Chàng trai Gia Lai vượt 500km về ở rể, cưới cô gái khiếm khuyết sau 3 lần gặp gỡ
Ngay từ những ngày đầu nhắn tin trò chuyện, chàng trai ở Gia Lai và cô gái ở Đồng Nai đã có sự đồng cảm, thấu hiểu kỳ lạ. Họ chia sẻ mọi thứ với nhau, về hoàn cảnh gia đình và cả những khiếm khuyết trên cơ thể.
Chị Võ Ngọc Hiếu (SN 1996, quê Đồng Nai) ngay từ khi mới chào đời đã chịu thiệt thòi hơn những người khác. Chị bị dị tật bẩm sinh, chức năng mắt và tai đều kém, hai chân cũng yếu hơn bình thường. Lớn lên, gương mặt chị cũng có phần khác biệt.
Sức khỏe thể chất không cho phép, nên chị Hiếu phải dừng việc học từ khá sớm. Chị tập bán hàng online để phụ giúp ba mẹ và tự lo cho bản thân. Hiện tại, chị Hiếu đang kinh doanh một cửa hàng bán đồ ăn vặt.
Vì có sự khiếm khuyết về ngoại hình nên tuổi thơ của chị hiếu cũng khá nhọc nhằn, nhiều lần bị bạn bè trêu chọc. Cũng vì thế mà chị luôn e dè khi đến những nơi có trẻ con bởi chị sợ có đứa trẻ nào đó nhìn chị rồi khóc rẻ lên vì sợ.

“Chuyện đó đã từng xảy ra rồi… nên tôi càng e ngại”, chị Hiếu nói.
Dù được ba mẹ hết lòng yêu thương, bảo bọc nhưng từ sâu trong tâm hồn, chị Hiếu vẫn có sự tự ti, mặc cảm về bản thân. Chị từng nghĩ việc lấy chồng, sinh con, có một mái ấm đủ đầy là ước mơ xa vời.
“Tôi không đẹp cũng chẳng mấy giỏi giang… liệu ai dám lấy tôi. Cho đến giờ tôi vẫn không thể tin được mình lại có một tổ ấm trọn vẹn như vậy”, chị Hiếu tâm sự.
Dẫu vậy, chị Hiếu vẫn thầm mong “ở đâu đó trong đời luôn có mảnh ghép phù hợp với mình”. Và rồi “mảnh ghép” ấy đã thực sự đến vào năm chị 26 tuổi. Chàng trai đó là Nguyễn Ngọc Thanh Huy (SN 1992, quê Gia Lai). Hoàn cảnh của anh Huy cũng khá đặc biệt, bố mẹ mất sớm, anh sống cùng anh chị ruột từ nhỏ.

Chàng trai Gia Lai từng gặp tai nạn giao thông, một phần tay trái và chân trái bị ảnh hưởng nhưng không gây trở ngại cho việc sinh hoạt hàng ngày.
Anh chị quen biết nhau qua mạng xã hội. Anh Huy thấy chị Hiếu hiền lành, dễ thương nên muốn làm quen, còn ấn tượng của Hiếu về chàng trai Gia Lai là có làn da ngăm đen và nụ cười hiền.
Ngay từ những ngày đầu nhắn tin trò chuyện, cặp đôi đã có sự đồng cảm, thấu hiểu kỳ lạ về nhau. Họ chia sẻ mọi thứ với nhau, về hoàn cảnh gia đình và cả những khiếm khuyết cơ thể.
"Quen qua mạng một thời gian, anh ấy xin phép đến gặp tôi và gia đình. Anh ngồi xe khách, vượt 500km đến nhà tôi. Đó là lần đầu tiên anh ấy một mình đi đến một nơi xa như vậy”, chị Ngọc Hiếu kể lại.

