Bà hoàng có số phận bi thảm nhất sử Việt: Bỗng dưng thất sủng, hạ độc giết vua, bị cháu nội ban chết vì lý do không ngờ

Cuộc đời Trường Lạc Thái hậu trải qua bao thăng trầm với số phận bi thảm nhất sử Việt. Bà từng là quý phi được sủng ái bỗng 1 ngày thất sủng, sống trong cô đơn. Sau đó dính nghi án giết vua và cuối đời bị chính cháu nội sát hại.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trường Lạc thái hậu là ai?

Trường Lạc Thái hậu (Huy Gia Hoàng thái hậu, 1441 - 8/4/1505) là chính thất của vua Lê Thánh Tông, mẹ đẻ của Hoàng đế Lê Hiến Tông, bà nội của Lê Túc Tông và Lê Uy Mục.  Tuy là chính thất của vua nhưng vì ngại ngoại thích nên Lê Thánh Tông không lập bà làm Hoàng hậu.

Cái tên Trường Lạc Hoàng hậu xuất hiện sớm nhất có lẽ trong Đại Việt sử ký toàn thư, chép việc bà đến thăm Lê Thánh Tông khi ông bệnh nặng và cuốn sử ghi lại bà đã hạ độc khiến bệnh Thánh Tông trở nặng và chết nhanh chóng sau đó.

Theo Đại Việt thông sử, nhà Lê Sơ không có truyền thống lập Hoàng hậu, mà chỉ cao nhất là Quý phi. Các bà Cung Từ Hoàng thái hậu, Tuyên Từ Hoàng thái hậu, Quang Thục Hoàng thái hậu đến Huy Gia Hoàng thái hậu (tức bà Trường Lạc) vốn không hề được lập Hoàng hậu khi còn sống, chỉ được tôn làm Hoàng thái hậu khi con trai các bà lên ngôi. Vì lẽ đó, cách gọi Trường Lạc Hoàng hậu đối với bà Huy Gia Hoàng thái hậu là một vấn đề chưa có lời giải chính xác.

Một giả thiết về việc này, có lẽ cũng tương tự trường hợp Thượng Dương Hoàng hậu Dương thị nhà Lý. Bà khi ấy là Hoàng thái hậu, ở Thượng Dương cung, nên gọi là Thượng Dương Thái hậu, nhưng về sau hay gọi bà thành Thượng Dương Hoàng hậu, biến từ tên cung nơi ở Thượng Dương trở thành phong hiệu khi làm Hoàng hậu của Dương hậu vậy. Tương tự, Huy Gia Hoàng thái hậu khi ấy ở Trường Lạc cung, và người đời quen dùng tên cung thất để gọi bà, cho nên từ Trường Lạc cung Hoàng thái hậu, dần dần trở thành Trường Lạc Thái hậu và cuối cùng là Trường Lạc Hoàng hậu.

Cuộc đời của bà trải qua nhiều vinh hoa phú quý cũng như thăng trầm. Từ vị trí Sung nghi rồi Quý phi, Hoàng Thái hậu, Thái Hoàng Thái hậu, cuối cùng đột ngột kết thúc một cách đầy bi kịch khi bị chính cháu nội là Lê Uy Mục Đế giết chết.

chuyen-ly-ky-ve-vi-thai-hau-co-so-phan-bi-tham-nhat-su-viet-6
Tranh vẽ Trường Lạc Thái hậu

Bà trở thành 1 trong 2 vị Thái hậu bị giết một cách bi thảm nhất trong lịch sử Việt Nam. Người còn lại là Hiến Từ thái hậu của triều đại nhà Trần. Cả hai đều bị sát hại bởi cháu của mình (Dương Nhật Lễ trên danh nghĩa là cháu nội Hiến Từ thái hậu).

