Helen Adams Keller: Người phụ nữ mù, điếc vượt nghịch cảnh, trở thành thành biểu tượng của tinh thần bất khuất

Trong suốt cuộc đời đáng nhớ của mình, bà Keller - người phụ nữ mù, điếc trở thành minh chứng hùng hồn cho sức mạnh, sự quyết tâm và là biểu tượng vượt lên số phận.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Helen Adams Keller sinh ra ở một trang trại gần Tuscumbia, bang Alabama của Mỹ. Cha bà là đại úy quân đội nghỉ hưu, khi đó đang là chủ biên một tờ báo còn mẹ là một bà nội trợ hết lòng yêu thương chồng con.

Khi chào đời, bà Keller vốn là đứa trẻ xinh xắn, đáng yêu. Bà trải qua 18 tháng đầu đời hết sức bình yên, hạnh phúc. Tuy nhiên, khi tròn 19 tháng tuổi thì tai họa ập đến. Sau một đợt sốt cao, bà bị mất khả năng nghe, nhìn. Việc phát âm cũng vì thế mà trở nên vô cùng khó khăn.

Vốn là đứa trẻ thông minh, cùng với sự giúp đỡ của bố mẹ, bà Keller nhanh chóng nhận biết được mọi thứ xung quanh. Bà bắt đầu học cách dùng dấu hiệu để giao tiếp với mọi người. Thế nhưng những khó khăn trong việc không nhìn thấy, không nghe thấy khiến bà trở nên khó tính, bướng bỉnh, thiếu kiểm soát, thường xuyên đập phá đồ đạc, tức giận.

nguoi-phu-nu-khuyet-tat-tro-thanh-bieu-tuong-tinh-than-bat-khuat-8
Bà Keller thời còn trẻ

Thương con, người mẹ đã nhiều lần dành thời gian để dỗ dành, trợ giúp. Tại viện dành cho người mù Perkins, gia đình Hellen đã gặp một giáo viên vừa tốt nghiệp tên Anne Sullivan. Đây cũng chính là sự kiện đánh dấu mối quan hệ cô – trò kéo dài đến 49 năm về sau.

Ngày 3/3/1887, cô Sullivan tới nhà Keller và trở thành giáo viên của Keller. Sau này, bà Keller gọi đây là những ngày tâm hồn được "khai sinh". 

Tuy nhiên, ban đầu khi cô giáo vừa đến Keller cũng kháng cự dữ dội. Thậm chí còn đạp, đấm và đẩy cô giáo đến mức gãy một chiếc răng. Về sau cô giáo phải đề nghị gia đình tách riêng hai người ở trên một mái lều nhỏ. Cuối cùng sự kiên nhẫn của cô giáo đã cảm hóa được Keller.

Đến lúc này, cô giáo mới bắt tay vào giảng dạy cho Keller bằng ngôn ngữ tay. Trong vài tháng sau đó, Keller đã học được cách cảm nhận, liên kết các đồ vật với các từ được đánh vần bằng tín hiệu ngón tay trên lòng bàn tay.

Đến tháng 5/1888, cô giáo đưa Keller đến trường dành cho người mù Perkins ở Boston để học chữ nổi. Ở đây, Keller đã gặp được rất nhiều bạn bè có cùng hoàn cảnh. Họ đồng cảm, thoải mái vui đùa, trò chuyện bằng ngôn ngữ của mình. Cũng từ ngôi trường này, Keller  bắt đầu học thêm tiếng Pháp, toán học, địa lý và các môn khoa học khác.

nguoi-phu-nu-khuyet-tat-tro-thanh-bieu-tuong-tinh-than-bat-khuat-6
Bà Keller đang học cách đọc môi bằng ngón tay với cô giáo Anne Sullivan vào năm 1897

Đến năm 1890, Keller chuyển sang theo ngôn ngữ ở trường dành cho người điếc Horace Mann. Ở đây cô học được cách đọc môi bằng cách đặt ngón tay lên môi và cổ họng của người nói trong khi cùng đồng thời phát âm những từ đó để cảm nhận và ghi nhớ. Từ năm 1894 tới 1896, Keller học ở trường dành cho người điếc nhằm cải thiện các kỹ năng giao tiếp cùng 1 số môn học khác. 

Đây cũng là thời gian Keller nung nấu ý định vào đại học. Năm 1896, Keller vào học trường Cao đẳng nữ Cambridge – trường dự bị đại học cho nữ giới. Đến năm 1990, Keller đăng ký và được nhận vào trường Đại học Radcliffe. 

Ấn tượng với tài năng và nghị lực của Keller, doanh nhân giàu có Henry H. Rogers đã hào phóng đồng ý đài thọ toàn bộ chi phí theo học cho cô. 

Lúc này, cô Sullivan vẫn là người đồng hành, ngồi cạnh hỗ trợ diễn dịch bài giảng và giáo trình cho Keller. Ở thời điểm đó, Keller đã làm chủ được một số phương pháp giao tiếp, trong đó có đọc, đọc chữ nổi, ngôn ngữ chỉ tay… Keller bắt đầu viết về sự mù lòa - một chủ đề khi đó vẫn là điều cấm kỵ trên các tạp chí phụ nữ. 

Với sự giúp đỡ của cô giáo và người chồng tương lai, Keller đã viết cuốn sách đầu tiên có tựa đề Câu chuyện đời tôi, kể về hành trình trở thành sinh viên đại học.

nguoi-phu-nu-khuyet-tat-tro-thanh-bieu-tuong-tinh-than-bat-khuat-0

Năm 1904, Keller lấy bằng tốt nghiệp trường Radcliffe, trở thành người vừa khiếm thính vừa khiếm thị đầu tiên trên thế giới lấy được bằng cử nhân. Khi đó bà mới 24 tuổi.

Sau khi rời trường đại học, bà tiếp tục hành trình khám phá thế giới để có thể cải thiện cuộc sống của mình cũng như giúp đỡ người cùng cảnh ngộ. Ít lâu sau, bài nổi tiếng khắp nơi bởi những bài thuyết trình chia sẻ về kinh nghiệm của bản thân cũng như các hoạt động xã hội nhằm giúp đỡ người khuyết tật.

Đến năm 1915, bà trở thành người đồng sáng lập tổ chức Helen Keller International đấu tranh vì quyền của người mù và người suy dinh dưỡng. Năm 1920, bà giúp thành lập Hiệp hội các quyền tự do dân sự Mỹ, tích cực vận động cho quyền bầu cử của người phụ nữ, kiểm soát sinh đẻ…

Khi Liên đoàn người mù Mỹ được thành lập, bà trở thành nhân vật tham gia tích cực các hoạt động, chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức, quyên góp tiền, ủng hộ người mù. Những nỗ lực của bà để giúp cải thiện việc điều trị cho người điếc và mù có ảnh hưởng đáng kể trong việc đưa đến quyết định đưa người khuyết tật ra khỏi các trại tị nạn. 

nguoi-phu-nu-khuyet-tat-tro-thanh-bieu-tuong-tinh-than-bat-khuat-4

Từ năm 1946 đến 1957, Keller đã đi tới 35 nước trên khắp 5 châu lục. Vào năm 1948, bà được bổ nhiệm làm Đại sứ thiện chí đầu tiên của Mỹ và được cử tới Nhật Bản. Năm 1955, khi đã 75 tuổi, bà vẫn thực hiện hành trình gần 70.000km kéo dài 5 tháng ở khắp châu Á.

Với những nỗ lực và cống hiến không mệt mỏi trong suốt cuộc đời, bà đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương chữ thập anh dũng của Tổng thống Theodore Roosevelt, Huân chương tự do của Tổng thống… Bà cũng nhận được bằng tiến sĩ danh dự từ các trường danh tiếng như Đại học Harvard, các trường đại học ở Anh, Đức, Scotland, Ấn Độ…

Ngày 1/6/1888, bà Keller trút hơi thở cuối cùng khi đang ngủ. Tạp chí Time năm 2000 xếp bà vào danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới thế kỉ XX.

Cuộc đời của Helen Keller là câu chuyện về hành trình vượt qua nghịch cảnh, hướng đến tương lai tốt đẹp. Bà là biểu tượng của tinh thần bất khuất.

