Gặp “bông hoa” xứ Thanh tình nguyện hiến tiểu cầu cho cụ bà bệnh nặng suốt 15 tháng

Trong vòng 15 tháng, Trâm cố gắng thu xếp thời gian và công việc để vào viện hiến tiểu cầu cho cụ bà bị suy tủy. Khi nghe tin bà qua đời, Tâm vô cùng xót xa.

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Mới đây, Nguyễn Thị Trâm (SN 1994, ở Thanh Hóa) có chia sẻ trên mạng xã hội những dòng tâm sự cảm động về sự ra đi của cụ bà từng được Trâm hiến tiểu cầu. Trâm viết:

“Mấy ngày nay tự dưng nghĩ về ông bà nhiều, nhẩm nhẩm nhớ sắp đến ngày đi hiến tiểu cầu cho bà. Tối lướt vào facebook ông, định nhắn tin hỏi xem hôm nào bà xuống viện để còn thu xếp công việc chạy qua với bà, mãi lúc này mới biết tin buồn. Suốt nhiều năm liền, ông theo bà hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, từ Nam ra Bắc, túc trực chăm nom bà không rời giây phút nào, nay vì bệnh quá hiểm nghèo, tuổi cao sức yếu, bà không thể qua khỏi được.

Vẫn nhớ tháng trước qua bệnh viện lấy tiểu cầu, tranh thủ chạy qua với bà, bà cháu còn ngồi nói chuyện, bà vẫn nụ cười hiền lành đôn hậu là thế, vậy mà bây giờ bà đã đi xa mãi mãi…

Suốt 15 tháng đều đều hiến máu cho bà, chưa bao giờ cháu nghĩ đến trường hợp xấu, cháu vẫn nghĩ chỉ cần mình đủ sức khoẻ, để hàng tháng cho bà tiểu cầu, thì sẽ giúp bà khoẻ mạnh giúp bà duy trì sự sống thật lâu thật lâu.

Vậy mà ngày hôm nay, bà đã chẳng còn nữa rồi!

Bà yên nghỉ bà nhé!!!”

Những dòng tâm sự cảm động của tâm đã nhận về rất nhiều bình luận ấm áp từ cộng đồng mạng. Rất nhiều người đã gửi lời cảm ơn đến tấm lòng thơm thảo của Trâm. Mọi người hy vọng, nghĩa cử cao đẹp của Trâm sẽ lan truyền rộng khắp trong cộng đồng. 

chuyen-co-gai-xu-thanh-suot-15-thang-hien-tieu-cau-cho-cu-ba-benh-nang-0
Trâm bắt đầu hiến máu từ năm 18 tuổi

Theo báo Tiền phong, vào tháng 3/2020, sau khi nhận được điện thoại của người quen Trâm đã chạy xe đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để hiến tiểu cầu cho một cụ bà bị suy tủy, thiếu tiểu cầu nhóm máu AB, giúp bà vượt qua cơn nguy kịch. Gia đình cụ bà tỏ ý cảm ơn nhưng Trâm không nhận. Với Trâm, giúp đỡ được người khác là hạnh phúc rồi. 

"Những ngày vừa rồi em nghĩ về bà nhiều. Vì em nhớ tầm ngày 19 - 22 là bà cần tiểu cầu, khoảng 17, 18 là ông bà sẽ gọi cho em để thu xếp công việc. Nhưng nay đợi mãi không thấy. Tối hôm đó em lướt facebook thì vô tình hay tin bà mất. Thực sự xót xa và cứ thế oà khóc. Em không nghĩ bà lại đi như vậy. Lâu nay em chỉ nghĩ mình cố gắng giữ sức khỏe, mỗi tháng truyền tiểu cầu cho bà, là bà sẽ khoẻ được…”, Trâm chia sẻ.

Được biết, hiện "bông hoa" xứ Thanh đang là nhân viên của một cửa hàng điện máy. Trâm tham gia hiến máu từ tháng 3/2012, khi vừa đủ 18 tuổi. Lúc mang bầu và nuôi con nhỏ, Trâm thường vận động mọi người hiến máu. Sau thời gian nuôi con nhỏ, Trâm trở lại hiến máu cứu người.

Hiện Trâm đang là tình nguyện viên của Câu lạc bộ tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thanh Hóa và cô không nhớ mình đã hiến máu, tiểu cầu bao nhiêu lần.

chuyen-co-gai-xu-thanh-suot-15-thang-hien-tieu-cau-cho-cu-ba-benh-nang-9
Bằng khen UBND tỉnh Thanh Hóa trao tặng Trâm vì những đóng góp trong hoạt động tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện

Trâm cho biết, ban đầu nhiều người còn băn khoăn về chuyện hiến máu nên rất cần những tình nguyện viên nhiệt tình, tâm huyết giải thích để họ hiểu. "Lúc đầu em đi hiến máu, gia đình cũng cản lắm, vì sợ em ốm, không đủ sức khoẻ để học tập và làm việc. Nhưng rồi sau thời gian dài cân đối giữa học, làm việc và công việc thiện nguyện, gia đình đã hoàn toàn tin tưởng cũng như đồng ý cho em tham gia công tác tình nguyện vận động hiến máu.

Hiện tại dù bận công việc và con nhỏ nhưng em vẫn thu xếp thời gian để tham gia một số chương trình vận động hiến máu lớn. Bởi vậy, khi có trường hợp ca bệnh nào cần máu gấp là ngay lập tức người nhà hoặc bạn bè nhờ em kêu gọi sự giúp đỡ", Trâm tâm sự.

Với những đóng góp của mình, tháng 7/2020, Nguyễn Thị Trâm vinh dự được chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động, hiến máu tình nguyện năm 2019-2020.

Xem thêm: Cụ bà tóc bạc trắng mang bệnh trong người xây nhà, rước người già neo đơn về nuôi

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Câu chuyện anh Hiếu (41 tuổi) dấn thân vào tâm dịch Bắc Giang giúp đỡ nhân viên y tế và nhân dân được hàng trăm cư dân mạng nể phục và thả tim.

Cảm phục anh thợ nhôm kính ở Đà Lạt góp tiền, góp sức giúp Bắc Giang chống dịch COVID-19
0 Bình luận

Thấy đường đi lầy lội gây khó khăn cho bà con dân làng, anh Bảo bàn với vợ bán cặp bò để góp sức cùng địa phương xây đường bê tông hiện đại, sạch sẽ.

Vợ chồng anh nông dân bán cặp bò ủng hộ xã làm đường bê tông 
0 Bình luận

Lý do chàng trai Ngô Gia Long xin đi chống dịch đơn giản lắm, chỉ là muốn góp chút công sức cho cộng đồng. Khi làm đơn anh sợ nhất không được nhận chứ không sợ nhiễm bệnh.

Anh chàng thợ ảnh viết đơn xin đi chống dịch: Không sợ nhiễm bệnh chỉ sợ không được nhận
0 Bình luận

img

Bài mới

Chủ trọ Đà Nẵng lì xì lớn cho sinh viên đón Tết

Những ngày giáp Tết, một nữ chủ trọ tại đường Mẹ Suốt quyết định lì xì 500.000 đồng cho mỗi phòng trọ sinh viên.

Hải An
Hải An 10/02
Người đàn ông chạy gần 100 km mỗi ngày để sửa xe miễn phí cho người lạ

Hơn 1 năm thực hiện mô hình "Cứu hộ, sửa xe 0 đồng", anh Trần Hoàng Phúc (28 tuổi, ngụ xã Phương Bình, TP.Cần Thơ) trở thành điểm tựa cho hàng trăm người gặp sự cố giữa đường.

Thanh Tú
Thanh Tú 02/02
Chân dung vị bí thư bán nhà, bán bò để xây dựng làng quê

Từ một làng quê nghèo, đường sá đi lại khó khăn, thôn Tân Vĩnh Cần (xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh) đã đổi thay ngoạn mục, trở thành khu dân cư kiểu mẫu. Người dân bảo rằng thôn có được diện mạo ấy là nhờ người cán bộ đầy gương mẫu.

Thanh Tú
Thanh Tú 01/02
Mái ấm ở Quảng Trị 22 năm cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi

Suốt 22 năm qua, Mái ấm Lâm Bích cưu mang hàng trăm em bé mồ côi, bị bỏ rơi. Từ vòng tay yêu thương của các sơ và sự chung tay của cộng đồng, nhiều phận đời non nớt đã được nâng đỡ, lớn lên và tự tin bước vào đời.

Thanh Tú
Thanh Tú 30/01
Bằng nghị lực phi thường người đàn ông không tay, không chân dùng miệng nuôi cả gia đình

Vượt qua định kiến và mặc cảm bản thân, người đàn ông ở Liêu Ninh đã dùng sức mạnh tinh thần và tình yêu, tìm lại cuộc sống, giúp bản thân và nuôi sống cả gia đình.

Hải An
Hải An 24/01
Nam sinh 'trường làng' từ tấm vé chót đến giải nhì Tin học quốc gia

Từ ngôi trường miền núi, nam sinh - Nông Đức Quân giành tấm vé cuối của đội tuyển tỉnh Bắc Ninh và bứt phá đạt giải nhì môn Tin học toàn quốc.

Hải An
Hải An 23/01
Chân dung người đàn ông Gia Rai - 'Sứ giả văn hóa' mang thanh âm đại ngàn đến với nhiều quốc gia

Bên dãy Trường Sơn và dòng Sê San xanh thẳm, nhiều năm nay, Nghệ nhân Ưu tú Rơ Châm Tih (tỉnh Gia Lai) không chỉ giữ gìn những thanh âm cổ xưa của người Gia Rai mà ông còn đưa văn hóa dân tộc lan xa...

Thanh Tú
Thanh Tú 21/01
Thầy giáo Lâm Đồng 8 năm làm cha của những học trò mồ côi

Trong căn bếp rộng chừng 10 m2 ở điểm trường 179, thầy giáo Hoàng Văn Ngọc vừa đảo mẻ măng rừng, vừa nhắc hai đứa trẻ dọn mâm cơm chiều.

Hải An
Hải An 20/01
Mẹ cầu thủ Lê Phát từ Nam ra Bắc rửa bát, bưng bê để nuôi giấc mơ cầu thủ của con

Thành tựu có được hôm nay không chỉ của riêng Lê Phát mà còn của cả gia đình anh - người cha ít nói nhưng luôn dõi theo ủng hộ con và người mẹ nhỏ nhắn nhưng sẵn sàng gánh vác cả giấc mơ cầu thủ của con.

Hải An
Hải An 19/01
Nữ nhân viên y tế khép lại hành trình cuộc đời, năm số phận được mở ra

Trong khoảnh khắc chia ly, gia đình người nữ nhân viên y tế đã chọn trao tặng sự sống, giúp nhiều bệnh nhân được hồi sinh và tiếp tục hành trình của mình.

Hải An
Hải An 18/01
Ấm lòng lớp học miễn phí cho con em làng nghề lục bình ở Cần Thơ

Bộn bề công việc tại làng nghề đan lục bình, nhưng anh Hà Anh Trường (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thuận Đông, TP.Cần Thơ (Hậu Giang cũ) vẫn dành thời gian đứng lớp, duy trì những buổi học miễn phí cho trẻ em ở làng nghề.

Thanh Tú
Thanh Tú 17/01
Người đàn ông hơn 10 năm tự bỏ tiền tỷ để quy tập hàng trăm ngôi mộ vô danh ở Hà Nội

Suốt 10 năm qua, ông Phạm Xuân Cử (hiện 53 tuổi, thôn Chuôn Thượng, xã Chuyên Mỹ, Hà Nội) đã tự bỏ tiền tỷ để quy tập, chăm sóc hàng trăm ngôi mộ vô danh. Hành trình lặng lẽ ấy xuất phát từ một nỗi day dứt rất đời, rất người.

Hải An
Hải An 14/01
Không cần chức danh những 'người giúp việc' cho làng lặng lẽ gánh vác việc chung, bền bỉ làm cầu nối đưa chính sách vào đời sống làm đổi thay những bản làng nghèo

Ở các bản làng người Gié Triêng tại Đà Nẵng, mỗi khi có việc chung - từ chuyện học hành của con trẻ đến những mâu thuẫn trong cộng đồng, luôn có những người âm thầm đứng ra thu xếp. Bà con gọi họ bằng một cái tên giản dị: “người giúp việc” cho làng.

Hải An
Hải An 13/01
Tặng hơn 4.200 vé xe ô tô cho sinh viên, công nhân, người lao động về quê dịp Tết Nguyên đán 2026

Ngày 30/12, Trung ương Đoàn cho biết chương trình "Mang Tết về nhà" năm 2026 sẽ dành tặng 4.230 vé xe ô tô cho sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Hải An
Hải An 05/01
Ấm lòng ngôi làng 'cổ tích' của những người cao chưa đầy một mét ở Đà Lạt

Rũ bỏ mặc cảm ngoại hình, những người cao chưa đầy một mét tìm thấy cuộc đời mới khi hóa thân thành cư dân ngôi làng cổ tích dưới chân đồi ở Tà Nung, Đà Lạt.

Hải An
Hải An 04/01
Chuyện về bác sĩ cao 90cm chăm sóc 2.000 dân làng suốt 36 năm

Từ thân hình khiếm khuyết đến “điểm tựa sức khỏe” của cả một vùng quê nghèo ở Giang Tây, câu chuyện về bác sĩ cao 90cm khiến nhiều người xúc động.

Hải An
Hải An 02/01
img
Đề xuất