Về thân thế, theo Wiki, Trường Lạc Thái hậu tên thật là Nguyễn Thị Hằng, người ở trang Gia Miêu ngoại, huyện Tống Sơn. Bà là con gái của Trinh quốc công Nguyễn Đức Trung - người có công trong việc đưa Lê Thánh Tông lên ngôi. 

Lê Thánh Tông khi còn là hoàng tửu, trong một lần dạo chơi ở bên bờ sông Tống Sơn (Thanh Hóa) chợt thấy bà Hằng - cô gái xinh đẹp đang ngồi vo gạo dưới bến nước thì tức cảnh sinh tình bèn ra vế đối: "Gạo trắng nước trong, mến cảnh lại càng thêm mến cả...".

Câu đối bỏ lửng như một lời ngỏ ý khéo léo khiến người ta phải rung động. Bà nghe thấy khúc khích cười rồi đối đáp lại: "Cát lầm gió bụi, lo đời đâu đấy hãy lo cho…". 

Câu đối vừa cho chàng trai một chút hy vọng nhưng vừa là một lời trách của người con trai phải biết lo việc đời trước khi lo duyên, thế mới xứng đáng là đấng nam nhi. Nghe lời đáp ấy, trái tim vị hoàng tử trẻ loạn nhịp và thầm nghĩ sao trên đời lại có người con gái tài sắc vẹn toàn đến vậy. Lê Thánh Tông quyết phải chinh phục bằng được người này. 

Sau hỏi mãi thì biết được, bà là Nguyễn Thị Hằng, con của tướng Nguyễn Đức Trung. Mà vợ của vị tướng này lại là bạn thân của mẹ hoàng tử (Ngô Sung Viên). Đã có duyên gặp gỡ nay lại được thêm duyên phụ mẫu vun đắp. Mối tình ấy nhanh chóng đơm hoa kết trái. Vào tháng 7 năm Quang Thuận thứ nhất (1460), bà được Lê Thánh Tông phong làm Sung nghi, cho ở Vĩnh Ninh cung để vua luôn được gần bên. Bà cũng được Thánh Tông yêu quý nhất trong số các cung nhân. Lúc này, hoàng đế trẻ tuổi, rất đa tình và chưa có con trai.

Nghi vấn đề thân thế của Trường Lạc Thái hậu

Hiện nay vẫn có nhiều nghi vấn đề thân thế của bà Nguyễn Thị Hằng. Có ý kiến cho rằng, bà chính là con ruột còn sống sót duy nhất của Nguyễn Trãi sau thảm án Lệ Chi Viên. Gia phả họ Nguyễn cho biết, sau vụ án Lệ Chi Viên, gia quyết của Nguyễn Trãi có một số người chạy thoát được. Đó là một người con của ông cùng 2 bà vợ thứ 4 và thứ 5 đang mang thai. Người con đó không ai khác chính là Trường Lạc Thái hậu.

Thế nhưng, sử gia Trần Huy Liệu ((Nguyễn Trãi, Khoa Học, 1966) lại viết rằng: "Thế rồi cả gia quyến Nguyễn Trãi bị bắt giam: con gái bị sung làm nô tỳ ở cung vua hay ở các nhà quan, con trai thì chờ ngày ra pháp trường chịu tội tử hình". Như vậy, giả thuyết con gái Nguyễn Trãi sống sót là có. Cùng với sự trùng khớp về ngày tháng năm sinh của Nguyễn Thị Hằng, cũng như là việc được cháu nội Lê Uy Mục lập cho điện thờ tổ tiên ở Thăng Long thành (quê gốc của Nguyễn Trãi). Giả thuyết này càng khẳng định thêm mức độ xác thực.

chuyen-ly-ky-ve-vi-thai-hau-co-so-phan-bi-tham-nhat-su-viet-7
Tranh vẽ Lê Thánh Tông và Trường Lạc Thái hậu

