Mỗi ngày một việc tốt: Anh thợ hồ xây dựng, sửa nhà 0 đồng cho người nghèo

Anh Trần Thanh Phúc đã cùng đồng đội xây dựng gần 100 căn nhà, giúp nhiều gia đình khó khăn có chỗ ở ổn định, vững tinh vào cuộc sống. Với thành tích ấy, anh được Trung ương Đoàn chọn ra Hà Nội dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác (26 - 29/9/2023).

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Anh thợ hồ Trần Thanh Phúc (sinh năm 1990, xã Đức Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đã phát tâm xây nhà, sửa nhà cho hộ nghèo với tiền công 0 đồng từ năm 2010 đến nay. Đã có gần 100 căn nhà được anh cùng đồng đội dựng lên, nhiều gia đình khó khăn nhờ đó vững tin vào cuộc sống. Với thành tích ấy, anh Phúc đã được Trung ương Đoàn chọn ra Hà Nội dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác diễn ra từ ngày 26 đến 29-9-2023.

Xây dựng, sửa chữa 0 đồng

Xã Đức Ninh, quê hương của Phúc là làng nghề xây dựng nức tiếng ở Quảng Bình. Anh Phúc cũng theo nghề xây dựng để mưu sinh. Cuộc sống của nghề thợ hồ muôn vàn vất vả, người dân trong xã vì thế mà gặp nhiều khó khăn. Phúc kể, năm 2010, thấy nhà cửa của nhiều người nghèo xuống cấp, anh mạnh dạn đề xuất lên Đoàn xã lập đội thợ tình nguyện mang tên “Đội thợ thanh niên” và xung phong làm đội trưởng. “Mục đích là giúp các hộ nghèo, cận nghèo, thương binh, gia đình liệt sĩ xây, sửa sang lại nhà cửa mà không nhận bất cứ đồng thù lao nào. Đoàn xã nhất trí ngay”, Phúc tâm sự.

Bà Hà Thị Năm (50 tuổi, xã Đức Ninh, TP Đồng Hới) cho biết, nhà bà xuống cấp, gia cảnh khó khăn, không đủ tiền để sửa chữa, may có “Đội thợ thanh niên” đứng ra mua sơn, tấm lợp, làm cửa, tô trát lại vôi vữa. “Nếu tính công thì cũng phải mất 20 triệu đồng, số tiền với tôi rất lớn, vì tôi là mẹ đơn thân. Nhưng anh em đội thợ không nhận một đồng nào, làm tôi rất cảm động, tin tưởng vào cuộc sống có những tấm lòng nhân hậu, tôi gắng sống để nuôi con. Họ là những thanh niên sống đẹp”, bà Năm xúc động.

Xã Đức Ninh có dân số đông, hộ nghèo, cận nghèo nhiều nên “chiến thuật” của Phúc đề đạt là những gia đình đơn thân sửa nhà, “Đội thợ thanh niên” đều đến sửa chữa miễn phí, tiết kiệm từng ngày công nhằm đảm bảo cho các gia đình yên tâm mua vật liệu dựng nhà, sửa nhà chắc chắn. “Những hộ dân được chính quyền hỗ trợ 40 triệu đồng, 70 triệu đồng để dựng lại nhà thì đều có kinh tế không khả quan. Họ muốn trả lại tiền cho nhà nước, vì chi phí nhân công đã chiếm gần một nữa. Đó là bài toán rất nan giải. Do đó, “Đội thợ thanh niên” tối ưu tiền công bằng 0 đồng để bà con yên tâm, không trả lại tiền, liệu cơm gắp mắm, vay mượn thêm chút đỉnh để có căn nhà che nắng che mưa chắc chắn hơn”, anh Phúc chia sẻ.

Tại thôn Đức Môn, xã Đức Ninh có cụ Đặng Thị Châu thuộc hộ nghèo, chồng bỏ nhà đi. Năm 2018, Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ 75 triệu đồng để cụ dựng lại căn nhà. Tính toán mãi không ra được phương án tối ưu, bởi giá nhân công quá cao, vật liệu cũng tăng giá, thành ra cụ Châu muốn trả lại số tiền này để ở lại trong căn nhà dột nát. Biết được sự tình, Phúc cùng đồng đội đến giúp xây dựng hoàn thiện ngôi nhà, với giá công 0 đồng. Căn nhà hoàn thành, cụ Châu vui mừng nói: “Đúng là nhờ các cháu Đoàn xã sức trẻ, nhiệt huyết, tôi mới có căn nhà đẹp như thế này. Nếu kêu các đội thợ khác, tiền công đã chiếm mất gần phân nửa, khó hoàn thiện căn nhà để sống đến hết đời”.

anh-tho-ho-xay-dung-sua-nha-0-dong-cho-nguoi-ngheo-9

Vì nhau một tấm lòng

“Chúng em sinh ra và lớn lên ở quê nhà, chứng kiến những hộ nghèo và cận nghèo vật lộn mưu sinh. Mình trẻ khỏe cùng đoàn kết, từng anh em mỗi phần việc, bằng đôi tay và chiếc bay hướng đến người nghèo góp phần xây dựng quê hương, lan tỏa tinh thần tình nguyện”, anh Phúc nói.

Đến nay “Đội thợ thanh niên” của Đoàn xã Đức Ninh đã có hơn 30 thành viên. Mỗi ngày, họ đều phải mưu sinh bằng nghề thợ xây, cơ khí, thợ sơn… nhận công nhật, nhưng mỗi khi anh Phúc tập hợp để hỗ trợ xây dựng hoặc sửa sang nhà cho các hộ nghèo, cận nghèo, anh em đều có mặt. “Các thành viên của đội cũng phải mưu sinh, có đoàn viên cũng vất vả, nhưng họ sẵn sàng dấn thân vì người nghèo. Bởi anh em có cái nghề, còn xây là còn có thu nhập, riêng người nghèo thì khó hơn nên cần được quan tâm. Mỗi lần giúp như vậy, trong lòng thấy vui hơn”, anh Phúc kể.

Thù lao mang lại cho Phúc và đồng đội là những nụ cười của bà con. Những nụ cười ấy xua tan bao vất vả nặng nhọc. “Phục vụ bà con không vụ lợi nên lòng luôn thanh thản. Anh em luôn nhận lại những lời cảm ơn chân thành từ đáy lòng người dân. Do đó, có vất vả mấy thì mỗi tháng, ít nhất mỗi anh em đều bỏ ra 3 ngày để tham gia làm nhà, sửa nhà cho những hộ dân khó khăn. Còn sống là còn làm, duy trì đến khi về già không còn làm việc nữa mới nghỉ ngơi”, anh Phúc chia sẻ.

Với những việc làm thiện nguyện, năm 2014, anh thợ hồ Trần Thanh Phúc đã được kết nạp Đảng. Năm 2017, anh Phúc được bầu làm Phó Bí thư Đoàn xã Đức Ninh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Đức Ninh. Phúc bộc bạch: “Bản thân suy nghĩ là luôn cố gắng phát huy hết trách nhiệm. Thứ nhất là một người đảng viên, thứ hai với cương vị là một Phó Bí thư Đoàn xã, tuổi trẻ là cống hiến hết mình cho xã hội. Bản thân cố gắng thì anh em tin tưởng theo mình góp phần cho tổ chức cơ sở, đoàn hội càng ngày càng mạnh thêm”, anh Phúc tâm sự.

Anh thợ hồ Trần Thanh Phúc từng vinh dự nhận giải thưởng “15-10-2022” của Hội LHTN Việt Nam; hàng loạt bằng khen của Trung ương và địa phương, bằng khen xuất sắc trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023.

Ông Nguyễn Minh Vũ, Chủ tịch UBND xã Đức Ninh, cho biết: “Những cống hiến của anh Trần Thanh Phúc cùng “Đội thợ thanh niên” đến nay đã góp phần sửa chữa và xây mới gần 100 căn nhà hộ nghèo, cận nghèo, gia đình thương binh, liệt sĩ. Thành quả ấy đã góp phần lan tỏa tinh thần tình nguyện vì cộng đồng với những việc tử tế đầy ý nghĩa nhân văn cao đẹp”.

Anh Hà Quốc Vương Anh, Bí thư Thành đoàn Đồng Hới, nói: “Anh Trần Thanh Phúc đã tiếp nối truyền thống Đoàn xã và Hội LHTN Việt Nam xã Đức Ninh, phát huy những giá trị thanh niên TP Đồng Hới, cống hiến vì xã hội, làm hết sức mình, tạo ra giá trị chung trong tình nguyện và làm việc tử tế”.

(Theo Sài Gòn Online)

Xem thêm: Mỗi ngày một việc tốt: Bà con Ca Dong cõng từng viên gạch lên núi xây trường

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Người "vác tù và hàng tổng" Lê Văn Vui noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lấy chí công vô tư, cần, kiệm, liêm, chính làm phương châm sống và làm việc.

Mỗi ngày một việc tốt: Chuyện về người 'vác tù và hàng tổng'
0 Bình luận

Thời buổi hiện nay, người trẻ xin việc đã khó khăn, nói gì đến những ai đã đến tuổi trung niên. Nếu đang chật vật xin việc, hãy tham khảo những bí quyết này.

Bước qua tuổi trung niên, làm sao để có công việc tốt hơn: Coi bản thân như một cố vấn giàu kinh nghiệm
0 Bình luận

Không chỉ lái xe 0 đồng giúp đỡ bà con miền núi, những mảnh đời bất hạnh mà chú Nguyễn Văn Lâm còn luôn dạy các con mình bài học về lòng nhân ái, sự chia sẻ trong cuộc đời.

Người tốt việc tốt: Tài xế 55 tuổi hạnh phúc khi được lái xe 0 đồng
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Nam sinh mắc ung thư máu sáng truyền hóa chất, tối học bài xuất sắc đạt 28 điểm khối A00 kỳ thi tốt nghiệp THPT

Dù phải gồng mình chiến đấu với căn bệnh ung thư máu quái ác, nam sinh Trương Huy Bách vẫn nỗ lực học tập, xuất sắc đạt 28 điểm khối A00 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Hải An
Hải An 14 giờ trước
Nữ sinh nghèo dành hai điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp làm món quà tặng người mẹ quá cố

9 điểm môn văn cùng với 10 điểm môn địa lý và lịch sử là thành quả cố gắng suốt nhiều năm qua của nữ sinh Trần Thị Hồng Thủy với mong ước tạo ra món quà ý nghĩa dành tặng cho người mẹ quá cố.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Nữ sinh học bằng tai ở Đắk Lắk “gặt” hai điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Thị lực chỉ khoảng 1/10, nữ sinh Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trường THPT Lê Hữu Trác, tỉnh Đắk Lắk vẫn lấy hai điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Chàng sinh viên khuyết tật nỗ lực mang tiếng Anh đến gần hơn với trẻ em nghèo

Vươn lên từ nghịch cảnh, chàng sinh viên khuyết tật Chương Đình Phúc, sinh viên năm 3 ngành sư phạm tiếng Anh, Trường ĐH Tây Nguyên đã nỗ lực học tập, hoạt động xã hội, nuôi dưỡng ước mơ mang tiếng Anh miễn phí đến với trẻ em vùng khó.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Bố phụ hồ, mẹ không biết chữ nuôi dạy con trai trở thành thủ khoa toàn quốc thi tốt nghiệp THPT 2025

Với nam sinh Trần Xuân Đam, thành công không phải là đích đến mà là hành trình. Hoàn cảnh khó khăn đã tạo động lực, giúp em xuất sắc trở thành thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Chân dung tài xế tốt bụng đưa cháu bé đi cấp cứu kịp thời trong vụ tai nạn liên hoàn tại Hà Nội

Trong vụ ô tô điên đâm liên hoàn tại khu vực khu đô thị CT7K Parkview Dương Nội một tài xế tốt bụng đã kịp thời đưa cháu bé đi cấp cứu.

Thanh Tú
Thanh Tú 3 ngày trước
Cựu chiến binh ở Ninh Bình tình nguyện bỏ tiền túi bắc những nhịp cầu yêu thương

Chứng kiến những vụ tai nạn đau lòng vì cầu tạm, một cựu chiến binh 72 tuổi ở Ninh Bình đã bỏ tiền xây sửa 7 cây cầu phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Ấm lòng những bữa ăn “triệu view” của trẻ em vùng cao

Các clip nấu những món ăn ngon chiêu đãi trẻ em vùng cao của chàng trai trẻ Đinh Nghiêm Văn Đức đăng trên kênh “Đức Đủ” đã nhận về rất nhiều lượt yêu thích vì lan tỏa năng tích cực, yêu đời đến với mọi người.

Thanh Tú
Thanh Tú 4 ngày trước
Mất thị lực sau tai nạn, chàng trai gác lại ước mơ thành bác sĩ nỗ lực vực dậy chính mình: “Sẽ có một ngày bạn nhìn lại và tự hào vì đã không bỏ cuộc”

Bị mất thị lực sau tai nạn, chàng trai Nguyễn Thế Anh (SN 2002) đã từng tuyệt vọng đến mức không dám dùng từ “khiếm thị” hay nhắc đến chữ “mù”… nhưng giờ đây cậu đã có thể bình thản chấp nhận và nỗ lực sống tốt mỗi ngày.

Đăng Dương
Đăng Dương 6 ngày trước
Anh hùng giữa đời thường: Nhờ phản xạ nhanh chàng trai Hải Phòng cứu sống bé trai ngay trước mũi tàu hỏa

Bé trai 7 tuổi thoát nạn ở đường ray tàu hỏa nhờ sự nhanh trí, dũng cảm của chàng trai Hải Phòng. Khoảnh khắc ghi lại sự việc khiến ai xem cũng phải thót tim.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Từ bản nghèo không biết chữ bố mẹ nuôi con tốt nghiệp thủ khoa đại học

Không phụ sự mong mỏi của bố mẹ, chàng trai Sừng Thanh Xuân (dân tộc Hà Nhì, sinh viên Học viện Hành chính và Quản trị công) xuất sắc trở thành thủ khoa tốt nghiệp ngành Quản trị văn phòng.

Hải An
Hải An 12/07
“Vua mìn” Trịnh Tố Tâm: “Hùm xám đèo Hải Vân” gieo rắc nỗi kinh hoàng cho địch với 53 lần được phong tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Hải An
Hải An 11/07
Bill Gates rớt top 10 tỷ phú giàu nhất hành tinh chỉ vì… làm từ thiện

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Hải An
Hải An 10/07
Mẹ Việt Nam Anh Hùng Ngô Thị Lang hơn nửa thế kỷ khóc tìm con: “Để con đi thì tôi dễ mất con, nhưng giữ con lại thì mất nước”

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Hải An
Hải An 10/07
Ấm lòng nam tài xế chở khách đi cấp cứu chẳng màng tiền bạc

Vợ bị dị ứng đến mức khó thở, ngất xỉu, anh Quang hoảng hốt gọi xe chở vợ đến viện cấp cứu. May mắn vợ chồng anh gặp được một nam tài xế tử tế, không chỉ nhanh chóng chở đến viện mà còn tận tình hỏi thăm, không màng tiền bạc.

Thanh Tú
Thanh Tú 09/07
109 bức thư và mối tình vượt qua khói lửa chiến tranh: 'Đêm nay anh sẽ không trở về và cả cuộc đời anh sớm hiến dâng cho Tổ quốc'

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Hải An
Hải An 09/07
PC Right 1 GIF
Đề xuất