Ấm lòng 900 suất ăn mời thí sinh, phụ huynh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025
Hội phụ nữ xã Trung Giã, Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã nấu gần 900 suất ăn miễn phí để mời thí sinh và phụ huynh trong ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.
Ngoài bữa ăn, mọi người còn hỗ trợ cả chỗ nghỉ trưa, trông xe và nước uống để tiếp sức thí sinh và gia đình.
Chị Chu Thị Hà, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Trung Giã, cho biết 3 năm trước, chứng kiến cảnh phụ huynh ở các xã vất vả đưa con đi thi, rồi lại chật vật tìm chỗ ăn, nghỉ nên các chị em mới nảy ra ý tưởng nấu ăn miễn phí để tiếp sức cho thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Trước ngày thi một tuần, chị Hà lên kế hoạch, phân chia công việc cho từng chi hội. Người dân trong xã và các nhà hảo tâm cũng rất ủng hộ việc làm này, sẵn sàng hỗ trợ tiền, thực phẩm, gạo, rau... "Ai có gì đóng góp nấy. Người cho 15 kg thịt, 10kg xương, người lại cho giò, cho rau", chị Hà nói.
Năm nay Hội liên hiệp phụ nữ xã đã chuẩn bị khoảng 500-600 suất cho thí sinh ở hai điểm thi tại trường THCS và THPT Trung Giã, nhiều hơn so với các năm trước.

Từ 5h sáng, 30 chị em tập trung tại các địa điểm nấu. Thực đơn trưa gồm có gà rim mắm, đậu sốt cà chua và thịt băm, giá xào thịt bò, giò nạc, rau ngót nấu xương và tráng miệng với dưa hấu. Đến 9h, các suất ăn đã sẵn sàng để phục vụ các thí sinh và phụ huynh. Ngoài khu vực bắc rạp phục vụ được hơn 100 suất, chị Hà còn bố trí các bàn ăn ở hai nhà dân gần đó. Sau bữa ăn, phụ huynh và thí sinh được mời nghỉ trưa tại trường mầm non gần điểm thi tốt nghiệp THPT 2025.
Tất bật nấu ăn từ sáng, chị Vũ Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Xuân Giang, chia sẻ: "Mỗi người một việc, ai biết nấu ăn sẽ phụ trách bếp núc, còn lại đi chợ, chuẩn bị nguyên liệu và đón tiếp”. Theo chị Hạnh, để suất ăn chất lượng nhất, chị cùng mọi người rất kỹ lưỡng trong khâu chọn thực phẩm. Hàng chục cân thịt lợn, thịt gà, cánh gà... đều được đặt mua ở những nơi uy tín để đảm bảo an toàn.

Bữa ăn sau đó được phục vụ trong phòng họp rộng, có điều hòa của một trường mầm non. Nhiều thí sinh ngại không dám vào ăn, được các chị ra tận nơi mời.
Đưa con đi thi, chị Quang Thị Tuyến ở xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, xúc động trước tình cảm và sự chu đáo của mọi người. Nhà cách điểm thi khoảng 13 km, sáng nay chị đưa con đi thi sớm, tranh thủ vào phụ nấu ăn, bê đồ.
"Các bác ấy rất tuyệt vời, lo từ đầu đến cuối cho phụ huynh và thí sinh. Đồ ăn rất ngon, sạch sẽ, chỗ nghỉ cũng mát mẻ, giúp các con có đủ sức khỏe để làm bài thi", chị nói.
Với chị Hà, việc nấu ăn hơi vất vả nhưng thấy vui vì giúp các gia đình đỡ gánh nặng, thí sinh được động viên và quan tâm. Còn chị Hạnh thấy hạnh phúc khi nhận được những lời cảm ơn từ phụ huynh.
"Tôi cũng là người mẹ nên thấy ấm lòng khi được góp sức giúp cho các con", chị Hạnh bộc bạch.
Chị cho hay ngày 27/6, các chị không nấu ăn nữa nhưng vẫn hỗ trợ thí sinh và phụ huynh nước uống và địa điểm trông xe miễn phí.
Xem thêm: Người cha 40 tuổi quyết tâm thi tốt nghiệp THPT để làm gương cho con
Tin liên quan
Vì muốn đảm bảo an toàn cho hơn 500 sĩ tử tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, một trường học ở Hà Nội đã thuê 12 xe khách 16 chỗ đưa đến điểm thi. Bên cạnh đó trường còn bố trí cho các bữa ăn sáng, ăn trưa cho các thí sinh tại điểm thi.
Sau khi đăng tải bức tâm thư với tiêu đề “Lời cảm ơn đến những người tốt lặng lẽ” lên mạng xã hội, bài viết của người cha vừa có con thi lớp 10 đã nhận về hàng ngàn lượt tương tác.
Bị lừa hết tiền trong túi khi xuống Hà Nội khám bệnh bởi một người phụ nữ tự xưng là “quen người nhà của chị”, may mắn thay chị H.T.Trang (41 tuổi, dân tộc Tày, quê Bắc Kạn) đã được bệnh viện và nhiều người giúp đỡ.