Từ khoá: "xương thủy tinh"
Không cam chịu số phận, sau 4 năm nỗ lực không ngừng nghĩ, nam sinh xương thủy tinh – Nguyễn Đức Quân (SN 2002, Hải Phòng) bước khỏi cảnh cổng đại học với tấm bằng loại giỏi trên tay.
Mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh đụng là gãy, chỉ cao 90cm, nặng 25kg nhưng Nguyễn Thùy Trang (25 tuổi, Đồng Tháp) vẫn luôn cố gắng vươn lên, tự lập và giúp đỡ người khác.
Hành trình vượt lên khó khăn, dám nghĩ dám làm, tự tin vững bước trên con đường mình đã chọn của cô gái xương thủy tinh – Hoàng Thị Minh khiến nhiều người khâm phục.
Gần 20 năm sống trên xe lăn, nhưng người phụ nữ xương thủy tinh – Nguyễn Thị Lan Anh (1978) vẫn không ngừng theo đuổi hành trình cống hiến cho xã hội, quyết tâm thay đổi vị thế của người khuyết tật, giúp họ tiếp thêm niềm tin vào cuộc sống.
Trong 16 năm chống chọi với bệnh xương thủy tinh, chị Hoàng Thị Dịu (34 tuổi, trú xã Hà Giang, H.Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) đã vượt nghịch cảnh, mở lớp dạy học miễn phí cho trẻ em ở địa phương.
Tuy bản thân mang nhiều bệnh khó chữa, người phụ nữ này vẫn cố gắng vươn lên, làm cô giáo gieo chữ miễn phí cho trẻ em.
5 cô gái xương thủy tinh quen nhau qua mạng xã hội, rồi trở thành bạn bè, cùng lập trang bán các sản phẩm thủ công mình làm để nuôi giấc mơ giúp người đồng cảnh ngộ.
Không may mắc bệnh xương thủy tinh, cô bé Nguyễn Thị Kim Chi vẫn cắn răng vượt bạo bệnh, khát khao đi học đến cùng.
Anh chàng xương thủy tinh Thân Ngọc Mạnh (SN 1991, Bắc Giang) khiến nhiều người nể phục bởi nghị lực sống và tinh thần luôn đi đầu trong công tác thiện nguyện, giữ gìn, bảo vệ quê hương.
Biết có nữ sinh mắc xương thủy tinh khó đi lại, các thanh niên tình nguyện ở huyện Thanh Chương, Nghệ An đã tình nguyện đưa đón em đi thi.