Chân dung nữ sinh trường sư phạm mở lớp dạy hè miễn phí
Những ngày hè của Diễm Mỹ trở nên vô cùng ý nghĩa khi cô quyết định mở lớp bổ sung kiến thức miễn phí cho các em học sinh tiểu học.

Trong kỳ nghỉ hè này, Đặng Thị Diễm Mỹ - sinh viên Trường Đại học Sư phạm Huế chọn trở về quê ở thôn Quyết Tiến, xã Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) để hoạt động tình nguyện.
Cô sinh viên mở lớp dạy học 0 đồng tại nhà để thỏa mãn niềm đam mê đứng lớp và giúp trẻ em ở xã bổ sung thêm kiến thức chuẩn bị cho năm học mới.
Mỹ sinh ra trong gia đình hai chị em, bố mẹ làm công việc tự do. Từ nhỏ, cô gái ấp ủ ước mơ trở thành giáo viên đứng trên bục giảng. Vì thế, Mỹ đã chọn đăng ký vào ngành Sư phạm Tiểu học để thỏa mãn đam mê.
Gần 1 tháng qua, ngôi nhà của gia đình Diễm Mỹ trở nên nhộn nhịp bởi có sự góp mặt của nhiều trẻ em trong lớp học 0 đồng. Dù đang là sinh viên, nhưng khi dạy học, Mỹ như trở thành một giáo viên thực thụ. Cầm tấm bảng trên tay, Mỹ viết chữ, luyện đọc âm cho các em, sau đó đến từng vị trí để sửa nắn từng nét chữ. Mỹ chia sẻ, việc mở lớp dạy miễn phí dịp hè này được em ấp ủ kể từ lúc đang còn sinh viên năm 2, song ngày ấy chưa đủ điều kiện nên chưa thể mở lớp.

“Ở vùng quê em sống, nhiều em nhỏ có bố mẹ làm ăn xa, không có điều kiện để học thêm các lớp tiền tiểu học trước khi bắt nhịp bước vào lớp 1. Ngoài ra, việc học hè cũng giúp các em nhỏ hạn chế la cà tại các ao, hồ… góp phần hạn chế tai nạn đuối nước. Vì thế, năm nay em đã quyết định mở lớp dạy hè miễn phí tại nhà”, Diễm Mỹ chia sẻ.
Lớp học của Diễm Mỹ mở vào buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần, hiện có 12 em học sinh theo học từ 8 giờ - 10 giờ. Nữ sinh chia sẻ, hoạt động này không chỉ giúp các em nhỏ bổ sung thêm kiến thức để chuẩn bị năm học mới mà còn giúp bản thân cô đúc rút được nhiều kinh nghiệm.
Trước khi mở lớp, Mỹ đã chuẩn bị lộ trình dạy học phù hợp theo từng bậc nhằm đưa ra phương pháp hiệu quả nhất. Cô bạn chia sẻ, với những kiến thức học ở trường và được trải nghiệm thực tế qua các buổi học, bản thân tích luỹ được rất nhiều kinh nghiệm. Đặc biệt là kỹ năng ứng xử, giao tiếp với trẻ và hiểu được tâm lý của trẻ em qua từng giai đoạn.
“Qua từng ngày đứng lớp, khi được các bạn nhỏ gọi cô Mỹ ơi, em thấy rất hạnh phúc, tự hào. Từ góp nhặt ở những phần việc này sẽ giúp em vững vàng hơn trên con đường sư phạm của mình”, nữ sinh chia sẻ.

Diễm Mỹ không chỉ là đoàn viên năng động, tích cực của xã Đồng Môn, mà còn là sinh viên xuất sắc của Trường Đại học Sư phạm Huế. Trong quá trình học tập tại trường, Diễm Mỹ thường xuyên tham gia các hoạt động của Đoàn như: Biểu diễn văn nghệ, ngày Chủ nhật xanh, tham gia câu lạc bộ sách…
Ngoài ra trong các năm học qua, nữ sinh cũng sở hữu bảng thành tích đáng nể với 2 năm liền được vinh danh sinh viên xuất sắc của trường, 3 kỳ học giành học bổng xuất sắc.
Chị Hồ Thị Như - Bí thư Đoàn xã Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh chia sẻ, địa phương ghi nhận, biểu dương tinh thần thiện nguyện, lan tỏa sức trẻ của Diễm Mỹ trong mô hình lớp học 0 đồng. Mô hình lớp học hè miễn phí cũng rất ý nghĩa, giúp đỡ nhiều em nhỏ trên địa bàn xã có thêm nguồn kiến thức trước năm học mới. Diễm Mỹ cũng là đoàn viên tiêu biểu, năng nổ, tham gia nhiều hoạt động do địa phương tổ chức.
(Theo Tiền Phong)
Xem thêm: Có một lớp học tiếng Anh miễn phí của thầy giáo đặc biệt như thế
Đọc thêm
Tận dụng dịp nghỉ hè, nữ VĐV pencak silat Nguyễn Thị Cẩm Nhi đã cùng bạn bè mở lớp dạy võ miễn phí cho trẻ em nghèo ở An Giang.
Nhân dịp nghỉ hè, cô giáo 9x Quảng Bình Hà Hồng Ngọc đã mở lớp tiếng Anh miễn phí cho trẻ em ở địa phương.
Cặp vợ chồng già ở Bình Dương nay đã gần 90 tuổi vẫn miệt mài gieo con chữ, dạy nết người cho trẻ em nghèo ở địa phương.
Bài mới

Với nam sinh Trần Xuân Đam, thành công không phải là đích đến mà là hành trình. Hoàn cảnh khó khăn đã tạo động lực, giúp em xuất sắc trở thành thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.