Ấm lòng khoảnh khắc bà con cùng nhau nấu cháo, tiếp tế cho người dân ở chung cư ngập nước, mất điện
Thấy cư dân toàn Ecohome 1, phường Đông Ngạc (Hà Nội) bị cô lập do ngập nước, mất điện, người dân ở những tòa nhà xung quanh đã tổ chức nấu cháo, tiếp nước, sẻ chia khó khăn với những người hàng xóm.
Chị Bùi Mai, 52 tuổi, cho biết từ sáng 26/8, tầng một của tòa Ecohome 1 bị nước ngập sâu, sảnh và thang máy tê liệt. Điện và nước đều mất khiến cư dân trong tòa nhà rơi vào cảnh gần như bị cô lập.
Đến chiều cùng ngày, lo lắng cho người già và trẻ nhỏ, chị Mai đã kêu gọi sự giúp đỡ từ các khu chung cư lân cận để nấu cháo, chuẩn bị đồ thiết yếu mang sang tiếp tế. "Không biết khi nào nước mới rút, điện có lại, nên tôi chỉ nghĩ phải tìm cách giúp mọi người cầm cự", chị nói.
Thông tin này nhanh chóng được chị Đồng Thị Tâm, tổ trưởng phụ nữ chung cư Goldentime Ecohome 3, cách đó hơn 2 km, hưởng ứng. Ngay sau đó, chị Tâm huy động thêm cư dân tham gia, với thông báo: "Sẽ phát cháo miễn phí cho cư dân Ecohome 1". Lời kêu gọi đã nhận được sự hưởng ứng của hàng chục người.

Khoảng 19h, đoàn cứu trợ gần 20 người mang theo nồi cháo nóng, lội nước gần một km để tiếp cận tòa Ecohome 1. Cháo được phát ưu tiên cho các hộ có người già và trẻ nhỏ. Đến 20h, phong trào lan rộng khi nhiều cư dân các tòa nhà lân cận cũng xin góp sức, mang thêm đồ tiếp tế.
"Chúng tôi xin được hàng chục phích nước nóng để pha sữa cho trẻ, thêm bánh mì, nước uống, cả đèn pin, thuyền phao và xe tải hỗ trợ vận chuyển", chị Mai cho biết.
Nhận hai tô cháo nóng cho con nhỏ, chị Đào Thị Ngân, 32 tuổi, xúc động nói: "Trong bóng tối mất điện, mọi sinh hoạt của gia đình đảo lộn. Bát cháo kịp thời khiến tôi thấy ấm lòng vô cùng".

Nhiều cư dân xuống lấy cháo, nước, bánh mì về cho gia đình. Một số người còn tình nguyện ở lại, cùng nhóm Ecohome 3 tiếp tục hỗ trợ cho những hộ chưa nhận được.
Đến 22h, nhóm của chị Mai và chị Tâm hoàn thành chuyến cứu trợ cuối cùng trong ngày. "Điện vẫn chưa có, cư dân vẫn chật vật trong bóng tối, chỉ biết cầu mong trời ngớt mưa", chị Tâm nói.
Ảnh hưởng của bão Kajiki khiến Hà Nội mưa lớn liên tục từ ngày 25/8, đặc biệt trong đêm đến sáng 26. Lượng mưa kỷ lục nhiều nơi vượt 150-200 mm, riêng huyện Thường Tín ghi nhận hơn 160 mm trong 8 giờ. Nhiều khu chung cư tại thủ đô cũng bị ngập hầm để xe, sảnh tầng một và thang máy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt.
Xem thêm: Công an Hà Tĩnh xuyên đêm giúp dân ứng phó bão số 5, sẵn sàng khắc phục sau bão
Tin liên quan
Để hỗ trợ người dân tránh trú an toàn, nhiều khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú ở các phường, xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã mở cửa miễn phí để đón người dân sơ tán.
Hòa cùng bầu không khí hân hoan của ngày hội lớn, nhiều người dân Thủ đô sẵn sàng mở cửa nhà, cho người lạ “mượn view”, ngủ nhờ để được theo dõi lễ diễu binh, diễu hành 2/9.
Lúc đi lấy hàng tại phố Lê Trọng Tấn (Hà Nội), nam tài xế bắt gặp một cành cây đổ giữa đường do mưa dông, gây ra ùn tắt nghiêm trọng nên đã nhanh trí mượn dao, một mình chặt cành giải phóng tuyến đường.