"Trẻ cậy cha, già cậy con": Nuôi con để nương tự tuổi là tâm niệm của nhiều người nhưng có thực hiện được hay không phụ thuộc vào cách nuôi dạy con

Hầu như cha mẹ nào cũng dốc lòng nuôi dạy con cái nên người. Nhưng đến khi về già, ai mới là đứa con có hiếu thì lúc bấy giờ mới rõ.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Có câu "Trẻ cậy cha, già cậy con", với ý nghĩa là con cái khi còn bé thì được cha mẹ nuôi nấng bảo vệ, đến lúc cha mẹ già yếu thì sẽ có con cái để nương tựa. Nhiều ông bà lớn tuổi phàn nàn rằng họ đã dành hết thanh xuân đời người để nuôi dạy và chăm sóc các con nhưng khi về già họ không nhận được sự tôn trọng từ các con trai, con gái của mình. Ở tuổi gần đất xa trời, thay vì hưởng thụ họ chỉ mang nỗi cô đơn tuổi già khóc với những năm tháng đã qua.

Giáo dục về sự biết ơn và lòng hiếu thảo đòi hỏi cha mẹ chúng ta phải dành nhiều thời gian và sức lực để kiên nhẫn đủ nhiều. Bên cạnh đó, nó cũng đòi hỏi cha mẹ phải là những nhân chứng sống, làm gương tốt cho con cái noi theo.

Nếu là 1 trong 4 kiểu bố mẹ dưới đây thì nên sửa lại vì có thể bạn đang nuôi dưỡng đứa trẻ bất hiếu, về già khó trông cậy:

Bố mẹ bất hiếu, ích kỷ với chính ông bà của các con mình

Có một câu chuyện nhỏ trong "Truyện cổ Grimm" được kể như thế này.

Một gia đình nọ bỏ rơi người cha già của mình. Ông lão sống ở đống tro của bếp lò, được cho một cái bát gỗ nhỏ dùng để đựng thức ăn thừa mà các con ông bố thí mỗi ngày. Tình cảnh thật đáng thương. Một ngày nọ, người đàn ông trong gia đình phát hiện con trai mình đang đẽo gọt một thứ gì đó. Anh ta theo dõi xem thì thấy con mình đang làm ra một cái bát gỗ nhỏ giống hệt như cái mà cha già của mình đang dùng. Anh ta hỏi con trai sẽ làm gì với nói thì cậu bé đáp: "Cái này sẽ dành cho bố và mẹ sau này, giống như cái bát ông nội có hiện giờ vậy”. Lúc này anh ta mới ngớ người nhận ra rằng hóa ra hành vi của anh đã khắc họa lên cậu con trai. Rồi mai sau, tương lai của anh cũng chẳng khác người cha già yếu là bao.

1-trong-4-kieu-cha-me-nay-se-nuoi-duong-ra-dua-tre-bat-hieu-0

Gương của cha phản ánh tư cách con. Cha mẹ sống thảo hiếu với ông bà, chắc chắn con cái cũng sẽ nhìn đó để đối xử với ba mẹ mình trong tương lai và ngược lại. Trẻ con như tờ giấy trắng. Hành vi tốt xấu của bố mẹ đều sẽ được in hết lên tờ trắng ấy. Do đó nếu bố mẹ bất hiếu sẽ sinh con bất hiếu. Bố mẹ thảo kính sẽ nhận lại trái ngọt hiếu thảo.

Quá nuông chiều và đáp ứng mọi nhu cầu của con

Bố mẹ Pew rất bận rộn. Họ gởi Pew cho ông bà chăm sóc. Được cháu kề cận ngày đêm, ông bà thường nuông chiều, có thể làm theo mọi điều mà Pew yêu cầu. Vì vậy, Pew vô cùng hài lòng với cách chăm sóc tận tình của ông bà. Thời gian trôi qua, Pew càng được bảo bọc và nuông chiều hơn.

Một hôm, ông hứa với Pew sẽ nấu món cá om vào bữa ăn tối. Thế nhưng cả ngày hôm đó ông tìm khắp chợ vẫn không có cá tươi. Đến lúc tan học, đứa cháu về, thấy nhà dọn cơm không có món như ông đã hứa, Pew liền nổi giận, khóc lóc và làm ầm lên. Đến khi ông dỗ dành, xin lỗi thì cậu bé hất tay ông ra, khiến ông ngã nhào xuống đất.

Không có gì ngạc nhiên khi ai đó từng nói rằng nếu bạn muốn hủy hoại một đứa trẻ, hãy chiều chuộng nó nhiều như bạn muốn.

Những đứa trẻ được chiều chuộng lớn lên sẽ không bao giờ hiểu được sự vất vả của ông bà, cha mẹ. Chúng cũng không hiểu khó khăn của người trực tiếp chăm sóc mình. Khi vào đời, chúng sẽ sống với sự ích kỷ và vô ơn của cá nhân, đồng thời trả giá cho những sai lầm của mình.

Nhường nhịn mọi thứ tốt nhất cho con

Một lần, Mai đến nhà bạn chơi. Người bạn dọn cơm mời. Khi bát đũa sẵn sàng, người bạn này gắp một miếng đùi gà cho vào bát mình và một cho vào bát của con gái. Mai cảm thấy khó xử, định gắp đùi gà nhường lại cho bạn nhưng bị can ngăn: “Cậu là khách đương nhiên mình đãi. Còn con mình nhỏ, đương nhiên là cần bồi dưỡng. Đừng khách sáo!”

1-trong-4-kieu-cha-me-nay-se-nuoi-duong-ra-dua-tre-bat-hieu-6

Cứ tưởng cô bé sẽ vô tư ăn nhưng thật ngạc nhiên, nó gặp ngược lại đùi gà của mình vào bát của mẹ, rồi nói: “Mẹ ăn đi. Mẹ đã làm việc vất vả quá rồi. Có rất nhiều thức ăn trên bàn, con thấy chúng rất ngon”.

Sau bữa ăn, Mai cứ nghĩ mãi về buổi gặp gỡ này và cách dạy con của bạn mình.

Tại sao cha mẹ cứ phải làm mọi thứ cho con mình mà không sẵn sàng trả hậu hĩnh một chút cho bản thân? Cũng may con của người bạn hiểu chuyện nhưng nếu đứa trẻ không hiểu chuyện sẽ thế nào?

Nếu trẻ em lớn lên mà quen với những hiện tượng "khập khiễng" như vậy, đứa trẻ sao có thể sống với lòng biết ơn. Muốn đứa trẻ trân trọng những gì chúng có, chúng cần phải nhín thấy được sự khó khăn của cha mẹ.

Miệng thường đổ lỗi

Muốn một đứa trẻ biết thế nào là lòng biết ơn và quan tâm đến đấng sinh dưỡng, cha mẹ không nên để những lời này xuất hiện trên môi miệng:

“Bố mẹ vì tụi con mà phải làm việc vất vả, con có thấy không?”

“Vì tụi con mà bố mẹ không thể mua sắm được gì cho bản thân”

Nuôi dưỡng ý thức về lòng biết ơn của trẻ em nên bắt đầu từ các chi tiết và mẩu chuyện nhỏ của cuộc sống, thay vì sử dụng những từ ngữ đổ lỗi vô cớ để đứa trẻ cảm thấy mình có lỗi và dần xa cách với cha mẹ. Tình cảm nhạt dần trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái sẽ khiến đứa trẻ không còn động lực để báo hiếu mẹ cha.

Xem thêm: Thừa ra một người - Câu chuyện về người mẹ già có đứa con bất hiếu

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Cụ bà 82 tuổi nhận 24 tỷ tiền bồi thường liền chia cho 4 người con. Nhưng không lâu sau đó, chính bà lại ra tòa kiện các con tội bất hiệu. Chuyện gì đã xảy ra?

Kiện các con ra tòa tội “bất hiếu” – Câu chuyện đáng suy ngẫm
0 Bình luận

Theo vị chuyên gia nghiên cứu này, những đứa trẻ có 3 dấu hiệu này rất dễ bất hiếu về sau, cha mẹ nên lưu ý dạy con.

Chuyên gia chỉ ra 3 dấu hiệu của đứa trẻ có thể bất hiếu sau này, cha mẹ lưu ý sửa
0 Bình luận

Theo các chuyên gia, nếu cha mẹ vẫn "chày cối" dạy con theo 3 phương pháp sai lầm dưới đây, đứa trẻ lớn lên có thể sẽ bất hiếu.

Cha mẹ 'chày cối' dạy con theo 3 điều này, đứa trẻ dễ lớn lên bất hiếu: Mau thay đổi!
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 20 giờ trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 6 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất