Tâm niệm của cụ bà đưa gần 3.800 "chú rái cá không biết bơi" ra sông vừa được Forbes Việt Nam vinh danh: Còn sức khỏe thì còn dạy bơi

Suốt từ năm 1992 đến nay, bà Trần Thị Kim Thia (bà Sáu Thia, 67 tuổi) đã dạy bơi miễn phí cho khoảng 3.800 trẻ em, không phân biệt giàu, nghèo. 

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Tạp chí Forbes Việt Nam vừa công bố danh sách 20 phụ nữ truyền cảm hứng năm 2021. Trong số này có bà Trần Thị Kim Thia (bà Sáu Thia, 63 tuổi, ngụ tại xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp). 

Trước khi được Forbes Việt Nam vinh danh, bà Trần Thị Kim Thia còn từng vinh dự nhận được Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước; Bằng khen của Thủ tướng Chính vì có thành tích xuất sắc trong dạy bơi miễn phí cho trẻ em và bằng khen của tỉnh Đồng Tháp vì đã có thành tích xuất sắc trong “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2021. 

Theo các cơ quan báo chí, bà Thia từng bán vé số kiếm sống, dạy bơi miễn phí cho khoảng 3.800 trẻ em Đồng Tháp từ năm 1992 đến nay. Bà Sáu Thia không nhận học phí để cho các gia đình không phân biệt giàu, nghèo đều có thể đưa con đến học.

tam-nien-ca-doi-cua-cu-ba-day-boi-mien-phi-cho-gan-3800-tre-em-2
Bà Sáu Thia người phụ nữ truyền cảm hứng của Forbes Việt Nam

Dạy bơi tốc hành, quyết không nhận học phí

Theo báo Người lao động, bà Trần Thị Kim Thia được người dân trong vùng gọi với cái tên thân thương là bà Sáu Thia. Quê bà ở huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. 

Năm 34 tuổi, bố mẹ lần lượt qua đời, bà Sáu Thia tha hương đến xã Hưng Thạnh làm thuê kiếm sống. Người phụ nữ một đời lam lũ dầm mưa dãi nắng, làm bao việc nặng nhọc khiến làn da đen sạm, dáng người thô kệch như đàn ông. 

Năm 1992, chính quyền xã Hưng Thạnh vận động bà Sáu tham gia công tác Chi hội Phụ nữ ấp n4. Năm 2002, UBND xã triển khai dự án phổ cập bơi cho trẻ em, bà Sáu được mời làm "huấn luyện viên" dạy bơi cho hàng ngàn trẻ nhỏ vùng sông nước.

Dù chỉ có kinh nghiệm dạy bơi kiểu "miệt vườn" nhưng những đứa trẻ vào tay bà rất nhanh biết bơi. Một đứa trẻ học "cô giáo" Sáu nhanh thì 5 ngày biết bơi, chậm thì 10 ngày có thể "tốt nghiệp". 

Để an toàn cho trẻ khi học bơi, bà Sáu Thia còn lặn xuống sông cắm cọc tre, bao lưới mùng làm rào để thành hồ bơi "dã chiến". Trước khi cho tụi nhỏ xuống học bơi, bà Sáu phải lặn xuống để tra trước để không có bất kỳ chướng ngại vật nào làm đau tụi nhỏ.

tam-nien-ca-doi-cua-cu-ba-day-boi-mien-phi-cho-gan-3800-tre-em-7
Sợ lũ trẻ bị thương, bà Sáu Thía lặn ngụp dưới sông đóng cọc, chăng lưới làm thành hồ bơi "dã chiến"

Một trong những động lực khiến bà Sáu kiên trì theo nghiệp "bà giáo bất đắc dĩ" này là vì đã xem đứa trẻ yểu mệnh chết đuối ở vùng sông nước. Chứng kiến cảnh ấy, bà đau lòng vô cùng. Với kinh nghiệm bơi lội của mình, bà dành nhiều năm để dạy bơi miễn phí.

