Đội từ thiện của những lão nông và "dịch vụ" lo hậu sự 0 đồng cho người nghèo
Hơn 1 thập kỷ qua, đội mai táng từ thiện của những lão nông khu vực Thới Trinh A đã đóng hơn 2500 quan tài và lo hậu sự miễn phí cho người nghèo.

Đội mai táng từ thiện ở khu vực Thới Trinh A ở khu vực Thới Trinh A (phường Thới An, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) gồm 5 thành viên, tuổi từ 60 đến hơn 80. Cuộc sống mỗi người tuy không dư dả nhưng ai nấy đều giàu lòng thương người. Tình thương ấy là động lực thôi thúc họ vượt qua những khó nhọc trong hành trình thiện nguyện, như: đóng quan tài, tẩn liệm, hiến đất làm nơi an táng cho người nghèo khó…
Ông Lý Kim Đẩu (83 tuổi) - Đội trưởng đội mai táng từ thiện cho biết, chứng kiến nhiều gia đình không có tiền mua quan tài chôn cất người thân khiến ông ray rứt và tìm cách giúp đỡ. Năm 2009, ông bàn với mấy anh em thân thiết thành lập trại đóng quan tài từ thiện. "Sau khi bàn bạc với ông Trần Gia Tăng (63 tuổi, ngụ cùng địa phương), chúng tôi quyết định lập trại đóng quan tài từ thiện. Ông Tăng hiến đất lập trại và tận dụng nghề mộc của mình hỗ trợ. Sau đó có thêm các anh em khác tham gia, mở rộng công việc thiện nguyện, từ đóng quan tài, vận chuyển đến nơi tẩn liệm giúp người nghèo… Đến nay, đội có 5 thành viên, chi phí hoạt động hầu hết do các thành viên đóng góp. Ngoài ra, bà con trong xóm hỗ trợ thêm cây gỗ", ông Đẩu kể.
Trung bình mỗi ngày đội từ thiện của ông Đẩu đóng được 1 cỗ quan tài, trị giá khoảng 3 triệu đồng. Những gia đình không có tiền chuyên chở, chỉ cần gọi điện sẽ được đội vận chuyển đến tận nhà. Ngoài ra, đối với gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đội còn trích tiền hỗ trợ 20 kg gạo, giúp đỡ chiếu, khăn, đồ tang…
Chỉ tay vào 5 cỗ quan tài vừa đóng xong, ông Đẩu nói: "Làm sẵn như vậy chúng tôi mới đỡ lo. Ai cần thì mình có sẵn để kịp chuyển đến. Mình phải làm cho đẹp, bởi nghĩa tử là nghĩa tận, phải lo chu đáo".

Ông Đẩu cho biết nghĩa trang từ thiện rộng hơn 1.000 m2 tại địa phương cũng do thành viên trong nhóm là ông Nguyễn Văn Tư (67 tuổi) hiến đất. Hơn 10 năm qua, hễ người nghèo, lang thang cơ nhỡ… qua đời không nơi chôn cất thì đội đứng ra lo quan tài, tẩn liệm và đưa đến nghĩa trang này an nghỉ. Đến nay, khu nghĩa trang đã gần hết chỗ, với trên 60 ngôi mộ.
Một thành viên khá đặc biệt của đội là ông Trần Gia Tăng (63 tuổi) bị tai biến nhiều năm qua nhưng vẫn nhiệt tình tham gia thiện nguyện cùng đội. "Tôi bị tai biến, sức khỏe suy giảm nhiều, đến nói chuyện cũng mệt, nhưng chưa bao giờ tôi có ý định nghỉ công việc lo hậu sự cho người nghèo. Tôi sẽ ráng làm đến khi nào không làm nổi nữa mới thôi".
Ông Phan Tấn Bình (66 tuổi) cho biết hiện ông vừa là thủ quỹ của đội, vừa phụ trách lái xe vận chuyển quan tài và tẩn liệm. Đến nay, đội đã đóng hơn 2.500 cỗ quan tài hỗ trợ an táng cho người nghèo.
Ông Hà Văn Thêm, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ P.Thới An, bày tỏ: "Đội mai táng từ thiện của ông Đẩu dành nghĩa cử rất đáng trân trọng đối với người nghèo. Nhờ họ, nhiều trường hợp nghèo khó đã được an táng đàng hoàng".
(Theo Thanh Niên)
Xem thêm: Nữ sinh trẻ đam mê làm việc tử tế: Hơn 3 năm rong ruổi khắp buôn làng để thiện nguyện
Đọc thêm
Những nỗ lực của nhóm thợ lặn Da Nang Free Diving đã đóng góp một phần không nhỏ vào việ cứu sống những rạn san hô ở vùng biển Đà Nẵng.
Mới đây, anh chàng Quang Linh Vlogs cùng team Việt Phi và Hoa hậu Thùy Tiên lại làm điều tử tế, lên Hà Giang thiện nguyện.
Thương cảnh bệnh nhân khốn khó không có chỗ ở, vợ chồng anh Nguyễn Văn Xuân đã bỏ tiền túi thuê nhà và cho họ ở miễn phí.
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.