Tâm
Nam sinh 16 tuổi vừa khỏi COVID-19 tình nguyện đi chở bình oxy cho bệnh nhân F0
Mặc cho công việc vất vả, nam sinh 16 tuổi M.Đ vẫn cảm thấy vui khi tham gia tình nguyện giúp đỡ công cuộc chống dịch ở TP.HCM.

Ngày 25/8 vừa qua, sau khi vừa khỏi COVID-19, nam sinh 16 tuổi M.Đ. (quận 4, TP.HCM) đã xin đi tình nguyện. Cậu là thành viên nhỏ tuổi nhất ở đội ATM Oxy quận 4 trực thuộc Thành đoàn TP.HCM. Đ. tâm sự: "Em vừa hồi phục, có kháng thể nên xin đi làm để giúp thành phố mau hết dịch. Em may mắn được gia đình ủng hộ".
Đ. kể lại, vào đầu tháng 8, sau khi nhà đối diện được xác nhận là F0, gia đình cậu lập tức mua kit test nhanh để kiểm tra. Kết quả, chỉ có 10x là người duy nhất trong gia đình dương tính với virus SARS-CoV-2. Từ đó, Đ. được cách ly ở phòng riêng để điều trị, bắt đầu xuất hiện nhiều triệu chứng bệnh như sốt, ho, đau họng, mất vị giác,... Nhờ uống thuốc và bổ sung vitamin kịp thời, lại thêm chăm chỉ tập thể dục, xông người, nam sinh 16 tuổi nhanh chóng hồi phục.

Sau 21 ngày cách ly, điều trị, Đ. quyết định xin đi tình nguyện hỗ trợ tuyến đầu chống dịch. Cậu gọi điện cho tổng đài hỏi thông tin, thấy công việc vận chuyển oxy khá nặng mà lại ít người nên đã đăng ký. Đ. tâm sự: "Ai cũng có thể tham gia nhưng khuyến khích các F0 đã hồi phục. Với em, được làm gì cũng vui cả".
Bí thư Quận đoàn 4 đã tới tận nhà đón nam sinh 16 tuổi, rồi chở tới Nhà thiếu nhi quận 4 - nơi các thành viên đội ATM Oxy đang ở. Đ. chỉ mang theo ít quần áo, đồ vệ sinh cá nhân rồi lên đường. Đội có khoảng 15 người, trong đó có 4 bạn nữ. Mỗi ngày, mọi người cùng nhau nấu cơm, được phát chiếu, chăn và gối để nghỉ ngơi tại hội trường, giãn cách để đảm bảo an toàn. Toàn đội chia thành 4 ca, thay phiên nhau trực công việc và nghỉ ngơi. Đ. cho biết, em chỉ làm các công việc nhỏ, còn các anh chị khác thì hướng dẫn và giao việc, làm việc nặng hơn.

Tổng đài ATM Oxy tại Quận đoàn 4 (SĐT: 079.239.5725) sẽ tiếp nhận đơn từ người dân, rồi các thành viên của đội sẽ được phân công nhiệm vụ và sẵn sàng liên tục. Đ. đang trực 2 ca là 6h-12h và 18h-0h, cậu luôn mặc đồ bảo hộ và giữ tâm thế sẵn sàng. 10x cho biết, nhiệm vụ chính của cậu là cọc bình oxy, van đồng hồ, ống thở. Sau đó đơn vị sẽ đi đổi bình, thu bình về và trả cọc cho khách.
Đ. tâm sự: "Đơn nhảy liên tục cũng khá mệt, nhưng khi nhận những đơn trả bình, tức là gia đình F0 đã khỏe, em thấy rất thấy vui và có động lực để đi tiếp". Ban đầu, Đ. khá buồn và cô đơn vì phải xa gia đình, nhưng sau đó đã quyết tâm vượt qua. Chị gái của Đ., P.T. cho biết em trai đã thay đổi nhiều, suy nghĩ chín chắn hơn và có tinh thần tự lập.

Dự án ATM Oxy được triển khai từ ngày 2/8. Theo kế hoạch, với người chưa có bình oxy và hoàn cảnh khó khăn, chương trình sẽ cho mượn bình miễn phí. Đường dây nóng của ATM Oxy là 0819341900, người dân chỉ cần gọi điện và các tình nguyện viên sẽ chở oxy bằng xe máy tới tận nhà.
-
Tâm 21 giờ trước
Đỗ Thị Vừng: Đại gia chân đất từ chối hưởng thụ tuổi già, thích làm từ thiện giúp người giúp đời
-
Tâm 3 ngày trước
Ấm lòng lớp học tình thương nơi cửa Phật cho trẻ em nghèo ở Đồng Nai
-
Tâm 4 ngày trước
Xúc động với tấm lòng của thầy giáo Lai Châu viết tâm thư khắp nơi xin gạo cho học sinh: "Xin cho trò nghèo thì sao phải ngại"
-
Tâm 4 ngày trước
Nhà du khảo 61 tuổi đạp xe xuyên Việt trong 23 ngày: Lan tỏa thông điệp "môi trường xanh không có ô nhiễm khói bụi"
-
Tâm 7 ngày trước
Ông "thủ thư" 90 tuổi xây thư viện cộng đồng, thắp lửa văn hóa đọc cho thế hệ trẻ ở Bắc Giang
-
Tâm 7 ngày trước
Cổ tích giữa đời thực: Thương cụ bà bán vé số không gia đình, người đàn ông đón "mẹ nhặt" về chăm nom
-
Tâm 12:00 12/08/2022
Cảm động ông lão về hưu chạy xe ôm, lấy lương hưu tặng quà cho học sinh nghèo
-
Tâm 08:00 10/08/2022
Nhớ lại cậu bé miền Tây dũng cảm quay lại cứu mẹ nuôi khỏi bình gas nổ năm nào
0 Bình luận