến điểm thi kịp lúc. Nhờ sự giúp đỡ ấy mà con gái ông đã có thể hoàn thành bài thi, đậu vào trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) như mơ ước.
Ông T.V.L (44 tuổi, TP.Thủ Đức) chia sẻ, ông đăng bức tâm thư ấy với mong muốn tìm được 2 ân nhân để có thể trực tiếp gửi lời cảm ơn chân thành nhất.
Trước đó, vào ngày 7/6, con gái ông L. thi tuyển sinh vào lớp 10. Ông và vợ đi taxi đưa con gái đến điểm thi tại Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP.Thủ Đức). Mặc dù đã đi sớm hơn 1 giờ nhưng vì trời mưa, dòng xe kẹt cứng tại ngã tư Xa lộ Hà Nội và Đỗ Xuân Hợp. Ngồi trong xe, cả nhà nóng ruột vì còn khoảng 30 phút là đến giờ thi. Không thể chờ thêm được nữa, ông L. quyết định xuống xe nhờ người giúp đỡ.

"Lúc ấy có 2 nam thanh niên đi 2 xe máy cùng dừng lại. Một người khoảng 20 tuổi, người còn lại tầm 30 tuổi. Cả 2 không kịp mặc áo mưa mà vội vàng chở cả nhà đến điểm thi, cách đó khoảng 2km. Vừa đến điểm thi, tôi chưa kịp hỏi tên hay cảm ơn gì thì 2 người đã rời đi"- ông L. nhớ lại.

Mặc dù mọi người đều bị ướt sũng vì mưa to nhưng may mắn con gái đã đến vừa kịp lúc làm bài. Tối ngày 23/6, khi hay tin con gái đậu đã vào Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, lòng ông L. thầm cảm ơn 2 chàng trai tốt bụng đã giúp đỡ. Bởi lẽ, nếu không có sự giúp đỡ kịp thời ấy có khả năng con ông không thể trúng tuyển vào ngôi trường mơ ước.
Cuối bức tâm thư đăng tải, ông L. tỏ lòng: "Nếu có cơ hội, tôi cũng sẽ giúp đỡ những người khác như con tôi đã từng được giúp".
Câu chuyện ông L. chia sẻ đã nhận được "mưa" lời khen từ cộng đồng mạng. Những điều tốt đẹp vẫn hiện hữu trong cuộc sống, về lòng tốt không cần đền đáp và những hành động nhân văn giản dị nhưng có sức lan tỏa to lớn.
Tin liên quan
Trong cái nắng chói chang của Hà Nội, tại một góc phố nhỏ tình người được lan tỏa từ nồi cháo thiện nguyện, từ những tấm lòng thảo thơm.
Tấm bảng với những lời nhắn nhủ được các cụ ông, cụ bà nhắn gửi đến giới trẻ không chỉ đáng yêu mà còn vô cùng cảm động. Những lời nhắn ngủ ấy tuy đơn giản nhưng hàm chứa rất nhiều sự yêu thương và trao gửi.
Ngay từ những ngày đầu nhắn tin trò chuyện, chàng trai ở Gia Lai và cô gái ở Đồng Nai đã có sự đồng cảm, thấu hiểu kỳ lạ. Họ chia sẻ mọi thứ với nhau, về hoàn cảnh gia đình và cả những khiếm khuyết trên cơ thể.