Hà Trọng Sáu - chàng trai mê từ thiện, bán cả của hồi môn để giúp người nghèo

Giúp người trong mọi tình huống - tâm niệm ấy dường như đã ăn sâu vào trong máu thịt của Hà Trọng Sáu. Thậm chí từng có thời điểm, anh bán của hồi môn để giúp người nghèo. 

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Từ thiện chảy trong... máu

Anh Hà Trọng Sáu (SN 1989, trú tại xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình). Anh sinh ra trong gia đình nghèo có tuổi thơ cơ cực, chạy ăn từng bữa. Ở thời điểm hiện tại, cuộc sống của gia đình anh cũng chẳng khấm khá gì. Nhưng với lòng thương người, trăn trở về những mảnh đời bất hạnh, anh luôn năng nổ, hết lòng vì công tác thiện nguyện.

Anh Sáu triển khai công việc thiện nguyện từ năm 2013. Với hành trình 10 năm trên còn đường thiện nguyện, kết nối hỗ trợ, anh đã giúp đỡ được rất nhiều mảnh đời khó khăn. Dấu chân của anh đã in trên mọi nẻo đường, không chỉ riêng huyện Tuyên Hóa, mà hầu như ở các địa phương trong tỉnh Quảng Bình.

Việc làm của anh cũng nhận được sự quan tâm, tin tưởng của nhiều mạnh thường quân. Qua đó, đã có rất nhiều nhà hảo tâm khắp mọi miền đất nước đã chung tay, góp sức, đồng hành cùng anh Sáu trên hành trình làm từ thiện.

"Với mình, làm từ thiện nó đã ăn sâu vào trong máu rồi. Có đi mới biết còn rất nhiều người nghèo khổ, bệnh tật. Mỗi một hoàn cảnh cơ cực đều để lại cho mình nhiều cảm xúc, luôn đau đáu và quyết tâm phải làm sao để giúp đỡ được cho họ. Để làm được điều này, mình cũng đã nhận được sự đồng hành và tin tưởng của rất nhiều tổ chức, cá nhân", anh Sáu chia sẻ.

ha-trong-sau-me-tu-thien-ban-ca-cua-hoi-mon-de-giup-nguoi-ngheo
Anh Sáu thường xuyên vận động nguồn kinh phí giúp đỡ người nghèo từ bạn bè, người thân

Để hoạt động thiện nguyện đi vào nền nếp, vào năm 2018, anh Sáu cùng các bạn trẻ chung chí hướng đã sáng lập nhóm thiện nguyện "Bạn của người nghèo-73D1" do anh làm chủ nhiệm, thu hút trên 60 tình nguyện viên đủ các ngành nghề tham gia. Phương tiện để anh kêu gọi sự giúp đỡ của những tấm lòng nhà hảo tâm, chủ yếu thông qua mạng xã hội Facebook và Zalo.

Bên cạnh hỗ trợ các hoàn cảnh cụ thể, mỗi năm Câu lạc bộ "Bạn của người nghèo-73D1" do anh Hà Trọng Sáu khởi xướng đều tích lũy được kinh phí khoảng 100 triệu đồng. Số tiền này được dùng để duy trì các hoạt động giúp đỡ người nghèo, triển khai "nồi cháo tình thương" giúp đỡ cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện đa khoa Tuyên Hóa.

Trong những đợt đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh, người dân các thành phố lớn tìm đường về quê, anh Sáu đã đứng ra kêu gọi và thành lập các "bếp ăn di động" tại 6 tỉnh thành để tiếp lương thực cho bà con trên đường hồi hương.

Bán cả của hồi môn để giúp người nghèo

Với lòng thương người, luôn giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, Hà Trọng Sáu đã được người dân gọi với cái tên thân thương là "Sáu từ thiện", cái tên đã nói lên sự ghi nhận sau những nỗ lực trên hành trình đầy nhân văn của chàng trai Quảng Bình.

Chia sẻ về hành trình thiện nguyện suốt 10 năm qua, anh Hà Trọng Sáu cho biết, kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh có lẽ là chuyến về với đồng bào dân tộc tại bản Ba Lóc, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa.

ha-trong-sau-me-tu-thien-ban-ca-cua-hoi-mon-de-giup-nguoi-ngheo-0
Anh từng bán cả của hồi môn để giúp người nghèo

Trong chuyến đi này, anh Sáu và vợ tích góp được một ít tiền nên quyết định mua quà về tặng bà con dân bản. Thế nhưng điều ngoài ý muốn đã xảy ra khi kinh phí cho chuyến đi vượt trên dự tính ban đầu, vậy là 2 vợ chồng đã quyết định bán cả của hồi môn để bù vào.

