9x Bình Phước: Từ cuộc mưu sinh với nghề bốc gạch thuê đến ông chủ thu hàng tỷ đồng/tháng

Kiên trì từ những bước đầu đầy khó khăn và thất bại, chàng trai 9x Bình Phước kiên trì với mục tiêu mình đặt ra, kết quả anh về hàng tỷ đồng/tháng.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

“Cả một năm trời công ty tôi không thể làm ra được sản phẩm ưng ý, làm mẻ nào hư mẻ đó. Có sản phẩm rồi lại không có khách, 3-4 tháng liền đi hết các công ty, dự án xây dựng để chào hàng nhưng đều nhận về cái lắc đầu” - Đó là chia sẻ của anh Phan Văn Phú (SN 1997), trú tại Phạm Ngọc Thạch, phường Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) về những khó khăn ngày đầu khởi nghiệp của mình.

Anh Phú cho biết, anh sinh ra và lớn lên ở Phước Long, tỉnh Bình Phước. Sau khi thi đỗ đại học và theo học ngành Quản trị Logistics của trường Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh. Từ năm thứ 2 đại học, anh đã bắt đầu đi làm thêm để có thêm kiến thức xã hội và chi phí học tập, sinh hoạt ở thành phố.

9x-binh-duong-khoi-nghiep-thu-hang-ty-dong-thang-0
Để cho ra đời sản các sản phẩm vật liệu xây dựng từ Composite tối ưu nhất, anh Phú đã mất hơn 1 năm nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật

“Ngay từ khi đi học, tôi đã định hướng bản thân sau này sẽ mở công ty riêng nên khi làm việc ở một công ty sản xuất vật liệu xây dựng, hầu như mọi việc trong công ty tôi làm qua hết”, anh Phú nói.

Không có suy nghĩ là đi làm để kiếm tiền nên việc gì anh cũng làm hết để trải nghiệm xem việc đó như thế nào, có phù hợp hay không, làm ra sao. Từ việc làm tài xế riêng cho lãnh đạo đến sắp xếp hàng hoá, điều xe, điều hàng, vừa để kiếm thêm thu nhập vừa để trải nghiệm, học hỏi cách vận hành, quản lý doanh nghiệp… Thậm chí, có thời gian rảnh, anh còn đi bốc gạch thuê, tiền công được trả là 300 nghìn đồng/ngày

Hơn 6 năm làm việc cho một doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, anh Phú nhận thấy, một số doanh nghiệp xây dựng thường xuyên nhập khẩu các sản phẩm vật liệu xây dựng bằng Composite thay thế sắt xây dựng truyền thống với giá rất đắt đỏ.

Trong khi đó, vật liệu Composite là nhựa nguyên sinh, rất thân thiện với môi trường, tuổi thọ cao, chịu lực tốt, vận chuyển dễ, dễ thi công, trọng lượng nhẹ, có khả năng chống ăn mòn, chống oxy hoá cao, chịu lực tốt hơn các vật liệu khác như thép, bê tông…

9x-binh-duong-khoi-nghiep-thu-hang-ty-dong-thang-9
Sản phẩm từ nhựa Composite dần thay thế sắt trong các công trình xây dựng từ nhà ở đến các trang trại, dự án lớn nhỏ

Sản phẩm từ nhựa Composite đã được các nước châu Âu sử dụng rộng rãi trong ngành xây dựng khoảng 80 năm nay nhưng tại Việt Nam hầu như chưa có doanh nghiệp nào sản xuất ra các sản phẩm này.

Vì vậy, với hơn 1 tỷ đồng tiết kiệm được trong quá trình đi làm thuê, anh Phú liền thế chấp mảnh đất bố mẹ cho trước đó để vay thêm tiền ngân hàng, kêu gọi vốn đầu tư từ một số người từng quen biết để lấy tiền khởi nghiệp, nhập máy móc về sản xuất các sản phẩm vật liệu xây dựng từ Composite để thay thế sắt như xà gồ Composite, bồn chứa nguyên liệu Composite…

Anh Phú chọn thuê nhà xưởng sản xuất ở Bình Dương để thuận tiện cho việc sản xuất, vận chuyển nguyên liệu và hàng hoá.

Bỏ ra số tiền lớn để nhập máy móc, thuê nhà xưởng, mua nguyên liệu về sản xuất nhưng gần một năm trôi qua, anh Phú không thể cho ra sản phẩm ưng ý.

“Chạy mẻ nào hư mẻ đó, nguyên một năm trời không ra được sản phẩm vì khi mình mua công nghệ, họ chỉ cho mình một số cái cơ bản, còn lại tự nghiên cứu, tìm tòi, cải tiến. Thất bại nhiều quá, nhưng máy nhập từ nước ngoài nên tiền thuê chuyên gia từ nước ngoài về xử lý là rất lớn, vậy nên tôi tự tìm tòi, cải tiến để làm ra sản phẩm tối ưu nhất”, anh Phú phân tích.

Ròng rã hơn một năm trời, công ty của anh Phú mới cho ra được sản phẩm tối ưu nhất nhưng khó khăn chưa dừng lại ở đó, khi trong tay anh chưa có một khách hàng nào.

Suốt 3-4 tháng trời, anh mang mẫu sản phẩm, hồ sơ đến các nhà máy, công trình, các doanh nghiệp xây đựng để chào hàng nhưng họ đều lắc đầu không dùng.

9x-binh-duong-khoi-nghiep-thu-hang-ty-dong-thang-8
Hiện tại, nhà máy của anh Phú đã được trang bị 6 máy sản xuất và đang nhập thêm 5 máy khác về

Dần dần, anh Phú tiếp cận được một số doanh nghiệp xây dựng có các công trình xây dựng lớn, đang nhập khẩu sản phẩm xây dựng từ nhựa Composite từ nước ngoài với giá đắt đỏ và thuyết phục họ dùng thử sản phẩm do anh sản xuất trong nước.

Khi nhận thấy sản phẩm tốt, giá thành lại rẻ hơn rất nhiều so với sản phẩm nhập khẩu từ nước ngoài, họ bắt đầu đặt anh làm theo yêu cầu và kí kết lâu dài.

Từ đó, khách hàng ngày một nhiều, từ các công trình xây dựng nhà ở lớn cho đến các nhà máy xi mạ, dệt nhuộm, tháp giải nhiệt, các trang trại nông nghiệp công nghệ cao đến các trang trại chăn nuôi gia súc gia cầm, nuôi trồng thuỷ sản và một số doanh nghiệp khu công nghiệp Tân Tạo, Linh Xuân…

“Ban đầu tôi nghĩ sắt làm ra cái gì thì tôi sẽ dùng nhựa Composite làm ra cái đó để phục vụ các dự án xây dựng nhà ở, thay thế sắt, thay thế cả trụ cột bê tông. Nhưng sau này, nhiều khách hàng tìm đến đặt hàng để làm các dự án khác nhau, mình lại có thêm tệp khách hàng mới, mục đích sử dụng hoàn toàn mới tìm đến đặt hàng mua sản phẩm”, anh Phú cho hay.

Lượng đơn đặt hàng ngày một nhiều, khách hàng thi nhau tìm đến khiến công ty sản xuất ra không đủ hàng để giao cho khách. Từ một chiếc máy sản xuất, đến nay, anh Phú đã có 6 máy đang sản xuất tại xưởng và đang tiến hành nhập thêm 5 máy khác. Doanh thu mỗi tháng của công ty đạt trên 1,5 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động với mức thu nhập cao.

Có doanh thu, anh Phú lại tiếp tục đầu tư vào nhà xưởng, mua máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất. Đến nay, tổng số tiền đầu tư của anh Phú cho xưởng sản xuất của mình vào khoảng 30 tỷ đồng.

Thời gian tới, dự kiến anh Phú sẽ nghiên cứu sản xuất thêm các sản phẩm từ Composite thay thế sắt thép trong xây dựng truyền thống để ứng dụng cho các công trình xây dựng, đáp ứng nhu cầu của thị trường tại Việt Nam.

“Nhu cầu sử dụng các sản phẩm vật liệu xây dựng từ nhựa Composite là rất lớn. Dự kiến từ nay cho đến sang năm, ít nhất tôi phải nhập về khoảng 50 máy mới sản xuất kịp các đơn đặt hàng, đồng thời mở thêm nhà máy sản xuất ở Bình Phước rộng khoảng 20.000m2”, anh Phú cho hay.

 Theo anh Phú, thành công nhất của anh là đã đáp ứng được nhu cầu sử dụng các sản phẩm vật liệu xây dựng từ nhựa Composite sản xuất tại Việt Nam thay vì nhập khẩu từ nước ngoài với giá cao như trước đây. Đồng thời, có thể tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động địa phương, phát triển kinh tế.

(Theo Người đưa tin)

Xem thêm: Cậu bé lớp 7 "khởi nghiệp" với sạp bánh sandwich: Dậy từ 5h sáng, tự tay chuẩn bị bánh, bán 50 - 60 chiếc trong một buổi sáng

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Nghĩa là, không nhất thiết chúng ta phải đau khổ, mất tiền mới có được bài học. Đây là chia sẻ mà ông Hoàng Tiến Nam thường xuyên nói với học viên của mình.

Người trẻ khởi nghiệp hãy nhớ: 'Không nhất thiết phải làm gà thì mới biết nước sôi là nóng'
0 Bình luận

Chàng thanh niên 9x này cho biết, ban đầu anh khởi nghiệp chỉ vì muốn phụ giúp gia đình, nhưng không ngờ lại làm giàu thành công.

Thanh niên 9x khởi nghiệp với mô hình chăm sóc lá chè cho khách, nào ngờ đổi đời thành triệu phú
0 Bình luận

Mới đây, cư dân mạng không khỏi xôn xao trước thông tin có rich kid tự tay chi 100 tỷ khởi nghiệp, nay lên Shark Tank gọi vốn.

'Rich kid' tự đầu tư 100 tỷ khởi nghiệp gây bão khi lên Shark Tank gọi vốn
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Người đàn ông tình nguyện chăm sóc bạn gái mất trí nhớ suốt 10 năm

Gần 10 năm sau vụ tai nạn kinh hoàng khiến bạn gái bị tổn thương não, trí tuệ như trẻ lên 5, Shen Lan vẫn ở lại chăm sóc cô, dù nghèo khó và gia đình hai bên phản đối.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Người đàn ông khuyết tay chân lập nên “kỳ tích” khi tự lái thuyền vượt biển Thái Bình Dương

Craig Wood (33 tuổi) - người đàn ông khuyết tật mất cả hai chân và tay trái vừa hoàn thành "kỳ tích" khi tự lái thuyền 7.500 hải lý trong 80 ngày, đi xuyên Thái Bình Dương.

Thanh Tú
Thanh Tú 5 ngày trước
Gợi ý đáp án môn Văn thi tốt nghiệp THPT 2025

Đề Văn thi tốt nghiệp THPT 2025 các thí sinh viết về 'vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc', giữa bối cảnh đất nước nhiều thay đổi lớn lao. Đây là năm đầu tiên đề thi Văn tốt nghiệp THPT dùng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa.

Hải An
Hải An 26/06
Cô bé 12 tuổi chế tạo chiếc khăn chạy bằng năng lượng mặt trời mang 'hơi ấm' đến với những người vô gia cư

Chứng kiến những người vô gia cư co ro trên vỉa hè trong cái lạnh thấu xương, cô bé Rebecca Young (12 tuổi) đến từ Học viện Kelvinside ở Glasgow đã thiết kế một chiếc chăn năng lượng mặt trời.

Hải An
Hải An 25/06
Về Việt Nam tìm cội nguồn, chàng trai vỡ òa khi gặp lại bố ruột sau 15 năm

Sau 15 năm xa cách, anh Nguyễn Thế Minh (35 tuổi) vô cùng xúc động khi gặp lại bố ruột ở vùng đất xa lạ cách Việt Nam khoảng 6 giờ bay. “Vẫn là dáng vẻ của bố như trong trí nhớ. Chỉ khác là, dù lâu rồi mới gặp lại nhưng mình không thể chạy đến ôm, thể hiện tình cảm với bố như lúc bé. Vì mình tôn trọng con đường tu hành mà bố đã chọn”, anh nói.

Hải An
Hải An 24/06
Cụ ông 75 tuổi hơn 30 năm miệt mài chạy xe máy, vượt hàng ngàn cây số để tìm bố mẹ đẻ cho con gái nuôi

Những ngày qua, câu chuyện cụ ông 75 tuổi ở Trùng Khánh (Trung Quốc) treo thưởng 5.000 NDT (khoảng 18 triệu đồng) để tìm bố mẹ đẻ cho con gái nuôi đã khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động.

Hải An
Hải An 19/06
Chú voi Đắk Lắk từ chối về rừng, ở lại trả ơn ân nhân cứu mạng

Hơn 9 năm qua, chú voi tên Gold là “con cưng” của các cán bộ Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk. Câu chuyện về chú voi đặc biệt này luôn khiến người kể lẫn người nghe đều xúc động mỗi khi nhắc đến.

Hải An
Hải An 17/06
Chàng trai “thổi hồn dân tộc” vào những chiếc nón lá mộc mạc thân quen

Vì yêu thích văn hóa dân tộc, chàng trai trẻ Tiêu Tường Huy đã chọn rẽ hướng khỏi chuyên ngành kỹ thuật, theo đuổi con đường sáng tạo, bắt đầu hành trình “thổi hồn dân tộc” qua những chiếc nón lá thân quen.

Chân dung người đàn ông 'may mắn' nhất thế giới: Trúng số triệu đô sau 7 lần bị tử thần gõ cửa

Frane Selak, một thầy giáo dạy nhạc người Croatia, được mệnh danh là người đàn ông vừa may mắn nhất vừa kém may mắn nhất thế giới. Sau 7 lần lách qua lưỡi hái của tử thần, vận may cuối cùng cũng mỉm cười khi ông trúng giải độc đắc hơn 1 triệu USD vào năm 2003.

Cậu bé dầm mưa giữ cần cẩu cho bố mẹ biểu diễn mưu sinh khiến triệu người xúc động

Đoạn video quay lại một cậu bé 6 tuổi đứng trên ghế dầm mưa, tập trung điều khiển cần cẩu để nâng bố mẹ lên cao, biểu diễn nhào lộn mưu sinh đã khiến hàng triệu người xúc động.

Hải An
Hải An 13/06
Cụ ông giấu tên hào phóng quyên tặng 20 thỏi vàng cho thành phố

Mới đây tại Nhật Bản, một cụ ông 70 tuổi (yêu cầu được giấu tên) đã quyên tặng 20 thỏi vàng cho chính quyền thành phố Sakurai để cải thiện nơi sơ tán khi xảy ra thiên tai.

Hải An
Hải An 12/06
Phim hoạt hình của sinh viên Việt Nam tranh giải tại “Cannes của hoạt hình” ở Pháp

Phim hoạt hình “Sự tích Trần Thanh Dương” của Lê Đỗ Hải Châu (25 tuổi) tranh giải Phim tốt nghiệp hay nhất tại Liên hoan phim hoạt hình Annecy, được ví như "Liên hoan phim Cannes của hoạt hình".

Thanh Tú
Thanh Tú 11/06
Tác giả đề thi Ngữ Văn 2025 của Thượng Hải: “Có thể nhiều học sinh sẽ mắng tôi sau khi đọc xong đề”

Sau khi đề thi Ngữ Văn 2025 tại Thượng Hải, Trung Quốc nhận về nhiều sự quan tâm, ông Hồ Hiểu Minh - Giáo sư của Đại học Sư phạm Hoa Đông đã nói: “Có thể nhiều học sinh sẽ mắng tôi sau khi đọc xong đề, nhưng thực ra, nếu bình tĩnh suy nghĩ kỹ thì vẫn có khá nhiều điều có thể viết được”.

Hải An
Hải An 09/06
Đề thi Ngữ Văn 2025 tại Trung Quốc gây ấn tượng với sự giao thoa giữa văn học cổ điển và tư duy phản biện hiện đại

Đề thi Ngữ văn tại Trung Quốc năm 2025 tiếp tục thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận, không chỉ bởi cấu trúc đa dạng mà còn vì những câu hỏi mang tính thời sự, khơi gợi tư duy phản biện sâu sắc.

Hải An
Hải An 09/06
Nhiều trường bỏ tổ hợp khối C trong xét tuyển Đại học khiến học sinh rối bời

Ở mùa tuyển sinh năm 2025, nhiều trường đại học đồng loạt điều chỉnh phương án, giảm mạnh hoặc loại bỏ tổ hợp khối C00 vốn là lựa chọn hàng đầu của thí sinh khối xã hội. Thay đổi đến ở phút chót này khiến nhiều học sinh rối bời.

Hải An
Hải An 05/06
Anh thợ sửa giày mất chân tự học tiếng Anh, nuôi ước mơ đến Harvard

Không chân, không bằng cấp nhưng người thợ sửa giày 44 tuổi (Trung Quốc) vẫn kiên cường vượt qua nghịch cảnh, cố gắng rèn luyện mỗi ngày với ước mơ được một lần đến phát biểu ở Đại học Harvard.

Hải An
Hải An 04/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất