"Tiểu tiên cá” Ánh Viên và khát khao đi khắp cả nước dạy bơi vì: "Tôi phải làm một điều ý nghĩa cho đời mình"

"Đọc báo thấy trẻ em bị đuối nước, tôi không ngủ được. Tôi phải làm một điều ý nghĩa cho đời mình".

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Vì lẽ đó mà sau khi giải nghệ, Nguyễn Thị Ánh Viên luôn muốn lan tỏa niềm đam mê yêu thích bơi lội của mình đến các em thiếu nhi, các bạn trẻ ở xung quanh. Ánh Viên luôn nghĩ, khi biết bơi, mỗi người không chỉ tự giúp mình thoát khỏi tai nạn mà còn giúp được nhiều người xung quanh.

"Khi mở kênh Tik Tok dạy bơi, điều duy nhất tôi muốn chính là lan tỏa suy nghĩ mọi người cần đi học bơi. Những video clip như vậy khiến mọi người trở nên hào hứng hơn trong việc học bơi, góp phần nâng tỷ lệ người biết bơi. Tôi muốn CLB dạy bơi này nhân rộng ra ở thành phố, ở các tỉnh lân cận và sau đó là cả nước, để mọi người ai cũng yêu thích bơi lội. Từ đó có thể sẽ giúp giảm phần nào tỷ lệ tử vong vì đuối nước", Ánh Viên tâm sự.

tieu-tien-ca-anh-vien-va-khat-khao-di-khap-ca-nuoc-day-boi

Dạo gần đây, nếu thường xuyên lướt Facebook hoặc TikTok thì thường xuất bắt gặp hình ảnh rạng rỡ của Ánh Viên với câu nói thương hiệu như: "Bơi lội không khó, có Ánh Viên lo" hay "Học bơi dễ lắm, Ánh Viên chỉ cho"...

Trong các clip đăng tải trên mạng xã hội, Ánh Viên nhiệt tình hướng dẫn người xem những kỹ thuật bơi cơ bản như thở nước, cách để cơ thể nổi trên mặt nước, cách lặn, cách đứng... Những kiến thức về bơi lội mà cô giáo Ánh Viên chia sẻ đều rất ngắn gọn, dễ hiểu, dễ vận dụng.

Cũng chính từ sự yêu mến của các bạn nhỏ đã thôi thúc Ánh Viên nhận lời tham gia các hoạt động hè, hưởng ứng Tháng hành động "Vì trẻ em" 2023 diễn vào ngày 28/5 tại TP Hồ Chí Minh do Hội đồng TW tổ chức. Trong đó có nội dung khai giảng lớp dạy bơi miễn phí dành cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Nhà thiếu nhi huyện Bình Chánh. 

Đối với Ánh Viên, việc mở lớp dạy bơi hay tham gia các hoạt động tuyên truyền về bơi lội đều xuất phát từ mong muốn tỷ lệ người bị đuối nước sẽ giảm dần. 

tieu-tien-ca-anh-vien-va-khat-khao-di-khap-ca-nuoc-day-boi-4

Trước đó, Ánh Viên đã rất quan tâm đến thực trạng trẻ em tử vong vì đuối nước tại Việt Nam, nhất là ở khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi hẻo lánh, điều kiện kinh tế khó khăn. Bởi những nơi này, trẻ em chưa được quản lý, trông coi chặt chẽ và đôi khi còn phải tham gia phụ giúp gia đình về kinh tế ở môi trường sông nước. Ánh Viên chia sẻ: ""Thực sự mà nói, tôi rất muốn có mặt ở những địa phương khó khăn, có nhiều sông suối, ao hồ… để góp sức của mình trong việc phổ cập bơi. Đó là những nơi mà tôi muốn đặt chân đến đầu tiên trong hành trình của mình".

Khi tờ Thanh Niên nhắc đến con số tử vong vì đuối nước ở Việt Nam hiện nay, Ánh Viên không khỏi xót xa: "Theo tôi biết, trong số nạn nhân đuối nước có khoảng 70% là các bạn nhỏ dưới 15 tuổi. Tôi nghĩ các bạn ở lứa tuổi này đa số là học sinh nhưng chưa có môi trường để vui chơi thoải mái, đặc biệt là trong mùa hè nóng nực. Đôi khi vì điều kiện chưa cho phép đã dẫn đến việc các bạn tìm đến ao hồ, sông suối để vui chơi cùng bạn bè. Các bạn chỉ nghĩ đơn giản đó là chỗ vui chơi, nhưng đâu biết được trong môi trường nước tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và chỉ cần sơ xuất một chút thì tai nạn sẽ xảy đến".

tieu-tien-ca-anh-vien-va-khat-khao-di-khap-ca-nuoc-day-boi-1
Ánh Viên mong ước đi cả nước để phổ cập bơi

Về việc phổ cập bơi lội đến nhiều người, đặc biệt là mở các lớp dạy bơi cho trẻ em, nữ kình ngư quê Cần Thơ chia sẻ: "Mỗi lần đọc báo thấy trẻ em bị đuối nước, có khi 3 - 4 bạn cùng tử vong, tôi tự hỏi bơi rất đơn giản với mình, nhưng tại sao đối với mọi người lại khó khăn? Vậy nên khi giải nghệ, tôi muốn lan tỏa niềm yêu thích môn bơi lội của tôi tới các bạn trẻ xung quanh. Bơi là một kỹ năng thiết yếu đối với mỗi người. Chính vì vậy, tất cả mọi người, đặc biệt là trẻ em, cần học bơi và nhận thức được điều này rất cần thiết cho bản thân. Bơi tốt cho sức khỏe, giúp mình thoát khỏi tai nạn và còn có thể cứu giúp những người xung quanh".

"Tiểu tiên cá" Ánh Viên luôn khát khao một ngày nào đó, những lớp dạy bơi của mình sẽ được nhân rộng. "Tôi chưa biết trong tương lai như thế nào. Còn hiện tại, tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất việc của mình. Đương nhiên, khi làm gì thì tôi cũng muốn điều đó được lan tỏa rộng hơn. Cụ thể, tôi muốn lớp dạy bơi sẽ xuất hiện ở nhiều nơi tại TP.HCM".

(Tổng hợp theo Thanh Niên)

Xem thêm: Dự án "Nuôi em" - khi người trẻ biến thiện nguyện thành đam mê cháy bỏng

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Không may liệt 2 chân vì một vụ tai nạn, Vũ Minh Lâm từng lâm vào tuyệt vọng, nhưng rồi lại từng bừng rũ bùn, trở thành TikToker truyền cảm hứng.

Nỗ lực vượt qua nghịch cảnh của chàng TikToker 'Xe Lăn Vlog': Biến cố không phải là bất hạnh, mà là bàn đạp để mình nghị lực hơn
0 Bình luận

Nụ cười "mát như giếng nước khoan" của các em nhỏ là "lãi", còn những giọt nước mắt và sự đồng cảm của người nghe là "chiến lợi phẩm" mà Đen Vâu có được sau "Nấu Ăn Cho Em".

'Lãi' của Đen Vâu từ sản phẩm âm nhạc gắn liền với dự án từ thiện: Lãi nụ cười trẻ thơ và thu về nước mắt người nghe!
0 Bình luận

Quỳnh Anh - nàng dâu Thụy Sĩ hiện đang là cầu nối hỗ trợ bữa ăn cho 99 đứa trẻ và 14 cụ già neo đơn.

Làm dâu xứ người, cô gái Việt vẫn tận tụy lo cơm cho trăm 'búp măng non' vùng cao
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chân dung người đàn ông Đà Nẵng 2 lần lao ra dòng lũ dữ cứu 5 người gặp nạn

Bất chấp dòng nước lũ cuồn cuộn, ông Trần Đình Chiến (Đà Nẵng) đã 2 lần liên tiếp lao ra cứu 5 người gặp nạn, mặc kệ hiểm nguy.

Hải An
Hải An 11 giờ trước
Người đàn ông mất 2 tay 1 chân sau tai nạn tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ

Vụ tai nạn điện kinh hoàng cướp mất 2 tay và 1 bên chân khiến người đàn ông Hà Nội rơi vào bi kịch. Anh tưởng đời mình thế là hết cho đến khi gặp được người phụ nữ kém 6 tuổi, bắt đầu hành trình yêu và chữa lành quá khứ đầy thương tổn.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Trưởng thôn mang nồi sắn luộc đi ăn lấy sức cứu trợ, để phần quà cứu trợ cho bà con trong xóm

Giữa vùng lũ đang rút chậm ở Huế, ông Phạm Văn Hà - trưởng thôn Xuân Tuỳ (xã Đan Điền, TP Huế) mang theo nồi sắn luộc để ăn lấy sức đi cứu trợ, nhường từng phần quà cho bà con trong xóm.

Chân dung người đàn ông lái máy cày giúp bà con chạy lũ

Trong những ngày mưa lũ, anh Nguyễn Phụng, ở thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và chiếc máy cày đã giúp nhiều người dân vùng trũng chạy lũ an toàn.