Mặt khác, chính sử chép rằng, Trường Lạc Thái hậu mất năm 1505, thọ 65 tuổi. Theo cách tính tuổi thông thường, bà hoàng này sinh năm 1441. Được hai tuổi (1442) thì mồ côi cha. Năm 1460 được tuyển vào cung, tuổi vừa tròn 20. Chi tiết này có vẻ khá trùng hợp với các tài liệu nói về Nguyễn Trãi. Tính từ năm ông bị giết (1442) đến năm bà Hằng được tuyển vào cung (1460) được 18 năm. Bà Hằng vào cung hầu Thánh Tông năm bà ít nhất cũng được 19 tuổi. Và năm Nguyễn Trãi bị giết, bà đã được 2 tuổi, Anh Vũ còn nằm trong bụng mẹ. Rất có thể bà Trường Lạc là chị ruột hay ít ra cũng là chị cùng cha khác mẹ của Anh Vũ.

Tiếp đó, tại sao chính sử nói bà Trường Lạc quê ở Gia Miêu (Thanh Hóa), song lại được Uy Mục cho làm điện Quang Mỹ ở phường Lệ Viên, huyện Quảng Đức (Thăng Long, Hà Nội ngày nay) để thờ tiên tổ của bà. Phải chăng quê quán thực của bà là vùng Quảng Đức, chứ không phải Gia Miêu? Chúng ta cũng được biết rằng Nguyễn Trãi sinh ra tại gia đình nhà mẹ là dinh quan Tư đồ Trần Nguyên Đán ở Thăng Long. Đây là một điều trùng hợp ngẫu nhiên hay cố ý? Hay là cha đẻ của bà không phải là Nguyễn Đức Trung mà chính là Nguyễn Trãi?

Một số sử gia đương đại cho rằng, việc Nguyễn Trãi có một người con gái còn sống sót nhưng chính sử lại chép Hoàng thái hậu Trường Lạc (hay Hoàng thái hậu họ Nguyễn) là con gái thứ hai của ông Nguyễn Đức Trung có thể lý giải do Thái úy là người tốt, ông nuôi cô từ nhỏ và nhận là con. Thêm vào đó là dù triều đình Thánh Tông có biết rõ gốc gác của bà Hoàng hậu Trường Lạc, thì sử thần đương thời cũng khó mà có thể chép rằng chính triều đình của cha Thánh Tông đã giết oan ba họ nhà cha vợ của vua.

Nếu Trường Lạc Thái hậu đúng là con của Nguyễn Trãi như Phạm Đình Hổ và Nguyễn Án cho biết thì cuộc đời của bà có thể nói là nhiều thăng trầm, bi thảm nhất trong lịch sử Việt Nam. Cha bà cùng với 3 họ bị giết oan, bà bị bắt làm nô tì từ năm 2 tuổi. Lớn lên bà được tuyển vào cung, được phong Quý phi, rồi lại bị hắt hủi, giam nơi cung cấm. Bà được tấn phong Hoàng thái hậu, Thái hoàng thái hậu và cuối cùng bị cháu nội sai người giết chết.

Giấc mộng đưa chủ tử Vĩnh Ninh Cung 1 bước lên mây

Sau khi được phong Sung nghi, bà Nguyễn Thị Hằng trở thành chủ Vĩnh Ninh Cung và rất được Lê Thánh Tông cưng chiều. Nhưng cơ duyên đến thêm lần nữa, đưa danh phận của bà cũng như gia tộc họ Nguyễn trong triều đình nhà Lê tăng lên mấy bậc. 

Chuyện là, vào một hôm, Sung nghi nằm mơ thấy mình được đưa lên trời gặp Ngọc hoàng. Vừa thấy Ngọc hoàng nàng liền quỳ xuống cầu xin ngài ban cho một đứa con trai. Trước lời cầu xin chân thành, Ngọc hoàng bèn bảo: "Được, cho Thiên Lộc xuống làm con họ Nguyễn".

chuyen-ly-ky-ve-vi-thai-hau-co-so-phan-bi-tham-nhat-su-viet-4
Tạo hình Trường Lạc Thái hậu trong phim Việt

Sung nghi giật mình tỉnh giấc, liền không giấu được niềm vui sướng mà kể cho vua Lê Thánh Tông nghe. Câu chuyện này khiến vua Thánh Tông vô cùng vui mừng, hứa với Sung Nghi nếu quả thật sinh con trai, đứa trẻ sẽ lập tức trở thành Thái tử, kế vị ngai vàng khi ông qua đời.

Không lâu sau quả nhiên bà sinh con trai. Đứa con được cho là "Ngọc hoàng ban tặng" này ngay sau đó được Lê Thánh Tông phong làm Đông cung Thái tử như lời đã hứa. Còn Sung nghi được nâng bậc làm Quý phi. 

Mặt khác, cũng nhờ vào sự thăng tiến quyền lực chốn hậu cung mà bà đã góp phần đưa gia tộc của mình trở nên lớn mạnh trong triều đình nhà Lê

Giấc mộng quý hóa tai ương

Khi chưa hưởng được trọn vẹn vinh hoa phú quý nhờ giấc mộng sinh long chủng, Quý phi Phạm Thị Hằng đã bị chính nó đẩy xuống tận cùng của đau khổ. Bởi lẽ, khi gia tộc trở nên hùng mạnh thì không ít quan lại trong triều bắt đầu kiêng dè, lo ngại. Họ tìm cách lật đổ bà, cũng như gia tộc họ Nguyễn đang làm mưa làm gió chốn quan trường.

Khi giấc mộng đến tai vị cận thần của Lê Thánh Tông, người này không khỏi thắc mắc, tại sao Ngọc hoàng lại ban cho họ Nguyễn con trai mà không phải họ lê. Trong khi đứa trẻ này theo đúng ra là kế vị Lê Thánh Tông sau này, tiếp tục sự nghiệp của họ Lê. Chính điều này đã khiến người cận thần nhận ra, đây đúng là một cơ hội hiếm có để ông lật đổ Quý phi và gia tộc của nàng.

chuyen-ly-ky-ve-vi-thai-hau-co-so-phan-bi-tham-nhat-su-viet-8

Vị cận thần mang điều thắc mắc này đi nói với vua Lê. Ông thắc mắc, phải chăng đây là điềm báo cho một cuộc đảo chính và gia tộc họ Nguyễn sẽ lật đổ nhà Lê? Và rồi một thời gian ngắn sau đó, vua Lê Thánh Tông bỗng mắc bệnh lạ, toàn thân ngứa ngáy, mụn nhọt mọc khắp người. Cộng thêm nghi vấn nhà Lê bị lật đổ và nhiều lời bàn tán trong triều, ông buộc lòng giam lỏng Quý phi vào cung Trường Lạc, bắt đầu có ý định không cho Đông cung Thái tử nối ngôi nữa.

Đang được hết mực sủng ái bỗng dưng bị lạnh nhạt, thất sủng khiến Quý phi Nguyễn Thị Hằng vô cùng đau lòng. Bà bị nhốt trong cung Trường Lạc gần như bị cô lập, bỏ rơi. Lúc này, nàng mới hiểu ra sai lầm của mình trong việc kể cho vua Lê nghe về giấc mộng năm nào.

Để cứu vãn tình thế, nàng bao lần nàng tìm cách tấu bày, minh oan, nhưng dường như nhà vua chẳng còn đoái hoài gì nữa. Nàng như mất hy vọng để tìm lại được vinh sủng như xưa, nhưng tệ nhất là tương lai của con trai nàng đang bị đe dọa.

