Nghị lực sống và lòng nhân ái: Chàng trai xương thủy tinh đi đầu trong công tác thiện nguyện
Anh chàng xương thủy tinh Thân Ngọc Mạnh (SN 1991, Bắc Giang) khiến nhiều người nể phục bởi nghị lực sống và tinh thần luôn đi đầu trong công tác thiện nguyện, giữ gìn, bảo vệ quê hương.

Mang một thân hình mỏng manh, dễ vỡ, thế nhưng chính những con người ấy không quản ngại khó khăn, xung phong trong công tác thiện nguyện, để trao đi tình cảm và sự ấm áp trong cuộc sống này. Và Thân Ngọc Mạnh - nhận vật của "Trạm yêu thương" chủ đề “Tiếng chuông ngân xa” là một điển hình như vậy.
Lần đầu tiên lên sóng truyền hình, Thân Ngọc Mạnh không khỏi áp lực và có chút ngượng ngùng, chỉ khi tham gia thử thách đoán từ khoá mang tên “Vua tiếng Việt” anh mới dần lấy lại sự tự tin. Chính những từ khoá mà Mạnh đoán đúng “Cho con”; “Quê hương” “Chia sẻ” đã mở ra câu chuyện về cuộc đời 9X mắc bệnh xương thuỷ tinh nhưng giàu nghị lực này.

Mạnh bồi hồi khi nhắc tới hai chữ “Cho con”: Tuổi thơ của anh đối mặt với nghịch lý của cuộc sống, khi bạn bè đến trường và lớn lên mỗi ngày thì cơ thể của Mạnh lại càng co lại theo thời gian”. Không thể di chuyển, Mạnh gắn liền với chiếc giường trong căn nhà nhỏ đơn sơ, chẳng có đồ vật nào giá trị. Mọi sinh hoạt của Mạnh đều nhờ vào đôi tay của mẹ. Nghe thấy ai mách ở đâu chữa được căn bệnh cho con, cô Trần Thị Xa cũng cố gắng bế Mạnh đến tận đó để chạy chữa. Gia đình thuần nông vốn khó khăn lại càng khó khăn hơn khi người em thứ hai sau Mạnh cũng mắc căn bệnh đó. Nhận thấy nỗi buồn và gánh nặng thêm nặng trĩu trên đôi vai mẹ, Mạnh đã quyết định phải mạnh mẽ hơn, vượt qua chính bản thân mình.
Từ khi có xe lăn, Mạnh bắt đầu khám phá thế giới bên ngoài. Lần đầu tiên anh được nhìn thấy mọi người đánh bóng chuyền, đá bóng, được gặp gỡ bà con hàng xóm, đặc biệt là bạn bè... Dần rồi anh bắt đầu tìm cách sử dụng các thiết bị di động, điện thoại, máy tính và học chữ qua những thiết bị ấy. Cuộc sống của Mạnh như sang một trang mới kể từ khi anh nhìn nó tích cực hơn. Mạnh bắt đầu chia sẻ những hình ảnh của mình lên mạng xã hội, những ảnh đẹp về quê hương và cuộc sống xung quanh.
Năm 2018, Mạnh quyết định mở trang mạng xã hội “Đức Liễn quê hương tôi” với mong muốn chia sẻ, lan tỏa những thông tin, hình ảnh nơi sinh ra và lớn lên tới nhiều người. Trang mạng xã hội này đã trở thành điểm dừng chân ôn ký ức của nhiều người Bắc Giang xa quê, đặc biệt trong đợt dịch Covid-19 ập đến, với tinh thần trách nhiệm của một thanh niên tích cực anh đã phát động nhiều phong trào chung tay phòng chống dịch và giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Từ khoá “Quê hương” tiếp tục mở ra những trang ý nghĩa nhất của chàng trai thuỷ tinh. Vào năm 2021, khi dịch bệnh lắng xuống, cũng là lúc ở địa phương bắt đầu nổi lên tình trạng mất an ninh trật tự, một số gia đình bị trộm cắp. Ngọc Mạnh lại tiếp tục trăn trở, đi vận động từng thanh niên trong xóm thành lập đội hình “Tiếng kẻng an ninh thôn Đức Liễn” khi được sự đồng ý của Công an huyện. Nhiệm vụ cụ thể hằng ngày của đội là chia ca tuần tra, phát hiện những dấu hiệu bất thường về an ninh trật tự, nhanh chóng xử lý các vụ việc liên quan. Toàn bộ kinh phí hoạt động, các phương tiện, công cụ hoạt động của đội hình như gác chắn, đèn pin, bộ đàm và quan trọng nhất là chiếc kẻng báo động đều được các thành viên tự đóng góp hoặc vận động giúp đỡ. Rất nhiều tình huống bắt cướp ly kỳ và bất ngờ sẽ được anh Mạnh bật mí trong chương trình "Trạm yêu thương".
Với từ khoá “Sẻ chia”, Mạnh cho biết: “Mình luôn cảm thấy bản thân may mắn khi đã chiến thắng được bản thân và vượt qua những khó khăn để có ngày hôm nay, nên mình rất muốn truyền cảm hứng cho những bạn cùng hoàn cảnh thêm mạnh mẽ để vươn lên trong cuộc sống”. Khi được hỏi về ước mơ trong tương lai, Mạnh hy vọng sẽ nhân rộng được nhiều mô hình an ninh và giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa.
(Theo daidoanket.vn)
Xem thêm: Nghị lực sống và lòng nhân ái: Anh thợ mộc khuyết tật dang tay giúp đời
Đọc thêm
Cuộc đời đã lấy mất của Lưu một chân, nhưng lại "đền bù" cho anh nghị lực phi thường và trái tim nhân hậu. Anh là tấm gương sống đẹp, truyền cảm hứng.
Không chỉ vượt nghịch cảnh, vươn lên để làm giàu, nữ giám đốc mắc bệnh xương thủy tinh Nguyễn Thị Thu Hương còn tạo môi trường làm việc, giúp đỡ người khuyết tật.
Luôn lạc quan, giàu nghị lực và ý chí vươn lên, đó là phương châm sống của người phụ nữ khuyết tật Lê Thị Thuận, 63 tuổi, thôn Viên Khê 1, xã Đông Khê (Đông Sơn, Thanh Hóa).
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.