Chủ nhà hàng nấu 300 suất cơm băng rừng, lội suối cứu trợ người mắc kẹt trên đèo Lò Xo

Nghe tin hàng trăm người mắc kẹt hai ngày qua do đèo Lò Xo sạt lở, gia đình ông Lý Minh Tám – chủ nhà hàng ở thị trấn Khâm Đức (Đà Nẵng) đã nấu 300 suất cơm, băng rừng, lội suối mang vào cứu trợ.

Hải An
Hải An 28/10
Khen thưởng 2 người đàn ông liều mình cứu người giữa lòng nước xiết

Khi thấy một người phụ nữ từ trên cầu La Ngà cũ (Đồng Nai) nhảy xuống sông, hai người đàn ông đã nhanh chóng phối hợp ứng cứu, đưa người phụ nữ an toàn lên bờ.

Hải An
Hải An 27/10
Chân dung người phụ nữ Đà Nẵng miệt mài mang hơi ấm đến những hoàn cảnh khó khăn

Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.

Hải An
Hải An 26/10
Cô giáo nghỉ hưu miệt mài mang yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh

Dù đã nghỉ hưu, cô giáo Vũ Thị Thu Hà (57 tuổi, trú ở P.Kon Tum, Quảng Ngãi) vẫn miệt mài chăm lo, mang niềm hy vọng đến những phận đời kém may mắn.

Hải An
Hải An 23/10
“Bà tiên” 90 tuổi với hàng nghìn chiếc áo len yêu thương gửi trẻ em vùng cao

Hơn 90 tuổi, cụ Nguyễn Thị Trọng ở Hà Nội vẫn miệt mài bên cuộn len, gửi yêu thương qua từng mũi đan, mong cho các em nhỏ vùng cao có thêm chút ấm áp khi mùa đông đến.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/10
Chân dung người phụ nữ gieo niềm tin cho hàng ngàn học sinh từ lớp học 0 đồng

3 năm qua, hành trình lan tỏa niềm tin và bình đẳng giới của Thạc sĩ tâm lý Võ Hồng Tâm đã chạm đến trái tim hàng ngàn học sinh ở nhiều vùng đất khác nhau.

Hải An
Hải An 21/10
Xúc động trước tình cảm của cô gái miệt mài livestream kiếm tiền chăm bạn trai xuất huyết não: “Huy ơi, dậy ôm em đi!”

Chuẩn bị kỷ niệm 4 năm yêu nhau thì biến cố bất ngờ ập đến, người yêu bị xuất huyết não. Gần 4 tháng qua, Thanh Thảo đã ở bên chăm sóc, làm mọi thứ có thể với hy vọng nửa kia sẽ sớm tỉnh lại.

Hải An
Hải An 18/10
Hàng trăm thợ máy đổ về Thái Nguyên sửa thiết bị điện miễn phí cho bà con vùng lũ

Ngay sau lời kêu gọi từ Thái Nguyên, liên chi hội cơ điện lạnh Việt Nam và các chi hội ở miền Bắc đã lên đường hướng về vùng lũ, hỗ trợ bà con sửa thiết bị điện miễn phí.

Hải An
Hải An 17/10
Ấm lòng quán buffet chay trả tiền tùy tâm ở TP.HCM

Hằng ngày, bếp ăn Mãn Tự nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM đều đặn phục vụ 30 món chay theo hình thức buffet trả tiền tùy tâm để giúp bà con khó khăn có được bữa cơm ngon miệng.

Thanh Tú
Thanh Tú 16/10
Nữ sinh lớp 7 Đà Nẵng đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu giúp đồng bào vùng bão lũ

Câu chuyện của em Hoàng Lê Bảo Quyên, học sinh lớp 7/9 Trường THCS Nguyễn Huệ, đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu đồng giúp đồng bào vùng bão Bualoi khiến nhiều người xúc động về tấm lòng sẻ chia của cô học trò nhỏ.

Hải An
Hải An 15/10
3 giờ sáng, hàng chục người Huế mở bếp kho 300kg cá nục gửi bà con vùng lũ

Từ 3 giờ sáng, bếp lửa ở Huế đã đỏ rực, hàng chục người tất bật kho 300 kg cá nục chuẩn vị Huế gửi ra vùng lũ Thái Nguyên, một món quà quê thấm đượm nghĩa tình.

Thái Nguyên: Nam thanh niên trả lại túi tiền vàng trị giá gần 150 triệu đồng nhặt được trong nước lũ

Trên đường lội nước lũ về nhà, anh La Trung Kiên (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) bị một chiếc túi xách nữ vướng vào chân. Trong lúc gỡ túi ra để đi tiếp thì phát hiện bên trong có rất nhiều tiền mặt và vàng nên đã mang đến Công an nhờ tìm người bị mất.

Hải An
Hải An 13/10
PC Right 1 GIF
Đề xuất