Nghi án đầu độc vua Lê Thánh Tông

Năm 1497, vua Lê Thánh Tông băng hà. Thái tử Lê Tranh công bố về cái chết, nói nhà vua mắc chứng phong nhũng từ ngày 27 tháng 11 âm lịch năm trước (1496 - bia Chiêu Lăng ghi ngày 17) và qua đời vào giờ Thìn ngày 30 tháng giêng năm 1497. Tuy nhiên, lời bàn của sử thần Vũ Quỳnh hé lộ nguyên nhân khác.

Sau khi bàn luận về đức độ của Lê Thánh Tông, sử thần Vũ Quỳnh nói tiếp: "Tiếc rằng vua nhiều phi tần quá (nữ yết thịnh), nên mắc bệnh nặng. Trường Lạc hoàng hậu bị giam ở cung khác, đến khi vua ốm nặng mới được đến hầu bệnh, bèn ngầm giấu thuốc độc trong tay mà sờ vào chỗ lở, bệnh vua do vậy mới lại thêm nặng”. Nói cách khác, Trường Lạc hoàng hậu đã thúc đẩy cái chết của vua.

chuyen-ly-ky-ve-vi-thai-hau-co-so-phan-bi-tham-nhat-su-viet
Ghi chép về việc Trường Lạc Thái hậu giết vua trong Đại Việt sử ký toàn thư

"Trong lo lắng, đau đớn, bỗng nàng thấy lóe lên một tia hy vọng, nếu ta… nếu ta dám làm điều này! Thôi, nàng nghĩ cũng phải vì con, vì dòng họ!" - đó là một đoạn trích trong quyển sách "36 hoàng hậu, hoàng phi Thăng Long" khi đề cập tới việc Quý phi Nguyễn Thị Hằng bắt đầu lập mưu giết vua để bảo vệ vương vị cho con trai mình. Tuy nhiên dù việc này được nhiều sử sách ghi lại, nhưng nó lại không nằm trong Đại Việt thông sử của Lê Quý Đôn nên đến tận ngày nay, nó cũng chỉ là nghi vấn.

Vào một hôm, Quý phi Nguyễn Thị Hằng quyết liệt năn nỉ, khóc lóc xin được thăm Thánh thượng một lần, trước khi ngày nguy kịch. Lê Thánh Tông mủi lòng, cũng nhớ tới Quý phi và Thái tử nên suy nghĩ một lát rồi quyết định cho nàng vào gặp. 

Quý phi trông thấy chồng, liền quỳ xuống, ôm lấy tau vua mà nức nở, rồi lại xoa bóp chân tay, tiếp đó ngầm giấu thuốc độc trong tay mà sờ vào những vết ngứa lở loét của vua, bày tỏ sự thương xót. Hôm sau, Lê Thánh Tông băng hà mà chưa kịp trăn trối điều gì.

Thế là cứ theo di chỉ còn lại, Đông cung Thái tử con trai Quý phi Nguyễn Thị Hằng trở thành hoàng đế, hiệu là Lê Hiến Tông. Sau khi lên ngôi, vua Hiến Tông tôn bà làm Trường Lạc Thánh Từ Hoàng thái hậu, cho ở cung Trường Lạc và phụng dưỡng rất chu đáo. Tuy nhiên, cai trị ngai vàng được 7 năm thì Lê Hiến Tông qua đời.

Bị cháu nội ban chết

Năm 1504, Lê Hiến Tông băng hà. Hoàng Thái tử Lê Thuần lên ngôi (tức Lê Túc Tông), tôn bà Nguyễn Thị Hằng làm Thái Hoàng Thái hậu. Nhưng Túc Tông lại sớm qua đời sau 1 năm trị vì. Lúc đó triều đình xảy ra tranh chấp ngai vàng.

chuyen-ly-ky-ve-vi-thai-hau-co-so-phan-bi-tham-nhat-su-viet-1
Tranh minh hoa vua Lê Uy Mục

Do vua Túc Tông không có con trai lúc lâm chung đã chỉ định anh trai thứ 2 là Lê Tuấn kế vị. Song Thái hậu cho rằng Lê Tuấn (vua Lê Uy Mục) là con trai người phụ nữ hèn kém không xứng lên ngôi. Triều thần đành lừa bà đi đón Lã Công vương rồi đóng cửa thành, nhanh chóng đưa Lê Tuấn lên ngôi. Uy Mục tôn bà làm Trường Lạc Thánh Từ Thái hoàng thái hậu.

Đến năm 1505, Uy Mục bất ngờ sai người giết chết Trường Lạc Thái hoàng thái hậu tại chính tẩm cung của bà. Thi hài của bà được an táng tại khu sơn lăng nay là Lam Sơn, Thanh Hóa. Lý do bà bị chính cháu nội sát hại là vì khu vua Lê Hiến Tông mất, bà không có ý chịu lập ông làm vua.

Xem thêm: Nguyễn Thị Anh - Thái hậu ác nhất sử Việt: Mưu hại Hoàng tự, giết vua gây thảm án Lệ Chi Viên, tàn sát công thần

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Sinh thời, Hoàng Thái hậu Từ Dũ là người đoan chính, nhã nhặn, đức độ. Bà sống qua 10 đời vua Nguyễn, thọ gần 100 tuổi, có cách dạy vua Tự Đức độc đáo và lối sống vô cùng giản dị.

Hoàng Thái hậu Từ Dũ: Thọ gần 100 tuổi, sống qua 10 đời vua Nguyễn
0 Bình luận

Không ai có thể ngờ được từ một cung nữ nhỏ bé bà Hoàng Thị Cúc lại trở thành Hoàng Thái hậu cuối cùng của triều Nguyễn. Cuộc đời bà ứng với 1 lời tiên tri kỳ lạ.

Lời tiên tri kỳ lạ về số mệnh vị Hoàng Thái hậu cuối cùng của triều Nguyễn
0 Bình luận

Cuộc đời của bà hoàng Thượng Dương vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng nhưng cái chết của bà và 76 cung nữ thì rất nổi tiếng. Nhưng cho đến nay, tình tiết vụ thảm án cụ thể ra sao vẫn còn là một bí ẩn.

Nỗi oan ngàn năm của bà hoàng Thượng Dương và thảm án chấn động lịch sử triều Lý
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Nam sinh 18 tuổi bỏ thi để cứu bạn bị đau tim: “Thi cử có thể chờ, mạng sống thì không”

Câu chuyện nam sinh Trung Quốc bỏ lỡ kỳ thi quan trọng vì cứu bạn học bị đau tim đang gây sốt mạng xã hội vì hành động dũng cảm và phẩm chất tốt đẹp.

Hải An
Hải An 6 giờ trước
TP.HCM mở lớp học bơi miễn phí cho người dân

Bắt đầu từ tháng 5 này, Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM sẽ bắt đầu mở các lớp học bơi cơ bản miễn phí cho người dân thành phố.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Học sinh Việt Nam xuất sắc giành huy chương vàng tại 'kỳ thi Hóa học khó nhất hành tinh”

Cả 4 học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev năm nay đều đạt huy chương, gồm 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc.

Thanh Tú
Thanh Tú 5 ngày trước
Không nhà, không người thân cụ bà 30 năm sống dưới gầm cầu thang vẫn dang tay với người lạ

Suốt 3 thập kỷ sống dưới gầm cầu thang, cụ bà Nguyễn Thị Sang (79 tuổi, TPHCM) vẫn sẵn sàng mở lòng, cưu mang người xa lạ. Giữa phố thị tấp nập, đâu đó vẫn có những mảnh đời nương tựa nhau bằng nghĩa tình vô giá!

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Hành động ấm lòng của hai thực tập sinh khi thấy bà cụ U80 đưa em gái 69 tuổi vào viện khám

“Gặp tôi, bà Húng giọng run run, hai hàng nước mắt chực trào nói “bác ơi, bác cứu lấy em tôi. Nó khó thở. Tôi thương nó quá”. Giây phút ấy tôi rất xúc động”, nam thực tập sinh chia sẻ.

