Việc tử tế: Hơn 30 thợ lặn tìm cắt "lưới ma" cứu san hô Sơn Trà
Những nỗ lực của nhóm thợ lặn Da Nang Free Diving đã đóng góp một phần không nhỏ vào việ cứu sống những rạn san hô ở vùng biển Đà Nẵng.

Theo báo Lao động, giữa tháng 8 vừa qua, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (Ban Quản lý) phối hợp với hơn 30 tình nguyện viên đến từ nhóm Da Nang Free Diving tổ chức hoạt động dọn vệ sinh san hô, thu gom lưới ma tại khu vực Bãi Nam - bán đảo Sơn Trà.

"Lưới ma" là một khối rác hỗn hợp, bám vào các mảnh lưới cũ, trôi tự do trong đại dương, một những loại rác rất khó xử lý, bởi chúng bám rất chắc và gây chết các rạn san hô.
Thời gian qua, Ban quản lý cũng đã tổ chức nhiều hoạt động làm sạch san hô với sự tham gia của các cá nhân yêu Sơn Trà, câu lạc bộ (CLB), nhóm gắn bó với công tác bảo tồn san hô như Sasa Team, CLB Sup Đà Nẵng…

Hoạt động lần này đã thu gom được hơn 200 kg "lưới ma" cùng với các loại rác thải thải khác, góp phần cải tạo môi trường sống cho rạn san hô và hệ sinh thái khu vực biển bán đảo Sơn Trà.


Anh Trung Đào - người đã âm thầm duy trì hoạt động này hơn 10 năm qua tại Sơn Trà, Đà Nẵng và nay là nhóm trưởng, người khởi xướng ra việc kêu gọi các thợ lặn tại Đà Nẵng cùng tham gia chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên nhóm có nhiều thợ lặn tham gia dọn 'lưới ma'. Mọi người đều rất nhiệt tình và đầy cố gắng để lấy rác theo khả năng của mình ở độ sâu 2 - 4m.


Tôi hy vọng những hoạt động nhỏ này sẽ được các bạn khác hưởng ứng và ngày càng phát triển, hy vọng những con người yêu biển sẽ cùng chung tay, lan tỏa hành động ý nghĩa này. Hoạt động sẽ được duy trì thường xuyên quanh bán đảo Sơn Trà vào các tháng hè khi biển im nước trong”.
(Theo Lao Động)
Xem thêm: Quang Linh Vlogs lại làm việc tử tế: Ủng hộ 700 triệu xây dựng điểm trường Hà Giang
Đọc thêm
Thương cảnh bệnh nhân khốn khó không có chỗ ở, vợ chồng anh Nguyễn Văn Xuân đã bỏ tiền túi thuê nhà và cho họ ở miễn phí.
Bỏ lại sau lưng quá khứ hai lần vướng vòng lao lý, 8x Đắk Lắk Phạm Văn Lương nỗ lực làm lại cuộc đời, giúp người đồng cảnh ngộ.
Dù nhận được vô số lời mời công việc với mức lương "khủng", chàng trai trẻ này vẫn quyết tâm về quê chăm sóc ông bà và làm việc tử tế.
Bài mới

Không chỉ sử dụng mạng xã hội như một kênh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Đại úy công an xã Trung Sơn (Thanh Hóa) còn thường xuyên livestream giúp bà con bán nông sản, nâng cao thu nhập.Cách làm sáng tạo này không chỉ lan tỏa tinh thần “dân vận khéo” mà còn mở ra hướng đi mới cho đời sống vùng cao.

Không cần lời lẽ trang trọng, không cần in tên người nhận, cũng chẳng có những hình thức mời gọi ồn ào. Tấm giấy mời duy nhất cho Concert Quốc gia “Tổ quốc trong tim” chỉ là bản in ca khúc Tiến quân ca – bản Quốc ca thiêng liêng của dân tộc. Từ góc nhìn của một học sinh lớp 9, lời chia sẻ mộc mạc nhưng đầy xúc cảm dưới đây không chỉ là suy nghĩ về một buổi biểu diễn, mà là tiếng lòng của một thế hệ trẻ về tình yêu nước.