Công an Hà Tĩnh xuyên đêm giúp dân ứng phó bão số 5, sẵn sàng khắc phục sau bão
Trong khi bão số 5 đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Hà Tĩnh với mưa lớn, gió giật dữ dội, lực lượng Công an các địa phương đã không quản hiểm nguy, kịp thời có mặt tại những điểm nóng, cứu giúp người dân trong hoạn nạn.
Bão số 5 đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Hàng trăm cây xanh bị gãy đổ, nhiều ngôi nhà tốc mái, công trình công cộng hư hỏng nặng, giao thông bị ách tắc, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người dân. Trong hoàn cảnh khó khăn ấy, lực lượng Công an đã không quản mưa gió, đêm tối, khẩn trương có mặt để khắc phục hậu quả, giữ an toàn cho bà con.


Ngay trong đêm, bất chấp mưa lớn, cán bộ, chiến sĩ công an đã tỏa đi khắp các địa bàn, nhanh chóng cắt tỉa cây cối gãy đổ, dọn dẹp vật cản trên đường, tạo điều kiện cho việc đi lại được an toàn. Không chỉ dừng lại ở việc khắc phục trên các tuyến phố, lực lượng công an còn đến tận từng hộ dân để thăm hỏi, động viên, hỗ trợ di chuyển những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già và trẻ nhỏ đến nơi tránh trú bão an toàn.


Song song với việc bảo đảm an toàn trong tâm bão, Công an Hà Tĩnh cũng đã chuẩn bị đầy đủ phương án bước vào giai đoạn khắc phục sau bão. Ngay khi thời tiết ổn định, công an các đơn vị, địa phương sẽ phối hợp cùng chính quyền cơ sở tập trung dựng lại nhà cửa, dọn dẹp cây cối, khôi phục hệ thống giao thông, đồng thời giữ vững an ninh trật tự, để không người dân nào bị bỏ lại phía sau.


Với tinh thần sẵn sàng, Công an Hà Tĩnh quyết tâm triển khai nhanh nhất công tác khắc phục hậu quả thiên tai, nhằm bảo đảm các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 cũng như lễ khai giảng năm học mới diễn ra an toàn, vui tươi và trọn vẹn cho nhân dân.
Xem thêm: Hà Tĩnh: Nhiều khách sạn mở cửa miễn phí chung tay giúp bà con tránh bão
Tin liên quan
Hòa cùng bầu không khí hân hoan của ngày hội lớn, nhiều người dân Thủ đô sẵn sàng mở cửa nhà, cho người lạ “mượn view”, ngủ nhờ để được theo dõi lễ diễu binh, diễu hành 2/9.
Nhân dịp Quốc khánh 2/9, các “nghệ nhân” khiếm khuyết đã tự tay hoàn thiện bộ sưu tập “Việt Nam ơi”, thắp sáng và lan toả tình yêu Tổ quốc bằng chính sức lao động và nghị lực của bản thân.
Những ngày gần đây, cánh cửa phòng Công tác xã hội tại các bệnh viện dường như không lúc nào ngơi nghỉ. Người ra, kẻ vào, ai cũng để lại một phần tấm lòng cho những bệnh nhân xa lạ mà mình chưa từng gặp mặt.