Thanh Tú
Thanh Tú 6 ngày trước
Cụ bà U90 11 năm miệt mài nấu cháo tặng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Hơn 10 năm nay, đã có hàng ngàn suất cháo được cụ Chu Thị Lương (81 tuổi, ngụ TT.Cẩm Xuyên, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) trao đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Ấm lòng nghĩa đồng bào với hơn 1.700 “bữa cơm đoàn kết” mừng ngày giải phóng Hải Phòng

Những ngày này, khắp các thôn, tổ dân phố, đâu đâu cũng rộn ràng “bữa cơm đoàn kết” được người dân Hải Phòng tổ chức để chào mừng 70 năm ngày giải phóng thành phố.

Thanh Tú
Thanh Tú 6 ngày trước
Người hùng giữa đời thực: Bác sĩ kịp thời cứu cô gái bị tai nạn, nằm co giật trên đường

Trên đường về nhà, bác sĩ Phạm Tiến Mạnh vô tình nhìn thấy một cô gái bị tai nạn giao thông, nằm trên đường trong tình trạng tay chân co quắp, sùi bọt mép nên vội vã xuống hỗ trợ.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Kịp thời cứu người phụ nữ mang thai 8 tháng rơi xuống giếng sâu 20m

Người phụ nữ mang thai ở tháng 8 thai kỳ không may rơi xuống giếng sâu 20m trong khi đi mua đồ cho gia đình, may mắn được Công an tỉnh Tây Ninh ứng cứu kịp thời.

“10 năm cõng bạn” – khoảnh khắc đẹp nhất tại lễ tốt nghiệp Đại học Bách Khoa

Ngô Văn Hiếu- nhân vật chính trong câu chuyện từng gây xúc động "10 năm cõng bạn" đến trường, tiếp tục lay động nhiều người khi vượt gần 100km, từ Thái Bình lên Hà Nội để cõng người bạn thân lên sân khấu ĐH Bách khoa nhận bằng tốt nghiệp.

Hải An
Hải An 12/05
Chiếc ốp điện thoại đẹp nhất của bố: “Con yêu bố lắm”

Chiếc ốp ấy có thể không phải là món đồ đắt tiền, không hợp thời hay sang trọng. Nhưng chắc chắn, với người bố ấy đó là chiếc ốp điện thoại đẹp nhất trên đời.

Người dân Nghệ An chung tay “giải cứu” hỗ trợ xe chở dưa hấu bị lật

Sáng ngày 10/5, tại TP Vinh (Nghệ An) người dân cùng nhau hỗ trợ, mua giúp dưa hấu cho tài xế xe tải sau va chạm với ô tô khách, khiến một tấn dưa hấu đổ tràn ra đường.

Cựu chiến binh Đà Nẵng tự nguyện hiến gần 700m2 đất để mở đường

Ông Bùi Văn Tượng - cựu chiến binh tại TP. Đà Nẵng đã tự nguyện hiến gần 700m² đất để mở rộng con đường xóm nhỏ, góp phần thay đổi diện mạo khu dân cư, dựng xây quê hương.

Hải An
Hải An 10/05
Quân đội Nhân dân Việt Nam hào hùng tham gia lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ

68 quân nhân đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam đã tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, diễn ra trên Quảng trường Đỏ Matxcơva (Nga).

Thanh Tú
Thanh Tú 09/05
Vinmec ghép gan thành công cho bệnh nhi 8 tháng tuổi

Vinmec vừa thực hiện thành công ca ghép gan đặc biệt cho bệnh nhi N.L.T 8 tháng tuổi, chỉ nặng 6.5kg từ nguồn tạng hiến của bệnh nhân chết não.

PC Right 1 GIF
Đề xuất