"Mình với vợ tích lũy được một ít tiền nên quyết định mang niềm vui về với bà con dân bản. Thế nhưng số tiền tích lũy chỉ đủ mua quà, vợ chồng quên tính tới chi phí vận chuyển, đi lại. Lúc này, tiền trong túi hết sạch nên vợ chồng quyết định bán luôn chiếc nhẫn là của hồi môn của bố mẹ để có kinh phí vận chuyển hàng lên trao cho bà con", anh Sáu tươi cười kể.

Thèm nụ cười của những người nghèo, khó

Anh Sáu tâm sự: “Niềm vui lớn nhất của mình chính là giúp đỡ để thay đổi cuộc sống cho những con người nghèo khó. Đó cũng là động lực lớn để mình tiếp tục cố gắng, để sống một đời thật ý nghĩa, góp một chút sức lực nhỏ bé, mang những thông điệp ý nghĩa, nhân văn đến với cuộc sống này”.

Trong những năm qua, anh Hà Trọng Sáu đã kêu gọi, kết nối các nhà hảo tâm xây dựng được 4 ngôi nhà tình thương; duy trì và phát triển nồi cháo tình thương cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hóa; hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho 18 bệnh nhân nghèo và hàng chục người có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, anh Sáu và câu lạc bộ của mình còn thực hiện 2 chương trình lớn tiếp sức vùng cao tới bà con đồng bào Vân Kiều ở xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh; hỗ trợ công cụ lao động để đồng bào tăng gia sản xuất; hỗ trợ công tác chống dịch và trao tặng học bổng bằng tiền mặt và xe đạp tới những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

ha-trong-sau-me-tu-thien-ban-ca-cua-hoi-mon-de-giup-nguoi-ngheo-9
Anh Sáu được cộng đồng tình nguyện Việt Nam và Tổ chức tình nguyên Quốc tế SJ Việt Nam bình chọn là 1 trong 100 thủ lĩnh tình nguyện có nhiều đóng góp cho cộng đồng và xã hội

Nhớ lại cả hành trình thiện nguyện suốt 10 năm qua, anh Hà Trọng Sáu cho hay, kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh có lẽ là chuyến về với đồng bào dân tộc tại bản Ba Lóc, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa.

“Trong chuyến đi đó, vợ chồng mình tích lũy được một ít tiền nên quyết định mang niềm vui về với bà con. Thế nhưng, mình lại quên tính tới chi phí vận chuyển, đi lại.

Lúc này, tiền đã mua hết quà tặng bà con nên không còn, hai vợ chồng đã quyết định bán luôn chiếc nhẫn là của hồi môn của bố mẹ để có kinh phí vận chuyển hàng lên trao cho bà con”, anh Sáu tươi cười kể.

Nói về anh Hà Trọng Sáu, Bí thư Huyện đoàn Tuyên Hóa - Nguyễn Ngọc Quân cho biết, anh Sáu không chỉ có tấm lòng thương người, mà còn là một người làm kinh tế giỏi. Việc làm của anh Sáu những năm qua rất đáng được tuyên dương và xứng đáng để các bạn đoàn viên noi theo.

Với những đóng góp trong công tác xã hội, năm 2018, anh Hà Trọng Sáu đã được cộng đồng tình nguyện Việt Nam và Tổ chức tình nguyện quốc tế SJ Việt Nam bình chọn là một trong 100 thủ lĩnh tình nguyện có nhiều đóng góp cho cộng đồng và xã hội.

Bên cạnh đó, anh Sáu cũng đã được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thanh niên tình nguyện năm 2021.

(Theo Dân trí, GDTĐ)

Xem thêm: Tấm lòng nhân hậu của người phụ nữ miền Tây: Mỗi năm chi hàng trăm triệu làm từ thiện

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Lê Thân Thiện là ông chủ doanh nghiệp mê làm từ thiện. Trên mạng xã hội vẫn lưu lại rất nhiều hoạt động từ thiện ý nghĩa của anh Thiện.

Chuyện về ông chủ doanh nghiệp mê làm từ thiện
0 Bình luận

"Tôi mở quán vì trước mình khó khăn cũng được nhận cơm từ thiện" - đó lời bộc bạch của chị Vương Kim Long (36 tuổi), chủ quán cơm từ thiện 2.000 đồng.

Từ hộp cơm từ thiện đến quán cơm chay 2.000 đồng:  'Từ thiện của tôi là sự tử tế'
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Anh hùng giữa đời thường: Nhờ phản xạ nhanh chàng trai Hải Phòng cứu sống bé trai ngay trước mũi tàu hỏa

Bé trai 7 tuổi thoát nạn ở đường ray tàu hỏa nhờ sự nhanh trí, dũng cảm của chàng trai Hải Phòng. Khoảnh khắc ghi lại sự việc khiến ai xem cũng phải thót tim.

Hải An
Hải An 11 giờ trước
Từ bản nghèo không biết chữ bố mẹ nuôi con tốt nghiệp thủ khoa đại học

Không phụ sự mong mỏi của bố mẹ, chàng trai Sừng Thanh Xuân (dân tộc Hà Nhì, sinh viên Học viện Hành chính và Quản trị công) xuất sắc trở thành thủ khoa tốt nghiệp ngành Quản trị văn phòng.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
“Vua mìn” Trịnh Tố Tâm: “Hùm xám đèo Hải Vân” gieo rắc nỗi kinh hoàng cho địch với 53 lần được phong tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Bill Gates rớt top 10 tỷ phú giàu nhất hành tinh chỉ vì… làm từ thiện

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Mẹ Việt Nam Anh Hùng Ngô Thị Lang hơn nửa thế kỷ khóc tìm con: “Để con đi thì tôi dễ mất con, nhưng giữ con lại thì mất nước”

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Ấm lòng nam tài xế chở khách đi cấp cứu chẳng màng tiền bạc

Vợ bị dị ứng đến mức khó thở, ngất xỉu, anh Quang hoảng hốt gọi xe chở vợ đến viện cấp cứu. May mắn vợ chồng anh gặp được một nam tài xế tử tế, không chỉ nhanh chóng chở đến viện mà còn tận tình hỏi thăm, không màng tiền bạc.

Thanh Tú
Thanh Tú 5 ngày trước
109 bức thư và mối tình vượt qua khói lửa chiến tranh: 'Đêm nay anh sẽ không trở về và cả cuộc đời anh sớm hiến dâng cho Tổ quốc'

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
“Coi như con đã sống trọn đời cho Tổ quốc mai sau” – Bức thư thiêng của người lính trẻ viết trong mưa bom ở Thành cổ Quảng Trị

Ba tháng trước khi hy sinh, người lính trẻ Lê Văn Huỳnh (quê Thái Bình) đã để lại một bức thư cảm động, như một lời từ biệt định mệnh. Những dòng chữ được viết bằng dự cảm trước cái chết khiến người đọc không khỏi nghẹn lòng.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
“Gia đình haha” khép lại hành trình đầy yêu thương tại Bản Liền với 500 cây thông phủ xanh đồi trọc

Khép lại hành trình giàu cảm xúc và đầy ý nghĩa tại Bản Liền, các thành viên trong Gia Đình Haha và ekip sản xuất đã chung tay trồng 500 cây thông con lên đồi, góp phần giữ đất chống xói mòn.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Ấm lòng tủ bánh mì 0 đồng ở Chợ Lớn

Ở phường Chợ Lớn (TP.HCM) có một tủ bánh mì 0 đồng không bao giờ vơi, cứ hôm nay hết qua hôm sau lại đầy và ai đi ngang qua nếu cần đều có thể lấy 1 ổ miễn phí.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Võ sư U70 miệt mài “thắp lửa” cho học sinh khuyết tật tại Cần Thơ

Suốt 2 năm qua, võ sư Phan Quang Thuận, Chủ nhiệm CLB Thái Cực Đạo (P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã dành rất nhiều tâm sức để duy trì lớp dạy võ miễn phí cho các em học sinh khuyết tật.

Hải An
Hải An 06/07
Chân dung “người hùng” dùng máy bay không người lái giải cứu 2 cháu bé mắc kẹt giữa lòng lũ xiết ở Gia Lai

Thấy 2 cháu nhỏ mắc kẹt giữa dòng lũ chảy xiết, một người nông dân ở Gia Lai đã nhanh trí dùng máy bay không người lái trong nông nghiệp để giải cứu.

Ấm lòng lớp học tình thương của cô giáo về hưu

Hơn 9 năm qua, cô giáo về hưu Nguyễn Thị Tuyết Mai (61 tuổi, ở khu vực 3 Sông Hậu, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) vẫn miệt mài duy trì lớp học tình thương dành cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn.

Xúc động trước bức thư từng gây “bão” của tân hiệu trưởng Đại học Ngoại Thương gửi đến hàng triệu sĩ tử: “Một vùng biển lặng không tạo ra được thủy thủ giỏi”

Trước khi được biết đến với cương vị mới, PGS.TS Phạm Thu Hương đã từng gây “bão” với bức thư gửi đến hàng triệu sĩ tử trước kỳ thi tốt nghiệp THPT vào năm 2020.

Hải An
Hải An 03/07
Thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng - nữ sinh Việt Nam đầu tiên giành huy chương Olympic Toán quốc tế, từng làm việc cho Liên Hợp Quốc, hết mình cống hiến cho cộng đồng ở tuổi nghỉ hưu

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Phó giáo sư xung phong làm Bí thư xã biên giới với mong muốn thay đổi vùng đất khó: “Tôi không ngại khó khăn”

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.

Hải An
Hải An 01/07
PC Right 1 GIF
Đề xuất