Tiếng lành đồn xa, nhiều năm qua, bà Sáu Thia được nhiều phụ huynh tin tưởng, gửi con đến học. Trung bình mỗi năm, bà dạy khoảng 8 lớp với khoảng 240 trẻ em từ 7 - 15 tuổi. Bà Sáu Thia thường mở lớp vào mùa hè, mỗi buổi học khoảng 1,5 giờ, kéo dài không quá 15 ngày. 

Ngoài khoản trợ cấp của UBND xã Hưng Thạnh khoảng 300.000 đồng/lớp thì bà Sáu Thia không nhận học phí của phụ huynh nào cả, dù họ có cố dúi vào túi áo bà cũng không nhận. 

Đứa trẻ nào cũng nhận xét, bà Sáu Thia rất nghiêm khắc khi dạy trẻ bơi nhưng ai ai cũng yêu mến bà vì dạy quá có tâm. Bà Sáu Thia quan niệm, dạy để trẻ biết bơi, tự bảo vệ bản thân trước sông nước. Còn việc không nhận tiền là để trẻ em nhà giàu hay nhà nghèo cũng đều được học. 

tam-nien-ca-doi-cua-cu-ba-day-boi-mien-phi-cho-gan-3800-tre-em-7
Đứa trẻ nào vào tay bà Sáu Thía cũng sẽ biết bơi

Em Trần Minh Tân (ấp 3, xã Hưng Thạnh) chia sẻ, ở quê khi mùa nước về em và các bạn trong xóm thường đi câu cá bắt chuột, hái bông điên điển nhưng không biết bơi nên cũng rất sợ. "Nhờ Cha dạy bơi nhưng dạy gần tháng cũng chưa bơi được nên em đã tham gia lớp dạy bơi của bà Trần Thị Kim Thia, mới học khoảng một tuần là em biết bơi".

"Ba mẹ dạy khó bơi hơn bà Sáu, dạy lâu mà ngày nào cũng dạy, dạy kỹ từng động tác, xóm con có rất nhiều bạn như con học bơi bà Sáu. Con biết bơi rồi yên tâm hơn vì mỗi lần nước về con không sợ nước nữa", Minh Tân chia sẻ thêm.

Một người trong xóm từng theo dõi bà Sáu Thia dạy trẻ com tập bơi kể rằng: "Bả dạn tay lắm, chứ nhát tay tập tụi nhỏ hổng biết bơi đâu. Con trai tôi tập hổm rày đã biết bơi rồi đó chú".

Còn sức khỏe thì còn tiếp tục dạy bơi 

Cuộc sống khó khăn, phận gái làm thuê nên bà Sáu Thia chẳng dám nghĩ đến chuyện tình cảm, gia đình đông vui. "Tôi sống tự lập lúc 15 tuổi nên ăn nói cứng cỏi, không nhu mì như bao cô gái khác. Năm 20 tuổi, có một thanh niên ngỏ lời cầu hôn nhưng bản thân tự ti nên tôi ở một mình tới nay. Cuộc sống cô đơn nhưng bù lại, dạy bơi cho hàng ngàn đứa trẻ như con cháu ruột là tôi vui rồi", bà Sáu Thia tâm sự.

Suốt nhiều năm qua, bà không ngại vất vả tự nguyện dạy bơi miễn phí cho gần 3.800 "rái cá nhí" vùng sông nước. Bên cạnh đó, đối với các gia đình đơn chiếc hay cha mẹ bận mưu sinh không có thời gian đón con, bà SÁu Thia sẽ là người đưa các em về nhà, cho ăn cơm, khi nào gia đình rảnh thì đến đón về, nếu không bà đưa về tận nhà.

tam-nien-ca-doi-cua-cu-ba-day-boi-mien-phi-cho-gan-3800-tre-em-1

Đến nay, dù tuổi cao sức yếu nhưng bà Sáu Thia vẫn tiếp tục dạy bơi miễn phí và tham gia các công tác xã hội ở địa phương. Hiện nay, trước diễn biến dịch bệnh COVID-19, lớp học bơi của bà SÁu giảm xuống dưới 10 em để đảm bảo chống dịch. 

Bà Sáu Thia nói, dù sức khỏe không yếu nhưng bà vẫn dạy bơi cho các em nhỏ, mỗi đứa là một hoàn cảnh khác nhau nhưng không biết bơi sẽ thiệt thòi, nguy cơ đuối nước khi lũ về rất cao.

"Tui còn mạnh giỏi, khỏe, còn dạy các em được thì tui dạy, tìm từng nhà để kiếm các em dạy các em biết bơi để các em không bị chết đuối. Vật chất tui không có chứ tình thương trẻ tui rất nhiều, tình thương cô bác xóm giềng rất là nhiều, tôi không nghèo. Cống hiến cho xã hội được bao nhiêu thì nên bao nhiêu, làm gì được thì tui cứ làm.

Khi được hỏi vì sao bà không dành thời gian để phát triển kinh tế gia đình mà lại tổ chức dạy bơi cho các cháu  nhỏ và làm công tác xã hội thì bà Sáu Thia cười và nói “bà không sợ nghèo, không sợ đói, bà chỉ sợ trẻ em không biết bơi sẽ nguy hiểm. Mà thật ra bà rất giàu, giàu tình thương dành cho trẻ em và được trẻ em, phụ huynh yêu mến”, bà Thia tâm sự.

tam-nien-ca-doi-cua-cu-ba-day-boi-mien-phi-cho-gan-3800-tre-em-0
Bà Sáu Khia tâm niệm, còn sức khỏe thì còn tiếp tục dạy bơi cho trẻ em

Nói về công việc thầm lặng của bà Sáu Thia, bà Nguyễn Thị Hạc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp cho biết: "Mặc dù là tuổi cao nhưng cô đã có những hy sinh thầm lặng dạy cho các em biết bơi để tự bảo vệ mình. Những việc làm của cô rất là bình dị góp ít cho đời, cho xã hội. Gương của cô Thia đang rất được lan tỏa, nó là việc làm thường xuyên hàng ngày và đi sâu vào trong ý thức cộng đồng nhân dân".

Cho đến thời điểm hiện tại, bà Sáu Thia vẫn tâm niệm, còn sức khỏe thì còn tiếp tục dạy bơi cho các em với mong muốn ở vùng sông nước các em nhỏ có thể tự bảo vệ được mình và không bị thiệt thòi khi không biết bơi.

Dù cuộc sống có khó khăn đến mấy thì với bà Sáu Thia việc dạy các em nhỏ biết bơi vẫn là quan trọng nhất. Và cứ như thế, khi hè về bà lạ gác hết công việc dành thời gian dạy bơi cho trẻ nhỏ. Tính cách hào hiệp và lòng yêu trẻ của bà càng khiến cho nhiều người thán phục.

Xem thêm: Đức hy sinh cao thượng của cặp vợ chồng già bán bột chiên nuôi đứa cháu không cùng huyết thống

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Người ta nói, chẳng ai đang yên lại "đâm đầu" lấy người đàn ông nghèo có 3 đứa con tật nguyền. Ấy vậy mà, bà Dắng cứ như con thiêu thân lao vào, một mình lầm lũi gùi măng, nuôi con "người dưng".

Người phụ nữ gạt nghèo khổ miệt mài gùi măng nuôi 3 đứa con tật nguyền của 'người dưng'
0 Bình luận

Thấy đường đi lầy lội gây khó khăn cho bà con dân làng, anh Bảo bàn với vợ bán cặp bò để góp sức cùng địa phương xây đường bê tông hiện đại, sạch sẽ.

Vợ chồng anh nông dân bán cặp bò ủng hộ xã làm đường bê tông 
0 Bình luận

Trong vòng 15 tháng, Trâm cố gắng thu xếp thời gian và công việc để vào viện hiến tiểu cầu cho cụ bà bị suy tủy. Khi nghe tin bà qua đời, Tâm vô cùng xót xa.

Gặp “bông hoa” xứ Thanh tình nguyện hiến tiểu cầu cho cụ bà bệnh nặng suốt 15 tháng
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Người đàn ông tình nguyện chăm sóc bạn gái mất trí nhớ suốt 10 năm

Gần 10 năm sau vụ tai nạn kinh hoàng khiến bạn gái bị tổn thương não, trí tuệ như trẻ lên 5, Shen Lan vẫn ở lại chăm sóc cô, dù nghèo khó và gia đình hai bên phản đối.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Người đàn ông khuyết tay chân lập nên “kỳ tích” khi tự lái thuyền vượt biển Thái Bình Dương

Craig Wood (33 tuổi) - người đàn ông khuyết tật mất cả hai chân và tay trái vừa hoàn thành "kỳ tích" khi tự lái thuyền 7.500 hải lý trong 80 ngày, đi xuyên Thái Bình Dương.

Thanh Tú
Thanh Tú 5 ngày trước
Gợi ý đáp án môn Văn thi tốt nghiệp THPT 2025

Đề Văn thi tốt nghiệp THPT 2025 các thí sinh viết về 'vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc', giữa bối cảnh đất nước nhiều thay đổi lớn lao. Đây là năm đầu tiên đề thi Văn tốt nghiệp THPT dùng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Cô bé 12 tuổi chế tạo chiếc khăn chạy bằng năng lượng mặt trời mang 'hơi ấm' đến với những người vô gia cư

Chứng kiến những người vô gia cư co ro trên vỉa hè trong cái lạnh thấu xương, cô bé Rebecca Young (12 tuổi) đến từ Học viện Kelvinside ở Glasgow đã thiết kế một chiếc chăn năng lượng mặt trời.

Hải An
Hải An 25/06
Về Việt Nam tìm cội nguồn, chàng trai vỡ òa khi gặp lại bố ruột sau 15 năm

Sau 15 năm xa cách, anh Nguyễn Thế Minh (35 tuổi) vô cùng xúc động khi gặp lại bố ruột ở vùng đất xa lạ cách Việt Nam khoảng 6 giờ bay. “Vẫn là dáng vẻ của bố như trong trí nhớ. Chỉ khác là, dù lâu rồi mới gặp lại nhưng mình không thể chạy đến ôm, thể hiện tình cảm với bố như lúc bé. Vì mình tôn trọng con đường tu hành mà bố đã chọn”, anh nói.

Hải An
Hải An 24/06
Cụ ông 75 tuổi hơn 30 năm miệt mài chạy xe máy, vượt hàng ngàn cây số để tìm bố mẹ đẻ cho con gái nuôi

Những ngày qua, câu chuyện cụ ông 75 tuổi ở Trùng Khánh (Trung Quốc) treo thưởng 5.000 NDT (khoảng 18 triệu đồng) để tìm bố mẹ đẻ cho con gái nuôi đã khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động.

Hải An
Hải An 19/06
Chú voi Đắk Lắk từ chối về rừng, ở lại trả ơn ân nhân cứu mạng

Hơn 9 năm qua, chú voi tên Gold là “con cưng” của các cán bộ Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk. Câu chuyện về chú voi đặc biệt này luôn khiến người kể lẫn người nghe đều xúc động mỗi khi nhắc đến.

Hải An
Hải An 17/06
Chàng trai “thổi hồn dân tộc” vào những chiếc nón lá mộc mạc thân quen

Vì yêu thích văn hóa dân tộc, chàng trai trẻ Tiêu Tường Huy đã chọn rẽ hướng khỏi chuyên ngành kỹ thuật, theo đuổi con đường sáng tạo, bắt đầu hành trình “thổi hồn dân tộc” qua những chiếc nón lá thân quen.

Chân dung người đàn ông 'may mắn' nhất thế giới: Trúng số triệu đô sau 7 lần bị tử thần gõ cửa

Frane Selak, một thầy giáo dạy nhạc người Croatia, được mệnh danh là người đàn ông vừa may mắn nhất vừa kém may mắn nhất thế giới. Sau 7 lần lách qua lưỡi hái của tử thần, vận may cuối cùng cũng mỉm cười khi ông trúng giải độc đắc hơn 1 triệu USD vào năm 2003.

Cậu bé dầm mưa giữ cần cẩu cho bố mẹ biểu diễn mưu sinh khiến triệu người xúc động

Đoạn video quay lại một cậu bé 6 tuổi đứng trên ghế dầm mưa, tập trung điều khiển cần cẩu để nâng bố mẹ lên cao, biểu diễn nhào lộn mưu sinh đã khiến hàng triệu người xúc động.

Hải An
Hải An 13/06
Cụ ông giấu tên hào phóng quyên tặng 20 thỏi vàng cho thành phố

Mới đây tại Nhật Bản, một cụ ông 70 tuổi (yêu cầu được giấu tên) đã quyên tặng 20 thỏi vàng cho chính quyền thành phố Sakurai để cải thiện nơi sơ tán khi xảy ra thiên tai.

Hải An
Hải An 12/06
Phim hoạt hình của sinh viên Việt Nam tranh giải tại “Cannes của hoạt hình” ở Pháp

Phim hoạt hình “Sự tích Trần Thanh Dương” của Lê Đỗ Hải Châu (25 tuổi) tranh giải Phim tốt nghiệp hay nhất tại Liên hoan phim hoạt hình Annecy, được ví như "Liên hoan phim Cannes của hoạt hình".

Thanh Tú
Thanh Tú 11/06
Tác giả đề thi Ngữ Văn 2025 của Thượng Hải: “Có thể nhiều học sinh sẽ mắng tôi sau khi đọc xong đề”

Sau khi đề thi Ngữ Văn 2025 tại Thượng Hải, Trung Quốc nhận về nhiều sự quan tâm, ông Hồ Hiểu Minh - Giáo sư của Đại học Sư phạm Hoa Đông đã nói: “Có thể nhiều học sinh sẽ mắng tôi sau khi đọc xong đề, nhưng thực ra, nếu bình tĩnh suy nghĩ kỹ thì vẫn có khá nhiều điều có thể viết được”.

Hải An
Hải An 09/06
Đề thi Ngữ Văn 2025 tại Trung Quốc gây ấn tượng với sự giao thoa giữa văn học cổ điển và tư duy phản biện hiện đại

Đề thi Ngữ văn tại Trung Quốc năm 2025 tiếp tục thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận, không chỉ bởi cấu trúc đa dạng mà còn vì những câu hỏi mang tính thời sự, khơi gợi tư duy phản biện sâu sắc.

Hải An
Hải An 09/06
Nhiều trường bỏ tổ hợp khối C trong xét tuyển Đại học khiến học sinh rối bời

Ở mùa tuyển sinh năm 2025, nhiều trường đại học đồng loạt điều chỉnh phương án, giảm mạnh hoặc loại bỏ tổ hợp khối C00 vốn là lựa chọn hàng đầu của thí sinh khối xã hội. Thay đổi đến ở phút chót này khiến nhiều học sinh rối bời.

Hải An
Hải An 05/06
Anh thợ sửa giày mất chân tự học tiếng Anh, nuôi ước mơ đến Harvard

Không chân, không bằng cấp nhưng người thợ sửa giày 44 tuổi (Trung Quốc) vẫn kiên cường vượt qua nghịch cảnh, cố gắng rèn luyện mỗi ngày với ước mơ được một lần đến phát biểu ở Đại học Harvard.

Hải An
Hải An 04/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất