Chàng trai gốc Việt vô gia cư trúng tuyển Harvard: "Chiến đấu chống lại nghịch cảnh đã có sẵn trong gene"

Từ một đứa trẻ vô gia cư, Derrick Ngô vùng lên chiến đấu chống lại nghịch cảnh. Sau khi tốt nghiệp trung học cậu được nhận vào Đại học Harvard danh giá với học bổng toàn phần.

Đỗ Thu Nga
14:40 12/05/2021 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Derrick Ngo (SN 2001, ở Houston, Texas, Mỹ) là nam sinh gốc Việt vượt lên nghịch cảnh để tốt nghiệp thủ khoa trung học và được nhận vào Đại học Harvard danh giá. Đáng nói, cậu còn nhận được thư mời của 3 trường đại học nổi tiếng khác là Đại học Texas ở Austin, Đại học Princeton ở New Jersey, Đại học Columbia ở New York. 

Vào năm 2019, khi chia sẻ với phóng viên kênh fox4news, Derrick  cho biết, sau khi suy nghĩ kỹ càng, cậu quyết định gửi hồ sơ vào Đại học Harvard. Khi đó điều cậu phân vân duy nhất là nên chọn ngành triết học hay kinh tế. 

chuyen-chang-trai-goc-viet-vo-gia-cu-trung-tuyen-harvard-9
Derrick Ngo, cậu học sinh gốc Việt được 4 trường đại học lớn ở Mỹ mời học

Tài năng của Derrick khiến cả người dân Mỹ và những người Việt ở quê nhà khâm phục. Thế nhưng ít ai biết được, trước khi được Harvard mời về trường học, nam sinh này từng trải qua tuổi thơ cơ cực. 

Trong một bài phát biểu vào tháng 5/2019, Derrick kể về cuộc đời mình như sau: "Trời vừa tảng sáng và mùi hôi thối làm tôi thức giấc, phổi tôi rừng rực và mũi tôi muốn ngạt - một ngày đã trôi qua từ khi thành phố gặp bão. Nước ngập vào căn phòng của tôi. Trên giường tôi bẩn thỉu, tôi sợ rằng mình sẽ bị bệnh. Bụng tôi réo lên...

Đã là ngày thứ tư tôi ăn hộp cá ngừ và bánh quy, mỗi lần một ít vì sợ hết. Hai năm qua đã không có ai ngồi cùng bàn với tôi. Từ năm lớp 10 tôi đã giấu giáo viên và các bạn chuyện tôi sống một mình.

Khi quay lại phòng ngủ, tôi thấy một vết rò rỉ mới trên trần nhà. Trong chiếc hộp nhựa màu hồng là những bản lời khai, những tờ chứng minh giả, giấy tờ tòa án, thư tống giam... Tôi nghĩ, mẹ tôi sẽ tiếp tục trốn cảnh sát bao lâu nữa...".

Theo Fox29, nam sinh gốc Việt ở Houston là một người vô gia cư. Cha cậu qua đời khi cậu mới hai tuổi vì thế cậu không có ấn tượng gì về cha. Mẹ cậu nghiện cờ bạc và thường xuyên vào tù ra tội. 6 anh em của Derrick sống trong cảnh ăn không đủ no, quần áo không đủ mặc. 

chuyen-chang-trai-goc-viet-vo-gia-cu-trung-tuyen-harvard
Khu trọ cậu từng sống thời trung học

Derrick đã phải chuyển trường 12 lần từ mẫu giáo đến lớp 8: "Mẹ tôi mê đánh bài. Anh em tôi thường phải theo bà đến sòng bài và chúng tôi phải ngồi trong bãi đậu xe đợi mẹ đánh bài trở về". 

Bắt đầu từ năm 15 tuổi, Derrick sống một mình và được mẹ trợ cấp tiền thuê nhà. Số tiền này chỉ đủ để cậu trả các chi phí cơ bản. Đến năm 17 tuổi, Derrick  chấp nhận sống cảnh vô gia cư. 

Dù sinh ra với đầy rẫy chướng ngại nhưng cậu không bao giờ chùn bước, Derrick nói rằng, chiến đấu chống lại nghịch cảnh đã có sẵn trong gene của cậu. Và điều đó thể hiện ngay từ khi cậu mới học lớp 10.

"Khi bạn dành cuối tuần của thời thơ ấu để chạy quanh sòng bạc, trong khi mẹ lấy mọi thứ đi đánh bạc, bạn học được rằng để sống sót phải tập trung. Vì vậy, khi vào cấp 3, tôi đã quyết phải học một trường ổn định trong 4 năm. Để làm được điều đó, tôi phải sống một mình và không phụ thuộc vào lối sống nhất thời  của mẹ. Cách duy nhất để đến một cuộc sống khác là đi qua giáo dục", Derrick nói.

Vào cấp 3, từ một cậu học sinh điểm C lên đến điểm A và sau cùng trở thành thủ khoa. Vào mùa thu năm 2018, cậu nộp đơn vào trường đại học có tỷ lệ chọi bậc nhất thế giới. Và ngày 13/12/2018, Derrick nhận được email trúng tuyển, lúc chỉ có một mình trong căn phòng ổ chuột.

Sau đó, cánh cổng Harvard đã mở rộng đón chào Derrick. Chắc chắn tương lai đã rộng mở với chàng trai gốc Việt bằng con đường giáo dục.

Xueli - Từ cô bé bị bỏ rơi trở thành người mẫu nổi tiếng truyền cảm hứng cho thế giới

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận