Gen Z và việc tử tế: Dự án "Thắp sáng đường quê” của nữ sinh Yên Bái

Không chỉ sở hữu thành tích học tập ấn tượng, Mỹ Anh còn là nữ sinh có trái tim nhân ái, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Là học sinh tiêu biểu cấp trường nhiều năm liên tiếp, giải Nhất Hội thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm 2020 - 2021 thành phố Hà Nội cùng nhiều hoạt động từ thiện nhân đạo, Trần Mỹ Anh - nữ sinh lớp 12G, Trường THPT Newton, thành phố Hà Nội, quê Yên Bái cho biết luôn mong muốn được tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện hơn nữa để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền Tổ quốc.

Là người con của quê hương Yên Bái, lớp phó học tập Trần Mỹ Anh luôn đi đầu trong bảng thành tích học tập cũng như các hoạt động phong trào của trường, của lớp. Mỹ Anh đã xuất sắc đạt giải Nhất cấp Cụm Từ Liêm và giữ vững vị trí quán quân tại Hội thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2020 – 2021 với đề tài "Nghiên cứu tác dụng giảm mỡ máu và giảm tăng trọng của bã đậu nành trên mô hình chuột thực nghiệm nhằm định hướng sản xuất thực phẩm chức năng".

gen-z-va-viec-tu-te-du-an-thap-sang-duong-que-cua-nu-sinh-yen-bai
Em Trần Mỹ Anh (hàng đầu, thứ 2 bên trái) hỗ trợ người dân xã Phúc An, huyện Yên Bình thiết bị chiếu sáng

Cùng với đó, cô gái nhỏ nhắn, năng động cũng đã tham gia vào rất nhiều Dự án có ý nghĩa như: Dự án thiện nguyện HomeUp Heroes mùa 7, tổ chức gây quỹ và kêu gọi quyên góp quần áo, sách vở cho các em nhỏ và hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình; tặng quà, sách vở cho các em nhỏ người dân tộc thiểu số tại xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình. Đây là dự án được thành lập bởi các học sinh trung học phổ thông với mục đích làm mới không gian sống và giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, lan toả giá trị tốt đẹp tới cộng đồng…

Bằng những thành tích học tập tiêu biểu và nỗ lực tham gia nhiều hoạt động xã hội, trong năm học 2021 – 2022, Mỹ Anh đã được vinh danh là học sinh tiêu biểu thủ đô.

Mỹ Anh chia sẻ: "Ở các hoạt động xã hội và các cuộc thi, em được rèn luyện những kỹ năng mà không có trong sách vở. Em được trực tiếp làm việc và học hỏi từ những anh chị và các bạn vô cùng tài năng. Bản thân em cũng được khám phá mình ở nhiều khía cạnh mà mình chưa từng biết tới. Em rất hạnh phúc khi được làm những hoạt động xã hội để chia sẻ khó khăn với những người kém may mắn hơn, đặc biệt là phụ nữ và trẻ nhỏ. Khi nhìn lại chặng đường đã qua, không chỉ việc học mà những hoạt động xã hội đã tham dự khiến em thấy tự hào vô cùng”.

Hiện tại, Mỹ Anh đang duy trì và quản lý một Dự án Start-up Chérie về thảo mộc thiên nhiên. Đây là dự án kinh doanh mà em đã ấp ủ nhiều năm để có thể thử sức với chuyên ngành mà em mong muốn được đào tạo tại đại học. Sau 3 tháng hoạt động và có doanh thu ổn định, Mỹ Anh đã có ý tưởng thực hiện dự án thiện nguyện bằng số tiền mà em đã thu về được từ việc kinh doanh.

Trần Mỹ Anh cho biết: "Nơi đầu tiên em nghĩ đến là Yên Bái vì em có rất nhiều kỷ niệm với bà ngoại và gia đình tại đây. Đặc biệt khi nghe về hoàn cảnh của bà con tại thôn Khuôn Đát, xã Phúc An, huyện Yên Bình, em đã thực sự rất xúc động và em đã quyết định thực hiện Dự án "Thắp sáng đường quê” - thực hiện 1,5 km đường điện thắp sáng với mong muốn đem ánh sáng đến trên khắp mọi nẻo đường, giúp người dân và bà con nơi đây được đi lại thuận tiện và an toàn hơn, các em nhỏ cũng sẽ có cơ hội được tham gia nhiều hoạt động bổ ích hơn”.

gen-z-va-viec-tu-te-du-an-thap-sang-duong-que-cua-nu-sinh-yen-bai-7
Em Trần Mỹ Anh tặng quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Phúc An, huyện Yên Bình

Vậy là Dự án "Thắp sáng đường quê” của Mỹ Anh đã được thực hiện cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ và phối hợp của Nhóm Kết nối trẻ, Huyện đoàn Yên Bình cùng chính quyền và người dân của xã Phúc An với tổng kinh phí trên 17 triệu đồng.

Chia sẻ kỷ niệm về dự án này, Mỹ Anh tươi cười: "Hôm đó, em đã dạy từ 5 giờ sáng để xuất phát từ trung tâm thành phố Yên Bái. Sau gần 2 tiếng đồng hồ, em và mọi người đã có mặt tại thôn Khuôn Đát, xã Phúc An, huyện Yên Bình. Thực sự người dân và các em nhỏ ở đây còn quá khó khăn. Em hi vọng rằng những ánh sáng từ những cột điện ấy sẽ tiếp thêm động lực, giúp người dân cùng các em nhỏ có cơ hội tham gia vào các hoạt động văn hoá, văn nghệ, sinh hoạt vào buổi tối do thôn và xã tổ chức”.

Ngoài việc học, Mỹ Anh cũng dành thời gian cho dự án kinh doanh cá nhân, dự án về hỗ trợ tâm lý học tuổi vị thành niên… nhưng không quá vất vả vì em luôn có một kế hoạch rõ ràng cho từng kì học của mình.

Mỹ Anh cho biết thêm, mục tiêu lớn nhất của em trong thời gian tới là trở thành một tân sinh viên đại học ngành quản trị kinh doanh của Trường Đại học RMIT. Em sẽ tập trung nhiều nhất cho việc học để thích nghi với môi trường mới và để đạt được kết quả cao. Ngoài ra, Mỹ Anh vẫn sẽ tiếp tục tham gia những hoạt động xã hội vừa để trau dồi kinh nghiệm cho bản thân vừa để đóng góp cho cộng đồng. Đối với Yên Bái, sau Dự án "Thắp sáng đường quê”, Mỹ Anh sẽ tiếp tục cùng đồng hành với Nhóm "Kết nối trẻ” để chung sức giúp đỡ nhiều hơn nữa những hoàn cảnh khó khăn tại quê hương mình.

(Theo TTXVN)

Xem thêm: Gen Z và việc tử tế: Nguyễn Thị Ngà và "khu vườn tử tế"

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Với trái tim nhiệt huyết, chàng trai Gen Z Võ Duy Phúc đã đi nhiều nơi, chia sẻ, giúp đỡ nhiều mảnh đời khó khăn mà không hề ngại khó, ngại khổ.

Gen Z và việc tử tế: Võ Duy Phúc và những hành động thiện nguyện xuất phát từ tận đáy lòng
0 Bình luận

Những năm tháng sinh viên của Phạm Minh Tiến vô cùng ý nghĩa khi anh đã tổ chức hàng loạt chương trình thiện nguyện nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Gen Z và việc tử tế: Phạm Minh Tiến - chàng trai thắp lửa thiện nguyện
0 Bình luận

Hơn 3 năm qua, cô nữ sinh trung học ở tỉnh Gia Lai đã rong ruổi khắp buôn làng để làm từ thiện, trao những phần quà ý nghĩa cho các hoàn cảnh khó khăn.

Gen Z và việc tử tế: Cô gái 18 tuổi rong ruổi khắp buôn làng làm những việc ít ai làm được
0 Bình luận

img

Bài mới

Bằng nghị lực phi thường người đàn ông không tay, không chân dùng miệng nuôi cả gia đình

Vượt qua định kiến và mặc cảm bản thân, người đàn ông ở Liêu Ninh đã dùng sức mạnh tinh thần và tình yêu, tìm lại cuộc sống, giúp bản thân và nuôi sống cả gia đình.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Nam sinh 'trường làng' từ tấm vé chót đến giải nhì Tin học quốc gia

Từ ngôi trường miền núi, nam sinh - Nông Đức Quân giành tấm vé cuối của đội tuyển tỉnh Bắc Ninh và bứt phá đạt giải nhì môn Tin học toàn quốc.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Chân dung người đàn ông Gia Rai - 'Sứ giả văn hóa' mang thanh âm đại ngàn đến với nhiều quốc gia

Bên dãy Trường Sơn và dòng Sê San xanh thẳm, nhiều năm nay, Nghệ nhân Ưu tú Rơ Châm Tih (tỉnh Gia Lai) không chỉ giữ gìn những thanh âm cổ xưa của người Gia Rai mà ông còn đưa văn hóa dân tộc lan xa...

Thanh Tú
Thanh Tú 21/01
Thầy giáo Lâm Đồng 8 năm làm cha của những học trò mồ côi

Trong căn bếp rộng chừng 10 m2 ở điểm trường 179, thầy giáo Hoàng Văn Ngọc vừa đảo mẻ măng rừng, vừa nhắc hai đứa trẻ dọn mâm cơm chiều.

Hải An
Hải An 20/01
Mẹ cầu thủ Lê Phát từ Nam ra Bắc rửa bát, bưng bê để nuôi giấc mơ cầu thủ của con

Thành tựu có được hôm nay không chỉ của riêng Lê Phát mà còn của cả gia đình anh - người cha ít nói nhưng luôn dõi theo ủng hộ con và người mẹ nhỏ nhắn nhưng sẵn sàng gánh vác cả giấc mơ cầu thủ của con.

Hải An
Hải An 19/01
Nữ nhân viên y tế khép lại hành trình cuộc đời, năm số phận được mở ra

Trong khoảnh khắc chia ly, gia đình người nữ nhân viên y tế đã chọn trao tặng sự sống, giúp nhiều bệnh nhân được hồi sinh và tiếp tục hành trình của mình.

Hải An
Hải An 18/01
Ấm lòng lớp học miễn phí cho con em làng nghề lục bình ở Cần Thơ

Bộn bề công việc tại làng nghề đan lục bình, nhưng anh Hà Anh Trường (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thuận Đông, TP.Cần Thơ (Hậu Giang cũ) vẫn dành thời gian đứng lớp, duy trì những buổi học miễn phí cho trẻ em ở làng nghề.

Thanh Tú
Thanh Tú 17/01
Người đàn ông hơn 10 năm tự bỏ tiền tỷ để quy tập hàng trăm ngôi mộ vô danh ở Hà Nội

Suốt 10 năm qua, ông Phạm Xuân Cử (hiện 53 tuổi, thôn Chuôn Thượng, xã Chuyên Mỹ, Hà Nội) đã tự bỏ tiền tỷ để quy tập, chăm sóc hàng trăm ngôi mộ vô danh. Hành trình lặng lẽ ấy xuất phát từ một nỗi day dứt rất đời, rất người.

Hải An
Hải An 14/01
Không cần chức danh những 'người giúp việc' cho làng lặng lẽ gánh vác việc chung, bền bỉ làm cầu nối đưa chính sách vào đời sống làm đổi thay những bản làng nghèo

Ở các bản làng người Gié Triêng tại Đà Nẵng, mỗi khi có việc chung - từ chuyện học hành của con trẻ đến những mâu thuẫn trong cộng đồng, luôn có những người âm thầm đứng ra thu xếp. Bà con gọi họ bằng một cái tên giản dị: “người giúp việc” cho làng.

Hải An
Hải An 13/01
Tặng hơn 4.200 vé xe ô tô cho sinh viên, công nhân, người lao động về quê dịp Tết Nguyên đán 2026

Ngày 30/12, Trung ương Đoàn cho biết chương trình "Mang Tết về nhà" năm 2026 sẽ dành tặng 4.230 vé xe ô tô cho sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Hải An
Hải An 05/01
Ấm lòng ngôi làng 'cổ tích' của những người cao chưa đầy một mét ở Đà Lạt

Rũ bỏ mặc cảm ngoại hình, những người cao chưa đầy một mét tìm thấy cuộc đời mới khi hóa thân thành cư dân ngôi làng cổ tích dưới chân đồi ở Tà Nung, Đà Lạt.

Hải An
Hải An 04/01
Chuyện về bác sĩ cao 90cm chăm sóc 2.000 dân làng suốt 36 năm

Từ thân hình khiếm khuyết đến “điểm tựa sức khỏe” của cả một vùng quê nghèo ở Giang Tây, câu chuyện về bác sĩ cao 90cm khiến nhiều người xúc động.

Hải An
Hải An 02/01
Vượt lên nghịch cảnh, người đàn ông mù lòa nuôi ong giữa núi rừng Hà Tĩnh, làm điểm tựa cho người vợ ốm yếu

Chưa từng biết đến ánh sáng, lại chăm sóc người vợ ốm yếu, người đàn ông mù lòa vẫn kiên cường bám trụ giữa núi rừng, viết nên câu chuyện cuộc đời bằng nghị lực phi thường.

Hải An
Hải An 31/12
Ấm áp mô hình 'Điểm tâm yêu thương 0 đồng” của chàng trai Đồng Tháp 

Chàng trai Đồng Tháp đã triển khai mô hình "Điểm tâm yêu thương 0 đồng" từ đầu năm 2024.Mô hình hoạt động định kỳ vào ngày 14 hoặc 15 âm lịch, mỗi kỳ phát từ 400 - 700 suất cho người nghèo, lao động thu nhập thấp.

Hải An
Hải An 30/12
Khách Tây làm 'ông già Noel' với hy vọng gửi gắm về một Giáng sinh ấm áp cho trẻ em kém may mắn ở Việt Nam

Hơn 800 món quà được cộng đồng người nước ngoài tại TP HCM bí mật chuẩn bị, gửi gắm hy vọng về một Giáng sinh ấm áp cho trẻ em kém may mắn.

Hải An
Hải An 23/12
Cụ bà Cần Thơ hơn 20 năm miệt mài đi tìm thuốc giúp người nghèo

Gói ghém tình thương trong từng thang thuốc nam, gieo hy vọng cho phận đời khó khăn… là hành trình thiện nguyện hơn 20 năm nay của cụ bà Lê Thị Dồi 83 tuổi ở Cần Thơ.

Hải An
Hải An 21/12
img
Đề xuất