Khi nhận được chiếc bánh chưng ấm nóng từ các bạn trẻ gen Z, một người vô gia cư đã thốt lên "đó là tình thương rất lớn". Còn các bạn trẻ gen Z thì nhận về bài học cuộc sống đáng quý.
Hai tháng nay, căn hộ trong cư xá Thanh Đa (phường 27, quận Bình Thạnh) của chị Uyên trở thành gian hàng 0 đồng. Đây là nơi người Sài Gòn cho nhau những món đồ còn dùng tốt.
Khoảng 0h, ba chiếc xe máy của nhóm công nhân từ quận 12 (TP.HCM) chạy lòng vòng khắp các trục đường quanh Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, chợ Bà Chiểu đến nhà thờ Tân Định.
Tuy tuổi đời còn trẻ và không dư dả về tài chính nhưng 3 chàng trai gen Z gồm Lê Thanh Hải (23 tuổi), Lê Minh Sơn và Nguyễn Vương Anh (21 tuổi) vẫn cùng nhau góp tiền để lập nên dự án “Hà Nội chung tay”.
Trên mạng xã hội đang chia sẻ 1 đoạn clip ghi cảnh người đàn ông đang đi phát cơm 0 đồng thì gặp mẹ đứng "xin ăn". Thấy con trai, người mẹ ngại ngùng "trốn" ở góc đường. Vậy sự thật đằng sau câu chuyện này là gì?
Trong những ngày Sài Gòn tiếp tục giãn cách bởi tình hình dịch bệnh, không ít hình ảnh đẹp về tình người được chia sẻ khiến ai nấy đều cảm thấy ấm lòng.
Anh Phạm Hữu Tình sinh năm 1984, là người sáng lập CLB Nghĩa Tình Đất Việt. Sau 10 năm hoạt động, CLB của anh đã hỗ trợ cho rất nhiều hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.