Giây phút gặp mặt, chị Hiếu thấy nụ cười của anh Huy quá đỗi quen thuộc. Trong lúc trò chuyện, chàng trai Gia Lai rơi nước mắt khi nhắc đến ba mẹ. Chị Hiếu thấy vậy càng thương hơn, tự nhủ sẽ yêu thương và bù đắp tình cảm cho anh.
Do khoảng cách địa lý nên cặp đôi chủ yếu yêu xa. Tính đến ngày rước dâu, họ mới gặp nhau đúng 3 lần: Lần thứ nhất là cuộc gặp đầu tiên, lần thứ hai là khi anh Huy cùng gia đình đến hỏi cưới và lần thứ 3 là lúc họ đi chụp ảnh cưới.
Tuy nhiên, sự gắn bó của của hai đã khiến gia đình 2 bên cảm động. Ông bà ngoại của chị Hiếu thấy cháu gái thực lòng yêu thương Huy thì nói với anh rằng: “Con bé như vậy, con cũng biết hết rồi. Nếu con quyết cưới nó thì ông bà đồng ý, miễn hai con thật lòng với nhau và sống hạnh phúc là ông bà mãn nguyện rồi”. Anh chị của Thanh Huy cũng ủng hộ chuyện tình này.
Thế là vào tháng 7/2022, cả hai tổ chức đám cưới, hôn lễ diễn ra trong sự chúc phúc của hai bên gia đình. “Anh nguyện yêu thương và bù đắp những thiệt thòi của em suốt phần đời còn lại”, anh Huy nhắn nhủ với chị Hiếu trong ngày lễ trọng đại.
Bốn tháng sau ngày cưới, chị Hiếu mang thai. Tháng 7/2023, cặp đôi chào đón con đầu lòng. Khoảnh khắc ôm con trong tay, cả hai đã bật khóc vì hạnh phúc. “Sinh được đứa con lành lặn, khỏe mạnh, vợ chồng tôi mừng không tả xiết. Con trở thành cầu nối để chúng tôi vun đắp tổ ấm nhỏ”, chị Hiếu chia sẻ.
Sau cưới, anh Huy đã từ Gia Lai vào Đồng Nai ở rể. 3 năm qua, tổ ấm nhỏ của họ luôn ấm áp và bình yên. Hằng ngày anh Huy đi bán vé số, thời gian rảnh thì phụ vợ kinh doanh cửa hàng đồ ăn vặt. Tuy không quá dư dả nhưng họ luôn yêu thương, nâng đỡ nhau.
Trong mắt chị Hiếu, anh Huy là người chồng tuyệt vời. Những ngày mang bầu nặng nề, chị được chồng dìu đỡ. Khi sinh nở, chị có chồng ở cạnh bên vỗ về. Việc chăm sóc con cái, nhà cửa thời điểm đó đều do một tay anh Huy đảm nhiệm.
“Anh ấy thương tôi lắm. Tôi thích gì anh cũng chiều. Có lần, anh để dành tiền mua tặng tôi chiếc điện thoại mới vào sinh nhật, tôi xúc động không nói nên lời. Anh ấy lúc nào cũng vậy, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho vợ con mà chẳng sắm sửa gì cho bản thân”, chị Hiếu hạnh phúc nói.
Đối với gia đình vợ, anh Huy cũng rất chu đáo. Ba năm sống chung, ba mẹ vợ và con rể chưa từng xảy ra xích mích. Đặc biệt, anh Huy rất yêu quý bà ngoại của vợ. Đi làm, thấy món gì ngon anh cũng mua về cho bà. Những lúc bà mỏi mệt, anh đều chủ động hỏi han, quan tâm chu đáo. Cách anh yêu thương mỗi thành viên trong gia đình khiến chị Ngọc Hiếu cảm động vô cùng.
Cuộc sống bình yên hiện tại, Ngọc Hiếu trân trọng từng phút giây. Có người chồng hiền lành, yêu vợ thương con, có “thiên thần nhỏ” khỏe mạnh, dễ thương... chị thấy mọi thiệt thòi của mình đã được bù đắp.
Xem thêm: Câu chuyện cảm động sau bức ảnh kỷ yếu chụp cả gia đình ở Hòa Bình
Tin liên quan
Thấy ô tô chở 13 người rơi xuống mương nước, người dân ở huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên đã nhanh chóng hợp sức phá cửa, cứu các nạn nhân đưa lên bờ an toàn.
Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 (Công an Hà Nội) đã kịp thời hỗ trợ một bé trai 6 tuổi bị đi lạc trở về an toàn với bố mẹ.
Mới đây, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã quyết định thực hiện các thủ tục miễn trừ cho tài xế vượt đèn đỏ 2 lần để cấp cứu người bị tai nạn giao thông.