Xem thêm: Chàng trai gốc Việt vô gia cư trúng tuyển Harvard: "Chiến đấu chống lại nghịch cảnh đã có sẵn trong gene"

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Bá Toàn là thủ khoa ngành Công nghệ thông tin của trường Đại học Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) năm 2020. Nhưng ít ai biết rằng, giảng đường đại học từng là ước mơ quá xa vời với em căn bệnh nhuyễn xương.

Chàng thủ khoa mắc bệnh nhuyễn xương vượt qua nghịch cảnh viết tiếp tương lai
0 Bình luận

"Lời cảm ơn" trong một luận án tiến sĩ những ngày gần đây được cộng đồng mạng Trung Quốc truyền tay với tốc độ "chóng mặt" bởi nó quá ý nghĩ và "chạm" đến trái tim người đọc.

“Lời cảm ơn” gây xúc động mạnh của tiến sĩ nghèo nỗ lực vượt qua nghịch cảnh để thay đổi số phận
0 Bình luận

Jeb chính là minh chứng sống cho việt, dù xuất phát điểm hay hoàn cảnh của bạn như thế nào đi chăng nữa, nếu bạn quyết tâm thì ước mơ sẽ thành hiện thực!

Cậu bé nhặt rác vượt nghịch cảnh trở thành cử nhân đại học
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Từ cậu bé bại não trở thành thần đồng toán học với huy chương vàng Olympic Toán quốc tế 2025

Dù mắc bệnh bại não, nam sinh Xu Qiming (Trung Quốc) vẫn xuất sắc giành huy chương vàng,  dẫn dắt đội tuyển quốc gia vô địch Olympic Toán quốc tế năm 2025.

Người phụ nữ hơn 10 năm chăm sóc cô gái xa lạ bị gia đình chối bỏ

Thương xót cho số phận cô gái bị gia đình chối bỏ sau tai nạn giao thông, cô y tá tá Xiang Juxiang (Trung Quốc) đã lặng lẽ chăm sóc với lời thề ước: “Chừng nào tôi còn sống, con bé còn có mẹ”.

Thanh Tú
Thanh Tú 18/07
Cổ tích giữa đời thường: Mái ấm tràn ngập yêu thương của chàng trai “bò qua cuộc đời”

Bị bỏ rơi giữa mùa đông lạnh giá với dị tật bẩm sinh, Ding Zhuancheng từng trải qua những năm tháng tưởng chừng không thể ngẩng đầu giữa cuộc đời. Nhưng bằng tình yêu vô điều kiện của người cha nuôi và nghị lực phi thường, anh không chỉ vượt lên số phận, gây dựng trang trại giữa núi rừng mà còn tìm được mái ấm trọn vẹn bên người vợ đầy thấu cảm.

Hải An
Hải An 14/07
Xúc động câu chuyện cô gái bị bắt cóc từ nhỏ được cộng đồng mạng giúp tìm lại cha mẹ ruột

Nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng mạng Thái Lai, cô gái bị bắt cóc từ nhỏ, trải qua cuộc sống cơ cực đã tìm lại được gia đình ruột thịt của mình.

Hải An
Hải An 13/07
Người nhặt ve chai gây sốc khi ủng hộ 5 tấn gạo cho vùng lũ lụt

Người đàn ông bại liệt nổi tiếng ở Trung Quốc một lần nữa khiến công chúng cả trong và ngoài nước chú ý khi hiến tặng 5 tấn gạo cùng hàng ngàn nhu yếu phẩm cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Quý Châu.

Hải An
Hải An 07/07
Nữ giúp việc đổi đời nhờ tính trung thực: Ông trời không phụ lòng người!

Sau khi trả lại nhẫn kim cương cho chủ nhà, cuộc đời của nữ giúp việc Lý Ngọc Quyên đã bước sang một trang mới, vừa có sự nghiệp, vừa có người chị thân thiết đồng hành, hỗ trợ.

Hải An
Hải An 05/07
Người đàn ông tình nguyện chăm sóc bạn gái mất trí nhớ suốt 10 năm

Gần 10 năm sau vụ tai nạn kinh hoàng khiến bạn gái bị tổn thương não, trí tuệ như trẻ lên 5, Shen Lan vẫn ở lại chăm sóc cô, dù nghèo khó và gia đình hai bên phản đối.

Hải An
Hải An 29/06
Người đàn ông khuyết tay chân lập nên “kỳ tích” khi tự lái thuyền vượt biển Thái Bình Dương

Craig Wood (33 tuổi) - người đàn ông khuyết tật mất cả hai chân và tay trái vừa hoàn thành "kỳ tích" khi tự lái thuyền 7.500 hải lý trong 80 ngày, đi xuyên Thái Bình Dương.

Thanh Tú
Thanh Tú 28/06
Gợi ý đáp án môn Văn thi tốt nghiệp THPT 2025

Đề Văn thi tốt nghiệp THPT 2025 các thí sinh viết về 'vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc', giữa bối cảnh đất nước nhiều thay đổi lớn lao. Đây là năm đầu tiên đề thi Văn tốt nghiệp THPT dùng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa.

Hải An
Hải An 26/06
Cô bé 12 tuổi chế tạo chiếc khăn chạy bằng năng lượng mặt trời mang 'hơi ấm' đến với những người vô gia cư

Chứng kiến những người vô gia cư co ro trên vỉa hè trong cái lạnh thấu xương, cô bé Rebecca Young (12 tuổi) đến từ Học viện Kelvinside ở Glasgow đã thiết kế một chiếc chăn năng lượng mặt trời.

Hải An
Hải An 25/06
Về Việt Nam tìm cội nguồn, chàng trai vỡ òa khi gặp lại bố ruột sau 15 năm

Sau 15 năm xa cách, anh Nguyễn Thế Minh (35 tuổi) vô cùng xúc động khi gặp lại bố ruột ở vùng đất xa lạ cách Việt Nam khoảng 6 giờ bay. “Vẫn là dáng vẻ của bố như trong trí nhớ. Chỉ khác là, dù lâu rồi mới gặp lại nhưng mình không thể chạy đến ôm, thể hiện tình cảm với bố như lúc bé. Vì mình tôn trọng con đường tu hành mà bố đã chọn”, anh nói.

Hải An
Hải An 24/06
Cụ ông 75 tuổi hơn 30 năm miệt mài chạy xe máy, vượt hàng ngàn cây số để tìm bố mẹ đẻ cho con gái nuôi

Những ngày qua, câu chuyện cụ ông 75 tuổi ở Trùng Khánh (Trung Quốc) treo thưởng 5.000 NDT (khoảng 18 triệu đồng) để tìm bố mẹ đẻ cho con gái nuôi đã khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động.

Hải An
Hải An 19/06
Chú voi Đắk Lắk từ chối về rừng, ở lại trả ơn ân nhân cứu mạng

Hơn 9 năm qua, chú voi tên Gold là “con cưng” của các cán bộ Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk. Câu chuyện về chú voi đặc biệt này luôn khiến người kể lẫn người nghe đều xúc động mỗi khi nhắc đến.

Hải An
Hải An 17/06
Chàng trai “thổi hồn dân tộc” vào những chiếc nón lá mộc mạc thân quen

Vì yêu thích văn hóa dân tộc, chàng trai trẻ Tiêu Tường Huy đã chọn rẽ hướng khỏi chuyên ngành kỹ thuật, theo đuổi con đường sáng tạo, bắt đầu hành trình “thổi hồn dân tộc” qua những chiếc nón lá thân quen.

Chân dung người đàn ông 'may mắn' nhất thế giới: Trúng số triệu đô sau 7 lần bị tử thần gõ cửa

Frane Selak, một thầy giáo dạy nhạc người Croatia, được mệnh danh là người đàn ông vừa may mắn nhất vừa kém may mắn nhất thế giới. Sau 7 lần lách qua lưỡi hái của tử thần, vận may cuối cùng cũng mỉm cười khi ông trúng giải độc đắc hơn 1 triệu USD vào năm 2003.

Cậu bé dầm mưa giữ cần cẩu cho bố mẹ biểu diễn mưu sinh khiến triệu người xúc động

Đoạn video quay lại một cậu bé 6 tuổi đứng trên ghế dầm mưa, tập trung điều khiển cần cẩu để nâng bố mẹ lên cao, biểu diễn nhào lộn mưu sinh đã khiến hàng triệu người xúc động.

Hải An
Hải An 13/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất